Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Tên Hề 《Đã Kết Thúc/Chưa Cập Nhật》

(xin bỏ qua chương này)

8 Bình luận - Độ dài: 9 từ - Cập nhật:

(xin bỏ qua chương này, đây là chương lặp).

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Con rối của gia tộc Antigonus
Mã vật thể: 2-049
Phân loại: 2 (Euclid)

Quy trình quản thúc: 2-049 phải được đặt trong chiếc hòm bạc có khắc thần chú và biểu tượng của Giáo hội Nữ thần Đêm tối, cách ly ở một khu vực có bán kính tối thiểu là năm mét và không được có người qua lại. Trong quá trình di chuyển, phải có tối thiểu ba nhân viên túc trực cạnh chiếc hòm chứa 2-049. Để nghiên cứu và sử dụng nó, các chuyên gia và nhân viên phải thực hiện một số động tác nhất định để phòng tránh nguy cơ bị khống chế bởi 2-049. Trường hợp phát hiện có đối tượng bị nó ảnh hưởng, người xung quanh phải đập vào đối tượng để khôi phục năng lực nhận thức và hành vi của họ.

Mô tả: 2-049 là một con rối bằng gỗ, với gương mặt như một tên hề, trông vô cùng lấm lem và cũ kỹ. Bất kì ai đứng gần nó trong bán kính năm mét đều có thể bị nó khống chế cử động. Mọi hành động và tư duy của đối tượng sẽ trở nên trì độn. Trường hợp không được giải cứu kịp thời, sự sống của đối tượng sẽ dừng lại.
Nó được phát hiện ở vùng ◾◾◾và phong ấn bởi Giáo hội Nữ thần Đêm tối. 2-049 được cho là di vật của dòng họ Antigonus thuộc Kỷ Thứ Tư và có cảm ứng đặc biệt với hậu duệ thuộc gia tộc này. Nếu không được quản thúc, nó sẽ tự động tìm đến hậu duệ của Antigonus và khuếch đại năng lực khống chế, rất có thể dẫn đến thảm họa.
Xem thêm
Phát hiện đối tượng có điểm tương đồng với SCP-173

Mã tên: SCP-173
Đối tượng: Euclid (khó quản thúc)

Quy trình quản thúc: SCP-173 phải luôn được giữ trong một thùng chứa có khóa. Khi nhân sự phải vào thùng chứa SCP-173, không ít hơn 3 người có thể vào bất kỳ lúc nào và cửa phải được khóa lại sau lưng họ. Luôn luôn, hai người phải duy trì giao tiếp bằng mắt trực tiếp với SCP-173 cho đến khi tất cả nhân sự đã rời khỏi và khóa lại thùng chứa.
Xem thêm
Truyện này vừa Lovecraftian vừa SCP vừa Harry Potter các kiểu
Xem thêm
Dị quá :)))
Xem thêm