• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 42 - Sự nóng vội của Ralgwin

Nalfa

1 Bình luận - Độ dài: 864 từ - Cập nhật:

Là thành viên nhiệt thành của hội nấu ăn, suy nghĩ đầu tiên khi Shizuka đến Forthorthe là đồ ăn.

[Nal-chan, có điều này chị muốn nhờ em.] – cô cất tiếng gọi Nalfa.

[Là gì cơ ạ?] – Nalfa đáp.

[Em dạy chị cách nấu của người Forthorthe nhé.]

Shizuka muốn biết về ẩm thực tại gia của Fortorthe. Cho đến nay cô toàn được hưởng đãi ngộ cao cấp, bao gồm những bữa ăn sang trọng. Kiến thức của Koutarou về ẩm thực Forthorthe thì đã quá lỗi thời và chủ yếu chỉ giới hạn ở lửa trại và nấu ăn ngoài trời. Hơn hết, Shizuka tò mò về những món ăn thường ngày của các gia đình Fortorthe.

[Em không giỏi nấu ăn cho lắm...] – Nalfa bẽn lẽn trả lời. Cô không nấu ăn hàng ngày như Shizuka và không nghĩ mình có thứ gì để dạy cho đàn chị.

[Không sao. Chị chỉ muốn biết thêm về các món ăn bình thường tại đây mà thôi.]

[Nếu thế thì để em giúp chị.]

Shizuka quan tâm đến khẩu vị của người Fortorthe bình thường. Khi nhận ra điều đó, Nalfa cảm thấy mình có thể hỗ trợ cho cô.

Thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện, Kotori cười toe toét tiến tới gần.  – [Nal-chan, sao ta không quay phim lại nhỉ? Chúng ta có thể để Shizuka-san nấu các món tương tự của Trái Đất!] – Cô tin chắc sẽ có nhiều người tò mò muốn biết những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nền ẩm thực.

[Chị thì không thành vấn đề.] – Shizuka nói.

[Chị chắc chứ?]

[Ừ. Nghe có vẻ vui, và chị cũng muốn biết sự tương đồng giữa chúng.]

[Vậy thì rất vui được hợp tác với chị, Shizuka-san.]

May mắn là Shizuka rất sẵn lòng giúp đỡ. Và thế là ba cô gái bắt tay vào quay một chương trình nấu ăn.

Nalfa nấu một món súp gồm các loại rau củ và thịt chim, ninh với gia vị. Khi Shizuka nếm thử, mặt cô sáng bừng lên.

[Ồ, ngon quá! Hạt cứng này... hay là hạt mầm nhỉ? Dù sao thì hương vị của nó thật gây nghiện!]

Ấn tượng đầu của Shizuka là món súp Forthorthe tương tự như món bò hầm sốt vang, nhưng khi cô đưa nó vào miệng và gia vị ngấm vào, hương vị làm cô liên tưởng đến món cà ri hơn. Thịt gia cầm và rau củ có sự hòa quyện tuyệt vời.

[Em mừng là chị đã thích nó.] – Nalfa nói.

[Không bỏ công tập nấu ăn rồi nhỉ, Nal-chan?] – Kotori hỏi.

[Ừ!]

[Máu chiến rồi đó! Chị sẽ không thua đâu!] – Shizuka tuyên bố, cô đi ngay vào bếp sau khi ăn xong món súp của Nalfa.

Kotori đảm nhận việc quay phim trong khi Nalfa bình luận.

[Shizuka-san, chị tính làm món gì thế?] – cô hỏi.

[Súp cà ri. Em từng ăn qua cà ri thông thường rồi nhỉ, Nal-chan?]

[Vâng. Nó thường được ăn kèm với cơm hoặc bánh mì và nó cực kì ngon ạ.]

[Đây là phiên bản súp của nó. Món súp mà em đã nấu ấy... Fakeri nhỉ? Chị nghĩ món này cũng sẽ tương tự giống món ấy.]

[Ồ. Em háo hức quá.]

Nalfa quan sát đôi tay của Shizuka khi cô khéo léo băm những bó rau mà cô mang tới từ Trái đất. Cô rất ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp.

[Chị nấu ăn thành thạo quá, Shizuka-san.] – Nalfa quan sát.

[Em làm nhiều rồi sẽ quen thôi.] – Shizuka đáp.

[Em không chắc nữa...]

[Đừng lo. Cứ tận tâm thì sẽ thành tài thôi kể cả không có ai giúp đỡ. Chí ít thì đó là điều mà chị đã trải qua.]

[Tận tâm à...]

Khi Shizuka nói vậy, Nalfa nhớ lại lý do ban đầu khiến cô tập nấu ăn. Cô lập tức đỏ mặt, trước khi kịp nhận ra, mặt cô đã đỏ đến tận mang tai.

[Nal-chan chắc chắn là có ‘tận tâm’ à nha.] – Kotori, người biết rõ động lực của Nalfa, lên tiếng. Nếu Shizuka nói đúng thì Kotori tin chắc Nalfa rồi sẽ trở thành một đầu bếp giỏi.

[Thì ra là thế. Hehehe...] – Shizuka cũng đoán ra được lý do của Nalfa. Cô nở một nụ cười đồng cảm.

[H-Hai người, thôi đi mà! Chúng ta đang quay phim đấy!] – Nalfa cầu xin.

[Xin lỗi. Mình tự dưng nghiêm túc quá.] – Kotori nói.

[Súp cà ri, súp cà ri...] –  Shizuka bắt đầu ngân nga.

[Thiệt tình...]

Mặc dù Nalfa đang bĩu môi nhưng Shizuka và Kotori vẫn chú tâm vào công việc của mình. Thấy hai người làm việc chăm chú, vẻ mặt của Nalfa dần thoải mái hơn và rồi trở nên bất an.

[Thôi nào, Nalfa-san. Đồ ăn làm bằng tình yêu sẽ luôn ngon hơn, đúng chứ?]

[Shizuka-san... Vâng, chị nói phải!]

Dứt lời cảm ơn, nụ cười quay trở lại với Nalfa, và sau đó cô tiếp tục mỉm cười. Súp cà ri của Shizuka thực sự rất ngon.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận