Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8

Chương 8.1

33 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

1

Sau khi tất cả người chơi đều đã vượt qua cơn sốc đầu đời, họ tiếp tục hành xử như thể chuyện quái đản vừa rồi chưa từng xảy ra, và đánh lảng sang chủ đề khác bằng cách chĩa mũi sào về phía Vương Thần:

“Thế, rốt cuộc ai mới là chị gái ở đây?”

“Đương nhiên là ta rồi đồ con mắm chết tiệt. Con nói có đúng không cha thân yêu?”

Nheo mắt nhìn Raelle và nàng Quỷ Thần đang kịch liệt cố gắng tránh né ánh mắt của Sermir, Vương Thần, với “tấm lòng bao la như trời biển” của mình, quyết định tạm tha bổng cho sự xấc láo của cả bọn để suy tính đại sự.

“Hừm… (*insert quá trình quan sát đối phương) Raelle, theo như ta thấy thì ngươi đang đánh một bàn thua không có kèo lật rồi ‘con yêu’ ạ. Chẳng phải đằng nào chiến thắng cũng sẽ về tây Nielle sao?”

 “K-không thể nào! Đừng có đùa nhau thế, dẫu sao thì thần vẫn là Nữ thần Ánh Sáng mà! Dũng Giả vẫn về phe thần! Và còn… (liếc nhanh về phía Sermir) con gái của thần… đúng vậy, còn cả con gái của thần nữa.”

Trông thấy ánh mắt của Sermir, người đang cười đến ngây thơ vô (số) tội, Raelle lập tức quay mặt đi và lầm bầm với chính mình.

“Tốt nhất là từ giờ mình không nên tỏ ra quá bố đời với bà thần đấy.”

'...Đáng sợ ghê.'

“…Thật. Nhìn là đã thấy khiếp. Bây giờ thì ta khá chắc ăn là mình chọn nhầm đức tin rồi.”

Giáo Hoàng, Dũng Giả và Quỷ Vương không hẹn mà cùng tự kiểm điểm lại cách hành xử sai lầm của bản thân.

‘Cha, ngài đang sợ đúng không? Người trông như sắp chết ngất đến nơi vì Sermir ấy.’

‘Ực, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được nổi da gà là gì. Con bé này đúng là đếch phải dạng vừa. Khai toẹt ra đi Nielle, ngươi cũng đang sợ đến vã mồ hôi còn gì?’

“Không phải lỗi của thần… Thần không quen đứa cháu gái nào như thế cả…Mặc dù nó trâu máu ngang một Quỷ Đế đi chăng nữa nhưng đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì mức độ nguy hiểm cũng chỉ đáng bằng một Thiên Vương hạng trung... Tất cả là do con đỗn lì Raelle nuôi nấng không tốt!”

‘Hay nhỉ? Nói thế thì thằng nhãi nhà ngươi cũng đâu được dạy dỗ đàng hoàng gì, chạy đi khắp nơi gây ra hàng tá rắc rối để rồi phụ huynh dọn dẹp hậu họa!’

‘Bọn thần không phải là người một nhà! Hắn không phải là con thần! Người đã bao giờ thấy một đứa con trai đi hăm dọa mẹ nó chưa? Một khi rơi vào tình huống bất lợi thì thứ quỷ xứ ấy sẽ chẳng chần chừ mà bán đứng thần đâu!:

‘Vậy làm ơn quản lí cấp dưới của ngươi tốt hơn đi!’

‘Giờ thì hắn nằm dưới trướng ngài rồi. Ngài thích thì cứ thử xem!”

Trước cuộc cãi vã có nguy cơ tăng cao thành nội chiến trong gia đình, Vương Thần đành phải dùng đến con bài tẩy cuối cùng:

[KÍCH HOẠT, GROUP CHAT GIỮA CÁC VỊ THẦN]

[Vương Thần L●lbba đã tham gia cuộc trò chuyện]

[Vương L●lbba] Ai đó giúp tôi với.

[Họ Vương tên Kim] Tự xử đi. Tôi còn đang bận coi ngày tàn của thế giới bên mình.

[Ta là chúa] Đệch, chỗ đằng ấy vẫn chưa đánh nhau xong à?

