Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ede Saine

Chương 131: Tôi thua rồi

28 Bình luận - Độ dài: 1,235 từ - Cập nhật:

Ăn.

Ăn.

Ăn.

Tôi không ăn chậm rãi hay giấu diếm nữa.

Tôi nhai rôm rốp và nuốt không ngại ngùng.

Phải thích ăn mọi thứ cho tới khi không còn gì để ăn nữa.

《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『No Bụng LV3』đã trở thành『No Bụng LV4』》

《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『Mở Rộng Thần Thức LV5』đã trở thành『Mở Rộng Thần Thức LV6』》

Tôi hùng hổ khắp nơi ở Tầng Hạ.

Cứ như đang xả giận từ lâu rồi.

Quái vật yếu, quái vật mạnh, con nào cũng chỉ trở thành món ăn cho tôi.

Và rồi tôi gặp lại tên đó.

Rồng Đất Kaguna.

Con Rồng Đất thứ hai tôi gặp ở Tầng Hạ.

Tôi đã chiến đấu với nó.

Tôi đã thua.

Đúng vậy, tôi đã thua.

Một trận thua không ngờ.

Nếu tôi chỉ Dịch Chuyển trễ hơn 1 giây là tôi đã bị hơi thở của nó đốt cháy.

À thực ra vì thuộc tính của Rồng Đất là đất nên chắc tôi sẽ không bị cháy đúng nghĩa.

Ài.

Không ngờ tôi lại thua.

Tôi đã trở nên mạnh hơn một chút và đã quá ngạo mạn rồi.

Nói sao thì nói, Rồng Đất vẫn đáng sợ quá.

Ngay từ đầu thì, sức chống chịu kinh khủng đó là sao?

Ngay cả “Ăn Mòn Công” của tôi cũng chỉ đủ sức làm trầy nó thôi đó?

Tôi đã phải nhận sát thương phản phệ đủ làm cho cặp lưỡi liềm của tôi vô dụng đó.

Hiện tại tôi không thể dùng Ma Pháp lớn như “Ma Pháp Vực Tối” được.

Nhưng mà nếu dùng bất kì loại Ma Pháp cấp thấp hơn nào thì nó sẽ bị “Vảy Ngược” vô hiệu hóa.

Mặc dù nó rất chậm, nhưng mà khả năng phòng thủ của nó lại quá cao.

À, tôi không chịu được.

Hà.

Nhưng mà ít ra đây là thời điểm tốt để tôi bình tĩnh lại.

Tôi đã nghĩ rằng như thế không giống tôi chút nào.

Hung hăng, nổi đóa lên như thế.

Thực ra tôi đã hiểu lí do rồi, và nó làm tôi thấy khó chịu.

Nhưng mà, đúng là nóng máu chạy thẳng vào mà không suy nghĩ là không giống tôi chút nào.

Mặc dù tôi vẫn sẽ tiếp tục ở Tầng Hạ mà tăng cấp, nhưng tôi phải bình tĩnh lại đã.

Ngay từ đầu, dù tôi đã liên tục chiến đấu ở Tầng Trung như thế nhưng vốn thì cách săn bắt của tôi là làm tổ rồi ở yên trong đó.

Làm sao tôi lại có thể dễ dàng lao đầu thẳng vào một con Rồng Đất mà không có sự chuẩn bị chứ.

Vì lí do đó nên tôi suýt nữa tự sát rồi.

Nai wa.

Tôi chắc chắn đang bị ảnh hưởng rồi.

Nếu không thì dù có là “Cấm Kị” hay  gì thì tôi cũng không nổi giận mất khôn như thế.

Nếu là trước đây tôi sẽ nói nhẹ nhàng kiểu như là「Thật đó hả? Được rồi. Hãy tàn sát toàn bộ Người và Quỷ nào!」.

Lẽ ra tôi không có những cảm giác khó chịu đến mức này.

A, a, kiểm tra micro, kiểm tra micro.

Đây là Đảm-nhiệm-Chính, nghe rõ trả lời.

