Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ede Saine

Chương 132: Những gì được chuẩn bị để giết Rồng Đất Kaguna

19 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:

Rồi, giờ thì tôi phải làm sao để giết con Rồng Đất đó đây?

Nói đúng hơn, tôi có thể giết con Rồng Đất đó được không?

Nó hoàn toàn nghiêng về phòng thủ.

Mặc dù chỉ số của tôi cũng hoàn toàn nghiêng về một thứ, nhưng cái tên đó thì có luôn cả skill chuyên dụng cho việc phòng thủ nữa.

Khả năng phòng thủ cao và khả năng ngăn chặn Ma Pháp của skill mặc định cho loài Rồng, “Vảy Ngược”.

Khả năng phòng thủ được nâng cao hơn nữa nhờ các skill “Vỏ Cứng” và “Cơ Thể Thép”.

Cả hai đều là skill dạng có thể kích hoạt liên tục, nên có thể hiểu rằng chúng là skill nội tại tăng sức phòng thủ.

Vì những skill này nên khả năng phòng thủ vốn cao lại còn được tăng lên hơn nữa.

Và rồi thêm nhiều skill Kháng khác nữa.

Đúng nghĩa là không muốn bị thương dù chỉ một chút.

Đặc biệt cái phiền phức nhất là “Kháng Hiệu Ứng Bất Thường Nâng Cao”.

Nó là skill tiến hóa của “Kháng Hiệu Ứng Bất Thường” mà con Rồng Lửa có.

Hoàn toàn là dùng để chống lại những thể loại như tôi chuyên sử dụng hiệu ứng bất thường làm vũ khí chính.

Vì vậy cả độc lẫn tê liệt và nguyền rủa đều không có tác dụng.

À, nhân tiện có vẻ là nguyền rủa được tính vào trong danh sách các hiệu ứng bất thường.

Vì vậy các Ma Nhãn của tôi coi như vô dụng hết.

Thêm việc độc cũng vô dụng làm tôi đau đầu hết sức.

Nói sao thì, tôi đã luôn dùng độc để sống từ lúc sinh ra đến giờ.

Việc bây giờ nó không có tác dụng là một cú sốc rất lớn.

Trong những con mồi của tôi cũng đã có những kẻ có skill Kháng, nhưng mà lần này thì đối thủ có khả năng phòng thủ đặc biệt kinh khủng.

Dù nó có dính sát thương thì nó cũng được hồi phục ngay lập tức bằng “Hồi HP cao tốc”.

Các hiệu ứng bất thường vô dụng.

Nhưng mà tôi cũng không rõ liệu đòn tấn công vật lí có tác dụng hay không.

Ngay cả “Ăn Mòn Công” cũng chỉ làm trầy nó một chút, nên để giết nó bằng tấn công vật lí chắc tôi sẽ cần ít nhất là cơ thể cỡ Mẹ.

Nhưng mà thậm chí như thế tôi cũng không rõ liệu có đủ để phá vỡ lớp phòng thủ đó hay không.

Dù tôi có khả năng dùng đòn tấn công vật lí thật mạnh để xuyên qua phòng thủ của nó một lần thì nó cũng còn “Hồi HP cao tốc”, nên nó sẽ dần hồi lại đầy máu.

Thực chứ, vừa trâu lại vừa có skill hồi phục là hơi ăn gian quá đó.

Vì vậy dùng những đòn tấn công lớn không có ý nghĩa mấy.

Nếu cả tấn công vật lí lẫn hiệu ứng bất thường đều không dùng được thì tôi chỉ còn Ma Pháp.

May là nó không Kháng thuộc tính mạnh nhất của tôi là Bóng Tối.

Nhưng mà nếu như cuộc chiến trở thành tình trạng xem ai trâu hơn, có khi nó đủ sức chịu đựng nhờ hồi phục máu và sức phòng thủ cao.