[Họ Vương tên Kim] Xem chung với tôi không? Loài người đang hợp tác với Quỷ Thần để tạo ra một loại chimera và giành lại lợi thế. Coi cũng vui lắm.

[Ta là chúa] Tuyệt, chỗ tôi thì có thằng Dũng Giả một mình cân team quét sạch cả lũ nên kết thúc nhanh ghê hồn.

[Hiện đang nằm viện] Cái định mệnh, đừng có mà nhắc đến hai chữ Dũng Giả trước mặt tôi. Tên bên đây còn định xắt khúc Vương Thần ra kho giềng đây này. Thiếu chút nữa thì lên ngắm đít gà.

[Họ Vương tên Kim] Nghe bảo bên ông có Dũng Giả đạt được Tâm Kiếm level max đúng không? Với một thế giới không có ma pháp thì loài người chỗ ấy giỏi kiếm thuật đến thế âu cũng là điều hiển nhiên. Nếu mấy tên giang hồ bên đằng đó mà đi lạc qua chỗ tôi chắc chúng vật hết giới võ sư ra bã quá.

[Vương Thần L●lbba] Chấm hỏi, giúp nhau cái coi mấy bạn. Sao không dưng lại đi lạc đề hết thế này!

[Hiện đang nằm viện] Wut, đừng nói là bên ông cũng có Dũng Giả đạt được Tâm Kiếm nhá? Chúc ông may mắn lần sau vậy.

[Vương thần L●lbba] Đúng, nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Tôi cần mọi người giúp cái khác cơ.

[Họ Vương tên Kim] Nhưng chẳng phải lũ tu sĩ bắn phép bên ấy được đề cao nhất sao? Tự dưng đâu ra một đứa biết dùng Tâm Kiếm thế?

[Vương Thần L●lbba] Đã bảo là chuyện không đáng bận tâm mà. Chẳng qua tên Dũng Giả nổi điên và nhất thời dùng đến thứ đó thôi. Mới giai đoạn nguyên phát nên tôi chỉ bị đau người tí tẹo chứ chưa thương tổn gì.

[Hiện đang nằm viện] Thế vấn đề ở đây là cái chi mới được?

[Vương Thần L●lbba] Mấy người biết là nhà tôi có hai đứa con gái đúng không?

[Họ Vương tên Kim] Con lợn gợi tình? Thế mà tôi cứ tưởng là một trai một gái?

[Vương Thần L●lbba] Quỷ Thần nhà tôi nó quyết định trở lại làm con gái từ đời tám hoành nào rồi. Nhưng giờ thì nó lại đi gây nhau với Ralle để quyết định xem ai là chị lớn.

[Hít hà drama đã tham gia cuộc trò chuyện]

[Hít hà drama] Có gì hay?

[Họ Vương tên Kim] Lolbba bị trật lưng trong cuộc xích mích với mấy đứa con nhà ẻm.

[Vương Thần L●lbba] Không, mấy đứa con gái ấy nó điên đó giờ rồi nên tôi cóc thèm quan tâm đâu. Nhưng lũ còn lại thì đáng sợ lắm. Đáng sợ cực kì. Thế giới này điên hết cả rồi.

[Hiện đang nằm viện] Chỗ ông mà điên thì chỗ tôi phải gọi là loạn. Đã bao giờ mấy ông thấy Vương Thần bị một tên loài người xiên suýt chết và phải nằm bó bột chưa?

[Họ Vương tên Kim] Có thế mà đã than. Cái thế giới bên tôi sắp ngủm đến nơi rồi đây này. Đó mới đúng là sự mất cân bằng trầm trọng của một thực tại.

[Vương Thần L●lbba] Đã bảo là đừng có nhảy chủ đề mà! Nói tóm lại, tên Quỷ Vương Kinh Tế chỗ con gái tôi bị triệu hồi đến thế giới loài người, nhưng thằng nhãi quyết định bỏ việc để đi trồng rau nuôi cá. Không cần nói cũng biết Dũng Giả được phường gửi tới gô cổ tên nhập cư trái phép ấy, nhưng ngặt nỗi Quỷ Vương lại u mê con nhỏ như điếu đổ từ cái nhìn đầu tiên. Ai ở đây cũng biết Raelle đúng chứ? Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp hơn khi thằng ranh kia đầu quân cho một tôn giáo mà Sermir, con gái nó, nắm quyền điều hành.”

[Họ Vương tên Kim] Lol, ca này đúng là đ* thể ngờ được thật. Còn tuyệt hơn cả tận thế.

[Hít hà drama] lol x 3,14! Đến cả đống cẩu lương chỗ chị đây còn chưa đạt được đến trình độ đấy.

[Hiện đang nằm viện] Voãi thật, nếu không phải tại gã Dũng Giả chết tiệt kia thì tôi cũng đang bay qua hóng hớt rồi.

[Vương Thần L●lbba] Chưa hết đâu, hai đứa nhà tôi nóng máu đến độ phóng thẳng đến thế giới loài người ngay khi vừa nhận tin luôn mới cay. Và đó là khi những màn lật mặt đỉnh cao chất chồng lên thành bi kịch. Chỉ nhìn thôi mà đã thấy xoắn hết cả não luôn ấy chứ đừng nói đến chuyện dây vào. Chả hiểu sao cái thế giới của tôi lại thành ra thế này nữa. Đấu trí kiểu gì mà ảo lòi chẳng kém gì diễn kịch.

[Họ Vương tên Kim] Rồi rồi, thế chính xác thì ông cần bọn tôi giúp chuyện gì?

[Vương Thần L●lbba] Làm ơn nhanh nhanh đến chỗ tôi và quyết định xem ai mới là chị gái trong số hai đứa nó đi! Sợ vãi cả linh hồn rồi đây này.

[Hiện đang nằm viện] Tôi xin kiếu. Nhà còn tên Dũng Giả nào đấy cần được lóc xương.

[Họ Vương tên Kim] Tôi cũng thế. Đang tận thế nên còn biết bao việc phải lo.

[Vương thần L●lbba] Anh em với nhau cả mà mấy ông nỡ…

[Hít hà drama] Cần chị giúp không? Nếu đó là chuyện giữa Raelle và Nielle chứ không phải là mấy tên nào khác.

[Vương Thần L●lbba] Làm ơn đến cho. Tiện tay thì vớt luôn em cũng được.

[Hít hà drama] Tội nghiệp, thế giờ chú chỉ còn trông vào chị được thôi à?

[Vương Thần L●lbba] yy. Giúp em tí đi chị ơi. Chừng nào xong việc thì mình có thể đi hóng cẩu lương cùng nhau mà.

[Hít hà drama] Haha. Thích thì nhích, chị mày đến ngay.

[Hít hà drama đã rời khỏi cuộc trò chuyện] [Vương thần L●lbba đã rời khỏi cuộc trò chuyện.]

Vương Thần đảo mắt quanh những con người đang nhìn mình không chớp mắt, hay nói đúng hơn là khoảng trống trước mặt mình, và nở một  nụ cười đầy tự tin.

“Nhanh thế mà đã tới rồi à?”

"Tất nhiên, chú nghĩ chị là ai." Người phụ nữ bước ra từ sau lưng ông cất tiếng, với khuôn mặt như được tạc nên từ toàn bộ vẻ đẹp của cả thế giới.

“Nhưng bà là ai mới được?”

Trước câu hỏi của Dũng Giả, kẻ đại diện cho hội những con người còn chưa nắm được chuyện gì đang diễn ra, người phụ nữ nọ tinh nghịch tặc lưỡi rồi đáp:

“Ta ấy hả? Một nữ thần thân thiện từ thực tại kề bên thôi.”

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Thiết nghĩ đọc thôi là đủ hại não v rồi . Trans vs edit chắc tâm lý vững lắm :v
Xem thêm
Đậu mé sa mạc lời
Xem thêm
ném hết não để còn sống đọc xg gắn lại là 1 quyết định đúng đắn
Xem thêm
Mấy ông thần chỉ giỏi tấu hài
Xem thêm
tks. t quỳ t lạy ????????????????
Xem thêm
T đã ném não đi lâu rồi và đang trôi nổi vô định theo cốt truyện...
Xem thêm
cười nhiều quá mỏi hết cả má ????
Xem thêm
TRANS
Tôi cần nhà nào đó dựng bộ anime này ????????????
Xem thêm
TRANS
Sắp lại có con mắm nữa bị a quỷ vương cho lên bàn quay như dế :))
Xem thêm
Các vương thần toàn best :))
Xem thêm