Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13 Lời thách đấu dành cho nàng Lich

Mở đầu

16 Bình luận - Độ dài: 490 từ - Cập nhật:

default.gif

default.gif

Mở đầu:

Tại một cửa hàng ma thuật khiêm tốn, nằm gọn trong một con hẻm của Axel. Những tiếng hỗn loạn thông thường có thể được nghe thấy.

“Này bà chủ, với kỹ năng hiếm hoi có thể mang về những vật phẩm rác rưởi. Sao cô không thử giải thích cho ta, tại sao cái thứ rác rưởi này lại nằm ngay trước mặt chúng ta?”

“Nói kỹ năng của tôi là hiếm hoi... Tôi vẫn sẽ mua món này kể cả khi anh khen tôi, Vanir-san.”

“Ta không có khen cô, cô là một bà chủ vô dụng! Chỉ việc nói cho ta biết điểm tốt của cái sản phẩm này!”

Sau khi bị giật mình bởi cơn nóng giận phát ra từ Vanir, Wiz đưa ra một con thú nhồi bông.

“Sản phẩm tôi mua lần này là những con thú nhồi bông. Đương nhiên nó không chỉ là một món đò chơi dể thương. Xem đây! Nó là một vật phẩm tuyệt vời sẽ tự đi theo chủ nhân của nó sau khi được đăng ký! Bằng việc đưa nó cho bọn trẻ, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc chúng đi lạc thêm một lần nào nữa!”

“Ta hiểu rồi. Nói cho ta nghe, Mặt trái của nó chính xác là gì?”

“Đã rõ! Nó sẽ luôn luôn đi theo chủ nhân của mình kể cả khi bọn chúng không hề đi lạc, nên tôi nghĩ, có thể bọn trẻ sẽ khóc khi mà chúng thức dậy vào nữa đêm để đi vệ sinh.”

Nghe thấy điều đó, Vanir âm thầm gạch bỏ tờ giấy mua hàng.

“Vanir-san! Anh thực sự muốn từ bỏ những đứa trẻ đi lạc trên thế giới này sao!?

“Cô thật sự muốn nghe tiếng khóc của bọn trẻ đến như vậy à?”

Đó là cảnh tượng thường ngày chào đón chúng tôi khi chúng tôi mở cánh cửa của cửa hàng vật phẩm ma thuật.

Sau khi mắng Wiz, Vanir để ý đến lối vào và chào mừng chúng tôi với một nụ cười rộng mở.

Một bông hoa nhỏ xuất hiện trước mặt Wiz.

Người tặng nó cho cô ấy chính là Sylphina.

Cô bé là người đã được những Mạo Hiểm Giả, cùng với một số người trong thành phố, tập trung lại để giúp đỡ cho cô bé vài ngày trước.

“Onee-san, Cảm ơn rất nhiều về việc chị đã giúp em mấy hôm trước.”

Wiz khụy xuống để mặt đối mặt với cô bé đang mỉm cười rụt rè vở nở một nụ cười dịu dàng.

“Đây là cửa hàng vật phẩm ma thuật Wiz. Nó có đầy những mặt hàng hữu ích khác nhau. Nếu như một lần nữa em cảm thấy không khỏe, hoặc gặp vấn đề gì khác... Xin cứ thoải mái mà ghé qua bất kì lúc nào.”

-------------------------------

Mình tạm nghĩ tầm 1 tuần nhé

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

to như nứt ra ấy Lol
Xem thêm
Lol wiz
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
gái múp thế mà ế tội vl
Xem thêm
những ng đàn ông "thích đực" luôn đợi thớt =))
Xem thêm
MMM
Nghỉ nhiều cho khỏe ,
Xem thêm
nghỉ ngơi tốt nha train
Xem thêm
sau 3 năm vốn từ vựng của chị đã khá lên chưa ?=))
Xem thêm
Thanks trans! Nghỉ ngơi lấy lại sức cho khỏe mạnh nhé trans
Xem thêm
Chúc trans nghỉ ngơi vui vẻ :3
Xem thêm
Iyaaaaaaaaaaa! Nooooooooooo!
Xem thêm
Thanks trans rất nhiều ae lót dép hóng 1 tuần đợi
Xem thêm