• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 36

14 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

Trans:Touchy

Edit:Shiba

CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

=============================================

Trong khi đang thưởng thức bữa trưa, kị sĩ đế quốc Seono ghé thăm, anh ta đến chuyển lời mời của ngài hầu tước về bữa tối ngày mai. Tôi không có lí do nào để từ chối cả nên đã đồng ý. Tiện thể , bây giờ tôi đang thưởng thức món thịt bò hầm, miếng thịt như tan ra trong miệng tôi vậy, nó có vị rất là tinh tế, liệu có sốt cà ri hay demiglas trong đế quốc không nhỉ?. Vì món bò hầm này quá ngon nên tôi đã thưởng thức nó mỗi ngày

「Chúng ta giờ đang rảnh rỗi quá rồi」

Gon thì thầm trong khi ngáp. Đúng vậy, bây giờ thật là chán quá đi. Từ lúc tới đây, tôi đã luôn nghĩ đến việc đi dạo quanh Kinh đô, nhưng bây giờ tôi đang bị giám sát, không biết họ có cho phép tôi tự do đi lại không nhỉ?

Phải thử mới biết được.

「Kinh đô thật là tráng lệ. Tôi muốn khám phá tất tần tật về nó quá!」

Tôi không giỏi về diễn xuất cho lắm nên giờ tôi đang cố tình nói cho một tên lính gác nghe thấy.Ah một tên đã đi rồi, một lúc sau, kị sĩ seono trở lại một lần nữa.

「Ngài đã có kế hoạch nào cho hôm nay chưa? Nếu ngài không phiền, hãy để tôi dẫn ngài đi tham quan một vòng quanh Kinh đô」

Quá nhanh, quá nguy hiểm! Chắc chắn rằng tôi không thể có kế hoạch nào khác được, tôi “vui lòng” chấp nhận lời mời của anh ta.

Kinh đô của đế quốc thịnh vượng hơn tôi tưởng. Các quận trong vương quốc Juka được phân chia rất rõ ràng, nhưng ở đây phân biệt. Khi tôi thấy một chuỗi cửa hang dày đặc và tưởng đây là khu thương mại, thì có một tòa nhà dân cư sinh sống phía sau đó. Thành phố xây dựng đầy đủ chức năng, theo một cách rất tốt. Có rất nhiều tòa nhà bằng đá ở vương quốc, nhưng ở đây người dân hầu hết sống trong những căn nhà bằng gỗ, đặc biệt là những người dân thường. Không hiểu sao mà nó làm tôi nhớ về Nhật Bản trong quá khứ.

Tôi phát hiện ra một việc rất thú vị. Ở đây có bán gạo! Tất nhiên, đó là một loại gạo nếp. Kể cả ở kinh đô, gạo và đậu được cho là thức ăn chăn nuôi. Có thể sau này tôi sẽ được ăn cơm một lần nữa. Vàng của vương quốc có thể sử dụng khi giao dịch tại đế quốc, nên tôi sẽ mua một ít khi tôi có thời gian rảnh.

Ngoài ra, Tôi cũng phát hiện ra bí mật của vòi hoa sen. Họ sử dụng tinh thể mana, nó là kết quả của sự kết tinh mana. Chúng có đầy đủ các thuộc tính như hỏa, thủy, thổ, phong hay là lôi và có thể được kết hợp theo nhiều cách khác nhau. Đúng như dự đoán, kị sĩ Seono không biết nhiều về công nghệ nên cũng không thể cho tôi biết chi tiết, nhưng nó vẫn là một vụ thu hoạch tốt

Vì “được” giám sát dưới cái danh nghĩa hộ tống, nên tôi không mua được nhiều thứ, chỉ một ít quần áo bình thường và một bộ đồ cho bữa tiệc tối. Có vẻ như quần áo chính thức cần được làm theo yêu cầu, nên họ bảo tôi có thể đến nhận vào ngày mai, tôi rất ấn tượng vì dịch vụ này nên đã đặt một chiếc áo sơ mi và một chiếc cà vạt.

Tôi dành nguyên ngày hôm sau để ngắm quang cảnh thành phố. Anh ta dẫn tôi đến nhà hát, trường học, và ngay cả trụ sở quân đội. Mặc dù họ nói đặt trọng tâm vào việc phát triển quân sự, nhưng thủ đô có nền văn hóa và giáo dục rất đáng nể.

Sau khi lấy quần áo đã đặt hôm qua và hướng về phía dinh thự của vị hầu tước. Gon, như thường lệ, sẽ ở lại khách sạn.

「trong bữa tối riêng tư thế này, Cậu không cần quá lễ nghi đâu」

Vị hầu tước cười lón, nhưng chính ông ấy cũng đang mặc bộ trang phục theo đúng lễ nghi. Tôi rất mừng vì đã dành thời gian ra để đặt may nó.

Bên cạnh vẻ oai vệ của ông ấy, là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, đó là vị phu nhân. Có vẻ tên bà ấy là Isara. Nhưng với cái tuổi đó…. rất khó khăn khi phải gọi bà ấy là một quý cô. Nhưng dùng từ quý bà có lẽ phù hợp hơn so với người đang ở tuổi của bà ta.

Sau một cuộc giới thiệu đơn giản, bữa tối đã bắt đầu. Vị thủ hầu tước kể cho vợ về câu chuyện của tôi, về cuộc gặp với quốc vương. Trong khi tôi chỉ mỉm cười chua chát thưởng thức món ăn.

「Xin lỗi vì đã tới trễ」

Sau những lời đó, một người đàn ông trẻ xuất hiện. Ông ta mặc một bộ đồ khá thời trang. Một thanh kiếm cũng khá hợp với ông ta, phải thẩm định ông ta ngay lập tức.

Hideta Shua Viras (Hoàng gia, 21 tuổi) LV19

HP: 109

MP: 57

Sword Arts LV2 ( kiếm vũ)

Body Strengthening LV1 (tăng cường thể lực)

Evasion LV1 (khéo léo)

Etiquette LV3 (nghi lễ)

Recovery Magic LV1 (phục hồi ma lực)

Một hoàng gia xuất hiện ư. Anh ta là ai vậy? Tại sao hắn lại đến đây? Tôi ngửi thấy có mùi rắc rối. Nhưng đến được mức này rồi, tôi cũng đã có một sự chuẩn bị nhất định.

「Giới thiệu với cậu đây là Hoàng tử Viras, Là con trai thứ hai của quốc vương và đứng thứ hai trong dòng kế vị」

Tôi liền đứng dậy và quỳ xuống.

「Bình tĩnh nào. Không cần phải trang trọng thế đâu, tối chỉ đến đây để nói chuyện với mọi người một chút thôi, hãy cứ thoải mái đi」

Ấn tượng đầu tiên, anh ta trông rất thông minh và khôn ngoan, không như vị con cả của hoàng đế, người mà có đôi mắt không biết cười, thì anh ta có vẻ là một người vui tính. Tuy nhiên, tại sao người con trai thứ hai của hoàng đế lại đến đây? Anh ta có mối quan hệ gì với hầu tước?

「Thật ra là, vị hoàng tử đây là cháu trai của ta. Không cần phải ngạc nhiên đâu, con gái của ta, Sheri, đang làm việc ở trong cung điện, cậu thấy đấy. Ở đó, với hoàng đế…Cậu cũng biết đây. Chà, chúng ta rất gần gũi với hoàng tộc」

Cháu ngoại! Haha, đó là lí do tại sao ông là hầu tước ư.

「Ta có một yêu cầu muốn nhờ cậu, cậu có thể từ chối nếu không thích, . ..Tôi muốn cậu bảo vệ cho gia đình hoàng gia」

Khi tôi hỏi, tôi đã biết rằng đó là do việc nối ngôi, vị hoàng tử đầu tiên, mặc dù hiện rất khỏe mạnh, nhưng lại là một người yếu đuối, anh ta cũng đã rút lui và sống một cách lặng lẽ. Không có vấn đề gì với hắn, nhưng rắc rối là ở người em gái, đệ nhất công chúa Ricolette. Một vị công chúa có ý chí mạnh mẽ và đầy tham vọng, có vẻ cô ấy muôn anh trai mình nhận ngôi và cai trị từ trong bóng tối.

Tất nhiên, cô ta không thế đạt thành tựu gì nếu chỉ có một mình, ngạc nhiên là có rất nhiều quý tộc háo hức đứng dưới là cờ của cô ta, một con số ấn tượng.

Và có vẻ như đệ nhất công chúa này ngày càng hoạt động mạnh. Vấn đề là, có khả năng cô ta sẽ tiếp cận anh chị em mình và đe dọa họ, mồi chài họ để vào phe cô ta. Đó chỉ là một khả năng.

Tuy nhiên, không có cách nào để biết lũ ngu ngốc đó đang nghĩ gì. Tình trạng của hoàng tộc làm cho nó càng thêm rắc rối. Vị quốc vươngđã mất đi sức sống và tham vọng trước đây của mình, ông ấy không muốn nhìn thấy những đứa con bị tổn thương và đang tìm một giải pháp hòa bình

「Ban đầu, ta dự định sẽ kế thừa tước hiệu công tước, nhưng anh trai ta đã như thế. Không biết sẽ sụp đổ lúc nào, Nên ta cũng có lí do riêng để tham gia」

Trước đây, có vẻ như vị hoàng tử đã bị tấn công một lần, thương vong đã sảy ra.

「Tôi muốn cậu bảo vệ vị hoàng tử kia」

Un?

