Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Nhỏ

Chương 41: Tôi đã lên cấp như mong muốn!

19 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

Sau khi săn một số lượng ong đi lạc nhất định thì tôi nghe giọng nói.

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratect Nhỏ LV2 đã trở thành LV3》

《Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Mạnh Mẽ LV1』đã trở thành『Mạnh Mẽ LV2』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Cứng Rắn LV1』đã trở thành『Cứng Rắn LV2』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Ăn Nhiều LV1』đã trở thành『Ăn Nhiều LV2』》

《Điểm skill tăng》

Cuối cùng tôi đã lên cấp rồi.

Tôi lột lớp da xuống.

Tôi chỉ đơn giản là hiểu rằng cái lỗ trên lưng tôi đã biến mất, không có cách nào tả được.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Đã học được skill『Hồi HP Tự Động LV1』》

Ể?

Thật hả?

Ồ.

Thật là bất ngờ.

Vậy, hóa ra mỗi lần hồi phục hoàn toàn khi lên cấp đã biến thành hồi phục tự động hả?

Tôi vui, nhưng nếu có sớm hơn tí thì vui hơn.

Nếu như có sớm hơn thì tôi đã đỡ mệt hơn nhiều.

Không, vậy là quá xa xỉ.

Tôi nên mừng là mình đã lên cấp và tạm thời không cần phải lo lắng cho tính mạng nữa.

Thực ra tình hình đã rất nguy hiểm.

HP của tôi đã bắt đầu giảm.

Khi thấy HP giảm từ 6 còn 5, tôi đã thấy tuyệt vọng.

Sau đó nó lại tiếp tục giảm từ từ, khi HP còn 3 thì tôi lên cấp.

Cực kì nguy hiểm.

Tôi cố gắng không hoảng loạn và tập trung toàn bộ sức lực đi săn những con ong đi lạc.

Việc săn bắt những con ong đi lạc diễn ra suôn sẻ.

Không như dự tính, Chùy Tơ cứ ném là dính.

Tôi rất bất ngờ.

Không lẽ đây là chuyện mà con nhện nào cũng có thể làm sao?

Hơn nữa, không biết có phải do ném nhiều hay không mà tôi học được hai skill 『Ném』và『Chính Xác』 ở cấp 1.

Hình như cả hai skill đều có tác dụng tăng khả năng cơ bản.

Hơn nữa khi lên cấp có thêm ba skill lên cấp.

Cả ba đều là skill không rõ tác dụng, nhưng nếu nó đã lên cấp nghĩa là nó đã tăng độ thông thạo từ lúc nào không rõ. Có lẽ là tôi đang hưởng tác dụng của ba skill mà không biết.

Không có bất lợi gì, nên có lẽ ba skill đều có tác dụng tốt.

Nhưng mà “Ăn Nhiều” làm tôi hơi lo.

Nhờ việc săn bắt và xây tổ nên tôi sử dụng “Tơ Nhện” và “Điều Khiển Tơ” rất nhiều, và cả hai skill đều đã lên cấp.

“Tơ Nhện” đang cấp 8, còn “Điều Khiển Tơ” thì cấp 5.

“Điều Khiển Tơ” trở nên hữu dụng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Khi nó lên cấp 5 tốc độ và sức điều khiển của sợi tơ tăng lên trông thấy.

Học skill này quả là lựa chọn tốt.

Skill “Giảm Đau Đớn” cũng lên cấp 5.

Nhờ nó nên giữa chừng tôi cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Cái tốt của skill này là tôi không cảm giác đau đớn gì hết, và ngay cả khi không có đau đớn thì tôi vẫn biết tình trạng bản thân có nguy hiểm hay không.

Cơn đau là tín hiệu của cơ thể báo nguy hiểm, nó có tác dụng của nó.

Khi không còn đau nữa thì cảm giác nguy hiểm cũng biến mất. Nhưng mà với tác dụng của skill này thì tôi không cảm giác được cơn đau nữa, nhưng tôi hiểu rõ độ sâu vết thương và nó nguy hiểm cỡ nào.

Nhưng vì skill vẫn chỉ là cấp 5 nên cơn đâu không biến mất hoàn toàn.

Tôi đã lên cấp, nên tôi kiểm tra thử chỉ số của bản thân.

『Taratect Nhỏ LV2 Không tên 

Chỉ số

 HP:38/38(Xanh lá)

 MP:38/38(Xanh dương)

 SP:38/38(Vàng)

   :38/38(Đỏ)

 Khả Năng Tấn Công Trung Bình:21

 Khả Năng Phòng Thủ Trung Bình:21

 Khả Năng Ma Pháp Trung Bình:19

 Khả Năng Kháng Trung Bình:19

 Khả Năng Tốc Độ Trung Bình:369』

Hô hô.

HP, MP, SP, khả năng tấn công và phòng của đều tăng thêm 2 điểm mỗi cái, còn ma lực và kháng thì tăng 1 điểm mỗi cái.

Còn Tốc độ, mi là gì thế?

Kì trước chỉ có 348, vậy đợt này nó tăng 21 điểm lận?

Không phải lạ hả?

So với những chỉ số khiêm tốn kia thì không phải tốc độ tăng quá nhiều à?

Hơn nữa, tại sao khả năng tấn công và phòng thủ tăng bằng nhau?

Ma lực và kháng cũng thế…

Thật vô lí.

Bỏ qua sự khác biệt chỉ số.

Bây giờ.

Tôi đã đặt mục tiêu là hồi phục hoàn toàn để lên cấp, để có khả năng hết sức bỏ trốn khỏi nơi đây.

Vì bị thương nên việc xây tổ bị chậm lại, hơn nữa tôi cứ phải cẩn thận.

Từ nay trở đi, tôi sẽ từ từ săn những con ong đi lạc và cứ mở rộng tổ từ từ, đồng thời đảm bảo thể lực.

Hiện tại cái tổ đang ở mức một phần tư mục tiêu lúc đầu.

Đường đi còn dài.

Lũ ong vẫn chưa tấn công tôi, nhưng mà không biết việc này sẽ kéo dài được bao lâu.

Nếu thế, mục tiêu là xây tổ đủ sức chịu đựng lũ ong tấn công.

Mặc dù cần thiết phải làm thế, nhưng mà nói dễ hơn làm.

Vì làm tổ trên không khác với ở dưới đất, càng lên cao càng khó xây.

Cần phải làm từng sợi tơ dày một để làm trục, rồi đính nó vào tảng đá được dùng làm nền móng, rồi sau đó phải đảm bảo trục và nền dính chặt với nhau.

Đây chỉ mới là một phần tư, tôi sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn khi làm tổ cao hơn.

Nhưng, tôi vẫn phải làm thế.

Tôi không biết bao lâu nữa con Rồng Đất lại sẽ xuất hiện.

Trước khi chuyện đó xảy ra tôi phải bỏ chạy khỏi đây bằng mọi cách.

Tệ nhất là tôi phải bỏ qua tổ và trốn thoát bằng tốc độ.

Cực kì bất lợi, nhưng mà để yên như hiện tại thì tôi sẽ chết chắc. Những lúc như thế này, tôi không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục.

Hãy cố gắng hết sức làm tổ để tránh trường hợp đó.

Chap 41: Tôi đã lên cấp như mong muốn!

Sau khi săn một số lượng ong đi lạc nhất định thì tôi nghe giọng nói.

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratect Nhỏ LV2 đã trở thành LV3》

《Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Mạnh Mẽ LV1』đã trở thành『Mạnh Mẽ LV2』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Cứng Rắn LV1』đã trở thành『Cứng Rắn LV2』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Ăn Nhiều LV1』đã trở thành『Ăn Nhiều LV2』》

《Điểm skill tăng》

Cuối cùng tôi đã lên cấp rồi.

Tôi lột lớp da xuống.

Tôi chỉ đơn giản là hiểu rằng cái lỗ trên lưng tôi đã biến mất, không có cách nào tả được.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Đã học được skill『Hồi HP Tự Động LV1』》

Ể?

Thật hả?

Ồ.

Thật là bất ngờ.

Vậy, hóa ra mỗi lần hồi phục hoàn toàn khi lên cấp đã biến thành hồi phục tự động hả?

Tôi vui, nhưng nếu có sớm hơn tí thì vui hơn.

Nếu như có sớm hơn thì tôi đã đỡ mệt hơn nhiều.

Không, vậy là quá xa xỉ.

Tôi nên mừng là mình đã lên cấp và tạm thời không cần phải lo lắng cho tính mạng nữa.

Thực ra tình hình đã rất nguy hiểm.

HP của tôi đã bắt đầu giảm.

Khi thấy HP giảm từ 6 còn 5, tôi đã thấy tuyệt vọng.

Sau đó nó lại tiếp tục giảm từ từ, khi HP còn 3 thì tôi lên cấp.

Cực kì nguy hiểm.

Tôi cố gắng không hoảng loạn và tập trung toàn bộ sức lực đi săn những con ong đi lạc.

Việc săn bắt những con ong đi lạc diễn ra suôn sẻ.

Không như dự tính, Chùy Tơ cứ ném là dính.

Tôi rất bất ngờ.

Không lẽ đây là chuyện mà con nhện nào cũng có thể làm sao?

Hơn nữa, không biết có phải do ném nhiều hay không mà tôi học được hai skill 『Ném』và『Chính Xác』 ở cấp 1.

Hình như cả hai skill đều có tác dụng tăng khả năng cơ bản.

Hơn nữa khi lên cấp có thêm ba skill lên cấp.

Cả ba đều là skill không rõ tác dụng, nhưng nếu nó đã lên cấp nghĩa là nó đã tăng độ thông thạo từ lúc nào không rõ. Có lẽ là tôi đang hưởng tác dụng của ba skill mà không biết.

