Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6

Chương 6.1

27 Bình luận - Độ dài: 954 từ - Cập nhật:

1

“Thế này có thật sự ổn không vậy?”

“Ổn mà, dù gì bọn mình cũng lỡ mua một căn khá đắt rồi.”

Sau cuộc đột kích bất ngờ nọ, quỷ vương và Yuria cực kì ăn ý lột sạch toàn bộ nữ trang quí‎ giá trên người ai đó, sau đó tỉnh bơ bán chúng đi để mua một căn nhà ‘hơi’ quá khổ cho cả hai ở thủ đô.

“Này, ngươi nghĩ để mặc cô ả như vậy có phải là lựa chọn khôn ngoan không? Trông ả có vẻ giận lắm.”

Yuria liền hồi tưởng lại khung cảnh một Aya vừa bay về quỷ giới vừa hét: “Hãy đợi đấy! Ta sẽ báo thù dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ đi chăng nữa!”, nhưng quỷ vương vẫn vô tư phẩy tay đáp:

“Bản thân cổ đã là quỷ rồi mà, bán linh hồn thì con quỷ nào mà dám nhận cơ chứ? Và cổ còn cả đống thứ như vậy tại lâu đài của mình mà.”

Nhưng kể cả khi Aya có nhiều trang sức như lời hắn nói đi chăng nữa, chuyện này vẫn quá là bất công đối với cô nàng.

Bộ sưu tập (bị trấn lột) của Aya có rất nhiều đồ cổ được gia công bởi thợ kim hoàn giỏi nhất, những vật mà kể cả có tiền cũng chưa chắc mua được một mảnh nhỏ của chúng. Đáng tiếc thay, một tên quỷ vương đã dành cả đời làm việc bàn giấy, cũng như cô nàng Yuria bỏ cả thanh xuân sống nơi rừng hoang nước độc nhà chúng ta lại chẳng hiểu tí mô tê gì về giá trị của chúng cả.

“Nói đi cũng phải nói lại… Giờ bọn mình đã có nhà để hưởng tuần trăng mặt rồi, nên mãnh liệt hưởng thủ một-“

“Chuẩn bài, nên mãnh liệt hưởng thụ… trận chiến sinh tử giữa đôi ta nào.”

Yuria cười đến độ mặt mày sáng lạng, tay nhăm nhe thụi một cú thật mạnh về phía quỷ vương.

Cốc cốc.

“Ai đó?”

Quỷ vương, kẻ muốn giảm thiểu cơ hội trở thành một con gấu trúc thâm đen một lần nữa, nhanh chóng phản ứng lại với tiếng gọi cửa kia và ra hiệu cho Yuria im lặng, khiến cô nàng phải thu lại nắm đấm.

“Giáo Hoàng triệu hồi Yuria Ashrien.”

“L-làm thế nào mà…”

Yuria cắn môi. Lẽ nào họ đã biết…

‘Bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.’

Trấn an bản thân, Yuria quay mặt về phía cửa hỏi vọng ra.

“Có chuyện gì thế?”

Bên còn lại lập tức trả lời như thể việc hắn đến là điều cực kì hiển nhiên: “Thưa đồng chí, chúng tôi tới từ phường để áp giải quỷ vương.”

Đó chính là cách mà rắc rồi tìm đến cửa cặp đôi nào đấy vào ngày đầu tiên tại thủ đô.

***

Một chiếc xe trắng tinh được hai con bạch mã kéo lộc cộc chạy trên đường.

Bên trong xe, Yuria cộc lốc gằn giọng hỏi gã ngồi cạnh:

“Giờ thì sao nào?”

Quỷ vương, kẻ hiện cũng đang có diễm phúc đi nhờ xe của Giáo Hoàng, nhún vai hồi đáp:

“Ừm… đành thuận theo tự nhiên vậy.”

“Nói dối. Nếu thật thế thì ngươi đã chẳng ngoan ngoãn để bị bắt giữ!”

Ngay khi Yuria vừa định rút kiếm ra khi nghe tin bọn họ đến bắt giữ quỷ vương, hắn liền nắm lấy vai cô ra hiệu và bảo rằng muốn tự mình đến cung điện của Giáo Hoàng. Hiện tại, hai người đã ở rất gần điểm cần đến.

“Thì… nếu công lí vẫn còn tồn tại trên đất nước này, sự trong sạch của tôi sẽ-“

“Thế, trong trường hợp công lí đã không còn thì sao?”

“Thì chạy thôi chứ sao trăng gì nữa.”

Yuria đành mặc kệ hắn mà đau đớn tự quyết định hệ quả.

‘Hay là mình giết hắn ngay tại đây luôn cho rồi?’

“Hay là mình giết hắn ngay tại đây luôn cho rồi?”

“Ê, suy nghĩ của cô chui tọt qua đường miệng kìa.”

“Trong trường hợp này, ta chỉ có thể-”

“Đã đến nơi rồi, mời các ngài xuống xe cho.”

“Chậc.”

Nghe người đánh xe hô to, Yuria tặc lưỡi, như thể cô nàng đang cực kì hối hận về hành động của mình, còn quỷ vương thì không ngừng tuôn ra mồ hồ lạnh.

“Giáo Hoàng đang đợi các người.”

Một gã đàn ông lạ mặt bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu đoàn, theo sau là sáu paladin khác nữa.

“Chúng ta đi chứ?”

“Haaaaaa… Ah, sao cũng được.”

Bắt gặp bản mặt tươi cười của quỷ vương, Yuria chỉ còn nước thở dài đi theo hắn.

‘Hai mươi gã đang trốn sau cánh cổng kia à…’

Nhận ra sự hiện diện của những kẻ đang ẩn nấp quanh đó, cô cắn môi nhủ thầm.

*

*

Lời bạt của tác giả:

D-52

[Chú thích của Trans Eng]: Tại thời điểm raw chương này được viết, chỉ còn 52 ngày nữa là đến kì thi Sunung, kì thi trung học phổ thông của Hàn Quốc. Các trường đại học sẽ xét điểm của thí sinh thông qua kì thi này. Học sinh nếu không đạt được kết quả cao như mong đợi để vào trường đại học mơ ước thường sẽ chọn cách thi lại. Kì thi này tương đương với Gaokao bên trung quốc và Senta Shiken ở Nhật.

Lời bạt của trans Việt:

Ba ngày tới tôi đi chơi với gia đình nên có khi sẽ không đăng chương mới được, chắc đến 27 mới nhả tiếp em nữa quá.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

"Con ơi con hãy nghe lời mẹ chớ đi linh tinh chớ đi ra đường. Đi linh tinh sẽ bị cơ động bắt lên trên phường bắt lên trên phường."
Xem thêm
Chưa xơi muối đc gì lên phường gấp cmnr :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi 初めて
Haha hóng
Xem thêm