• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 39

6 Bình luận - Độ dài: 989 từ - Cập nhật:

Trans:Bear Gama

Edit:Ngoe Nguẩy

CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

=============================================

Tập 39: Những ngày yên bình

Phần 2

Nhiều tháng đã trôi qua.

Bây giờ, tôi đang có bữa ăn sáng cùng Gon. Một cái thực đơn chính hiệu nhật bản gồm gạo, tamagoyaki và đậu hũ.

Sau khi tìm đúng những nguyên liệu trong thủ đô, tôi ngay lập tức xoay sở để làm ra được đậu hũ. Tôi đã không thể làm ra cùng vị như cha và ông nội tôi được, nhưng nó đích thực vẫn là đậu hũ. Kể từ khi đậu hũ được làm ra, sữa đậu nành và yuba cũng sẽ được làm ra nữa. Và nhờ chiên chúng với đậu hũ, ta sẽ có được “Ohage-san”.

Tôi cố làm “Ohage-san” cho Gon. Tôi nghĩ rằng con cáo sẽ thích nó và tôi sẽ ráng thử vì điều đó. Tôi tạo ra hai vị riêng biệt và đưa nó cho Gon.

… Gon đã khóc. Nó khóc trong khi nói rằng đây là bữa ăn ngon miệng nhất trong cuộc đời của nó. Tuy vậy, đó không phải là một việc gì đó lớn lao cho lắm.

Làm đậu hũ mỗi ngày là một điều phiền phức, nên tôi chỉ làm nó một lần một tuần. Vì không có nước tương đậu nành, tôi hiện đang dùng muối để thay thế nó, nhưng, như mong muốn của tôi, tôi thực sự muốn làm nước tương.

Mặt khác, sự cải tiến của dinh thự đã được hoàn tất. Tôi cũng không thay đổi căn nhà mình nhiều lắm, nhưng nó tốn tới một khoảng thời gian dài một cách bất ngờ để hoàn thiện nó.

Sau đó, tôi tạo một phòng vệ sinh. Các nhà vệ sinh trong thế giới này đều dựa trên việc xúc phân đi chôn. Nó không có nghĩa là tôi không thể sử dụng chúng, nhưng tôi khá là gắn bó với việc tạo một căn phòng vệ sinh đích thực. Tôi đã đi theo cách của tôi để phá hủy các nhà vệ sinh trước đó và mở rộng phòng. Tôi kéo nước từ con sông gần đó và tạo một bồn cầu xả nước. Mùa đông ở đế quốc khá là lạnh, nên tôi làm thêm một cái bệ sưởi cho bồn cầu. Tôi đã niệm lên cái bệ với một lá chắn có thể thay đổi nhiệt độ dựa theo nhiệt độ bên ngoài.

Tôi đã gặp rắc rối với việc xử lí nước thải, nhưng Gon nói hãy để đó cho anh ta.

Kể từ khi tôi chuyển vào dinh thự này, Gon thường phải trông nhà. Kể từ khi anh ấy là cáo-sama, tôi nghĩ anh ta phải lan truyền tư tưởng tôn giáo của mình, nhưng có một con cáo-sama khác trong thủ đô. Gon đã bước vào cuộc xung đột, sẽ có một thứ gì đó như: ngươi dám cướp các tín đồ của ta ư? Như vậy đó, nó sẽ dẫn đến một cuộc tranh chấp, thế nên chúng tôi sẽ không có bất kỳ động thái nào.

Sau đó, để giết sự nhàm chán của bản thân, Gon đã tạo ra một vườn nho trên đất dinh thự.

Như mong đợi, nó khá là khó để làm việc nông trong hình dạng một con cáo. Không còn lựa chọn nào khác, anh ta phải biến hình, nhưng vẫn là con cáo đầu người như lần trước, bề ngoài trần truồng của anh ta trông thật kỳ quái. May mắn thay, kỹ năng của anh ta tăng lên một cấp và đạt được danh hiệu “con người có dáng vẻ loài cáo” .

Gon sử dụng nước từ nhà vệ sinh như một loại phân bón. Nó chính xác là phân bón, nhưng bạn cần cẩn thận về việc quá lạm dụng nó, nếu không tất cả cây trồng sẽ chết.

Rau củ quả của Gon gồm: khoai tây, cải bắp, củ cải, cà chua, khá là ngon miệng phải không. Đó là những gì bạn nhận được từ một người có kinh nghiệm, người luôn sống giữa cộng đồng loài người. Khi tôi dạy anh ta làm sao để tạo ra được quả cà chua chín mọng, anh ta bắt đầu nghiên cứu nó một cách tuyệt vọng. Có lẽ anh ta nên thoát khỏi hình dáng cáo-sama và chuyển thành hình dạng người nông dân.

Ngay cả như vậy, năm nay đầy những biến động. Cùng thời gian đó một năm về trước, tôi rất thích thú đi săn với Eril ở trong rừng. Tôi tận hưởng các buổi nói chuyện hàng ngày bình thường cùng với Falco và Elsa-sama. Sau đó, tôi mất tất cả mọi thứ, kiếm được những người bạn mới như Irimo và Gon rồi di chuyển tới thủ đô của Đế Quốc Hideta. Tôi tìm được cho bản thân một công việc và mua được một căn nhà tuyệt đẹp. Nhìn vào cuộc đời nô lệ trước đây của tôi, có thể nói là tôi đã đạt được vài thứ.

Có thể nói cái dinh thự này không khủng cho lắm, nhưng tôi cho rằng nó là một dinh thự gọn gàng và thanh nhã, tôi làm một phòng tắm rộng và một nhà vệ sinh, mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt đẹp, không thiếu thốn gì về mặt tài chính, cuộc sống tôi hiện đang thuận buồm xuôi gió. Tôi ước gì mọi thứ sẽ luôn như thế kể từ bây giờ… tôi đã ước điều đó trong khi ngắm nhìn mặt trời lặn.

Tuy nhiên, tôi đã không biết rằng, về cái sự kiện sẽ xảy ra sắp tới, về cái tương lai rắc rối ngay trước mắt tôi…

u6948-b2252233-d4ca-4806-8283-df33fedb52ef.jpg

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Gon là đực, cái đoạn gon xẻ thịt trong dạng người mà main không ngại là tui nghi rồi. Sau nó đi nhà thổ thì tụi mới chắc chắn.
Xem thêm
thanks trans và edit
Xem thêm
Chuyển giới để main không thịt
Xem thêm
TRANS
Nhớ Gon là cái mà ta??
Thanks~
Xem thêm
Ủa gon là cáo đực à? Tưởng là cái :v
Xem thêm
Gon là con cái mà nhỉ, nếu nhớ ko nhầm
Xem thêm