Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 27: cấp ta cao hơn tận mười lần

24 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------

Chức nghiệp Kẻ Thống Trị cho phép người sở hữu biết về tình trạng của các nô lệ ra sao, nhưng không phải tất cả đều xảy ra đồng thời- quá nhiều thông tin tới sẽ không tốt. Thế nên chức năng của Kẻ Thống Trị chỉ cho biết tình hình chính mà thôi.

“Hm? Liên lạc với Erika đột nhiên biết mất?”

Yuuki Tachibana sử dụng kĩ năng thông báo của Quản Lí Nô Lệ trong khi đỡ một đòn tấn công bằng vuốt. Ngay lúc này, Yuuki đang phải đối mặt với một con quái vậy chỉ có thể miêu tả như côn trùng bốn chân lai người.

Cơ thể con quái vật cao khoảng ba mét và được bọc trong lớp vỏ màu ánh đen, sức mạnh của nó đủ để xé đôi cơ thể của người bình thường một cách dễ dàng, nhưng giờ đây nó còn chả có tác dụng gì với Yuuki.

“Đúng như mong đợi từ chủ nhân! Quái vật tầng trăm cũng chả là gì với ngài!”

Cậu hiện đang ở tầng sâu nhất của di tích cách không xa thành phố cậu đang ở. Kẻ địch ở đây đáng lẽ phải là bài tập trải nghiệm thực chiến của cậu, thế nhưng bởi khoảng cách sức mạnh quá chênh lệch nên cậu cũng chẳng học được gì nhiều.

Người đang chúc mừng cậu bên cạnh là Stefanie, một nữ nô lệ cao cấp. Yuuki rất thích nước da ngăm đen và nét mặt dễ thương của cô nên cậu luôn để cô theo mình.

“Ôi trời, thứ này cấp 1000 đúng không? Đương nhiên sức mạnh từ người còn gấp mười lần chúng là phải thế chứ.”

Cấp của Yuuki đã đạt đến mốc 10000. Một người bình thường sẽ ở mốc khoảng từ 1 đến 5, những chiến binh săn quái kì cựu thì sẽ là khoảng tầm 50, và nếu ai đó cật lực luyện tập suốt đời thì sẽ đạt cấp 99, giới hạn của một con người, và để vượt hơn mốc đó thì sẽ cần phải sở hữu những chức nghiệp đặc biệt; và Kẻ Thống Trị là một chức nghiệp như thế.

Yuuki đã đạt được cấp cao chừng này mà chẳng cần cố gắng mấy. Cậu sai nô lệ đi săn quái, nhận ké kinh nghiệm và tiền thưởng và cứ mua thêm nô lệ. Cậu thành lập một nhóm cướp, đem chúng đi cướp hàng hóa và đột kích bất cứ ngôi làng nào cậu phát hiện được ở ngoài vùng bảo hộ của Hiền Giả.

Bất cứ khi nào xuất hiện một con quái gần chết thì nó lập tức trở thành nô lệ của cậu, và cậu cứ cử bọn chúng đi gia tăng số lượng cho đến khi cậu thống trị từ động vật đến cả côn trùng. Tất cả công đoạn đều diễn ra tự động, nghĩa là số lượng nô lệ của cậu lúc này cũng vẫn đang tăng với tốc độ khủng khiếp.

“Trả lời ta, ngươi là gì!”

Con quái nhân bọ hung cố gắng lùi lại giữ khoảng cách với cậu và hét lên bằng chất giọng đầy nỗi sợ hãi. Hắn như không thể tin vào việc một con người bình thường có thể đỡ đòn của hắn không chút xây xác.

“Ồ, quái vật cũng có loại biết nói cơ à?”

“Thưa chúa tể. Sau khi đạt đến một cấp nhất định nào đó thì quái vật sẽ có được chút trí khôn và sẽ có khả năng tiếp thu được ngôn ngữ loài người.”