Và, sau một lúc chiến đấu thì có khi nó sẽ học được skill Kháng và dần rồi sát thương sẽ không đủ để vượt qua lượng hồi phục nữa.

Nếu vậy thì đó là lúc tôi chết.

“Ma Pháp Không Gian” không có hình thức tấn công nào.

Skill tiến hóa của nó, “Ma Pháp Vũ Trụ” thì có, nhưng vì sử dụng quá phiền phức  nên tôi không muốn dựa vào nó.

“Ma Pháp Dị Giáo” cũng bị bỏ qua.

Nếu tôi dùng Hủy Hồn thì chiến đấu với nó không có ý nghĩa gì hết.

Tại sao D lại bỏ một thứ như thế này vào trong hệ thống chứ?

Không, thực ra tôi hiểu lí do cô ta làm vậy, nhưng mà tôi vẫn tự hỏi đầu óc cô ta có bình thường hay không.

Ài, không, dĩ nhiên là không thể nào bình thường được.

Cô ta chính là một người có sự tồn tại nằm ngoài lẽ thường.

Mà, bỏ D qua một bên.

Nếu tôi cứ bắn Ma Pháp mà không suy nghĩ thì chắc chắn giữa chừng việc đó sẽ quay lại mà hại tôi.

Vậy, đúng là dùng một đòn lớn vẫn là đáng tin nhất.

Chỉ có “Ma Pháp Vực Tối” thôi.

Tôi hiện tại chỉ có mỗi cách này để thắng trực tiếp.

Nhưng mà vấn đề là làm sao để kích hoạt.

Skill “Ma Pháp Vực Tối” này mình tôi không kích hoạt được.

Cần phải có “Ý Chí Song Song” mới được.

Vì vậy tôi đã quyết định gọi một ý chí quay lại lúc tôi chuẩn bị chiến đấu rồi, lúc đó tôi sẽ dùng được skill.

Nhưng mà tôi còn lại không thể làm gì khác để hỗ trợ việc chuẩn bị kích hoạt skill hết.

Nghĩa là tôi bắt buộc phải một mình chiến đấu với Kaguna cho đến khi chuẩn bị xong.

Rồng Đất Kaguna có cách tấn công đơn giản dễ hiểu.

Nó sẽ dùng chiến thuật lấy thịt đè nhện nếu tôi tới gần, và nếu tôi ở xa thì nó sẽ dùng hơi thở hủy diệt.

Chỉ vậy.

Chỉ có vậy thôi nhưng nó vẫn rất mạnh.

Sức mạnh của hơi thở hủy diệt cực kì kinh khủng.

Nó còn ghê hơn hơi thở con Rồng Lửa nữa.

Mặc dù skill “Chính Xác” của nó thấp nên không tới mức nào, nhưng mà nó vẫn có thể dùng hơi thở diện rộng để giải quyết vấn đề.

Chỉ số vật lí của nó cực kì cao.

Chỉ việc nó to lớn như thế là nguy hiểm rồi.

Vì cái thứ to lớn đó sẽ không ngại gì mà lao thẳng tới tấn công nên chuyện trực tiếp đỡ là không tưởng.

Với cơ thể to lớn đó thì nó sẽ chậm hơn, ít ra là tôi nghĩ thế, nhưng chỉ số tốc độ của nó vẫn trên 1000 nên nó nhanh hơn một con quái vật bình thường rất nhiều.

Vì tôi nhanh hơn nên chỉ cần né là xong, nhưng mà bị dính một lần là tôi xong đời.

Tôi có thể kích hoạt “Ma Pháp Vực Tối” thành công trong tình trạng căng thẳng như thế không?

Khó lắm.

Vì công thức Ma Pháp của “Ma Pháp Vực Tối” quá phức tạp nên tôi không thể làm cái trò thiết lập sẵn trước khi chiến đấu được.

Nếu tôi dùng toàn bộ ý chí thì được, nhưng mà hiện tại tôi không làm vậy được.

