Kou 2 ni Time leap Shita...
Kennoji Yasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 112: Buổi học nhóm của các quý cô (Phần 1)

24 Bình luận - Độ dài: 1,338 từ - Cập nhật:

◆ Hiiragi Haruka ◆

Tối thứ bảy, Natsumi tới sau khi Seiji-kun về

“Haru-chan ơi. Em nè.”

“Chào em… sao giờ em lại tới vậy?”

“Ờ thì, chị đừng có để tâm làm gì. Không sao đâu.”

Natsumi bước vào như thể đây là nhà mình, rồi ngồi lên ghế sofa.

Thường thì em ấy chỉ tới vào ban ngày thôi mà. Không biết có chuyện gì nhỉ?

“Lúc Trộm-kun còn ở đây thì em cũng có thể biết được tình hình là như nào. Chắc anh chàng vừa ra về với cơ thể đầy dấu son môi nhỉ? Em có kỳ đà cản mũi hai người không?”

“Có đó, chắc vậy.”

“Không thèm phủ nhận luôn… ác quá nhé.”

Hôm trước, Seiji-kun có hỏi mình rằng có gì về anh ấy mà mình không hài lòng không. Nhưng thật sự mình không có điều gì cả. Chỉ là, vẫn có gì đó cứ lảng vảng trong đầu.

“Sao vậy chị? Nay lại cãi nhau với mẹ à?”

Lễ hội trường sắp tới rồi, giáo viên cũng có nhiều việc để làm, nên mấy việc nhỏ phải làm cứ chất đống. Thế mà mình cứ tưởng sẽ được thảnh thơi nghỉ ngơi trong phòng tắm cơ…

“Đừng yên lặng thế chứ, em thấy tủi đó. Sau khi nghe mẹ nói vậy, em cũng đang có suy nghĩ.”

“Về cái gì cơ?”

“Về chuyện ĐÓ ĐÓ.”

“...C-chuyện đó… khi được hỏi chị đã gần gũi với Seiji-kun chưa á.”

“Phải, em vẫn chưa biết nhiều về chuyện đó. Chí ít là không biết cái gì 1 cách chi tiết cả. Thế nên em nghĩ mình nên học với Haru-chan.”

Học?

Natsumi lục lọi trong túi xách. Thường em ấy sẽ tới tay không, nên đã thấy lạ rồi. Ra là vậy.

“Đừng có ngạc nhiên đấy.”

Natsumi trải một thứ như quyển tạp chí ra ghế sofa.

Ở trên bìa, là một… hình phụ nữ trần truồng? Một cô gái xinh đẹp đang nhìn ra sau với ánh mắt gợi tình. Cặp ngực đang lộ ra như thể đó là bình thường ấy.

...Là tư liệu mỹ thuật??

“Gì đây?”

“Thay vì ngạc nhiên, chị thậm chí còn chẳng hiểu chuyện sau khi nhìn cái bìa à? Haru-chan, chị trong sáng quá. Thử lật trang mà xem.”

“...?”

Mình thử lật 1 trang, thì có hình cô gái đang tạo tư thế dâm đãng và làm mấy trò đồi bại.

“!!!!???”

u8889-1e2b33f3-9a61-4ddf-b6e2-5d79acf1bc1b.jpg

C-c-c-c-cái gì thế này!? B-b-b-biến thái quá!!!

“Ahaha, chị đỏ hết mặt rồi kìa!”

“N-n-natsumi~! T-tại sao em lại mang thứ này tới?”

“Thì em bảo đây là tư liệu học tập rồi mà?”

“H-học á? Em đang trêu chị phải không?”

Mình liền nhìn Natsumi đầy hoài nghi, thì em ấy liền ngừng cười.

“Thì, Haru-chan à, kể cả nếu chị có thấy hứng tình lên muốn làm chuyện đó đi nữa thì chị cũng chẳng biết phải làm nó như thế nào phải không?”

“K-k-khoan! Chị không có hứng tình! Chỉ hơi hơi hứng tình thôi.”

Mình phải dùng ngón út để thể hiện độ mong manh của sự nứng tình đó.

“Thiệt tình, ít hay nhiều quan trọng gì. Chị muốn làm mấy việc đó với Trộm-kun nhưng không biết phải làm sao đúng không? Chị làm sao biết được những thứ chị không biết chứ.”

Uuu, cũng đúng. Nhưng xác nhận điều đó đồng nghĩa với việc công nhận rằng cô em gái bé nhỏ của mình đã nhìn thấu mình. Xấu hổ lắm…

“Thế nên em đã nhờ Yoshinaga-san chọn cho em.”

“Tại sao lại là Yoshinaga-san!?”

“Thì bác ấy là người duy nhất em có thể trò chuyện vu vơ cùng mà.”

“Chị biết nhìn mặt bác ấy kiểu gì bây giờ…”

“Chính chị đã một mực quyết định rằng sẽ không làm mấy trò này cho tới khi kết hôn nên dù bây giờ chị có muốn tin rằng thời điểm ấy đã chín muồi thì do đã tuyên bố như thế từ trước nên thành ra càng khó thực hiện còn gì?”

Sao em ấy biết?

“K-không phải!”

“Đến cả trùm cuối là Mẹ còn cho phép rồi thì bây giờ mối lo của chị còn ít đi hết mức rồi. Nhưng vì chị đã nói như thế với Trộm-kun nên giờ mà đem chuyện ấy ra thì càng khó. Em biết chị cũng nghĩ vậy nên mới tới đây.”