[Đây là Đảm-nhiệm-cơ-thể trước đây, hết]

{Nghe rõ, hết}

〈Bên phải cũng vậy, hết〉

(Bên trái cũng vậy, hết)

〔Bên trên cũng vậy, hết〕

「Khoan, tại sao lại đi lên rồi, hết」

Tình hình của mọi người sao rồi?

[Bị kháng cự dã man, hết]

{Hơi khó nhưng vẫn làm được, hết}

〈Bên phải cũng vậy, hết〉

(Bên trái cũng vậy, hết)

〔Bên trên cũng vậy, hết〕

「Bên dưới cũng vậy? Hết」

Rồi, vậy hãy tiếp tục đi.

Ngoài ra, vừa rồi tôi đã thử chiến đấu với con Rồng Đất và thua rồi.

[Hả?]

{Hả?}

〈Haaaaaaaaaaaaả!?〉

(Cậu có bị ngốc không?)

〔Cậu có bị ngu không?〕

「Cậu có phải là rác rưởi không?」

Mấy tên này, thích nói gì thì nói à.

Xin lỗi, tôi là một kẻ ngu ngốc rác rưởi, tôi xin lỗi.

<Vậy rồi, tổn thất ra sao?>

Không có tổn thất.

Vì tôi dùng Dịch Chuyển ngay phút cuối cùng rồi bỏ trốn.

〔Được rồi, cậu không sao thì tốt rồi〕

(Vì Chính là chủ thể nên nếu cậu chết thì chúng tôi cũng sẽ chết chùm, hiểu không?)

「Đúng thế. Nên hãy cẩn thận một chút」

Hiểu rồi.

Tôi sẽ nhớ kĩ.

Nên tôi đã kết luận là một mình không thắng nổi nó.

Vậy nên một trong mấy cậu trở về lần sau tôi chiến đấu với tên đó được không?

[Nói là một trong, vậy có nghĩa là không cần tất cả mọi người trở về à?]

Ừm.

Một người là đủ.

(Có ổn không?)

Chắc là không sao.

Hơn nữa nếu chỉ gặp vấn đề như thế này mà không vượt qua được, trở thành Admin chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ mà thôi.

{Hiểu rồi. Nếu vậy thì lần sau tôi sẽ trở về}

Hiểu rồi.

Lúc đó tôi sẽ liên lạc lại.

「Vậy có nghĩa là bây giờ là kết thúc lần họp này?」

(Cố lên)

Đúng đúng.

Tôi sẽ chờ tin tốt của các cậu.

<Vâng thưa Sếp>

Được rồi.

Tất cả họ đều đang ổn.

Vấn đề là ở đây.

Tôi phải tìm ra chiến thuật để tiêu diệt Rồng Đất bằng cách nào đó.

Đầu tiên hãy nhớ lại chỉ số của tên đó nào.

『Rồng Đất Kaguna LV26

 HP:4198/4198(Xanh Lá)

 MP:3339/3654(Xanh Dương)

 SP:2798/2798(Vàng)

   :2995/3112(Đỏ)

 Chỉ số Tấn Công Trung Bình:3989(Chi tiết)

 Chỉ số Phòng Thủ Trung Bình:4333(Chi tiết)

 Chỉ số Ma Lực Trung Bình:1837(Chi tiết)

 Chỉ số Kháng Trung Bình:4005(Chi tiết)

 Chỉ số Tốc Độ Trung Bình:1225(Chi tiết)

