Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chương 92: Phần mở đầu

11 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Lưu ý từ TL:

Krau Solas → Claiomh Solais

Ridiru → Ridill

Có vẻ như cả hai là từ thần thoại.

Trời đang bước vào mùa thu, nhưng thủ đô Briton Kingdom vẫn ấm áp.

Rhodan nằm ở giữa lục địa.

Tuyết không rơi vào mùa đông nên ở vùng này tiết trời khá ấm áp.

Sau khi lớp học kết thúc, tôi bước ra và linh mục Iris tiếp cận tôi.

“Nếu cậu rảnh, có thể dành chút thời gian cho tớ được hông?

“Chắc chắn rồi, có gì vậy?

Thật hiếm khi Iris gọi riêng tôi.

“Là về chuyện cậu là người đến từ một ngôi làng phía đông, cậu có phải một tín đồ của Goddess Bridget (nữ thần Bridget) ?

Iris là một linh mục.

Đây có phải là một thứ gì đó giống như lời chào mời đến tôn giáo của cô ấy?

Thế giới này có ba tôn giáo chính.

Tín ngưỡng Daguza, và Daguza được tôn là vị thần chính của họ.

Ông ta là một vị thần của công lý và chiến tranh, một nam thần hoang dã.

Một trong những cường quốc ở phía tây, Vương quốc Đảo đã biến nơi đây thành tôn giáo quốc gia của họ.

Tín ngưỡng Nữ Thần Bridget, tôn kính Nữ thần Bridget.

Cô ấy là nữ thần tình yêu và mùa màng tốt, và chủ yếu được thờ phụng ở khu vực phía đông.

Vì cô ấy là một nữ thần mùa màng tốt, sự nổi tiếng của cô ấy ở các huyện nông nghiệp rất cao.

Cuối cùng, có tín ngưỡng Đức Tin lành Angas.

Họ tôn kính vị thần thương mại và sản xuất, Angas.

Đây là tôn giáo quốc gia của Scotyard.

Briton có lượng tín đồ được chia đều giữa các tôn giáo, nên không có tôn giáo quốc gia.

Kể từ khi đất nước này ở chính giữa lục địa, niềm tin của người dân bị chia rẽ.

"Không. Tôi đoán tôi không có thuộc tôn giáo nào cả...”

Trong khi cảm thấy hơi ngượng ngạo và nói với cô ấy một cách trung thực, Iris nhăn trán.

“Mình cũng đã nghĩ vậy rồi. Nhưng nếu cậu cảm thấy hứng thú, cậu có muốn đến nhà thờ chứ?”

Tôi biết mà.

Tôi không khẳng định rằng không có người nào tôn thờ Gods, nhưng có rất ít người làm như vậy .

Nên thu thập thêm tín đồ là một trong những công việc của một linh mục.

Những người như thế được tìm kiếm và trở thành mục tiêu.

“Tớ nghĩ rằng vấn đề của cậu với phụ nữ và lối sống không biết xấu hổ của cậu là một trong những lý do làm cậu không tin vào bất kỳ tôn giáo nào.”

“Lối sống không biết xấu hổ.....”

Hơi ác ý khi nói vậy …..

Tuy nhiên Iris rất nghiêm túc khi nói về điều này.

Cậu có thể chọn cách cầu nguyện với chúa để làm dịu trái tim của mình.

Tôi đoán thử một lần cũng chả mất gì.

Tôi miễn cưỡng chấp nhận, và Iris nắm lấy tay tôi và cả hai dịch chuyển đi.

Nhà thờ Đức Tin Bridget.

Đó là một tòa nhà khá lớn và tòa nhà chính phục vụ đa chức năng.

Iris đến từ một ngôi làng nông thôn ở phía đông.

Không chỉ từ môi trường sống của cô ấy mà cho đến cả cính cách của cô ấy, điều dĩ nhiên rằng cô ấy là một tín đồ Bridget Faith.

Iris và tôi cầu nguyện trước bức tượng nữ thần.

Thành thật mà nói, tôi đã tự hỏi liệu có tốt cho tôi khi cầu nguyện hay không.

Chà, Bridget là một nữ thần của tình yêu.

Ngay cả khi Evil God cầu nguyện với cô ấy, cô ấy sẽ cởi mở về điều đó và tha thứ cho tôi.

Tôi nhìn cô gái cầu nguyện ngay bên cạnh.

Một trong những thành viên của đảng anh hùng, Iris.

Cô ấy có một tính cách dè dặt, vì vậy cô ấy không có gì nổi bật.

Vì cô ấy đang ở giữa lúc cầu nguyện, tôi không thể nhìn thấy đôi mắt xanh tròn của cô ấy.

Trang phục linh mục lỏng lẻo của cô ấy không che giấu thân hình nuột nà, big chest and butt.

Khuôn mặt mĩ miều đặc trưng của cô ấy quyến rũ đàn ông.

Ngay khi Iris bước vào nhà thờ, những người đàn ông đã ồn ào.

Khi Iris cầu nguyện, những người đàn ông ở phía sau bắt đầu cầu nguyện như thể bắt chước cô ấy.

Ngay cả khi những kẻ này là tín đồ, họ vẫn tràn đầy những ham muốn trần tục.

Đây là bằng chứng cho thấy không có gì sẽ được giải quyết ngay cả khi bạn cầu nguyện với chúa.

“Cô hẳn rất nhiệt tình đấy?”

Tôi nghe một giọng nói vọng lên từ sau lưng chúng tôi.

Đó là một linh mục đã 50 tuổi.

Tuy nhiên, các họa tiết vàng óng trên bộ đồ có thể cho tôi biết rằng đấy là một linh mục cấp cao.

“Linh mục tối cao Azullyla.”

Iris cầu nguyện xong, và cúi đầu xuống.

Những người đàn ông không kiềm được ham muốn trần tục trước mặt một linh mục tối cao.

Những người yếu bóng lùi lại một khoảng cách.

“Cậu có phải là người muốn gia nhập đức tin của chúng tôi không?”

“Ah, không. Cậu ấy đã nói không có vị thần nào cậu ấy tin vào cả.”

"Ta hiểu rồi."

Azulyla hiểu với nhận xét ngắn đó.

Họ nói với một nụ cười từ đầu đến cuối, và sớm rời đi.

Tất nhiên, Linh mục tối cao ắt hẳn phải rất bận rộn.

Điều này đặt ra câu hỏi tại sao vị linh mục tối cao của đức tin Bridget lại ở thành phố này ngay từ đầu.

Tín ngưỡng Bridget phổ biến ở nhiều quốc gia khác nhau ở phía đông, và có nhiều quốc gia miền núi ở phía đông.

Tất nhiên, không có gì có thể gọi là một thành phố lớn được cả.

Do đó, người dân đã quyết định trụ sở chính tại Rhodan.

Trên hết, vì họ đã không có một quốc gia biến họ thành quốc giáo, họ dựa vào Rhodan, nơi có dân số đa dạng, để có được lợi thế trong cuộc cạnh tranh thu nhận các tín đồ.

Một trong những điểm mạnh là trụ sở chính của họ ở đây, và Linh mục tối cao của họ cũng vậy.

Mặc dù họ hiểu rằng trụ sở chính được chuyển đến Rhodan vì những lý do thực tế, nhiều nước phương Đông đã không mong muốn điều đó.

Tôn giáo là một thứ mà khi một người cố gắng thay đổi một quy tắc lâu dài, người đó sẽ phải đối mặt với sự kháng cự dữ dội.

Kết thúc được sự kháng cự đó, người quyết định dời đến Rhodan là vị linh mục tối cao hiện tại.

Kết quả đó là sự bằng chứng không thể chối cãi.

Mặc dù chỉ một chút thôi, Bridget Faith lại có số lượng tín đồ cao nhất ở Rhodan.

Người vui vẻ giải thích điều đó với tôi là Iris.

Không, uhm, có lẽ do tôi đã hỏi cô ấy về điều đó.

“Có điều gì mà newbie mới đến phải làm để nhập vào đức tin không?”

Đối với những người mới đến, không có gì giống như vậy. Có một vài điều cậu cần làm để lên cao hơn thế.

Tớ không có hứng thú với điều đó. Iris, cậu có phải là một trong những người cấp cao không?

Về cơ bản, tớ có tư cách của một linh mục cao cấp.

Như thể điều đó không có gì đáng để tự hào, Iris thận trọng trả lời tôi.

“Linh mục cao cấp ư? Đó có phải là thứ gì đó mà làm cho cậu phấn khích không?

“Cần phải có tài năng cao về phép thuật và khả năng chiến đấu, sau đó cậu có thể trở thành một linh mục cao cấp như tớ. Nếu không có một trong hai thứ đó, thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian.

Tín ngưỡng này cócách phân loại người đặc biệt của riêng nó.

“Đạt được nhiều tín đồ. Đóng góp cho đức tin.”

Có vẻ như họ đã quyết định cấp bậc dựa trên những thứ như thế.

Phép thuật chính của các linh mục là ma thuật phục hồi.

Nó có thể chữa lành không chỉ vết thương, mà cả bệnh tật.

Điều này không bao gồm các bệnh lạ hoặc bệnh nan y.

Những người có khả năng ma thuật cao được đề cao.

Vì vậy, họ đã được đối xử rất tốt.

Như thé, tôi bỏ qua tất cả các giải thích của cô ấy.

Tôi không có nhiều quan tâm đến tôn giáo.

Tuy nhiên, trong tương lai, có thể tôi sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến xung đột tôn giáo.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Newbie mới là sao ạ???
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Big chest and butt is really gud to NUT
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
vài 3 chap luôn ngon
Xem thêm
giờ thành boom luôn rồi
Xem thêm