Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 41: Ác Thần có vẻ đang chế tạo vũ khí [1]

27 Bình luận - Độ dài: 1,437 từ - Cập nhật:

Translator: Firefox

Editor: MeoRung

Chương 41: Ác thần có vẻ đang chế tạo vũ khí [1]

Note: Cần một ông Editer đẹp trai, cao to không đen hôi.

===

Thực tế rằng việc vương quốc Scottland đã ngừng chi viện cho vương quốc Briton đã không được công khai.

Tuy nhiên đó vẫn là một chủ đề nóng trong học viện. Cho nên nó đã được lan rộng ra khắp đất nước.

Có thể đoán được rằng vương quốc Scottland đã lan rộng thông tin.

"Tên bẩn thỉu Vincent. Để hạ mình trước tên đó thật là, tớ sẽ cho hắn một đấm nếu hắn ở trước mặt tớ."

*Rầm*

Jamie đánh mạnh vào cái bàn. Chiếc bàn đã được gia cố nhưng có một số vết nứt trên đó. Dễ nhận thấy rằng Jamie đang tức giận.

"Nhưng Vincent vẫn chưa tới trường."

Tiraiza nhìn vào chiếc bàn trống không của cậu ấy.

Nếu như bình thường thì mọi người theo dõi sẽ đợi cậu ấy vô mục đích nhưng hiện tại thì sẽ không có chuyện đó.

Như dự đoán cậu ấy sẽ không thể tới trường một cách bình thường sau khi đất nước của cậu ấy có hành động như vậy.

Mặc dù vệ sĩ luôn bên cạnh nhưng không thể nào chống lại những người dân của Briton đang giận dữ.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Iris nhìn vào tôi với một đôi mắt bối rối.

"Ngay cả khi cô hỏi tôi như vậy... thì đây cũng là vấn đề giữa các quốc gia với nhau."

"Tôi thật sự không có hứng thú với chuyện xảy ra giữa các quốc gia nhưng lần này Yufi có liên quan đến nó?"

Tiraiza từ từ nhìn chằm chằm vào tôi.

Khi chúng tôi đang nói về thứ gì đó thì Yufilia đã đến.

"Tớ nghĩ nó đã trở thành một tin đồn."

Yufilia biểu hiện sự rầu rĩ.

Mọi người đều đang đợi nhũng lời nói tiếp theo của cô ấy.

Tuy nhiên đây là vấn đề quốc gia.

Cho dù là đối với bạn của mình đi chăng nữa thì cô ấy cũng khó có thể nói được.

"Cơ bản là chúng ta sẽ cần tiền. Hơn thế nữa, sẽ là một lượng lớn đến nực cười."

"Tiền....sẽ thật vô dụng nếu chúng tớ đưa cậu tất cả số tiền chúng tớ có."

"Cũng thật khó cho Yufi để chấp nhận và giống như nước đổ đầu vịt."

(Note: “it'd just be water on heated rocks” – Heated rocks ở đây có nghĩa là Đá nhiệt, theo thông tin từ Wikipedia-sama thì có không thay đổi nhiệt độ, chắc vậy?)

Tiraiza bình tĩnh chỉ ra vấn đề cho Jamie.

Không tài nào chúng tôi sẽ có được số tiền bằng cỡ số ngân sách của một quốc gia.

"Tiền ư.......nếu chúng ta bắt đầu kinh doanh thì sao?"

Iris nói với thái độ nghiêm túc.

"Nếu chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh ngay từ bây giờ và dành được một tiền bằng ngân sách quốc gia, chúng ta có lẽ đã vượt quá trình độ thiên tài rồi."

"Số tiền cần rất là lớn, vậy nếu chúng ta làm giàu bằng cách thám hiểm."

Khi Jamie bình luận Tiraiza nói như thể cô ấy đã nhớ ra một điều gì đó.

"Nhân tiện có một thứ chúng ta chưa nhắc đến."

"Đó là gì vậy?"

"Một hầm ngục có vẻ như có rất nhiều kho báu. Đền Hắc Ám.''

"Eh?"

Tôi nói với giọng đầy bất ngờ.

"Ah, bây giờ thì mình nhớ ra rồi, Ashtal không hề biết về nó."

Tiraiza giải thích về Đền Hắc Ám.

Đó là một hầm ngục với độ khó cực cao và vượt xa tòa lâu đài của Ma Vương.

Một Ác Thần có sức mạnh vượt trội hơn Ma Vương. Một đội quân hùng mạnh có thể đánh bại quan đội và hầm ngục huyền thoại.

Tuy nhiên vì một vài lý do thì nó lại trống không.

Có một gã lập dị ở đó nữa.

Họ tìm thấy kho báu nhưng có thủ vệ(boss) và họ phải rút khỏi mà không lấy được ít kho báu nào.

Yeah tôi hiểu.

Mà cậu gọi ai là gã lập dị vậy?

"Nếu hắn có ở đó thì chúng ta có thể có được kho báu."

Ừ thì.

Lượng kho báu ở Đền Hắc Ám rất khổng lồ.

Tuy nhiên nó lại được phân chia rải rác và được lưu giữ.

Và bởi vì phần lớn kho báu đều ở những nơi mà kẻ đột nhập không thể tới nơi họ sẽ không có khả năng tìm ra nó.

Kho báu từ rương mà họ tìm thấy lúc trước sẽ không đủ.

"Tuyệt, hãy làm việc đó đi!"

Yufilia đứng dậy một cách đầy hào hứng.

"Eh? Ngay bây giờ luôn sao!?"

"Họ nói thì sẽ hành động ngay lập tức."

Iris cũng nhiệt tình không kém.

"Bình tĩnh một tí nào, lần trước cậu đã thua mà không thể làm gì được mà phải không?"

"Để chắc chắn, nó chỉ là như vậy, vậy nên chúng ta phải vội vàng và rút lui. Chiến đấu là một điều cậu không thể biết cho tới khi trải qua nó. Thứ như ý chí chiến đấu và quyết tâm chiến thắng sẽ tác động lớn đến khả năng chiến đấu."

Nhân loại có một kẻ thù không đội trời chung đó là quỷ dữ.

Khám phá hầm ngục chỉ là chuyện phụ. Bạn nên tránh liều mạng với chúng. Tuy nhiên tình hình đã thay đổi.

"Nói cách khác đối đầu với chúng đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống chính mình."

"Yeah, nếu được thì chúng ta có thể giúp."

Yufilia gật đầu.

Tất nhiên nếu chúng ta coi điều đó là bất khả thi thì coi như là đã bỏ cuộc.

Tuy nhiên mức độ nguy hiểm sẽ hoàn toàn khác với lần trước.

Vậy nên lần này khác với việc nhẹ nhàng mời tôi như thường lệ.

Nhưng vẫn.

Đó là nhà của tôi.

Tôi không biết sẽ cảm thấy như thế nào nếu như hợp tác chỉ để chiếm đoạt ngôi nhà của chính mình. Vì tôi không trả lời mà chỉ suy nghĩ nên họ nghĩ tôi đang lo lắng.

"Làm ơn!"

Yufilia nắm lấy tay tôi và hỏi trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cư’k d3 ckuYen n`I ck0 toy” (Cứ để chuyện này cho tôi)

Tôi bị mất bình tĩnh và trả lời một cách rất nhanh mặc dù không có ý định nói như vậy.

"Tên này thiệt ‘dại gái’ nhỉ"

Kỹ năng Thính Giác Quỷ của tôi không bỏ qua tiếng thì thầm của Tiraiza.

***

Cho dù tôi đã nói sẽ tham gia nhưng tôi sẽ không làm những việc như đánh bại những Golem.

Tôi đang lên kế hoạch giúp đỡ họ với các trang bị. Điều đó chính là điều mà tôi muốn nghĩ tới.

Gần đây loài gần như yếu hơn như thể lấy số lượng bù chất lượng.

Bỏ nó qua một bên quan tâm tới điều đang xảy ra thì bây giờ họ cần sức mạnh để có thể bù đắp cho việc đó.

Tôi phải chuẩn bị chúng cho họ, nên tôi để họ chờ một chút.

Sau buổi diễn thuyết, tôi tới nói với Jamie.

"Một vũ khí mới cho tôi ?"

Jamie nhìn vào vũ khí của cô ấy ,chiếc rìu.

Đó chỉ là một chiếc rìu bình thường, không có bất kì thứ gì đáng chú ý trên đó.

Mặc dù nó có một tên là Chiến Rìu.

"Ah, tôi nghĩ hơi thiếu so với một chiến binh của tổ đội hùng."

“Well, thật sự nó rất khác biệt so với Thánh Kiếm Ridiru."

Tiraiza thì được trang bị cường hóa bởi phép thuật. Cô ấy sẽ giận tôi nếu tôi nói điều gì xấu về nó, nhưng nó không phải về chuyện đó.

Bởi vì không có vũ khí huyền thoại nào liên quan tới rìu cả.

Có vẻ là do ông thần khởi nguyên không thích rìu thì phải.

"Dù sao thì, tôi đang nghĩ về việc làm một cây rìu mới."

"Tạo ra một cái, cậu không thể làm chuyện đó chỉ với phép thuật hả?"

“Tôi cũng có thể làm, nhưng tôi dự định sẽ làm từ chiếc rìu này.”

"Cậu có kiến thức về nghệ giả kim chứ?"

Tiraiza có vẻ hoài nghi.

"Thôi thì tôi sẽ tự chuẩn bị vậy."

Nói điều đó xong tôi phắn đi ngay.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

T nhớ lúc mới nhập học thì bọn này có nhận ra thằng này là thằng trong đó mà ta, sao giờ lại như không biết là sao nhỉ. Rõ ràng lúc mới gặp trong lớp có đứa còn hỏi đến đây để trả thù hay gì nữa mà
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Vậy là bây giờ thằng chủ nhà giúp ăn trộm đột nhập vào nhà mình ah
Xem thêm
0944478265 ko thik thì cam. Ng ta đã dich sml ra mà còn free thì m làm méo K có quyền lên tiếng
Thik thì tự dịch mà đoc
Xem thêm
Ah, tôi nghĩ hơi thiếu so với một chiến binh của tổ đội hùng."

Tổ đội a / hùng
Xem thêm
TRANS
Cám ơn bạn nhé, thật ra lúc đó mình chưa edit kỹ.
Xem thêm
@MeoRung: đừng khách sáo , mình sợ gặp mấy ng khác , báo r thì lại bị nói đọc chùa còn chảnh choẹ bản dịch linh tinh thôi
Xem thêm
Nếu chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh ngay từ bây giờ và dành được một tiền bằng ngân sách quốc gia, chúng ta có lẽ đã vượt quá trình độ thiên tài rồi."


"Dc một số tiền " ad ơi
Xem thêm
"Tôi thật sự không có hứng thú với chuyện xảy ra giữa các quốc gia nhưng lần này Yufi có liên quan đến nó?


Mình tưởng là chữ câu sẽ hợp hơn là chữ tôi chứ .... ad xem lại câu này nhé . Thanks chương
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi 0944478265