Sau khi đọc cái kết thì mình có cảm xúc cả hạnh phúc lẫn hối hận, buồn vui lẫn lộn. Hạnh phúc vì đọc được truyện hay, hối hận vì cái kết buồn quá làm tan nát trái tim. Cảnh báo bạn nào không chịu nổi đau buồn (như mình đây) thì đừng đọc kẻo trầm cảm. Tất nhiên là truyện rất hay nếu bạn muốn đọc truyện hay thì đừng lưỡng lự trước lời cảnh báo của mình. Mình sẽ rất áy náy nếu biết rằng vì lời cảnh báo cảu mình mà bạn bỏ lỡ một tuyệt phẩm
Nói là tuyệt phẩm cũng còn tuỳ đối tượng đọc. Nếu đọc nhiều rồi thì sẽ có đánh giá cụ thể hơn là chỉ bằng cảm xúc: buồn. "Nếu b cho điểm con hàng này /10 thì sẽ là bao nhiêu?" - Cx là điều một ng đọc như mình muốn biết bên cạnh cảm xúc mà bộ truyện đem tới. :)
251 Bình luận