Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính

Chương 52: Tranh chấp lãnh địa 4

15 Bình luận - Độ dài: 2,572 từ - Cập nhật:

Quân Ars và Debell đối mặt nhau khi họ đứng ở 2 bờ đối diện của con sông.

Cho đến lúc này thì họ vẫn chưa liên lạc gì với Almis cả.

Bọn họ có thể liên lạc với cậu ta vào vài tiếng trước nếu dùng đến diều hâu. Tuy vậy, người duy nhất có thể dùng được diều hâu ở đây là Soyon. Và để cho kế hoạch thành công thì Soyon đóng vai trò thiết yếu (vì thế mà họ không thể để cô ấy cưỡi hồn diều hâu được).

------------------------------------

Thông tin để dễ hình dung:

■■■■■

■←Đội tinh nhuệ + Gilberto       Quân đội DeBell

~~~~~~~

SÔNG

~~~~~~~

■←Đội tinh nhuệ + Ron Quân đội Ars

■■■■■  □□

↑           (Soyon, cung thủ và thương bom đứng sau bộ binh)

Roswald + Kỵ binh

---------------------------------------

Nom thì giống như là đội quân Ars bị áp đảo hoàn toàn về số lượng, bởi do họ đã trải mỏng lực lượng ra để không bị bao vây và tiêu diệt, họ sẽ ngay lập tức lùi lại khi mà phải đối đầu trực diện với bọn chúng.

Cả hai đội quân cùng tiến hành chiến đấu với nhau mà không hề có bất kỳ cuộc thương thuyết nào cả.

"Chúng ta có lực lượng gấp đôi kẻ địch đấy. Chúng ta sẽ hạ gục những kẻ hèn hạ đang phá vỡ hiệp ước này!!" Gilberto bắt đầu tiến lên.

2 đội quân giao tranh với nhau ở giữa dòng sông.

Con sông thì nông 1 cách bất thường, chỗ sâu nhất cũng chỉ thấp hơn đầu gối mà thôi.

Hiển nhiên là cả 2 bên đều chỉ giao chiến với nhau ở chỗ nông nhất của con sông rồi, nó chỉ tới mắt cá thôi.

Bạn sẽ nghĩ rằng quân đội Debell, vốn nắm giữ lợi thế về số lượng, sẽ ngay lập tức nghiền nát và hủy diệt quân Ars.

Tuy nhiên, thế trận lại đang cân bằng đấy.

Có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Đầu tiên là sự khác biệt về nhuệ khí.

Đội quân Debell vốn được cấu thành từ những người bị ép đi lính. Nên sĩ khí sẽ thấp 1 cách tệ hại và việc luyện tập của chúng cũng chỉ qua loa. Hơn nữa, tất cả bọn chúng đều là nông dân.

Chúng đã tận mắt chứng kiến những người đồng hương của mình bị đáp áp. Nên việc phải chiến đấu với những người đã cứu vớt những đồng hương của mình thì thật...

Như thế, chả có lý do gì để bọn họ gia tăng nhuệ khí của mình lên cả.

Vả lại, nguyên nhân lớn hơn nữa là bản thân chúng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Vì dù sao thì bọn chúng cũng đã bí mật trao đổi 1 thỏa thuận đình chiến với Vua Fermer mà.

So với điều đó thì quân đội Ars toàn tuyển mộ những binh lính nên sĩ khí của bọn họ cao ngất trời. Rất nhiều người trong số họ vốn ban đầu cũng xuất thân từ nông dân nên việc luyện tập cũng chưa đến nơi đến chốn. Tuy vậy, bọn họ lại đã từng chiến đấu với Vua Fermer vô số lần do vậy mà họ đã có được kinh nghiệm trận mạc. Bên cạnh đó, trong họ còn có ý thức về việc giải thoát cho những người bị áp bức dưới những ách cai trị bạo ngược.

Lý do thứ 2 là do sự khác biệt về trang bị.

Trước hết, 1/3 quân Debell dùng khiên gỗ. 2/3 còn lại thì dùng đồng thau.

1/3 quân số bọn chúng mặc giáp bằng gỗ trong khi số còn lại là bằng da. Cuối cùng, những cây thương của bọn chúng được làm bằng đồng với chiều dài 3 mét.

Nếu nhìn vào bọn chúng thì dường như về cơ bản chúng muốn trang bị những cây thương dài hơn nữa. Tuy nhiên, nếu thiếu kỹ năng thì những ngọn thương sẽ bị vô dụng cả thôi. Hơn nữa nếu xét đến kỹ năng thì những cây thương vẫn còn hơi quá dài.

Với đội quân bên kia, tất cả những chiếc khiên của quân đội Ars đều được làm bằng đồng. Và tất cả giáp của bọn họ cũng được làm từ da luôn. Những cây thương dài 4 mét với tất cả lưỡi thương đều được làm ra từ sắt.

Lý do thứ 3 là cung thủ đảm nhiệm việc hỗ trợ từ hậu phương.

Những cung thủ của quân đội Debell vốn chỉ là những thợ săn bị bắt đi lính mà thôi. Nên cung của chúng nhỏ gọn do chỉ dùng vào việc săn bắn trong rừng trong khi đó thì đầu của các mũi tên đều làm bằng đá.

Với quân đội bên kia, những cung thủ của quân đội Ars vốn đều là những tinh anh được đích thân Gram huấn luyện. Cung của họ là những cây trường cung đầy mạnh mẽ trong khi đầu của các mũi tên đều làm bằng sắt.

Những cung thủ của quân Ars bắn hạ lính địch từng tên từng tên 1, nhưng còn ở phía bên kia thì những cung thủ của quân Debell không thể gây ra được ngay cả là 1 vết thương.

"Bộ cánh phải của quân Ars toàn là lũ quái vật tập hợp lại hay sao vậy?" tiếng hét của 1 tên lính ở cách trái của quân Debell.

Tất cả những người nằm trong đội quân cánh phải của quân Ars đều là những người chịu ảnh hưởng từ thánh vệ của Almis cả. Mặc dù có vài người trong số họ bị thương nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ ai hy sinh cả. Ngay cả những vết thương vốn là chí mạng nhưng với bọn họ thì chúng chỉ là những vết thương thông thường mà thôi.

Do đó, từng chút 1 mà cách trái của quân Debell bắt đầu rơi vào rối loạn.

Những tầm ảnh hưởng của Ron là rất nổi bật.

"Toryaaaaaaa!!"

Ron, trong khi đang cầm 1 cây thương dài 5 mét trên tay trái đã cắt ngang 1 cây thương phóng vào tim mình bằng 1 cây kiếm trên tay phải và khiến nó không thể dùng được nữa.

Hiển nhiên là những thương thủ của quân Debell đã tập trung để chống lại 1 Ron đầy phi lý nhưng kết quả là khiến cho phần lớn bọn chúng trở nên bị vô hiệu hóa.

Cũng cần phải nói rằng quân Debell đã mang theo quân số gấp 2 lần. Nên dần dần bọn chúng đã bắt đầu chiếm được thế thượng phong.

"Ép chúng lui lại!! Giết hết chúng đi!!"

Gilberto la the thé lên khi mà bọn chúng chầm chậm đẩy lui được quân Ars.

Khi mà bọn họ đang bị đẩy lui lại thì quân Ars đã tiến đến giữa sông và...

Khi mà mọi người để ý tới thì cả 2 đội quân đã bị ngâm trong mực nước sâu từ đầu gối đến phân nữa cơ thể rồi.

"Được rồi, tới lượt của chúng ta rồi đó! Hãy vòng ra sau hậu phương địch ngay thôi nào!!!"

Roswald và kỵ binh của cậu ta cùng thúc ngựa rồi băng qua chỗ nông của con sông và vòng ra sau lưng quân địch.

Thông thường thì quân Debell sẽ cử đi 1 phần lực lượng để đối phó với bọn họ nhưng...

"Oi, sao mà lâu quá vậy!! Lũ các ngươi đang làm cái quái gì đó!!!"

"Chúng thuộc hạ xin lỗi ạ! Chân của chúng thuộc hạ đang bị ngập trong nước và..."

Những tên lính ở phía sau không thể thoải mái mà thay đổi phương hướng được. Việc đó khó khăn hơn lúc thường là bởi vì những cây trường thương.

Hơn thế nữa chỗ này còn là ngay giữa lòng sông.

Gilberto rống giọng lên để đốc thúc binh lính của hắn.

Tuy nhiên việc đó chỉ làm phản tác dụng mà thôi.

Dòng sông rất gồ ghề do có những tảng đá. Mực nước cũng là 1 nguyên nhân khác.

Nếu thúc giục bọn chúng đổi hướng dưới những điều kiện như thế thì rõ ràng là đội hình sẽ bị phá vỡ đi mà thôi. Do đó mà lúc này, 40 thương bom rơi xuống như là để báo hiệu cho thời khắc cuối cùng.

Vụ nổ xảy ra ở trung tâm đã khiến cho đội hình địch sụp đổ 1 cách chóng mặt.

Hơn thế nữa...

"Nó tạm thời phát nổ thôi! Nó chỉ để đánh lừa thị giác mà thôi!"

Khi Soyon hét lên như thế, 1 ngọn lửa đã bốc lên tại điểm đã phát nổ. Tuy nhiên nó không phải là 1 ngọn lửa thực. Nó chỉ là 1 ảo ảnh ma thuật mà thôi.

Bọn họ đã nghiền 1 ít cỏ có tác dụng làm lóa mắt và trộn nó với thuốc súng đã chuẩn bị sẵn. Nó vốn ban đầu định dùng để đối phó với những người tị nạn.

Những hạt bột cỏ sẽ phân tán ra khi thuốc súng phát nổ. Nó sẽ bám vào cơ thể người.

Sau đó thì những phù thủy có thể dùng chúng như 1 vật trung gian.

Ma thuật lóa mắt không hề tuyệt đối. Nó là 1 bùa chú vô lý. Nói cách khác, không thể khiến cho việc nước trông như đột nhiên xuất hiện trong 1 không gian trống không được.

Tuy nhiên, bọn họ đã chuẩn bị 1 cái ly thủy tinh và thật bất ngờ thay là nó đã đơn giản khiến cho cái ly trông như đầy tràn nước.

Do thế, với ma thuật lóa mắt khi mà dùng để chống lại những mục tiêu nhóm sẽ dễ dàng có tác dụng trong việc phá hủy thái độ bình tĩnh của bọn chúng.

Giờ thì 1 ngọn lửa thật sự sẽ bốc lên từ vụ nổ thuốc súng và mục tiêu là nhóm 300 người kia. Vả lại, bọn chúng vẫn đang còn trong tình trạng hỗn loạn nữa kìa.

Nói cách khác thì đây là thời điểm hoàn hảo.

Thế nhưng phù thủy bên phía bị ảnh hưởng có thể sớm nhìn thấu và xóa bỏ nó đi. Đây là bởi vì cô ta sẽ cảm thấy 1 cảm giác khó chịu vì ngay từ đầu cô ta đã không thể cảm thấy bất cứ nhiệt lượng nào tỏa ra cả.

Tuy vậy, Soyon cũng không cần phải đánh lừa kẻ địch quá lâu. Cho dù bọn chúng có biết được đó chỉ là những ảo giác đi nữa thì vẫn còn lại những nỗi sợ về thị giác.

Bên cạnh đó, 1 khi đội hình đã bị vỡ rồi, chỉ với tinh thần của 1 con người thì không thể ng

ay lập tức mà quay lại như lúc ban đầu được.

"Kẻ địch đang phơi ra cái lưng đầy sơ hở, huh...đúng như kế hoạch. Được rồi, diệt chúng thôi nào!!!"

Roswald đột kích hậu phương của quân Debell.

***

Quân Debell đã hoàn toàn thảm bại.

Quân Ars đã không truy kích.

Quả là, nếu bọn họ truy đuổi và xâm nhập vào lãnh địa của kẻ địch thì bọn họ sẽ đón lấy những ánh nhìn tiêu cực.

Ngay cả khi sau tất cả những chuyện đã xảy ra đi nữa.

Quân Ars bắt giữ lấy từng tên lính Debell. Họ đã giết những kẻ chống đối.

Gilberto giắt giò lên cổ mà chạy để giữ lấy cái mạng của hắn ta. Đến lãnh địa Ars.

Việc chạy đến lãnh địa Ars không phải là do hắn muốn vậy.

Mà do quân Ars đã vòng ra sau lưng quân Debell và đánh tan tát bọn chúng. Cùng với đó, lính bộ binh Ars bỗng nhiên lấy lại sức mạnh của mình và khiến cho quân Debell phải chịu thế gọng kìm.

Gilberto đã rơi vào tình trạng rối loạn. Vốn ngay từ đầu thì hắn ta không phải là loại người có khả năng chỉ huy 1 đội quân lớn hơn trăm người.

Hắn ta cũng hề không có nhiều kinh nghiệm chiến trận như những gì mà hắn đã khoác lác. Tất cả những gì mà hắn ta có được (kinh nghiệm) vốn chỉ là những cuộc chinh phạt những người bỏ trốn và đàn áp nông dân mà thôi.

Và đơn nhiên là hắn thậm chí còn không thể chỉ huy các đồng minh rút lui 1 cách khéo léo trong khi bị quân địch đuổi đánh từ cả phía trước và phía sau rồi.

Hắn ta, cũng giống như bao tên lính khác, đã cố cắm đầu chạy, mà không hề mảy may nhận ra rằng hắn đang chạy vào lãnh địa Ars.

"Ngươi là chỉ huy địch phải không? Ta sẽ lấy đầu ngươi!!!"

1 người đàn ông cưỡi 1 con ngựa đang đuổi theo hắn từ phía sau.

***

Roswlad đã truy đuổi theo phía sau tên tướng địch.

Roswald đang cưỡi 1 con ngựa trong khi kẻ địch thì đang chạy bằng chân.

Khoảng cách được rút ngắn chỉ trong nháy mắt.

Roswald giơ ngọn thương của mình lên rồi sau đó...hạ xuống.

Trận chiến này.

Không còn nghi ngờ gì nữa về việc trách nhiệm của Debell nhưng chúng ta cũng có lỗi.

Dù có là vì lý do gì đi nữa thì chúng tôi cũng là những người đã gây chiến trước.

Trong tình huống như này thì liệu có ổn không khi giết đi tướng địch?

Tên này là 1 thân tín của Regale mà không cần phải nghi ngờ gì nữa cả. 1 tên khét tiếng về việc trở thành chỉ huy của cả 1 đội quân. Rất có thể gã này là họ hàng của hắn và là 1 gia tộc lớn.

Roswald thử đặt bản thân mình vào lập trường của phía bên kia.

Nói cách khác, người đã tấn công phủ đầu trước là bọn chúng và Ron đã bị giết chết trong đợt tiến quân phục thù này.

Vậy trong tình hình thế này thì liệu mình có bỏ qua cho kẻ địch không?

Liệu Almis có cho phép điều đó xảy ra không?

Không. Không thể tha thứ được.

Bọn họ chắc chắn sẽ yêu cầu Vua Rosaith để trả thù cho mạng sống của cậu ta.

Hay nói cách khác thì trong hoàn cảnh này, việc giết tên này sẽ là điều cực kỳ tệ.

Còn ngược lại, nếu để hắn sống thì hắn ta sẽ trở thành 1 tấm thẻ bài để đàm phán.

Roswald trở đầu cán thương lại. Cậu ta đánh gục tên tướng địch 1 cách đầy đau đớn nhưng đảm bảo rằng không gây ra bất kỳ vết thương nào 1 cách nhiều nhất có thể.

Tên tướng địch té cái ịch sấp mặt xuống đất.

Roswald xuống ngựa và nhẹ nhàng trói tên tướng địch lại trong khi đang xem xét xem liệu mình hành động có sai hay không.

"Ngươi đã bị bắt!! Hãy ngoan ngoãn vào nếu nhà ngươi không muốn mất đi cái mạng của mình." Hắn ta chắc hẳn là 1 người quan trọng vì vậy nên Roswald đã dùng kính ngữ.

Và như vậy, Gilberto đã bị Roswald bắt giữ.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Dăm ba con trẩu chỉ giỏi gáy =))
Xem thêm
"chấm"
Xem thêm
Yolo
Thanks trans
Xem thêm
đổi mạng thằng "lờ" Gilberto lấy công chúa đê, main k hốt công chúa về là t bỏ truyện đấy :((
Xem thêm
Đến mấy thằng đệ mà cx dùng đầu giỏi thế này thì team kia tuổi loz r :v
Xem thêm
Chưa thõa mãn xin trans ra tiếp nhé
Xem thêm
Tuổi gì chơi vs đám đệ của main :D
Tks Thớt 65.gif
Xem thêm