Kẻ ngốc đã tấn công mình ở rừng Runo ư? Là hoàng tộc tại Hideta, tôi đã nghĩ hắn chết trong

rừng rồi.

「Có ai biết việc gì đã sảy ra với vị hoàng tử kia không?」

「…..Đúng như mong đợi về người phục vụ trong gia đình Versam, có vẻ như không có ích gì khi cố gắng giấu chuyện đó lâu hơn. Vị con trai thứ ba, hoàng tử Serias, hiện đang bị quản thúc tại gia」

Oh, hóa ra hắn đã thoát được bằng cách nào đó.

「Theo những gì tôi biết, sau khi nghe được thông tin về những gì sảy ra ở vương quốc. Cậu ấy triệu tập những người thuộc cấp, ăn cắp ngựa của hoàng đế và đi chinh phục quỷ vương, một kẻ liều lĩnh, theo tôi đánh giá. Còn có một vài tin đồn về việc anh ta bí mật sát hại thường dân, thật là một vị hoàng tử rắc rối」

Hắn ta sở hữu 「Curse」(nguyền rủa) theo như tôi nhớ.

「Chúng tôi đã tìm kiếm mọi nơi, cuối cùng thì thấy cậu ta trong trạng thái hoảng loạn trong khu vực rừng Runo. Các pháp sư đã sử dụng ma pháp hồi phục liên tục mỗi ngày, nhưng ta không chắc khi nào cậu ấy mới hồi phục. Tên cấp dưới nói rằng cậu ấy đã chiến đấu với quỷ vương, nhưng không có gì nguy hiểm tới sức sống, Tên này cũng đang chịu sự quản thúc, còn người hướng dẫn của hoàng tử, ta không biết được cô ta ở nơi nào」

Oh! Vậy ra Irimo là ngựa của hoàng đế, Tôi mừng rằng đã giấu sừng và cánh của nó nó đi. Vậy là những kẻ giết người vẫn còn sống? Chỉ mình tôi mới có thể phá được phép thuật đó, bọn họ không thể tự mình chữa trị cho hắn ta được.

「Trở lại vấn đề trước, ngắn gọn là ta muốn cậu bảo vệ cho sự an toàn của gia đình hoàng tộc ít ra là tới khi hoàng tử đương nhiệm có người thừa kế hoặc Viras lên ngôi」

「Nhưng kĩ năng Barrier của tôi mới chỉ LV2」

「Không vấn đề gì nếu chỉ cần bảo vệ khi họ ở bên ngoài, Các barriermaster của đế quốc sẽ bảo vệ họ ở bên trong cung điện. Cậu có thể dựng lên một barrier bao phủ toàn bộ lâu đài nhà Versam đúng không? Nhờ đó mà sứ giả của chúng tôi không thể tiến vào và trở lại trong sự xấu hổ」

「Tôi hiểu, đây là cách ông sử dụng nó, Tôi muốn nghĩ thêm về chuyện đó đã」

「Không cần phải nghĩ gì đâu. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn trong thời gian rảnh. Cậu chỉ cần bảo vệ gia đình hoàng tộc, còn các nghĩa vụ khác, cậu có thể chọn cho chính cậu, tất nhiên, chúng ta sẽ trả rất hậu hĩnh」

Không đâu, tôi chỉ muốn sống trong yên bình thôi, sau cùng tôi chưa quyết định vội mà trở lại khách sạn. khi tôi rời khỏi tòa lâu đài và bị bỏ lại một mình với vị hoàng tử.

「Ônng ấy thật sự muốn thuê cậu. Không quá khó để hiểu, suy cho cùng, Ông ấy là người có rất nhiều kẻ thù. Ông ấy đã đặt hết sự tin tưởng cho cậu. Tôi sẽ rất vui nếu cậu đồng ý.」

Thủ tướng và Hoàng tử, cả hai ép buộc tôi phải chấp nhận. sau đó tôi kéo cơ thể mệt mỏi quay trở lại phòng trọ.

truyentranh8.com-0000_(2).jpg

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thanks trans và edit
Xem thêm
Dù ở đất nc nào. Main nhà ta vẫn dính tới hoàng gia.????
Xem thêm
Lâu quá ad ơi :((
Xem thêm
Truyện diễn biến nhanh quá! Chưa gì đã thành boss... Git 800k người mà rửa tội tí là hết @@
Xem thêm
Gon đọc ký ức main mà ko thấy nó là IT nhểy
Xem thêm
Như này là tốc độ bình thường hả, delay hơi lâu chứ
Xem thêm
harem của thím này toàn thú vật,ma với mấy t có chym!!!
Xem thêm
Tag harem mà vẫn chưa thấy em nào toàn là thú wtf :)) có 1 em mà die mợ r giờ lại vướng vào mấy cái hoàng tộc lol
Xem thêm