Hero x Maou
Puni-chan ぷにちゃん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện chia theo chương

Chương 21: Tình yêu được đáp lại (phần I)

16 Bình luận - Độ dài: 896 từ - Cập nhật:

Tên cô ấy, là Elna.

Là đồng đội của Oliver, cô là một người chiến hữu đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc cay đắng ngọt bùi cùng anh.

Cô gái đó đang nhìn thẳng vào Oliver, thổ lộ những cảm xúc vốn dĩ luôn giấu kín trong lòng.

“………….”

Các đồng đội xung quanh cô thầm nuốt nước bọt, im lặng nhìn hai ngưởi họ. Không, đúng hơn là đang chờ xem Oliver sẽ trả lời thế nào.

“Elna, tôi–––––”

Oliver liền mở miệng đáp lại.

Nhưng trước khi kịp nói hết câu, một bóng dáng nhỏ nhắn đột ngột ôm ghì cánh tay anh.

“––––Anh, không thể.”

Ai, là người bị sốc nhiều nhất vì chuyện này đây?

Đương nhiên là đương sự đang bị ôm – Oliver rồi.

Dù sao thì người đang níu tay anh cũng là người anh luôn muốn dành trọn tình yêu thương cho.

“Cecilia–––?! S,em…?”

“………….”

Bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm cánh tay Oliver kia chính là Cecilia, người đáng lẽ đang ngồi trong phòng mình.

Trên hết là cô gái đột ngột xuất hiện giữa cuộc tỏ tình, còn ôm chặt lấy người đang được tỏ tình. Dường như lập tức, Oliver mở to mắt lên và chuyển sang nhìn Cecilia.

Mình, có đang nghe nhầm không? Ngay cả Oliver cũng không tin nổi.

Tuy nhiên lần này, Cecilia kiên quyết nhìn Elna và nói.

“……. Cô không thể, dừng lại đi.”

“V,Vì cớ gì tôi phải nghe lời một Quỷ vương hả?!”

“……… Anh hùng, không xứng với cô.”

“!!”

Giọng nói trong trẻo của Cecilia khiến tất cả mọi người sững sờ.

Và Oliver, anh ta đang trong tư thế hai tay ôm mặt vì không thể ngừng cười toe toét được. Tiếng thở kì quái mà Cecilia đang nghe chắc chắn không phải do cô tưởng tượng ra.

Người duy nhất còn lại có phản ứng chính là nhân vật chính trong câu nói, Elna. Do để cơn giận át mất lí trí, cô gái cất cao giọng đáp trả Cecilia.

Mọi người đều có chung suy nghĩ.

Cecilia cắt ngang cuộc tỏ tình này vì cô ấy thích Oliver.

Tuy sự thật thường hay phũ phàng.

–––––––Kết hôn với một tên anh hùng biến thái là rất nguy hiểm.

Cecilia không quen biết Elna, nhưng họ đều là phụ nữ. Suy xét việc này, thì chuyện kết hôn với Oliver - người luôn có những hành động và lời nói quái dị kia… cô không thể làm ngơ được.

Nghĩ tới chuyện Elna sắp đối mặt với một số phận còn kinh khủng hơn của mình, Cecilia hoảng hốt.

“Cô, một Quỷ vương, thì biết được bao nhiêu hả?!”

Cecilia nói ngoài kia còn nhiều chàng trai tốt đẹp hơn dành cho thiếu nữ đáng yêu như Elna, hơn là tên dê xồm Oliver này.

Nhưng Elna lại hiểu ý của Cecilia thành Elna không xứng đáng với một người tuyệt vời như Oliver.

“Tôi đã luôn, thích Oliver. Tôi muốn ở bên anh ấy…”

Xem ra Elna si mê Oliver nhiều hơn Cecilia tưởng.

––––––Không lẽ, sự giúp đỡ này là thừa thãi sao?

Sự giúp đỡ này đúng là rất thừa thãi, nhưng với Oliver, nó lại là sự giúp đỡ có ý nghĩa lớn nhất.

Cecilia đã ôm chặt lấy anh và nói không thể giao anh cho Elna vì anh là của em ấy.

“––––––Và, cô thấy rồi đó.”

“Oliver?”

“Người yêu dấu của tôi đã nói vậy, nên xin lỗi, tôi phải từ chối cô thôi.”

“Kya!”

Nhấc bổng Cecilia đang ôm tay anh lên, Oliver để cô gái ngồi lên cánh tay còn lại của mình. Chuyện này đối với anh là quá dễ dàng, vì Cecilia vốn nhỏ con.

Và dĩ nhiên nhân vật chính, Cecilia đang tái mét mặt mày, cố suy nghĩ tại sao chuyện lại thành ra vậy.

“……… Xin thả tôi xuống.”

Chỉ cần nghe giọng nói dễ thương của Cecilia lúc này cũng khiến Oliver cảm thấy thư thái rồi.

Anh ta trìu mến nhìn cô ấy, giống như bây giờ anh chỉ còn nghe thấy giọng cô gái vậy. Một Cecilia đang hoảng loạn và một Oliver đang hồn vía bay bay.

Ai mà đủ sức kháng cự lại một Oliver đang tươi cười rạng rỡ?

“Oliver, anh thật sự… muốn ở chung với con bé Quỷ vương sao? Nó, là kẻ cầm đầu bọn quỷ đó?!”

Elna đã nhận được trả lời của Oliver, nhưng cô không tài nào tin nổi những gì vừa nghe.

Còn hành trình diệt trừ Quỷ vương họ từng trải qua cùng nhau thì sao? Ai mà ngờ được tương lai lại thành thế này đây?

“……… Dù anh có chọn Quỷ vương, thì tôi vẫn luôn yêu anh.”

“Elna.…….. Xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi. Nghe xin lỗi tôi chỉ buồn thêm.”

Mỉm cười cay đắng, Elna nhìn Oliver.

………..Những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt cô ấy làm Cecilia giật mình.

“Eh, er, tôi…”

Cecilia mở miệng định nói gì đó, nhưng không biết nói gì cho phải nên quyết định im lặng.

Elna trừng mắt nhìn Cecilia rồi lau nước mắt đi, nói: “Dù sao cũng chỉ một thời gian.”

“…………?”

“Oliver, hay thay đổi lắm. Sớm muộn anh ấy sẽ chán ngấy việc chăm sóc ngươi thôi.”

“!”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

:))) đánh ghen
Xem thêm
Loli là bất diệt :)
Xem thêm
tuyên chiến!! Tối hậu thư!!! Đánh ghen incoming!!!!
Xem thêm
Loli is da bez :))
Xem thêm
Maou loli là nhất
Xem thêm
hóng câu kiểu "anh yêu Emilia" mà ko có nhỉ?
Xem thêm