Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Mở đầu

25 Bình luận - Độ dài: 402 từ - Cập nhật:

Con người ta được thánh thần ban những tài năng thiên bẩm khác nhau.

Một số người có năng khiếu làm nông.

Một số khác giỏi về giao dịch.

Vài người có khiếu âm nhạc.

Số khác nữa lại dành cho đao kiếm.

Và đặc biệt hơn cả là các ma thuật sư.

Nhưng thỉnh thoảng để cho phong phú, các đấng còn ban khả năng đặc biệt cho một số cá thể nhất định.

Một trí tuệ siêu phàm không gì sánh nổi, hay nói thẳng ra chính là thiên tài.

Một tinh thần sắt đá và lòng quyết tâm bền bỉ, kẻ sở hữu sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc để bước tiếp con đường mà một người bình thường có lẽ đã bỏ cuộc hơn trăm lần.

Không bao giờ bằng lòng với khả năng hiện tại của mình, tiếp tục kiên trì mài dũa hoàn thiện năng lực.

Một tinh thần bất khuất không bao giờ chịu cúi mình trước cái ác dù là trong tình thế khó khăn nhất.

Được các vị thần phù hộ, những người luôn tiến về phía trước trên con đường mà mình đã chọn, không bao giờ chịu cúi mình trước cái ác dù là trong tình thế khó khăn nhất, mãi mãi chiến đấu để chứng tỏ rằng công lý luôn hiện diện trên thế giới này. Bằng những từ đầy tôn kính và danh giá, người dân thường nhắc tới họ bằng tước hiệu này.

“Anh hùng”, hay còn là “Dũng giả”.

Thế nhưng bạn đã bao giờ nghe về những nhà vua được các vị thánh ấy chọn ra chưa?

Những kẻ được sinh ra với số mệnh đế vương gắn liền từ trong trứng nước.

Một bóng tối không hề có ánh sáng dù chỉ le lói.

Thứ bóng tối mà kẻ thống trị nó sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng cả thế giới. Những kẻ coi bóng tối như bạn và được sinh ra để che mờ ánh sáng.

Được Ma Thần phù hộ, chúng sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai dám cản đường, luôn đi theo tiếng gọi của cái ác bất kể hoàn cảnh hay điều kiện.

Đứng trong bóng tối hủy diệt, kẻ đứng đầu mười ngàn ác quỷ.

Bằng những từ đầy tôn kính và sùng bái, mọi ‘cái ác’ đều nhắc đến hắn bằng tước hiệu này.

Quỷ vương!

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Đấy mấy năm đọc lại vì lần đọc cuối dính mùa thi giờ đọc quả mở đầu thấy ngầu mà ko nhịn đc cười
Xem thêm
toi cx theé :))
Xem thêm
nghe mở đầu thâtlà .............
Xem thêm
Nan
Giờ đọc lại cái mở đầu thật bủh bủh lmao :v
Xem thêm
kết quả mở đầu r
Xem thêm
mở đầu hoành tráng vl
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm