• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 35

13 Bình luận - Độ dài: 1,562 từ - Cập nhật:

Trans:Touchy

Edit:Ngoe Nguẩy

CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

=============================================

hocvientruyentranh.com-mẫu_3.jpg

「Umu. Các quan nhiếp chính thì lại có quá ít thẩm quyền. Đây cũng là một điều khá đáng tiếc.」

Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi được triệu tập đến đây chỉ để nói với ông ta về tình cảnh của vương quốc Juka. Nếu chỉ có vậy thì cuộc trò chuyện có lẽ đã sớm đến hồi kết. Khi tôi đề cập tới việc trở về khách sạn và suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai thì gương mặt của vị thủ tướng biến sắc.

「Thực ra, ta triệu tập cậu đến đây là có lí do khác. Ta có điều muốn hỏi cậu đây.」

Gì vậy? Tôi không biết những thứ phức tạp khác đâu.

「Cậu có biết Falco, pháp sư của nhà Versam đang ở đâu không?」

「Sư phụ ư, ngài biết sư phụ của tôi à. Pháp sư vĩ đại Falco chính là sư phụ của tôi, nhưng đáng tiếc là…. 」

「Tôi hiểu, vậy là anh ấy cũng… Cậu có thể nói cho ta về cái chết của anh ấy không?」

Tôi kể ông ta sự thật rằng Falco đã mất đi đôi tay, bị đâm chết và trở thành bữa ăn của con rồng.

「Thật là một kết thúc đau khổ cho con người tài năng đó. Phải ghê gớm lắm mới có thể cắt được đôi tay của Falco như vậy. Đó là quyết định đúng đắn khi không kiếm rắc rối với vương quốc Juka. Mặc dù quân số của đế quốc gấp đôi, nhưng bọn ta vẫn có thể bị tiêu diệt」

「Có thể thất lễ, nhưng ngài có thể cho tôi biết làm sao ngài biết sư phụ Falco không?」

「Thực ra thì, Falco và ta là bạn thời thơ ấu. Phải rồi, Falco là công dân của đế quốc, từ hồi còn rất trẻ hắn ta đã là một pháp sư xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp trường ma thuật, tên đó có thể sử dụng hầu hết các thuộc tính. Đặc biệt là Fire magic, tên đó thuộc top trong những pháp sư của đế quốc. Là một pháp sư với một tương lai đầy hứa hẹn」

「Vậy thì, tại sao một pháp sư vĩ đại như thế lại đến vương quốc Juka?」

「Việc này… Hắn lẻn vào phòng công chúa và giữa đêm. Vệ binh bằng cách nào đó đã ngăn chặn được hành động của anh ta, mặc dù một vài người trong số họ đã thiệt mạng」

…….Sư phụ, người đã làm cái quái gì thế????

「Nếu sự việc chỉ có thế, ta đã có thể bảo vệ cho hắn, xét cho cùng thì tên đó cũng là một pháp sư thiên tài triệu năm có một. Tuy nhiên hắn là giảng viên tàn bạo của học viện ma thuật với những cách dạy bảo tàn nhẫn. Bởi có thể sử dụng được ma pháp hồi phục, hắn nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn nếu có thể chữa trị khi có kẻ bị thương. Tên đó tỏ ra không thương sót với bất cứ ai. Những bài học hết sức nghiêm ngặt khiến cho rất nhiều học viên bỏ học.」

Chà, tôi có thể hiểu cho họ. Nó thật sự là vô cùng cực khổ. Sư phụ tấn công tôi cho đến tận khi tôi chạm ngưỡng cửa tử. Không có một chút thương sót nào, kể cả khi tôi chỉ là một đứa trẻ… Sau đó, Eril còn tham gia cùng với sư phụ nữa.

Những kí ức của địa ngục sống lại trong tôi, Nước mắt tôi lại trực trào.

「Ở đế quốc này, hắn ta là pháp sư có tiếng nhất. Mọi người gọi hắn là Pháp-sư-giỏi-mê-hồn-nhưng-nhân-cách-thì-như-l**. Và vào thời điểm khó khăn đó, hắn còn “ghé thăm” công chúa. Đến cả ta cũng không thể ngó lơ được.」

Phải không đó? Làm như thế đúng là chết chắc rồi.

「Nhưng đó là Falco, cuối cùng thì hắn cũng không bị xử tử. Chỉ bị giam một thời gian. Tuy thế mà, hắn ta đã vượt ngục và bò vào phòng ngủ của cô công chúa một lần nữa.」

Eh! Tận 2 lần?? Thực sự thì sư phụ đã nghĩ cái quái gì thế!!!!

「May mắn là người phục vụ đã ở đó và giúp đỡ cô ấy, nhưng vấn đề nằm ở Falco. Đế quốc thậm chí còn tổ chức cả cuộc đàn áp, thời điểm đó, hắn đã trốn đến dinh thự của ta.」

Lúc nào cũng có rắc rối hết.

「Ta đã cố thuyết phục hắn đầu thú, nhưng Falco đã tuyên bố rằng hắn ta sẽ trốn sang một quốc gia khác. Đương nhiên là ta không muốn người bạn thời thơ ấu phải chết khi ta còn có thể làm được điều gì đó. Lúc đó, tình cờ Hầu tước Versam xuất hiện, và ông ấy đã giúp đỡ hắn ta trốn thoát thành công vào vương quốc Juka. Kể từ đó ta giữ mối quan hệ với Hầu tước.」

Có ổn không khi nói điều đó với mình? Tôi tự nhủ, nhưng tôi không nghĩ rằng vị thủ tướng sẽ tiết lộ thông tin gây bất lợi cho bản thân. Nói cách khác, ông ta có đủ sức mạnh để nói những gì ông ta muốn mà không gặp rắc rối.