Skill

 「Rồng Đất LV2」 「Vảy Ngược LV9」 「Vỏ Cứng LV8」 「Cơ Thể Thép LV8」 「Hồi HP Cao Tốc LV6」 「Tăng tốc hồi MP LV2」 「Giảm MP sử dụng LV2」 「Nhận Thức Ma Pháp LV3」 「Điều Khiển Ma Pháp LV3」 「Tăng Sức Công Ma Pháp LV1」 「Tăng Tốc hồi SP LV1」 「Giảm SP sử dụng LV1」 「Thổ Công LV9」 「Tăng Cường Đất LV8」 「Tăng Cường Phá Hoại LV8」 「Tăng Cường Lực Đâm LV6」 「Tăng Cường Lực Đập Nâng Cao LV5」 「Chính Xác LV3」 「Nhận Thức Nguy Hiểm LV10」 「Nhận Thức Nhiệt Độ LV6」 「Ma Pháp Đất Mềm LV2」 「Kháng Phá Hoại LV9」 「Kháng Chém Nâng Cao LV2」 「Kháng Đâm Nâng Cao LV3」 「Kháng Đập Nâng Cao LV6」 「Kháng Sốc Nâng Cao LV4」 「Miễn Nhiễm Đất」 「Kháng Lửa LV3」 「Kháng Sấm Sét LV7」 「Kháng Nước LV3」 「Kháng Gió LV5」 「Kháng Nặng Nề LV2」 「Kháng Hiệu Ứng Bất Thường Nâng Cao LV8」 「Kháng Ăn Mòn LV3」 「Miễn Nhiễm Đau Đớn」 「Giảm Đau Đớn Nâng Cao LV3」 「Dạ Nhãn LV10」 「Tăng Tầm Nhìn LV4」 「Tăng Cường Thị Giác LV3」 「Tăng Cường Thính Giác LV1」 「Định Mệnh LV2」 「Suối Nguồn Ma Pháp LV3」 「Tốc Thể LV1」 「Dai Sức LV1」 「Sức Trâu LV9」 「Pháo Đài LV2」 「Pháp Sư LV2」 「Sự Bảo Vệ Của Trời LV1」 「Di Chuyển Cấp Tốc LV1」

 Điểm skill:31200

Danh Hiệu

 「Thợ Săn Quái Vật」 「Kẻ Tàn Sát Quái Vật」 「Rồng」 「Kẻ Chinh Phục」』

Tệ lắm luôn!

Cái tệ nhất là skill phòng thủ quá mức hoàn hảo.

Đây chính xác là một pháo đài di động.

Tôi có thể đánh bại con quái vật này khi bị hạn chế không?

Tôi hơi mất tự tin rồi.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Lên xuyên giáp đi
Xem thêm
Sau giai đoạn biết sự thật của thế giới qua Cấm Kị là giai đoạn bé sa đà nhất, bất cần đời và từ chối chấp nhận sự thật ngay trước mắt, đó là lí do bé trở nên không còn giống bé, chiến đấu kiểu muốn tự sát, tình trạng này một cách dơ bẩn cũng phản ánh cuộc sống của bao người ngoài xã hội, những người mạnh mẽ bị nghiền nát bởi sự thật tàn nhẫn, từ đó họ sống một cách bất cần đời trong một xã hội tiện nghi, nếu không dễ được giải thoát (chết) hay hồi phục tâm lí như bé thì họ sẽ như thế đến hết đời trừ khi có phép màu nào đó đến cứu họ, thứ sẽ không bao giờ xảy ra. Tình trạng này có thể bao gồm shock nặng, nhận thức muộn hay trầm cảm, cảm giác thua thiệt, tự ti, mất ý nghĩa sống, mất chí hướng, tiều tụy hoặc sống khép kín. Đính chính thêm, tình trạng này xảy ra từ cuối giai đoạn dậy thì tới tuổi trung niên, hoàn toàn không thể gọi là dậy thì vì tình trạng này cực kì trầm cảm, khó vượt qua, cũng như tồi tệ hơn rất rất nhiều so với dậy thì và các quá trình thay đổi tâm lí nói chung khác.
Xem thêm
Mấy bé ở đâu v? Nhiều thế? Đi ăn chúa hay gì?
Xem thêm
còn tiếp.
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
hehehehhehehehehehe
Xem thêm
Đọc tiếp sẽ hiểu rõ nha
Xem thêm
thắc mắc như mấy bác phía dưới, sao có tới 6 Kumo-Chan ở đây, thôi đọc tiếp vậy, Thanks Trans
Xem thêm
Cứ như bị cắt 1 khúc đi nhỉ. Khúc chia bản thể về ý thức chúa đâu
Xem thêm