The Dungeon Struggle of a...
Konichiwa Atsushi Sumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16

11 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

Chương 16: Thật khó khăn để học chú thuật mà không biết chữ

Một bữa sáng tinh mơ.

Hôm qua tôi đã ngủ đủ giấc.

Đầu tôi sảng khoái đến lạ thường.

Dù cho tôi đã bị nhồi nhét đủ loại kiến thức, tôi không cảm thấy đau đầu hay mệt chút nào cả.

Loài rồng thật kì diệu.

Tôi lại lớn lên trong lúc ngủ.

Cơ thể tôi vẫn tiếp tục lớn lên.

Đây hẳn là thành quả do việc hấp thụ kiến thức.

Từ những gì được viết về rồng đất, thì nó sẽ biến tất cả những thứ được cho vào bụng thành sức mạnh của nó.

Kiểu như là ăn càng nhiều thì càng lớn

Tôi đoán rằng cơ thể này phát triển cùng mớ kiến thức mà tôi hấp thụ được.

Khi tôi thức dậy, không biết tại sao, tấm đá tôi dùng làm đệm đã bị vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Có phải tôi đã làm nát nó khi trằn trọc và trở người trong lúc ngủ?

Ờ thì, sao cũng được. Mọi thứ đã ở trong đầu tôi.

Chẳng có gì phải lo lắng cả.

Đúng vậy, tôi có nên ăn có ý tứ hơn không?

Nhưng đó cũng là một kiểu lãng phí.

Giờ thì, bắt đầu hiệp hai nào.

Hãy chăm sóc nửa còn lại khu này nào.

Phiến đá ở khu vực kế là về ma thuật.

Ma thuật.

Một sản phẩm viễn tưởng chỉ tồn tại trên TV, trò chơi điện tử và truyện tranh ở kiếp trước.

Sau cùng thì hiện tại tôi chỉ biết về quái vật và hầm ngục.

Phiến đá ở khu này toàn kiến thức về ma thuật.

Và cũng khá là chi tiết.

Đầu tiên là những thứ cơ bản.

Ma thuật ở thế giới này về cơ bản có bốn nguyên tố.

Bốn nguyên tố chủ yếu là hỏa, thủy, thổ và phong.

Cũng giống như quái vật được chia thành các cấp sức mạnh ma thuật cũng có hệ thống xếp hạng riêng.

Có vẻ như nó được chia thành nhiều cấp với cấp thấp là ma thuật cơ bản. Và cứ thế đi lên, ma thuật càng mạnh và càng khó kiểm soát hơn.

Ma thuật được xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất lần lượt là cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cấp Tướng, cấp Vua, cấp Giáo hoàng, cấp Thần và cấp Soul King.

Nó cũng giống như bên quái vật cho đến nửa đường.

Rõ ràng thì hạng tám cấp Soul King là hạng cao nhất…

Tuy nhiên, theo phiến đá, thực sự thì còn có một cấp khác.

Được viết với hạng chín là cấp Thần.

Đó là giới hạn của ma thuật nguyên bản.

Nhưng từ đó đã bị quên lãng bởi vì chẳng ai có thể sử dụng cả.

Ờ thì tốt nhất thì nên thế.

Ma thuật có thể ngay lập tức nhấn chìm cả một lục địa là còn kinh khủng hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân.

Nhìn chung, thông tin về quái vật, sát thần và ma thuật cấp Thần lúc nãy, tàn tích này tràn ngập nhìn kiến thức nguy hiểm.

Kế tiếp.

Những người tập luyện ma thuật được gọi là pháp sư.

Dựa vào giám định ma thuật, cấp độ ma thuật của pháp sư rơi vào khoảng từ trung đến cao. Những người đạt đến cấp King được coi là là thiên tài. Có vẻ như hiền nhân mới đến được cấp Pope.

Thông thường thì số lượng nguyên tố có thể sử dụng tối đa là hai.

Nói cách khác, những người có thể sử dụng nguyên tố hóa và thủy thì không thể sử dụng nguyên tố nào khác.

Lý do tại sao thì là do não bộ không có khả năng làm vậy.

Não con người có phòng vệ kém với nhiều nguyên tố. Nếu họ cố sử dụng nhiều hơn hai, não họ sẽ nổ tung.

Tuy nhiên có một số trường hợp hiếm gặp, hay là rất hiếm, có những thiên tài sử dụng được ba thậm chí bốn nguyên tố.

Chỉ có một thiên tài xuất hiện trong nhiều thế kỉ.

Cho nên, chẳng có gì đáng lo về trường hợp đặt biệt.

Dường như chỉ có anh hùng đầu tiên và qủy vương có thể sử dụng toàn bộ nguyên tố.

Không chỉ như vậy, quỷ vương cũng có thể sử dụng ma thuật cấp King.

Như mong đợi từ quỷ vương.

Nhưng chúng vẫn không thể sử dụng ma thuật cấp Thần.

Nói đến đây, cũng có ma thuật được xem là độc nhất chỉ có thể sử dụng bởi một số loài.

Rõ ràng nhất là Dragon Breath.

Một số khác như slime là “Absorption” (Hấp thụ) và orc là “Roar” (Gầm thét)

Con người không sở hữu ma thuật độc nhất như quái vật.

Nhưng mà, ma thuật độc nhất cũng có thể sử dụng bởi bán nhân.

Như là elf, drawf, hobbit, người thú,...

Mặc dù bán nhân có hình dáng giống con người nhưng họ lại hoàn toàn thuộc nhóm khác bởi vì họ có những điểm khác về thể chất như là tai nhọn hay người nhỏ.

Hể, thế giới này có những thứ như vậy nửa sao?

A, mà cạnh đó, đây là từ câu chuyện giữa anh hùng dũng cảm và quỷ vương.

Phần mềm mại và ấm lòng khi mà anh hùng giúp bán nhân và trở thành bạn bè với họ.

Ô, anh hùng đang xây dựng một dàn harem của riêng mình. Đây chắc hẳn là thể loại truyện mà Hanada thích.

Khốn nạn.

Elf có thể sử dụng “Spirit Magic” (Tinh linh thuật), drawf có “Body Strengthing”(Cường hóa cơ thể) và thú nhân cũng có “Roar” như orc.

Umu, tôi thực sự không thể kể ra sự biệt giữa quái vật và bán nhân.

Mặc dù orc có chung thể chất đặc biệt như con người ngoại trừ cái đầu lợn, nó vẫn được xếp là quái vật.

Tôi tự hỏi không biết điều gì làm nó trở nên khác biệt. Tôi đã bỏ lỡ gì sao?

Tôi không hiểu.

Thôi thì không nghĩ nhiều về việc đó nửa.

Bởi vì cách sử dụng và điều khiển ma thuật cũng được viết ở đây, lát nửa tôi sẽ tập sau.

Tình cờ thay, theo sách tranh về quái vật (về tôi), là một con rồng đất, có vẽ như tôi có thể sử dụng ma thuật nguyên tố thổ.

Hơn nửa, ngoài hơi thở có nhiều loại ma thuật độc nhất chỉ có rồng sử dụng được.

Tôi định sẽ thử từng cái sau.

Tất nhiên, tôi sẽ thử ở nơi này đúng chứ?

Tôi sẽ ở lại đây bởi vì phía bên ngoài rất điên loạn.

Giờ thì tôi phải ăn hết phiến đá ghi chép về ma thuật, rồi sau đó sẽ nghỉ ngơi.

Un, no bụng làm tôi buồn ngủ.

Tôi nên đi nghỉ một lúc.

Giờ thì chúc ngủ ngon.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ăn ngủ ăn ngủ sướng thế :)))))))
Xem thêm
Thanks trans nhé đừng drop
Xem thêm
Bao giờ mới gặp đc em Gái trên ảnh bìa :3
Xem thêm
Đừng lo a này vô tâm lắm chỉ tạo mấy đệ phá nát tg này
Xem thêm
Nếu con này chẳng may vớ được chai vodka, thì cơn bão blyat sẽ nhấn chìm cả thế giới :v
Xem thêm
Tương lai con này imba đến độ hoá god hoặc chaos đập thế giới
Xem thêm