Không có bất lợi gì, nên có lẽ ba skill đều có tác dụng tốt.

Nhưng mà “Ăn Nhiều” làm tôi hơi lo.

Nhờ việc săn bắt và xây tổ nên tôi sử dụng “Tơ Nhện” và “Điều Khiển Tơ” rất nhiều, và cả hai skill đều đã lên cấp.

“Tơ Nhện” đang cấp 8, còn “Điều Khiển Tơ” thì cấp 5.

“Điều Khiển Tơ” trở nên hữu dụng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Khi nó lên cấp 5 tốc độ và sức điều khiển của sợi tơ tăng lên trông thấy.

Học skill này quả là lựa chọn tốt.

Skill “Giảm Đau Đớn” cũng lên cấp 5.

Nhờ nó nên giữa chừng tôi cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Cái tốt của skill này là tôi không cảm giác đau đớn gì hết, và ngay cả khi không có đau đớn thì tôi vẫn biết tình trạng bản thân có nguy hiểm hay không.

Cơn đau là tín hiệu của cơ thể báo nguy hiểm, nó có tác dụng của nó.

Khi không còn đau nữa thì cảm giác nguy hiểm cũng biến mất. Nhưng mà với tác dụng của skill này thì tôi không cảm giác được cơn đau nữa, nhưng tôi hiểu rõ độ sâu vết thương và nó nguy hiểm cỡ nào.

Nhưng vì skill vẫn chỉ là cấp 5 nên cơn đâu không biến mất hoàn toàn.

Tôi đã lên cấp, nên tôi kiểm tra thử chỉ số của bản thân.

『Taratect Nhỏ LV2 Không tên 

Chỉ số

 HP:38/38(Xanh lá)

 MP:38/38(Xanh dương)

 SP:38/38(Vàng)

   :38/38(Đỏ)

 Khả Năng Tấn Công Trung Bình:21

 Khả Năng Phòng Thủ Trung Bình:21

 Khả Năng Ma Pháp Trung Bình:19

 Khả Năng Kháng Trung Bình:19

 Khả Năng Tốc Độ Trung Bình:369』

Hô hô.

HP, MP, SP, khả năng tấn công và phòng của đều tăng thêm 2 điểm mỗi cái, còn ma lực và kháng thì tăng 1 điểm mỗi cái.

Còn Tốc độ, mi là gì thế?

Kì trước chỉ có 348, vậy đợt này nó tăng 21 điểm lận?

Không phải lạ hả?

So với những chỉ số khiêm tốn kia thì không phải tốc độ tăng quá nhiều à?

Hơn nữa, tại sao khả năng tấn công và phòng thủ tăng bằng nhau?

Ma lực và kháng cũng thế…

Thật vô lí.

Bỏ qua sự khác biệt chỉ số.

Bây giờ.

Tôi đã đặt mục tiêu là hồi phục hoàn toàn để lên cấp, để có khả năng hết sức bỏ trốn khỏi nơi đây.

Vì bị thương nên việc xây tổ bị chậm lại, hơn nữa tôi cứ phải cẩn thận.

Từ nay trở đi, tôi sẽ từ từ săn những con ong đi lạc và cứ mở rộng tổ từ từ, đồng thời đảm bảo thể lực.

Hiện tại cái tổ đang ở mức một phần tư mục tiêu lúc đầu.

Đường đi còn dài.

Lũ ong vẫn chưa tấn công tôi, nhưng mà không biết việc này sẽ kéo dài được bao lâu.

Nếu thế, mục tiêu là xây tổ đủ sức chịu đựng lũ ong tấn công.

Mặc dù cần thiết phải làm thế, nhưng mà nói dễ hơn làm.

Vì làm tổ trên không khác với ở dưới đất, càng lên cao càng khó xây.

Cần phải làm từng sợi tơ dày một để làm trục, rồi đính nó vào tảng đá được dùng làm nền móng, rồi sau đó phải đảm bảo trục và nền dính chặt với nhau.

Đây chỉ mới là một phần tư, tôi sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn khi làm tổ cao hơn.

Nhưng, tôi vẫn phải làm thế.

Tôi không biết bao lâu nữa con Rồng Đất lại sẽ xuất hiện.

Trước khi chuyện đó xảy ra tôi phải bỏ chạy khỏi đây bằng mọi cách.

Tệ nhất là tôi phải bỏ qua tổ và trốn thoát bằng tốc độ.

Cực kì bất lợi, nhưng mà để yên như hiện tại thì tôi sẽ chết chắc. Những lúc như thế này, tôi không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục.

Hãy cố gắng hết sức làm tổ để tránh trường hợp đó.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Lỗi kìa
Xem thêm
Lặp lại
Xem thêm
Lặp này
03:56AM-01/10/2022
Xem thêm
nhện con đã hồi phục chuyến đi săn đang tiến hành.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đoạ Lạc Giả
Thanks trans :)
Xem thêm
nhìu ns kêu chap lặp nên t ko ns j nx
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm