Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 76 :

7 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:

Dừng làm mấy hành động gây hiểu lầm dùm tôi đi!

…Mà, tôi mới là người hiểu lầm ý của họ rồi tự suy diễn mọi thứ.

Họ không có ý xấu.

Bên cạnh đó, việc đưa ra kết luận chỉ dựa vào những gì vừa thấy mà hề không tìm hiểu trước như là một bà chị < tuổi 30>,

… Ừ mà, tôi đã 27 nồi bánh chưng rồi còn đâu. Vậy nên cả tuổi tầm hồn lẫn thể xác đều đã là bà chị <tuổi 30> rồi, chán thiệt!

Không, không, đợi đã. Tôi đã bị một tên hoàng tử bám đuôi cầu hôn. Tôi vẫn còn cơ hội và không vã tới mức như mấy bà chị <tuổi 30> khác.

Không không không, vụ này không tính, lặp lại lần nữa, vụ này không tính.

[… Được] (Kaoru)

Tôi cho tay vào túi đặt cạnh ghế, lấy ra 2 lọ thuốc mà tôi đã làm ngay tại chỗ và đặt nó trên bàn.

Thay vì đưa cho họ với một gương mặt Bồ Tát nhưng tôi đã thất bại trong việc kiềm nén cảm giác khó chịu.

Ngài Phó chỉ huy có vẻ hơi bối rối.

Có lẽ, ngài ấy nghĩ rằng tôi thấy khó chịu bởi vì các con trai của ngài ấy xin thuốc ngay trên bàn ăn như vậy.

… Hoặc chỉ là tôi nghĩ thế thôi vì ngài ấy đột nhiên châm thuốc.

Vãi, biết chọn thời điểm ghê!!

Và trong khi đó, Riette-chan đã không thể chờ được nữa và bắt đầu ăn mọi thứ.

À không, bữa ăn đã được bắt đầu từ rất lâu rồi, thời gián cho việc< chờ  > đã qua luôn rồi.

Không ai lại thấy phiền nếu có người bắt đầu dùng

 món mà không nói gì cả.

Tôi cũng không nói gì và từ tốn dùng bữa.*

…Ngon đấy. Dùng những nguyên liệu sang trọng, cách nấu hợp lí.

Tuy nhiên.

[………] (Riette)

Yeah, em ấy hình như đã nhận ra được chúng giống với những gì em ấy ăn mỗi ngày.

Đúng vậy, sự thật thì tôi khá tự tin về những món ăn do tôi làm ra.

Những nguyên liệu được tôi mua từ chợ với số lượng lớn với giá rẻ và tốt, và tất cả chúng đều nằm trong hộp vật phẩm của tôi.

Vậy nên chất lượng và độ tươi đều vượt trội.

Và tôi cũng làm ra các loại gia vị đã tạo dấu ấn cho nền khoa học tại Trái Đất bằng năng lực chế thuốc.

Hơn nữa, tôi đã luôn nấu bữa tối cho gia đình thay cho mẹ khi còn cấp 2.

Vì vậy từ mấy bước căn bản như nấu súp, nhồi bột cho đến một công thức chế biến kỳ công, tôi đều thành thạo chúng.

Nói cách khác, tôi biết cách nấu những món ăn cao cấp của thế giới này, tôi còn có thể làm ra được những món ăn khiến những đầu bếp chuyên nghiệp phải kinh ngạc!

Xài gia vị làm sẵn là dở rồi?

…Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

Vâng, đó là lý do vì sao…

Đối với những người dân thường, những người không giàu có, đây sẽ là bữa ăn ngon nhất từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ.

Tất cả mọi người trong dinh thự của Tử tước này chắc đều sẽ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có ấn tượng sâu sắc với hương vị của các món ăn.

Có lẽ họ đang nghĩ đến cảm giác thõa mãn khi nhìn thấy hai cô bé thường dân đang ngạc nhiên trước tài nấu nướng tuyệt vời hay gì đó của họ?

Đầu bếp đích thân mang bữa ăn do chính anh ta nấu đến bàn tiệc.

Khi anh ta nhìn thấy gương mặt không hài lòng của Riette-chan và gương mặt tôi ăn uống như bình thường.

Anh ta gục ngã trong tuyệt vọng.

…Gì, gì? Tôi có biết gì đâu?

Và sau khi người đầu bếp đã trở lại bình thường (dù còn hơi thất vọng) và trở về nhà bếp, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Xem ra những chàng trai này đúng là quân nhân rồi.

Một người là Vệ binh Hoàng gia, người còn lại thuộc tiểu đoàn khác với Ngài Phó chỉ huy.

Nếu họ là tiểu đội trưởng thì chắc quân hàm là Thiếu úy hoặc Trung úy?

Nếu là ở Trái đất, họ chắc là <  nhập ngũ với tư cách của một thiếu sinh quân đã tốt nghiệp được một vài năm  > hoặc là trường hợp gì đó giống thế…

Tuy nhiên, tại thế giới này, được giáo dục riêng bởi một gia sư tại nhà cho  đến khi 15 tuổi (tuổi trưởng thành) sẽ được tính như là < tốt nghiệp đại học >

Nói cách khác, chỉ có quý tộc hay là những người giàu có mới có thể gia nhập với tư cách ứng viên thiếu sinh quân ngay từ đầu.

Ở trái đất cũng vậy, ngày xưa, tại một vài quốc gia, chỉ có quý tộc mới có thể trở thành sĩ quan.

Còn tại quốc gia này hình như có nnhuwngxnguoiwf lính được thăng cấp lên thành sĩ quan. Có lẽ những người con của ngài ấy thuộc tuýp người thích thử thách.

Sẽ có những ảnh hưởng xấu như là sự tiện nghi và bảo bọc khi họ ở cùng quân doanh với cha của họ . vì vậy họ đã đến doanh trại khác và Vệ binh Hoàng gia.

Hoặc có lẽ vì một lì do nào đó…

Một ngư dân từng nói < hai cha con không thể lên cùng một chiếc thuyền >

Nếu thuyền chìm, nhà sẽ tan.

Chà, cái danh Vệ binh Hoàng gia nghe sang phết nên chắc đó là động lực để cậu ta gia nhập.

Với lại, vì là cho Hoàng gia, nhóc đó chắc sẽ được ở thủ đô 24/24.

Hmm, vậy là thuốc điều trị vẫn chưa được phân phát đến cho Đội Vệ binh Hoàng gia và tiểu đoàn của cậu nhóc này.

Mà, Chỉ huy của Đội Vệ binh Hoàng gia đã một lần mua sỉ thuốc từ tôi và Quân đội Hoàng gia thì có tổng cộng mười tiểu đoàn.

Và cậu con trai đã gia nhập vào Quân đội Hoàng gia có lẽ đã nhận những lời như [Về hỏi xin ông già mày đi!]

Nói cách khác, phần của nhóc ấy bị trì hoãn rồi…

Haiya, mấy đồng chí đội trưởng, làm ơn đừng có công tư bất minh.

Vậy thì, tại sao hai người họ đều mặc quân phục vào một ngày bình thường như hôm nay?

Và mấy cô chị gái nữa, dựa vào trang phục và tuổi tác, chắc họ đã là vợ người ta rồi nhỉ?

À, việc mời tôi đến vào hôm nay có lẽ đã được lên kế hoạch từ trước, và rồi họ đã lấy ngày nghỉ để về nhà cha mẹ họ.

…Để chi vậy?

Umm,

Đúng là chuyện này là chuyện quan trọng đối với gia đình.

Nhưng lỡ như gặp kết quả không như mong đợi thì sao?

Bộ họ tính lập công hay gì?

Không nói đến chuyện ngài Phó chỉ huy…

À không, đây à vấn đề cá nhân, vậy nên gọi là Tử tước Larslick…

Sự có mặt của phu nhân là đương nhiên vì bà ấy ở đây mà. Nhưng tôi không nghĩ rằng mấy cậu con trai cần phải xin phép nghĩ quân dịch vài ngày để về tham gia hoặc là gọi mấy cô chị gái đã lấy chồng đến.

Nếu đó là những gì ngài ấy dự định thì chắc ngài ấy phải dặn dò mấy cậu con trai trước. Và như thế, cái câu [Xin cho tụi tôi thuốc trị bệnh quân đội] sẽ không trở thành câu mở đầu.