Người đang nói lần này là Euphemia, một cô gái tóc bạc khác đứng cạnh Stefanie mà cậu mang theo trong trận đánh lần này. Euphemia là một bán quỷ; Yuuki có được cô trong một lần cậu phá hủy một ngôi làng trong rừng cổ Hakua. Cậu đã biến cô thành nô lệ cao cấp bởi cô rất đẹp so với những bán quỷ khác.

“Ra vậy, cho hắn thành nô lệ hạ cấp cũng được đấy.”

Yuuki phân nô lệ của cậu thành bốn cấp bậc: cao cấp, trung cấp, hạ cấp và phụ cấp. Tự mình quản lí được hết toàn bộ là quá sức với cậu nên cậu đã ra lệnh cho nô lệ cấp cao quản lí những nô lệ cấp thấp.

Tuy nhiên giờ đây số nô lệ của cậu đã vượt mốc có thể quản lí chỉ với bốn tầng lớp nên việc sắp xếp lại hệ thống này chỉ là vấn đề thời gian.

“Nô lệ! Ngươi nói gì cơ! Sao người dám hả tên con người yếu ớt kia!?”

“Để xem, Flare Boom. Đúng không nhỉ?”

Yuuki niệm một câu phép, ít nhất là trông như vậy.

Chức nghiệp Kẻ Thống Trị không chỉ cho cậu khả năng quản lí số nô lệ của mình, mà thậm chí còn cho phép cậu sử dụng những kĩ năng của nô lệ của cậu. Nghĩa là, Yuuki có thể dùng bất cứ kĩ năng nào nô lệ cậu có.

Và như thế, vụ nổ lan sang khắp cơ thể con bọ, một lỗ lớn xuất hiện trên thân nó. Cả chân lẫn tay nó đều bị thổi bay chỉ để lại một cái đầu và phần thân trên còn sót lại, nó rớt xuống đất một cái bịch.

Yuuki từ tốn lại gần và giẫm lên đầu hắn, hoàn tất quá trình nô dịch.

“Extra Heal.”

Stefanie sử dụng ma thuật chỉ ngay sau đó cơ thể con bọ đã được hồi phục. Một công việc quá dễ dàng với trị liệu sư như cô, cộng thêm sức mạnh cường hóa của Yuuki.

“Chỗ này có bao nhiêu tầng.”

“Thưa ngài là 150.”

Con quái vật bị nô dịch trả lời với giọng vâng phục.

“Được rồi, đi đến tầng cuối và kiếm thêm nhiều thứ đồng hành như ngươi. Một khi ngươi đến được tầng 150, đi đến Hakua và tiếp tục.”

“Vâng thưa ngài.”

Không mất chút thời gian con bọ lập tức thi hành theo mệnh lệnh của Yuuki và di chuyển. Nếu mệnh lệnh cho nô lệ quá mơ hồ thì họ sẽ tự quyết định mọi thứ.

“Chỗ này đáng lẽ phải là nơi luyện tập của mình, thế mà nó chả ra sao cả.”

Nếu cậu cứ liên tục tăng cấp mà không tự luyện tập thì một ngày nào đó cậu có thể phải đối mặt với những nguy hiểm không lường trước được trong tương lai. Với ý nghĩ đó cậu đã đi đến khu di tích này và cuối cùng lại chẳng nhận được gì nhiều. Lúc đầu cậu còn hào hứng bởi khu di tích này vốn là do một tộc người cổ đại đến từ thế giới khác bỏ lại, thế nhưng sau vài ngày khám phá thì cậu bắt đầu thấy mệt với nó.

“Chúa tể, chẳng phải ngài còn nhận được một thứ tuyệt vời hơn là kinh nghiệm thực chiến sao? Em tin rằng chỉ việc tỏ ra uy quyền của một đế vương vĩ đại như định mệnh của ngài đã là điều tuyệt vời nhất rồi ạ.”

“Mà nghĩ lại, chuyện gì đã xảy ra với Erika vậy nhỉ?”

Euphemia lên tiếng nhưng Yuuki lại đang lơ đễnh đâu đó.

Cậu đã xếp những nô lệ ưa thích của cậu vào trong nhóm vệ sĩ riêng, hai người đang đi cùng cậu lúc này cũng thuộc nhóm năm nô lệ đặc biệt đó. Ba người kia thì đang chờ lệnh ở khách sạn, Erika là một trong số đó.

Thắc mắc về chuyện đã xảy ra, cậu thử lướt qua những hành động cuối cùng của cô và nhìn thấy cảnh cô đang trang bị vũ khí ẩn, rời khỏi phòng trên tầng cao nhất của khách sạn và đi về phía phòng của Tomochika Dannoura ở tầng năm và phục kích gần cửa phòng bạn cậu. Kĩ năng mà cậu đang dùng, Action Log (Nhật Kí Hành Động?) không cho cậu biết về mục đích của cô nhưng cậu có thể đoán được rằng cô đang chờ Tomochika rời khỏi phòng. Erika dành khá lâu đứng đó chờ, ngay cả khi Yogiri Takatou rời khỏi phòng. Kí ức của cô dừng lại ngay sau đó.

“Mình không hiểu, tại sao cô ấy lại chết? Cổ bị đánh lén à?”

Kĩ năng Action Log chỉ cho phép cậu nhìn thấy những gì nô lệ của cậu thấy được, thế nên cậu không thể biết chuyện gì đã xảy ra phía sau Erika khi đó. Khả năng cao là cô ấy bị dính một đòn đánh lén nào đó nhưng không có thứ gì trông như vậy ở chỗ cô cả.

“Chắc chắn đây là một trò hèn hạ nào đó. Làm sao mà một sát thủ rừng rậm như Erika, người thậm chí còn được gia tăng sức mạnh từ ngài, Chúa Tể lại có thể mất cảnh giác được. Ngay cả thực sự có người may mắn có thể làm cô ấy bất ngờ đi chăng nữa thì em cũng không thể tưởng tượng được cảnh cô ấy bị ám sát.”

Sát thủ sở hữu kĩ năng Phát Hiện giúp họ có thể nắm được từng vị trí của người xung quanh họ. Không thể nghĩ rằng Erika lại bất cẩn không kích hoạt khả năng đó khi tiến hành ám sát.

“Có thể, mà ta cũng muốn biết vì sao cô ấy lại đi ám sát Dannoura-san vì chuyện gì.”

Nô lệ luôn bị trói buộc bởi bất kì mệnh lệnh nào từ chủ nhân họ, nhưng khi không có mệnh lệnh nào đưa ra thì họ có thể tùy ý hành động. Họ luôn hành động vì lợi ích của chủ nhân mình, nhưng lại không ai biết được họ đang nhắm đến cái “lợi ích” gì.

“Em có thể nêu ý kiến được không ạ?”

Euphemia trả lời lần nữa, cách nói của cô vẫn cứng đờ như thường lệ.

“Nói đi.”

“Đây chắc là vì ngài bảo rằng muốn Dannoura-sama trở thành tình nhân của ngài.”

“Và tại sao việc đó lại khiến Erika ám sát cô ấy?”

“Khả năng cao có thể là cô ấy nghĩ rằng cô ta không xứng với tình yêu ngài thưa chủ nhân. Thế nên có lẽ Erika đã định bắt cóc cô ta về cho ngài.”

“Hmm. Nhưng chẳng phải nô lệ luôn hành động sao cho không gây rắc rối cho chủ nhân mình sao, thế tại sao cô ấy lại đi ám sát người ta thích?”

“Em không thể trả lời nếu như chưa tự mình nhìn thấy Dannoura-sama ra sao, nhưng em nghĩ Erika hẳn phải có lí do gì đó giải thích cho việc này.”

“Thế à, vậy nghĩa là khi ta không ra lệnh cho nô lệ dừng việc gì đó thì họ sẽ có thể tự mình hành động dù cho nó có gây rắc rối cho chủ nhân mình à, ta vừa biết thêm điều mới rồi.”