Tôi buộc phải thiết lập công thức trong lúc đang chiến đấu và sử dụng ngay khi thiết lập xong.

Vậy là đủ.

Fufufu.

Chờ ta đi Rồng Đất Kaguna.

Mạng mi sẽ kết thúc sớm thôi.

Tôi hùng hổ đi vòng vòng Tầng Hạ.

Và rồi tôi tìm được con Rồng Đất Kaguna như ý muốn.

『Rồng Đất Geere LV24

 HP:3556/3556(Xanh Lá)

 MP:2991/2991(Xanh Dương)

 SP:4067/4067(Vàng)

   :3562/3845(Đỏ)

 Chỉ số Tấn Công Trung Bình:3433(Chi tiết)

 Chỉ số Phòng Thủ Trung Bình:3874(Chi tiết)

 Chỉ số Ma Lực Trung Bình:1343(Chi tiết)

 Chỉ số Kháng Trung Bình:3396(Chi tiết)

 Chỉ số Tốc Độ Trung Bình:4122(Chi tiết)

Skill

 「Rồng Đất LV2」 「Vảy Ngược LV6」 「Vỏ Cứng LV2」 「Cơ Thể Thép LV2」 「Hồi HP Cao Tốc LV3」 「Tăng tốc hồi MP LV1」 「Giảm MP sử dụng LV1」 「Nhận Thức Ma Pháp LV3」 「Điều Khiển Ma Pháp LV3」 「Tăng Sức Công Ma Pháp LV1」 「Hồi SP Cao Tốc LV3」 「Giảm SP sử dụng Nâng Cao LV3」 「Thổ Công LV8」「Tăng Cường Đất LV8」 「Tăng Cường Phá Hoại LV9」 「Tăng Cường Lực Chém Nâng Cao LV8」 「Tăng Cường Lực Đâm Nâng Cao LV4」 「Tăng Cường Lực Đập Nâng Cao LV8」 「Hoạt Động Không Gian LV5」 「Chính Xác LV10」 「Né Tránh LV10」 「Điều Chỉnh Tỉ Lệ LV7」 「Nhận Thức Nguy Hiểm LV10」 「Nhận Thức Tồn Tại LV8」 「Nhận Thức Nhiệt Độ LV7」 「Nhận Thức Chuyển Động LV8」 「Ma Pháp Đất Mềm LV2」 「Kháng Phá Hoại LV4」 「Kháng Chém LV8」 「Kháng Đâm LV8」 「Kháng Đập LV9」 「Kháng Sốc LV5」 「Miễn Nhiễm Đất」 「Kháng Sấm Sét LV3」 「Kháng Hiệu Ứng Bất Thường Nâng Cao LV3」 「Kháng Ăn Mòn LV1」 「Miễn Nhiễm Đau Đớn」 「Giảm Đau Đớn LV7」 「Dạ Nhãn LV10」 「Tăng Tầm Nhìn LV5」 「Tăng Cường Thị Giác LV7」 「Tăng Cường Thính Giác LV5」 「Tăng Cường Khứu Giác LV4」 「Tăng Cường Xúc Giác LV3」 「Thể Chất LV9」 「Suối Nguồn Ma Pháp LV1」 「Hoạt Động Thần Thánh LV2」 「Bầu Trời Rộng Rãi LV1」 「Sức Trâu LV8」 「Cứng Rắn LV9」 「Pháp Sư LV1」 「Bùa LV8」 「Idaten LV3」

 Điểm skill:31000

Danh Hiệu

 「Thợ Săn Quái Vật」 「Kẻ Tàn Sát Quái Vật」 「Rồng」 「Kẻ Chinh Phục」』

Cùng với một con Rồng Đất khác.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Tự hủy time
Xem thêm
Con này có Idaten và chính xác 10 kìa ;>
Xem thêm
còn tiếp.
Xem thêm
Ai giải thích hộ là ý chí ss của bé nhện đi đâu thế ?
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Kumo: dẹp bà nó đii
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm