Taidana Dragon wa Hatarak...
Unhealty-Excellent-Children
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lazy dragon

Chương 08

2 Bình luận - Độ dài: 668 từ - Cập nhật:

Tôi được tái sinh ở một thế giới khác, Gaia. Một thế giới của kiếm và phép thuật. Tôi tái sinh thành một con rồng. Tuy nhiên, mỗi lần liên tưởng game nhập vai RPG với thế giới này, thì hẳn sẽ luôn có Quỷ Vương.

Thực tế ở thế giới này, cũng tồn tại Anh hùng và Quỷ vương.

Quỷ Vương là một kẻ xấu xa luôn muốn thống trị thế giới. Hắn ta sống ở Makai. Makai là một thế giới ngầm cách khoảng một trăm cây số sâu dưới lòng đất và được thông với nhau bởi một lỗ hổng. Lỗ hổng này đủ lớn để lũ quỷ có thể ra ngoài và xâm chiếm thế giới

Nhân tiện, Gaia cũng giống Trái Đất. Ở đây cũng có trọng lực và khí quyển bao xung quanh. Có lẽ thế giới này cách hàng nghìn năm ánh sáng so với Trái Đất, giống như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm. Có lẽ một trong số chúng là Trái Đất.

Vậy đấy, Quỷ Vương đang xây dựng lực lượng quân đội của hắn. Vì nguồn tài nguyên. Trong lực lượng quân đội của Makai, có cấp bậc sĩ quan và trung úy. Chúng cũng đã xây dựng tiền đồn để chuẩn bị cho cuộc xâm lược trong tương lai. Và từ khi chúng có nguồn mana chảy dưới lòng đất, tộc Makai dưới ảnh hưởng của nó chúng càng ngày tiến hóa và đột biến kinh người. Điều này càng khiến chúng trở nên mạnh hơn.

Sự xâm lăng của lũ quỷ cũng đem tuyệt vọng đến cho loài người. Sự tồn tại của quỷ vương. Tôi tự hỏi hắn có phải là sứ giả của Satan hay không. Nếu có Chúa, thì chắc hẳn phải có Satan chứ nhỉ?

Nhưng để tiêu diệt lũ quỷ, tôi không thể xử lí trực tiếp được. Hy vọng của loài người không dựa vào tôi, mà là Anh hùng. Makai đang xâm lược thế giới loài người, điều đó có nghĩa rằng, vấn đề của con người không phải là vấn đề của tôi.

Vì thế, chúng ta lại quay trở lại câu chuyện về người anh hùng. Thực ra thì tôi là cha của thằng bé. Ồ không, tôi không có hấp diêm ai cả. Nó là loài Golem hay Homunculus gì đó. Được tạo thành từ dòng mana. Thằng bé có một lượng mana khổng lồ giúp nó có thể trưởng thành và trở nên mạnh hơn..

Mấy nghìn năm trước đó, khi Satan đã phái lũ quỷ đi, cách duy nhất để ngăn chặn chúng đó chính là đánh bại Quỷ Vương.

Sau đó tôi đã trở thành người chế tạo. Một đứa trẻ mà cả gia đình thằng bé đã bị phá hủy bởi quân đội quỷ  đã xuất hiện cùng với những đứa trẻ được ban phước khác. Nhân tiện, anh hùng của tôi được lấy cảm hứng từ rất nhiều game nhập vai RPG.

Cậu ta có một vết bớt hình rồng ở đầu. Và thế là cùng với những vương quốc khác, người anh hùng cùng cộng sự của cậu ta, và bản thân tôi nữa, chúng tôi đã đánh bại quỷ vương.

Hoan hô huuraah!

Một anh hùng ra đời được tạo ra bởi chính tôi. Tôi đã đặt tên cho câu chuyện là "Brave". À dù sao thì cuộc xâm lăng cũng không dừng lại nên tôi cần phải tạo ra một anh hùng khác mạnh hơn. Haaah.. Tôi thật nhiều việc để làm mà....

Trong khi đang suy nghĩ, tôi vừa nhìn về phía vị khách ghé thăm.

"Con là anh hùng, Ars Funnel! Nọa Vệ Long Thần, con ở đây để nhận sự ban phước từ ngài."

"Ngươi thật dũng cảm để đến tận đây. Ngươi hãy sẵn sàng đi."

Haaah.. Công việc mình ngày càng nhiều. Mình không muốn làm việc tí nào cả! Mình thật sự không muốn làm việc."

Translated by hanyu fan

Ghi chú

[Lên trên]
dịch đến đoạn 'actually, i am his father' hú cả hồn tưởng nó rape Runamiria rồi T-T
dịch đến đoạn 'actually, i am his father' hú cả hồn tưởng nó rape Runamiria rồi T-T
[Lên trên]
mà sao thằng main không rape Runamiria cho xong chuyện luôn nhỉ có phải tạo ra luôn một Legend Hero bá cháy rồi không, max buff luôn oj khỏi phải lằng nhằng
mà sao thằng main không rape Runamiria cho xong chuyện luôn nhỉ có phải tạo ra luôn một Legend Hero bá cháy rồi không, max buff luôn oj khỏi phải lằng nhằng
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trái đất là hành tinh...
Xem thêm
Ớ mừng hụt, tưởng...với slave rồi =.=
Xem thêm