Tóm tắt
Người bạn thời thơ ấu của tôi đã tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ. Cô ấy dành nhiều ngày để tận hưởng quãng thời gian đó và làm những gì mình yêu thích. Hầu như ngày nào cô ấy cũng hào hứng kể lại cho tôi nghe về những hoạt động câu lạc bộ của mình.
Nhưng đến một ngày, cô ấy không còn kể những câu chuyện đó nữa, tôi cũng không biết vì sao. Một khoảng cách vô hình như ngày càng rộng ra giữa chúng tôi, tôi cảm thấy như cô ấy đang cố tình tránh mặt mình. Có lẽ người bạn thời thơ ấu của tôi đã thay đổi sau khi tham gia câu lạc bộ.
Ai rồi cũng thay đổi, đó là điều không thể tránh khỏi, vì vậy tôi quyết định tự tạo khoảng cách với cô ấy. Nhưng tôi lại muốn đến buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhạc nhẹ một lần cuối cùng, buổi diễn mà mỗi khi nhắc đến, cô ấy đều có vẻ rất hạnh phúc.
Tôi đến xem buổi biểu diễn trong bí mật mà không nói với người bạn thời thơ ấu của mình.
Tại đó, tôi đã bị hút hồn bởi một cô gái …
12 Bình luận
màn trả thù đâu?
cảnh tỏ tình với bạn thuở nhỏ đâu?
ơ kìa, sao cụt thế hả tác giả ơiiii
K ngờ chị lại liem tới v 🫡
Ph đọc th🐧🐧
Có thể Mayu biết là một người đang si tình như main có gay gắt đến mấy cũng không phải là cách hay
Hoặc cũng có thể Mayu coi main là người bạn quan trọng nhất, nên chỉ đưa ra lời khuyên có chưng mực với tư cách là bạn bè thôi. Khi main sa ngã thì nhất định sẽ giúp đỡ
Với mỗi giả thiết đó, thì độc giả có thể tự tưởng ra những cái kết cho riêng mình 😀
Tôi nghĩ tác giả không cho thêm góc nhìn của những nhân vật khác chính là để nêu bật cái bản tính đó của nhân vật chính xuyên suốt từ đầu cho đến cuối truyện. Dù cho có nhuộm tóc, xỏ khuyên, kết bạn mới ... đi chăng nữa thì cái bản tính đó vẫn không hề thay đổi.
gumu lấy acc này đăng truyện mới đúng ko🐧
Nể bạn thuở nhỏ, khuyên vừa đủ để không bị quá lố, chờ cho main xuống chó rồi ra tay cứu vớt, thế là + 1 phụ thuộc 🐧