Có vẻ như sư phụ đã diễn một vai diễn rất thành công khi trốn thoát. Ông ấy đã đả thương vị thủ tướng ngay trước mặt quân đội (tất nhiên là diễn đấy, ảo lòi mắt!), sau đó, với một khuôn mặt đau khổ 「Không, ta đã phạm một sai lầm chết người Guremont, bạn thời thơ ấu của ta!!」sau đó biến mất. Nghe có vẻ giả dối quá, đúng không. Hoặc có vẻ chỉ là tôi nghĩ vậy thôi, nhưng dường như vị thủ tướng cũng đã phối hợp vô cùng ăn ý. Theo một nghĩa nào thì vị thủ tướng trước mắt tôi hẳn là có những tài năng của riêng ông ấy.

Trong khi chúng tôi đang nói về chuyện đó, một người tiến vào phòng và thì thầm điều gì đó với thủ tướng. Cái gì? Thật vậy à? Ông ta nói điều gì đó giống vậy. Vừa lúc tôi bắt đầu tự hỏi đang có chuyện gì thì,

「Chà, có vẻ như đức vua muốn gặp cậu, thứ lỗi vì làm cậu mất thêm chút thời gian, nhưng phiền cậu đi theo tôi tới sảnh triều kiến.」

Tôi không thể nói gì trong trường hợp này. Tôi ngoan ngoãn theo sau ông. Sau vài phút lang thang trong hành lang tựa mê cung, tôi chạm mắt với một cánh cửa vô cùng to lớn.

「Hãy đợi ở đây một lúc.」

Vị thủ tướng vào trước. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và tôi được gọi vào. Trước mắt tôi là một ngai vàng lớn ở cuối sảnh đường. Khi tôi tiến bước, một toán lính ở trước mặt tôi như nhắc tôi không được phép đi xa hơn.

Tôi quỳ xuống và đặt tay phải lên ngực.

「Thật vinh dự khi được diện kiến ngài, thưa Đức vua. Thần là Rinos, một tôi tớ phục vụ cho Gia tộc Versam của vương quốc Juka. Thần mong là có thể hữu dụng với ngài.」

Bây giờ, hãy tạo ấn tượng tốt đã. Được thủ tướng cho phép, tôi ngẩng mặt lên.

Đức vua có một gương mặt hiền hòa phúc hậu. Ông ấy có vẻ hơi lớn tuổi nhưng cho tôi cảm giác tràn đầy năng lượng, liệu có phải do chòm râu không nhỉ? Một lúc lâu sau hoàng đế mới mở miệng.

「….chu… yến…. đ… đi ….ng.. ươi.. ….uh…..và a….li….yo… ổn」

Cái gì nữa đây? Tôi không nghe thấy gì cả. Làm ơn cho thêm ít năng lượng vào giọng nói đi!

Tôi cầu cứu vị thủ tướng và ông ấy chỉ gật đầu một cái. Không, đừng có gật đầu. Nói cái gì đi chứ!

「Đối với ai đó không có chức tước gì mà được diện kiến nhà vua, đó chính là ngoại lệ trong tất cả các ngoại lệ. Đức vua muốn nghe câu truyện trực tiếp từ ngươi. Ngươi nên biết ơn và trả lời thành thật.」

Như thủ tướng nói, tôi đã kể về Kushana và câu chuyện trước đây tôi kể với vị thủ tướng, Tất nhiên là bỏ qua câu chuyện về Falco. Vị vua lắng nghe chăm chú và tỏ vẻ quan tâm.

「…hế..t…r..ồi…..Ng..ươ…i…t…ố..t….」

Tôi không thể nghe được giọng nói đó. Vị thủ tướng phải giỏi lắm mới hiểu nổi đức vua nói gì. Ông có kĩ năng chuyên môn nào không vậy? Trong khi đang tự hỏi, thì vị thủ tướng yêu cầu tôi rời đi và tôi đã làm như thế.

Sau đó, thủ tướng nói rằng ông được giao phó hướng dẫn cho tôi và mời tôi đến dinh thự của ông vào ngày hôm sau.

Tôi trở lại khách sạn. Khi rời khỏi cung điện hoàng gia thì cũng đã quá trưa, đói gần chết luôn rồi, kiếm gì đó ăn thôi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Hi vọng đừng có thầy nào trò nấy
Xem thêm
thanks trans và edit
Xem thêm
Ko biết main có làm như ông sư phụ mất nết này ko đây. Mà mấy ông vua bá đạo quá đi ak.????
Xem thêm
Biệt danh của ông sư phụ đúng là best XD
Xem thêm
cần tìm cách để hồi sinh Eril ...... cần tìm " MỘT CÁCH NÀO ĐÓ NGAY LẬP TỨC "
Xem thêm
Lão sư phụ hay
Xem thêm
t thích lão Falco rồi đấy =))
Xem thêm
Nhưng lão ta chết mất r
Xem thêm
@buidangkhang: còn thằng đệ tử mà! có điều thằng này chả tiếp thu bao nhiêu
Xem thêm