“Vâng. Việc bọn em nghĩ là đúng cũng chưa hẳn là tốt nhất cho chủ nhân.”

Vậy là không có cách nào đảm bảo họ sẽ luôn làm theo ý mình à, Yuuki quyết định sẽ nhớ lấy điều đó.

“Thôi kệ đi, không có cách nào biết vì sao cô ấy lại chết cả. Chán thật, cô ta mắc tiền lắm đấy.”

“Nếu như ngài muốn có thêm người rừng, có một chỗ định cư gần đây có thể tiến đánh được.”

“Chỗ ở như của cô à? Cô đang cố nói gì à?”

“Thưa không. Em chỉ nói những gì mình biết.”

“Vậy được rồi, cũng chả sao. Ta nghĩ ta sẽ để Lisa và Chelsey thực hiện di nguyện của Erika và có được Dannoura-san.”

Lisa và Chelsey là hai người vệ sĩ khác ở khách sạn.

Yuuki lập tức ra lệnh cho họ, với cảnh một người chết ngay trước phòng cô thì khả năng cao Tomochika đã rời khỏi khách sạn.

Không quan trọng là phải dùng đến thủ đoạn gì, Yuuki đã quyết phải có được Tomochika Dannoura. Không đời nào có chuyện cậu, một Kẻ Thống Trị, lại không thể có được người phụ nữ của mình. Thế nhưng ép buộc một phụ nữ thì lại chẳng giống phong cách của Kẻ Thống Trị. Đó là lí do mà cậu đã không đi xa hơn khi cô từ chối cậu, nhưng giờ Erika đã chết, cậu không phải lo về điều đó nữa. Một đế vương như cậu lẽ ra phải được vây quanh bởi những cô gái tuyệt nhất, không phải như vài ngày trước đó, giờ buộc phải kiếm người thay thế chỗ của Erika.

“Có thể nào Dannoura-sama là thủ phạm không?”

“Không biết, nhưng một khi ta có được cô ta là mọi thứ sẽ rõ cả thôi. Trước đó phải mang cô ta ra khỏi thành phố đã.”

Hayabusa nằm dưới sự bảo hộ của hiền giả, nó giới hạn những sức mạnh được ban bởi họ. Thống trị cũng nằm trong giới hạn đó, không thể thống trị người trong thành phố được.

Yuuki tiến về phía thang máy ra khỏi khu di tích

Cậu không nghi ngờ gì đến việc một khi cậu ra khỏi đây, Tomochika đã nằm trong tay vệ sĩ của cậu

----------------------

Zard: Có tham vọng của mấy thằng main đấy nhưng xin lỗi vì mày đếu là main :)))

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tiếc quá b isekai nhầm nơi khi có sự tồn tại của cuốn death note đi động kia
Xem thêm
"Dù là 'vua' nhưng đối diện 'thần chết' thì không có ý nghĩa gì cả"
Xem thêm
ngầu quá áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Xem thêm
đúng đúng
Xem thêm
kể cả có năng lực hack nhưng mới chỉ 4 ngày mà lv10000 thì ảo quá -_-
Xem thêm
Đấy là sự kì diệu của cấp số nhân đấy bác:))) 2² hay 2⁵ thì vẫn bth. Nhưng thử 2³⁷ là thấy sự khác bọt ngay:)))
Xem thêm
Ghost of death
Xem thêm
R.I.P thèn thống trị vì ng mà m đối đầu là con cháu của thần chết
Conan:ủa,ai nhắc t à?
T:đéo phải m!
Xem thêm
Mấy cái thg hay ảo tưởng mình là goodboiz và cho con gái đến với mình là điều hiển nhiên thì chỉ là âm binh mang cô hồn của chó thôi
Chích bởi youtuber nào đó văn hay chữ tốt
Xem thêm
Main said: À thì ra mày chọn cái chết
Xem thêm
Main của truyện khác chứ méo phải truyện này :))
Tks trans
Xem thêm