Bị nhìn thấu tới mức này thì còn hơn cả bị xấu hổ rồi, thế này đã tới mức mình phải hoảng hốt vì em ấy đã biết quá nhiều.

Mình liền lấy chai bia trong tủ lạnh rồi làm một hớp hết cái rụp. Đặt cái chai rỗng xuống bàn, mình liền ngồi lên ghế sofa.

“Đ-được lắm. Hiiragi-Haruka sẽ bắt đầu học.”

“Ồ, ánh mắt chị kìa, sẵn sàng rồi hả. Được lắm. Phải vậy chứ.”

Cả hai bắt đầu lật qua cuốn tạp chí.

“Wawawa, Haru-chan nhìn nè, tuyệt không.”

“Uuu…”

Lại lật trang

“Uwah… đây… wawa… kích thích quá.”

“Mồ…. sao chúng ta lại làm cái việc này chứ.”

Lật nữa.

“Nhìn nè. Roi nè, gợi tình ghê chưa! Cá là trộm-kun sẽ thích.”

“T-thích?”

Natsumi hớn hở khi thấy người chị mình làm mấy tư thế mời gọi.

“... chị biết không, nhìn giống như em đang quấy rối tình dục chị ấy Haru-chan. Vui ghê.”

“Đừng có vui!”

Tư thế sẽ khiến anh ấy vui, như thế này à?

Mình liền cố thử không để Natsumi nhận ra, rồi đưa 2 tay lên ngực. Bỏ qua cảm xúc một bên thì cái thung lũng này tuyệt thật.

“Hô, chị thực hành luôn sao!?”

“K-k-k-không phải!?”

“Em có sai đâu. Như thế là chuẩn mà.”

Natsumi hứng khởi nhưng mặt em ấy cũng đỏ hết cả.

“Cái chính là nếu chị không thể trực tiếp nói với Trộm-kun rằng có thể làm mấy trò biến thái thì chị nên mời gọi cậu ta như thế này nè.”

“Ừm.”

...hửm, mình cảm thấy thế này còn khiến mọi chuyện khó khăn hơn ý.

“Chị có thân hình gợi cảm đó, nên chị nên tiếp cận vấn đề trực diện hơn. Đảm bảo cậu ta sẽ cắn câu.”

“T-thật ư!?”

“C-chắc vậy! Chị thử dùng ngực để chạm vào cậu ta một cách tự nhiên xem!?”

“Thỉnh thoảng chị có làm thế rồi.”

“Chị làm rồi ư!? Dâm đãng quá!”

“Thì… tại phản ứng của Seiji-kun dễ thương quá… nên chị mới…”

Natsumi mở miệng rồi đóng miệng mà không nói được tiếng nào.

“B-biến thái!”

“Bọn chị chưa có làm gì hơn mức đó nhé!”

“Nếu vậy thì Trộm-kun có tinh thần thép đó.”

“Chị không thích thế. Dù chị có nói là không được thì… ừm… nếu anh ấy chịu tấn công chị mạnh bạo hơn chút thì sẽ lý tưởng đó… ehehe”

Với hơi cồn trong người, mình lỡ nói ra ảo tưởng trong đầu. Tuy nhiên, Natsumi lại nhìn mình lạnh lùng.

“Thấy chưa, lộ ra rồi kìa. Vì chị cứ thế nên cái màng trinh của chị sẽ mãi vậy thôi.”

“Không có!”

À phải rồi. Lý tưởng của mình lại từ trong manga mà ra.

Sau khi vào phòng ngủ, mình liền lấy tập manga mà Natsumi đã giới thiệu ra.

“Đây là cái quyển mà lần trước em bảo hay đó hả!”

“Phải, là cảnh này đúng hông?”

Mình liền mở nó ra, rồi Natsumi gật đầu.

“Phải, thế này đảm bảo đứng tim luôn… Mà kia có phải là chị đánh dấu không đấy?”

“Phải!”

“Wahh… không ổn… Trộm-kun sẽ mệt đây… chị nghiêm túc quá đấy…”

“Ah… mai Seiji-kun sẽ tới… nên sẽ như thế này…”

“Phải phải. Tốt lắm. Mà bình tĩnh lại chị ơi. Vì chuyện chưa xảy ra được theo chiều hướng đó nên giờ chúng ta mới phải bàn còn gì. Giờ cùng tắm cùng nghĩ nào.”

Và như vậy, 2 chúng mình tắm chung rồi nghĩ kế hoạch tác chiến cho ngày mai.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Con em suport tốt quá:D
Xem thêm
Đấy đã bảo rồi mấy ông rủ nó vào khách sạn mồm thì chúng nó từ chối chứ thật ra bên trong thủ sẵn viền ren 1 màu chấm bi lọt khe các kiểu rồi đấy lơ tơ mơ là bị mất đời trai ngay =))
Xem thêm
Vol này chắc là sẽ chịch r
Xem thêm
Tưởng gây giông tố gì
Hóa ra nhân vật Rei chỉ đc thêm vào để dễ bề thông tin cho main tương lai à
Amen
Xem thêm
Tư liệu học tập is real ????????????
Xem thêm
Thanh niên sắp bị hốt rồi
Xem thêm