Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 43: Ác Thần có vẻ đang chế tạo vũ khí [3]

14 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:

Translator: Firefox

Editor: MeoRung

Chương 43: Ác Thần có vẻ đang chế tạo vũ khí [3]

---

"100, 100000!?"

Scott há miệng ngạc nhiên.

"Đừng nói điều ngốc nghếch vậy chứ. Nếu thật vậy thì cậu sẽ không thể thực hiện nó ở đây, cái xưởng này sẽ tan thành mây khói đấy."

"Tất nhiên, tôi muốn bảo vệ xưởng bằng phép thuật."

"Chúng tôi đã đang bảo vệ nó rồi, đây là một trong xưởng tốt nhất trên thế giới nên nó có tấm chắn phép bá nhất đấy.”

Tuy nhiên tôi thấy nó thật yếu ớt.

Tôi sẽ thi triển một phép mạnh mẽ bao phủ hết cả khu này.

"Kháng Lửa[Fire Protection]”

Đó là phép mà sẽ làm mọi thứ có khả năng kháng lửa. Tuy nhiên nó lại bị giới hạn thời gian.

"Cái biểu tượng quái gỡ gì đây.....?"

Yufilia nháy lông mày của mình.

Một biểu tượng đầu lâu bao trùm khắp nhà máy.

"Với phép thuật bảo vệ như thế này, có thể thêm vào các biểu tượng như thế này, nhưng chúng không có tác dụng gì ngoài việc trang trí."

Tiraiza giải thích.

Nó giống như một họa sĩ phun sơn lên bức tường vậy.

"Thật là một sở thích tồi. Nếu như thần ánh sáng Daguza thấy điều này ngài ấy chắc chắn sẽ nổi điên mà xem."

Tâm trạng của Iris dường như tệ hơn.

Well, suy cho cùng thì một vị thần bóng tối và một vị thần ánh sáng sẽ không phàn nàn lẫn nhau được đâu.

"Cậu sẽ ổn với thứ này. Tác dụng của phép này sẽ chỉ tồn tại một vài ngày."

"Khoan đã, cậu đã biết cách loại bỏ tạp chất chưa vậy? Cậu có biết phương pháp để chế tác Orihalcon?"

"Mọi vật chất đều sẽ bốc hơi ở nhiệt độ 100.000 độ C đó!"

Vậy nên họ sẽ có thể tự nhiên loại bỏ nó trong quá trình tạo khối.

"Vậy làm cách nào để đạt được nhiệt độ 100.000 độ C?"

"Tất nhiên là bằng phép thuật rồi."

Sau khi tôi trả lời cho toàn bộ câu hỏi của Scott, tôi đứng trước lò nung.

Không cần quá nhiều thứ để có thể tạo nên một vũ khí. Một lò nung nhỏ cỡ này là đủ rồi.

"Nó sẽ rất nguy hiểm, lùi ra xa một tí đi."

Tôi có thể dễ dàng tạo ra nhiệt độ 100.000 độ C. Tuy nhiên, ngay cả khi họ đã được rèn luyện để có thể chịu đựng với lửa thì điều này cũng quá nguy hiểm với con người.

Cho nên tôi đã đưa ra một lời cảnh báo.

"Lửa [Fire]."

Nó chỉ là một phép thuật lửa đơn giản.

Sức mạnh của phép thuật còn tùy thuộc vào người sử dụng.

Tuy nhiên đối với tôi chỉ với phép này thì tôi không thể đạt tới 100.000 độ C được.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ phải đặt thêm một tầng lửa nữa ở phía trên nó.

"Lửa, Lửa, Lửa x3,14."

Trước khi lượng MP (Magic Power) cạn kiệt, tôi tiếp tục bắn hết lần này tới lần khác và nhiệt độ ngày một tăng lên.

Thứ mà tôi đang làm giống như kích hoạt Đa Kiến Tạo Ma Thuật [Multiple magic formations] vậy.

Tuy nhiên, phép thuật này có ý nghĩa hữu cơ và một thứ như không gian ba chiều sẽ tạo ra một hiệu ứng lớn. Lần này thì không cần làm tới mức như vậy.

Như thế này thì tôi có thể tăng nhiệt độ lên tới tận 100.000 độ C.

"Nhiệt độ thật khủng khiếp.......chính xác đây là loại phép gì vậy?"

Ở một khoảng cách khá xa, Yufilia đang che mặt của mình với tay của cô ấy.

"Thời gian kích hoạt phép diễn ra quá nhạnh đến nỗi khó có thể quan sát được, nhưng cậu ấy lại có thể kích hoạt hàng loạt chúng ở tốc độ cao và tăng nhiệt độ của nó qua hiệu ứng đồng thời.”

Xung quanh Tiraiza khá mát mẻ.

Do tác dụng của tấm chắn phép.

"Liệu nó có thể?"

"Thật sự khả thi khi có thể sử dụng nhiều hơn hai phép đồng thời, à thì. Đó là kĩ thuật liên hoàn ma thuật. [Continuos Magics]"

Tôi đặt Orihalcon đã nung chảy vào trong một ống.

Tôi gắn vào nó một cây gậy màu đen dài.

Như dự đoán, tôi không thể làm gì cho đến khi Orihalcon đã dính vào tay cầm.

Bây giờ những việc còn lại là đập khối Orihalcon với một cái búa trong khi nung nó ở nhiệt độ nhất định nhằm ngăn việc nó bị ngụi lại.

Đây là những công cụ chống lửa mà tôi đã mua. Họ nói rằng chúng có thể chịu đựng nhiệt độ 100.000 độ C.

"Cái gì vậy? Nó đơn giản hơn mình nghĩ."

Jamie nhìn có vẻ đang làm khá tốt với cử chỉ trên cánh tay của cổ.

Cô ấy có thuộc tính lửa nên cô ấy phải có khả năng kháng lửa.

"Achiiiiii!"

"Nó sẽ không hiệu quả mất."

Tất cả những người thợ khoác lác về việc có khả năng chống lửa đã cao chạy xa bay.

Iris cũng né xa một bên.

Cô ấy chắc hẳn là thuộc tính nước.

"Công việc của thợ rèn khá đơn giản. Họ chỉ cần đập và kéo dãn nó thành hình một vũ khí. Nếu thấy chán thì cô có thể đi về nhà."

"Nah, tôi không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào khi để cậu ấy ở đây một mình."

Jamie biết rằng đây là vũ khí của cô ấy nên cô phải có trách nhiệm trông chừng nó cẩn thận.

"Tôi không có việc gì làm bây giờ cả nên nó trông như một việc làm phiền phức."

Bởi vì họ đang cản trở công việc nếu chỉ đứng nhìn, nên tôi buộc họ phải đi.

Họ nói rằng họ không thể để xưởng làm việc của mình cho một người lạ và cứ thế về nhà, họ có nhiệm vụ canh chừng chúng tôi. Scott tỏ ra bướng bỉnh và quyết định đợi chúng tôi ở ngoài.

Well, những gì tôi định làm đã được định sẵn cả rồi. *Kon....Keng*

Tiếp tục đập dẹp nó.

Kéo khối Orihalcon thành từng mảnh nhỏ rồi thành hình nó một cây rìu.

Mài nhon phần đầu thành một lưỡi dao.

Tới bây giờ thì có vẻ khà ổn. Tôi không gặp vấn đề gì cả.

Vấn đề duy nhất là thiết kế.

Chính xác là cần bao nhiêu thời gian.

Trong khi nghĩ về điều đó tôi tiếp tục công việc. Trong khi tôi để ý đến mọi thứ xung quanh thì trời đã sáng.

***

*Chunchun* tôi nghe tiếng chim sẻ đang khóc.

"Tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

Scott mở của xưởng .

Hình như cậu ấy đã đang ngủ một chút trong phòng làm việc của mình.

"Thật là phi thường khi có thể chịu đựng được nhiệt độ 100.000 suốt cả một đêm, cậu là thánh thần phương nào vậy?"

Con người chỉ có thể chịu đựng nó trong thời gian ngắn.

Nhưng họ không thể chịu được mãi mãi.

Tuy nhiên tôi không được phép trả lời câu hỏi này. Tôi không có quyền để trả lời nó.

"Well, đó không phải là một công việc dễ đúng không?"

Tôi lờ đi và trả lời như thế này.

Bây giờ tôi đã hoàn thành công tất cả công đoạn, tôi giờ chỉ đang đợi nó nguội nhưng tôi nghĩ nó sẽ ổn lúc này.

"Hãy xem thử nào.....ồ nó khá nhẹ đấy."

"Orihalcon rất cứng cáp và nhẹ."

Scott chạm vào vũ khí đã được hoàn thiện.

"Liệu tôi có thể thử nó một chút chứ?" "Tất nhiên, cứ tự nhiên."

Cậu ấy vung cây rìu tới cây thép bóng tối đằng trước. *Rắc* cây gậy gãy làm đôi ngay lập tức.

"Thật tuyệt zời, cây gậy bị gãy một cách ngon lành.!?"

"Đó là bởi vì nó được làm từ Orihalcon chính hãng." "Tôi thấy rồi..... tôi đoán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào nó nhỉ."

Chứng kiến sức mạnh này thì rõ ràng Scott chỉ còn có thể gật đầu đồng ý.

"Vậy, bây giờ thì tôi sẽ cường hóa cho nó bằng phép thuật."

"Tôi hiểu...nó sẽ được gia cố mạnh mẽ hơn với phép thuật."

Scott nhún vai của mình.

"Cảm ơn rất nhiều!!!"

"Yeah, tôi đã được chứng kiến một thứ tuyệt vời. Nếu có thêm Orihalcon, hãy cứ tự nhiên tới đây lần nữa nhé."

Tôi bắt tay với Scott và dịch chuyển về lại Đền Hắc Ám

Last modified: Sep 2, 2018

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

sao người ta ko giật mình nhiều v ?? đã vậy còn ko hỏi sao nó lấy ra mà ko bị nghi ngờ
Xem thêm
T vẫn nhớ câu nói thần kiếm vs mấy món tương tự như vậy :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tự tay main cast phép vào cây rìu thì t sợ nó hơn cả vk thánh quá...
Xem thêm
ờm lấy đồ siêu hiếm ra để cho gái phá nhà mình ????????????????sao nó k lấy cái quặng đem bán nhờ :v
Xem thêm
Ừm hứm... đợi nó cast phép vào thì thánh kiếm so kèo chắc gãy :D
Tks Team :D
Xem thêm
cường hóa thêm bằng phép thuật xong chắc là "gần" bằng thánh kiếm...
Xem thêm
Khi so với thanh kiếm của main, thánh kiếm đơn giản là hàng vô giá (trị)
Xem thêm
Quá đáng :') thanks team
Xem thêm