Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính

Chương 43.5: Áo ngực

17 Bình luận - Độ dài: 357 từ - Cập nhật:

"Tetra nè, cho anh xem ngực em cái được hôn?"

"Hmm? Anh đâu cần phải xin phép đâu. Chúng là của anh mà nên hãy cứ bóp nó bất cứ khi nào anh thích đi."

Những điều kinh ngạc mà em vừa nói ra khiến anh thấy cực kỳ hạnh phúc đấy. Nhưng lần này không phải là chuyện "đó" đâu.

"Cái gì vậy?" (Tetra)

"Đó là đồ lót. Anh tự làm nó đó. Anh chỉ là muốn kiểm tra kích cỡ thôi."

Tôi đeo cái áo ngực làm bằng thủ công lên cặp ngực của Tetra. Vừa khít luôn. Rốt cuộc thì ngày nào tôi cũng kiểm tra kích cỡ của nó cả mà.

"Sao rồi? Cảm thấy nó như thế nào?"

"Thấy nó....là lạ. Nhưng không tệ đâu."

"Thế ư? Vậy thì tốt rồi."

Ở bán đảo Aldernia này chẳng hề có đồ lót.

Dù họ có mặc thứ giống như khố, dù vậy không thể gọi thứ đó là đồ lót được.

Rốt cuộc thì tôi thực sự cực kỳ quan ngại về vấn đề này. Bởi những bộ ngực nảy nảy ấy.

Ừm thì, trông thấy ngực của người khác thì đúng là bổ mắt thật, nhưng dù sao thì đó cũng là ngực của vợ tôi cơ mà...Vì vậy, bọn họ.....tốt số đấy. À.....tiện đây thì ngực của Tetra ở mức trung bình đó.

"Nếu em mặc nó thì vú em sẽ không bị xệ đâu."

"Thiệt hôn? Anh có bao nhiêu cái vậy?"

"Lúc này thì anh chỉ có 1 cái làm mẫu thôi. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ làm nhiều đến khi em vừa lòng."

"Vậy hãy làm 5 cái...dạy em cách làm đi. Em sẽ tự mình làm chúng."

Tôi không thấy phiền nhưng mà....việc tưởng tượng ra bộ ngực của Tetra khi mặc 1 trong số chúng cũng là 1 loại niềm vui đấy. Nhưng tôi sẽ như 1 thằng ngốc khi từ chối em ấy vì lý do đó, huh.

Cả 2 hai vẫn chưa biết rằng nhiều năm về sau, những chiếc áo ngực sẽ lan rộng ra khắp nơi trên bán đảo Aldernia.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ko có đồ lót thì đúng là đáng quan ngại main chế thêm quần lót nữa đi. Phụ nữ thiếu đồ lót thì sự quyến rũ sẽ giảm 1/3 đấy :)
Xem thêm
“Cả 2 hai vẫn chưa biết rằng nhiều năm về sau, những chiếc áo ngực sẽ lan rộng ra khắp nơi trên bán đảo Aldernia.”
Cái này sao không kinh doanh chứ mặc dù không có thứ gì bí mật được mãi cả nhất là những thứ dễ dàng sao chép nhưng ngay lúc đầu phổ biến cho quý tộc cũng được ối tiền. Sau đó để người thất nghiệp sản xuất để làm đồ đặc trưng thì còn được cái tiếng nữa kiểu như thương hiệu vậy.
Xem thêm
còn vài quả ".5" nữa, các bác cứ từ từ mà thưởng thức :)
Xem thêm
Đù
Cứ tưởng...
Xem thêm
Thanh niên địa hàng vợ ng ta ????
Xem thêm
Vợ người ta chú soi ngực đc vợ chú bảo vệ khư khư là sao
Xem thêm
Là khôn chứ sao :)
Xem thêm
Thấy có ‘.5’ vào đọc thử mà ai ngờ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tác giả câu view, tui cũng phải câu ké chút chứ :D
Xem thêm
mấy bác ở dưới dính bait rùi, riêng tui thì hem cóa đâu nha, vì sao...., vì tui có lưới qua bản ENG dòi. háháhá.... :D
Xem thêm