Móa, tự nhiên bị quay như dế!

Khoan, từ từ đã nào.

Nếu nghĩ kỹ lại thì, đây là một quốc gia có hệ thống địa vị.

Kể cả Tử tước có là một chức thấp trong giới quý tộc, thì không thể nào có chuyện người con trai cả và người con trai thứ, là người dự bị, sẽ kết hôn với một cô gái (có vẻ ngoài) vị thành niên đến từ một quốc gia khác.

Không cần biết cô ấy có giá trị như thế nào.

Cùng lắm thì họ chỉ cho phép tôi trở thành bạn bè với các thành viên trong gia đình họ thôi, hoặc là khiến tôi yêu đơn phương con trai họ. Và rồi họ có thể sử dụng tôi…

Tình hình hiện tại là thế!

Móa…, bậy, bậy, dạo này sao mở miệng là nói bậy thế này.

Mặc dù hiện tại tôi chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng nếu mà tôi cứ tiếp tục như vây thì ai biết được một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ tiện mở miệng nói ra luôn.

Và, ngày từ đầu, trái tim tôi đã…

Bình tĩnh đi nào tôi ơi!

Hít ~ phù ~ hít ~ phù ~… (* hít vào thở ra *)

Rồi, ổn rồi!

[… Tôi cũng đã thành niên rồi,

Chắc đã đến lúc tôi nên tìm một <người đàn ông tốt>…] (Kaoru)

Tôi bắt sóng vào chủ đề của những chị gái đã kết hôn và cố than thở kể về bản thân một chút.

[ [ [ [ [ [ Buffofo!! ( nhận được tin hot nên não đang load*) ] ] ] ] ] ] (6 thành viên của nhà Tử tước)

… Phản ứng dữ vậy mọi người?

[Nè, tôi là người trưởng thành rồi nha, là quản lí của cửa hàng thuốc, tôi cũng là người bảo hộ của bé Riette-chan! Tôi không phải là con của người quản lí đâu!] (Kaoru)

Thôi, từ giờ chắc tôi phải đi đính chính rằng tôi đã đủ tuổi để lấy chồng và hướng đến hôn nhân dài lâu.

Không hẵn là sẽ đi nói rõ ràng ra số tuổi của tôi.

Việc đó không giúp được gì.

Với lại, từ ngày mà tôi được chuyển sinh về lứa tuổi 15, thì hiện tại cơ thể này đã đươc 19 tuổi rưỡi rồi.

Không cần phải tăng tuổi lên chỉ vì bản thân đang vã lắm rồi.

Mặt khác, sẽ hơi kỳ kỳ nếu như cứ nói rằng bản thân mới 15, 16 tuổi. Và hình như mỗi lần như thế là Roland và Francette lại nhìn tôi với ánh mắt “Jito” (*hết thuốc chữa)…

(kiểu mắt bạn dùng khi thở dài í)

Bên cạnh đó, việc trở về Vương quốc Balmoa cùng với một anh chồng sẽ giúp loại bỏ được những tin đồn về tôi.

Như dự đoán, không ai lại đi cưới một người nói dối về tuổi tác.

Vậy nên, tôi sẽ cho nó thành mở ảo.

Và không một người phụ nữ nào lại muốn nói thẳng ra tuổi của mình cả.

[ [ [ [ [ [ Quá nhỏ để làm mẹ rồi!] ] ] ] ] (6 thành viên nhà tử tước)

[ À không, mọi người lầm rồi! Tôi chỉ là người bảo hộ, không phải là mẹ của bé này!] (Kaoru)

Nếu tin đồn mà lan ra, thì hành trình thoát ế của tôi sẽ khó khăn hơn rồi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chưa có chồng mà sớm có con rồi. 19 tuổi ở thế giới khác có con 10 tuổi :))
Xem thêm
cumback r ak
Xem thêm
Nan
Ây dà trans sống lại à:3
Xem thêm
TRANS
Quên hết r :))
Xem thêm
Lâu rồi ô trans ms cumback
Xem thêm
Đù. Lâu rồi mới thấy á. Tks trans nhá
Xem thêm
AON
Đăng giờ thiêng thế nhỉ :(
Xem thêm