The Dungeon Struggle of a...
Konichiwa Atsushi Sumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09

2 Bình luận - Độ dài: 1,066 từ - Cập nhật:

Chương 9: Kho chứa trong dungeon vẫn không đủ ư?

Việc chế tác tượng đá vẫn đang tiến triển êm đẹp.

Và việc mở rộng cũng không gặp khó khăn nào. Mọi thứ đều ổn thỏa.

Tôi cảm thấy rất tự hào.

Tôi cảm giác được sống hơn tôi của lúc trước.

Tôi có thể làm bất cứ việc gì tôi thích, ăn thức ăn ngon (đá) và ngủ bao lâu tùy thích.

Tự do thật tuyệt vời.

Ở kiếp trước, việc làm biến chẳng là gì nhưng lại là giấc mơ không tưởng.

Đúng vậy. Thiên đường mơ mộng của tôi là sống ở trong một thế giới khác.

Về tiến triển của căn nhà.

Hiện tại tôi đã đào đến tầng thứ 13.

Chẳng có lý do nào phải làm cho nơi này thiệt sâu nhưng dù sao thì một căn nhà lớn hơn thì vẫn tốt hơn.

Cho nên tôi đào sâu nhất có thể.

Giờ đây, tôi cũng bận tâm về phần phía bên trong.

Đề bắt đầu, tôi luôn luôn đặt một bức tượng đá trong phòng.

Sau cùng thì một căn phòng vuông chỉ toàn tường đất thì thật vô vị.

Tôi đặt bức tượng đá ở trung tâm căn phòng dựa theo kích cỡ.

Nếu căn phòng mọi mặt điều 5m, tôi đặt một bức tượng người.

Nếu căn phòng lớn hơn thì tôi sẽ đặt bức lớn hơn.

Hơn nữa, tôi đã tìm thấy đá phát sáng.

Nới này thật sự là một thế giới khác bởi vì loại vật liệu này không tồn tại trên Trái Đất.

Thật tuyệt vời. Nó sáng như đèn LED.

Nhờ vào thứ này, tôi có thể thấy mọi thứ trong màn tối. Mặc dù đã có thứ này nhưng tôi vẫn muốn ánh sáng mặt trời.

Vì thế tôi khá hài lòng khi tìm được thứ đá này.

Vì thứ đá đó tràn lan ở một số lớp đất, tôi đặt nó bên trong mỗi phòng trong lúc tu sửa.

Thứ này sẽ thay thế cho bóng đèn.

Tôi thậm chí cũng đã tạo ra một vài thay đổi nhỏ trên tượng đá.

Tôi không đơn thuần chỉ đặt chúng xuống mà còn chỉnh góc, thế,... tốt nhất có thể.

Tôi điều chỉnh như thể đang vung kiếm còn với chó thì tôi làm trông như chúng sắp vồ lên.

Nhưng viên mắt bằng đá quý và móng vuốt làm cho chúng trông càng mạnh mẽ.

Đặt biệt là bức tượng rồng, không những mắt từ mà thậm chí trong miệng cũng chứa ruby.

Ánh sáng từ đá phát sáng tạo nên những tia sáng chói nhọn như thể đang bùng cháy.

Un. Tôi đã làm được .

À thì, đằng nào tôi cũng là người duy nhất ngắm nhìn.

Ở đây khá là cô đon.

Ể?

Tôi đã đặt bức tượng người này ở đây ư?

Tôi khá chắc tôi đã đặt bức tượng mèo ở đây…

Sao cũng được.

Có lẽ tôi đã đổi tượng trong lúc tu sửa lại căn phòng khác.

Dù sao thì, vẫn còn một vài việc sửa chữa còn lại cần phải được hoàn thành trong căn nhà của tôi.

Nhờ việc vận dụng kiến thức từ kiếp trước, tôi thử làm họa tiếc trên vách.

Vì bức vách được làm từ gạch trắng, với kiểu thiết kế ô trắng đen hiện đại trong mỗi căn phòng, phần trang trí bên trong tương tự như một nhà ăn tốt.

Tôi cũng thêm vào đó một vài bí mật.

Đó là bức vách kẻ ô. Nếu bác ấn phải ô đặc biệt, bức tường sẽ quay như mánh khóe cửa nhà của ninja.

Tôi đi tới đoạn phù hợp và bắt đầu thực hiện.

Mặc dù tôi là người duy nhất sử dụng.

Kể cả vậy, chẳng có gì đằng sau đó cả.

Nhưng dù sao thì, các bạn thấy đấy, căn phòng đằng sau bức vách có thể dùng để làm khó chưa những bức tượng đá không phù hợp.

Với căn phòng lưu trữ ở mỗi phía bức tường xoay, những bức tượng được đặt vào trung tâm, thế rất là thuận tiện cho việc thay đổi bên trong căn phòng.

Đây là kiểu bố trí cải thiện hiện quả tái trang trí.

Xong về phần đó, giờ tôi nên mở rộng nhà mình không?

Sau khi đào được 13 tầng, tôi nghĩ thế là đã đủ.

Ý tôi là, thế là quá rộng rải.

Thế bỏ đào bới hôm nay thì sao nhỉ? Đây sẽ lần đầu sau cả một khoảng thời gian.

Phần lớn căn phòng được trang trí từ tầng 5 đến tầng 10.

Những tầng trên là những khu rất thô sơ, trống trải, gồ ghề do tôi đã làm lâu rồi.

Tôi đang nghĩ đến việc trang trí lại những tầng trên tương tự như những căn phòng đá vững chải ở tầng giữa.

Mặc dù chẳng có ai để cho xem nhưng việc làm cho chúng trông dễ nhìn cũng rất quan trọng.

Vậy thì bắt đầu làm thôi.

Tôi đi đến tầng đầu tiên.

Khá là lâu rồi.

Có vẻ không khí ở đây trong lành hơn tầng dưới.

So với lúc trước, tôi giờ đã hiểu rõ kết cấu của vách đất.

Thật là xấu hổ khi nhìn nơi này. Đây chắc là cảm giác của họa sĩ manga khi họ xem lại những truyện cũ họ đã vẽ.

Ah, viên đá này hoài niệm quá.

Đó là một viên đá nhẵn tròn mà tôi đã dùng làm lịch.

Nhưng tôi đã dừng việc này khoảng chừng sau một tháng.

Nhắc mới nhớ, đã bao lâu rồi từ lúc đó nhỉ?

Thời gian thật mơ hồ khi bạn sống dưới lòng đất.

Giờ thì,trước tiên tiến ra lối vào.

Hmm…?

Tôi nghe thấy tiếng xào xạc.

Sinh vật đang xào xạc sau đó cất tiếng rít lên.

Có thứ gì đó ở đây.

Nhưng thứ đó là gì?

Chẳng lẻ quái vật đã đến đây tấn công.

Hãy từ từ tiếp cận thứ đó.

Sau một khoảng thời gian dài xa cách, ánh mặt trời chíu vào mắt tôi.

Hãy lại gần nó nào.

Đó là…

Nằm đằng kia là một con vật bị thương, chính xác là một con kiến khổng lồ.

H:Đề nghị đừng copy truyện nếu không sẽ không có chương mới 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đứa nào mà tham quan cái mê cung này với tránh cái con golem ở tầng đấy mà ấn nhầm cái nút bí mất đó r zô trỏng có nhiều con golem hơn có mà khóc :))
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm