Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Nhỏ

S4 Ma Pháp

34 Bình luận - Độ dài: 1,377 từ - Cập nhật:

Lời tác giả: từ đây trở đi sẽ có 1 chương S mỗi 5 chương bình thường.

Tôi tập trung vào tầng ý thức của bản thân.

Và nhận ra được dòng chảy ma pháp bên trong cơ thể.

Nếu như có khả năng làm được tới mức đó thì sẽ học được skill 『Nhận Thức Ma Pháp』.

Từ việc nhận ra ma pháp có khả năng phát triển thêm thành việc tuần hoàn dòng ma pháp trong cơ thể.

Ma pháp chảy trong người như máu.

Mượn sức mạnh từ skill 『Điều Khiển Ma Pháp』, tôi tăng tốc độ tuần hoàn ma pháp.

Tốc độ ma pháp vận chuyển tăng lên đáng kể.

Tôi tập trung một phần ma pháp đó trong lòng bàn tay.

Ma pháp tiếp tục tăng tốc trong lòng bàn tay tôi, dần dần chuyển thành một dạng năng lượng có độ đặc cao.

Sau đó, nếu như tôi cho loại năng lượng này một mục đích chính xác thì nó sẽ trở thành「Ma Pháp」

Nhưng mà tôi sẽ không làm thế.

Hay đúng hơn là tôi không thể làm thế được.

Tôi chậm rãi trả lại phần năng lượng tập trung trên tay tôi về lại trong cơ thể, đồng thời giảm tốc độ vận chuyển ma pháp.

Khi dòng ma pháp cuối cùng đã bình thường lại, tôi mở mắt ra.

Sau khi mở mắt ra, tôi thấy Anna đang mang một vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.

Bên cạnh Anna là Clevea, nhưng có vẻ chị ấy vẫn chưa phát hiện được sự bất thường của tôi.

「Thật là đáng kinh ngạc」

「Thật sự đáng kinh ngạc như thế sao?」

「Gọi là “đáng kinh ngạc” có lẽ còn chưa đủ. Nếu chỉ dựa vào chỉ tiêu vận chuyển ma pháp thông thường thì Công Chúa hiện đang ở mức pháp sư tập sự, còn Hoàng Tử đã đang ở mức pháp sư trung cấp rồi. Nếu tính tổng sức chứa ma pháp thì cả hai đều đã hơn xa tôi lúc tôi bằng tuổi họ rồi」

Vì lúc trước tôi đã nhiều lần nghe lén mọi người để học ngôn ngữ ở thế giới này, tôi đã học được skill 『Tăng Cường Thính Giác』, giúp tôi nghe được mọi thứ đang được nói.

「Đây gọi là thiên tài đúng không?」

Anna nghiêm túc gật đầu trả lời câu hỏi của Clevea.

Thiên tài hở.

Tôi không hẳn là thiên tài.

Hiển nhiên, sức chứa ma pháp của tôi nhiều hơn bình thường là do tôi được sinh ra như thế.

Nhưng mọi thứ còn lại là vì tôi có trí nhớ của kiếp trước.

Mặc dù tôi nhìn còn nhỏ như thế này, nhưng tôi đã là học sinh cấp 3.

Nói trắng ra thì cuộc sống của một em bé rất là nhàn đối với một học sinh cấp 3.

Thế nên mỗi khi rảnh rỗi tôi đều tập luyện ma pháp.

Vì Anna là một giáo viên tốt nên việc hiểu những kiến thức ma pháp phức tạp khá dễ dàng với một học sinh cấp 3 như tôi.

Vì vậy, tôi đã học được hai skill 『Nhận Thức Ma Pháp』và『Điều Khiển Ma Pháp』khá sớm.

Cả hai đều đã cấp 5 rồi.

Đây là kết quả của việc liên tục luyện tập liên tục trong lúc rảnh rỗi.

Bình thường thì một người cần rất nhiều thời gian trước khi có khả năng dùng ma pháp.

Nhưng mà, một em bé như tôi lại có rất nhiều thời gian rảnh, hơn nữa tôi đã luôn muốn có pháp thuật.

Vậy nên, tôi đã có khả năng ma pháp mà người bình thường ở tuổi tôi sẽ không có được.

Nhưng gọi là thiên tài thực sự chính là Sue.

Tôi nhìn Sue đang ngồi kế bên tôi.

Sue bắt chước tôi, và đang điều khiển ma pháp giống như tôi.

Khả năng tập trung ma pháp vẫn chưa tốt lắm, và tốc độ tuần hoàn cũng khá chậm.

Nhưng mà rõ ràng ma pháp đang được điều khiển và vận chuyển đúng cách.

Việc điều khiển ma pháp khó hơn lí thuyết rất nhiều.

Cho đến khi tôi học được skill thì tôi rất vất vả điều khiển nó.

Dù sao thì tôi, một người đến từ một thế giới không có pháp thuật thì hiểu được ma pháp là gì rất là khó.

Theo thường lệ thì 5 tuổi là tuổi một người bắt đầu điều khiển được ma pháp.

Nhân tiện ở thế giới này một năm là 411 ngày.

Trừ tôi và Sue ra không có ai có khả năng điều khiển ma pháp khi còn là em bé.

Tôi làm được vì tôi là một người được luân hồi, và tuổi của ý thức của tôi cao hơn bề ngoài.

Nhưng Sue thì khác.

Sue chỉ đang bắt chước tôi mà thôi.

Chỉ qua việc bắt chước Sue đã có khả năng hiểu được điều khiển ma pháp như thế nào.

Thực sự là thiên tài.

Nói thật thì, chỉ là một em bé mà đã có khả năng như thế, tôi hơi lo lắng cho tương lai của em ấy.

Có tài năng như thế này, chắc chắn Sue sẽ trở thành một người quan trọng trong tương lai.

So sánh với tôi, một học sinh cấp 3 bình thường ở kiếp trước.

Tôi không nghĩ rằng mình có tài năng.

Tôi có lợi thế là được luân hồi, nhưng khi em ấy bắt kịp với tôi thì em ấy sẽ vượt qua tôi rất nhanh chóng.

Vậy, danh dự của tôi với tư cách là anh trai…

Không, chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cho nên trước khi chuyện đó xảy ra, tôi phải kéo căng khoảng cách ra càng nhiều càng tốt…

「Nee, sao em không được sử dụng ma pháp?」

Anna cấm tôi sử dụng ma pháp.

Tôi chỉ được sử dụng “Điều Khiển Ma Pháp”.

Từ việc sử dụng điều khiển ma pháp có thể sử dụng ma pháp thực sự khi học được skill ma pháp của từng nguyên tố.

Mặc dù tôi biết vậy, tôi không biết skill ma pháp nào cả.

Tôi cũng không biết làm sao để học được.

「Thưa Hoàng Tử, có nhiều lí do, nhưng lí do lớn nhất là vì chuyện đó nguy hiểm. Ma pháp có sức mạnh rất to lớn. Vì nguy hiểm của ma pháp quá lớn nên luật bất thành văn cho mọi người là đến độ tuổi nhất định mới được phép học skill ma pháp」

Mặc dù tôi hiểu được lời giải thích của Anna, tôi lại không đồng ý được.

Mặc dù tôi hiện tại nhìn thế này nhưng tôi thực sự đã đủ tuổi rồi.

Nhưng mà ngoài tôi ra không ai khác biết chuyện đó.

Mặc dù không có cách nào khác, nhưng tôi vẫn bực mình

「Hơn nữa, cần phải biết được thuộc tính thích hợp nhất bằng cách sử dụng một viên đá giám định.Nếu như không biết thuộc tính thích hợp với bản thân thì việc học skill sẽ khó hơn rất nhiều」

Đá Giám định là một công cụ ma pháp có khả năng kiểm tra chỉ số một cách chi tiết.

Có một vài người bán những viên đá giá tương đối thấp, nhưng chúng sẽ không hiện kết quả của thuộc tính thích hợp. Chỉ những người cực kì có quyền lực mới có những viên đá làm được chuyện đó.

Dĩ nhiên gia đình hoàng gia có những viên đá cấp độ đó, nhưng tôi chưa được giám định bao giờ.

「Thưa Hoàng Tử, thần chắc chắn rằng người sẽ trở thành một pháp sư nổi tiếng khắp thế giới mà không cần phải vội vàng. Nhưng dù như thế ngài cũng không được tự phụ, được không?」

「Hai」

Làm sao tôi dám tự phụ chứ.

Tôi còn sợ em gái mình sẽ vượt mặt mình cơ mà.

Nói chung là tôi không được quá vội vàng.

Bí mật nằm ở nền tảng.

Hãy tập luyện “Điều Khiển Ma Pháp” thêm nữa nào.

Tôi lại tập trung sức lực cày cấp cho “Điều Khiển Ma Pháp”.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Cày lại húhú
Xem thêm
Nhàn thật í
3:12-01/10/2022
Xem thêm
người lo lắng vì sợ bị bỏ lại như việc người biện hộ cho bản thân.Người chỉ là 1 tên trốn tránh mọi việc tìm hướng xử lí cho phù hợp với bản thân.
Xem thêm
Đứa sinh ra đã là hoàng tộc, đứa vừa mở mắt là ở giữa trận hỗn chiến. Đủ hiểu mấy đứa ở các chương S này chỉ để main bán hành không hơn -.- (tui bắt đầu ghét thằng này r)
Xem thêm
Tôi cũng cảm thấy y như ông . Ăn sung mặc sướng nên sắp tới cái lí tưởng nhiều thứ nó ngây thơ vl . Sống ở cái thế giới mà luật pháp thì mơ hồ , sức mạnh là công lí mà vẫn cứ đần thế éo nào ấy . Nên tôi chả thích thằng này tí nào , thậm chí còn ghét vãi ra
Xem thêm
oh thế về sau thg này có bị thành anh (k)hùng không :v
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Nói thật tôi rất thích kiểu quan hệ anh/chị em trong sáng dễ thương như này, không phải tình cảm nam nữ mà là tình thân, sự cố gắng, sự nỗ lực của hai người để có thể sóng vai với đối phương. Giống giống với tình cảm anh/chị em trong Uchiha ấy, dù nó hơi kì lạ (cảm giác như tình yêu nhưng không phải) nhưng rất chân thành, rất tuyệt vời và sẽ không sợ bị phản bội hay gì, còn rất cute nữa!
(Nói chung tôi hơi bị thích nhân vật siscon/brocon luôn, vì tôi cũng xem như một brocon mà.)
Xem thêm
Nghe loạn luân thế :v
Xem thêm
@Npcuong88: sao m nói thế nó đang rất trong sáng mà :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm