• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN Tập 01 (21-48)

Chương 21

13 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:

Solo: Lê Hải Hoà

-----

「Oi, Shion, Cậu đến đúng lúc đấy! Có người vừa mới yêu cầu đúng kiểu nhiệm vụ cậu thích! 」(Mạo hiểm giả A)

「Shion, Tôi vừa mới hóng được vài chuyện hay. Cậu muốn tham gia cùng bọn tôi không?」 (Mạo hiểm giả B)

「Này Shion-san, Tôi muốn mượn sức mạnh của cậu!」 (Mạo hiểm giả C)

Vừa mới bước chân vào Guild thì Shion và Nino đã bị vây quanh bởi những Mạo Hiểm Giả.

Họ đã nhận được rất nhiều sự chú ý, có thể nói là theo hướng tích cực.

Mặc dù lai lịch không rõ ràng, nhưng chắc chắn cậu ấy là một Pháp Sư sở hữu tài năng không thua kém ai.

Đồng hành cùng cậu là một nữ Hiệp Sĩ Chiến Hầu có khả năng đặc biệt.

Tài năng của họ đều là chưa từng có ngay cả trên toàn quốc, chứ đừng nói đến trong Guild Mạo Hiểm Giả, đáng chú ý là cả 2 đều xuất hiện cùng một thời điểm.

Hơn nữa, vẻ ngoài của họ không tệ, và thậm chí là cả trang bị mà họ sở hữu cũng là loại đẳng cấp cao.

Do đó hầu hết mọi người đều bàn tán về lai lịch của họ.

Nếu đơn giản chỉ có thế, thì sự quan tâm mọi người dành cho họ có thể sẽ mất dần ngay lập tức.

Đó là vì không hiếm trường hợp có những người đã chết chính vì quá tài năng và sở hữu nhiều bảo vật. Và họ chết ở những nơi hoang vu chẳng ai biết

Tuy nhiên, Shion và Nino lại không giống vậy.

Họ chủ yếu nhận những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Họ sẵn sàng làm những nhiệm vụ mà người khác từ chối, và luôn quay trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Những hành động đó có thể gọi là đủ để nhận được lòng tin của mọi người.

Tất nhiên là mục tiêu của Shion không chỉ có như vậy. Nếu quái vật mà lộng hành và gây thiệt hại lớn thì tin đồn không hay sẽ lan truyền.

Nói cách khác, con người sẽ tin rằng Ma Vương chính là nguyên nhân của việc xuất hiện ồ ạt quái vật. Họ sẽ lan truyền những điều như là "Chắc chắn Ma Vương đã được hồi sinh" hoặc "Nguyên nhân chính là bởi Ma Vương". Trong trường hợp đó, với tư cách là Ma Vương, đó không phải là điều mà cậu có thể dễ dàng xử lý.

Nên là, cậu chỉ đơn giản là đè bẹp chúng trước khi chuyện đó xảy ra. Ngay cả khi mục tiêu ban đầu của cậu là thu thập thông tin, tình trạng xã hội với tư cách là Mạo Hiểm Giả.

Vì vậy đối với cậu việc được gọi là những người Ưu Tú hay Anh Hùng là những điều vô cùng rắc rối. Nhưng nhìn từ quan điểm của những người xung quanh, Shion là một nhà Mạo Hiểm Giả xuất sắc không thể bỏ mặc những người bị quái vật tấn công, nắm giữ sức mạnh tầm cỡ, đủ để một Hiệp Sĩ Chiến Hầu công nhận là chủ nhân và là một chàng trai trẻ có một tương lai triển vọng khi được xếp hạng SSS cao kỷ lục.

Ngoài ra cậu cũng sở hữu ngoại hình không tệ, nên có rất nhiều Mạo Hiểm Giả nữ đã chủ động tán tỉnh cậu ta cùng một lúc. Hơn nữa, nhiều người ngỏ ý muốn tham gia vào đội của cậu hoặc mời hai người vào đội của họ.

Kết quả của điều đó là tình huống như hiện tại.

「Vâng, mấy người có thể cho chúng tôi qua không?」(Shion)

Khi Shion nói vậy, đám đông những người vây quanh lập tức dãn ra và tạo thành một lối đi

「Un, cám ơn.」(Shion)

Shion và Nino đi đến quầy ở phía sau.

So với quầy tiếp nhận nhiệm vụ luôn có người xếp hàng thì quầy báo cáo vẫn vắng vẻ như mọi khi, Shion chào lịch sự với nhân viên đang ngồi đó.

「Ahh, xin chào. Chúng tôi đến để báo cáo về nhiệm vụ tiêu diệt Goblin.」 (Shion)

Một báo cáo loại nhiệm vụ tiêu diệt.

Những ngày đầu Guild mới thành lập, đã có nhiều ý kiến tranh cãi về việc chứng minh độ chính xác của những báo cáo loại này.

Với tuyên bố cá nhân không thôi, thì không có bằng chứng xác thực. Còn với việc cắt bỏ một bộ phận của mục tiêu thì lại làm tăng nguy cơ tử vong, vì giữa trận chiến luôn nhiều nguy hiểm rình rập.

Do đó, Hiệp Hội Pháp Thuật đã hỗ trợ tạo ra tấm thẻ Mạo Hiểm Giả này, làn sóng sức mạnh ma thuật vốn có bên trong các sinh vật sẽ được ghi lại khi nó bị tiêu diệt, và đó chính là cách đã được áp dụng để đếm và xác thực số lượng quái đã tiêu diệt được.

Đây cũng là thứ được sử dụng để xác nhận đăng ký chủng tộc khi phát hành thẻ. Vì vậy, có thể nói là nó có độ chính xác đáng kể

....Như đã nói từ trước, vì Shion và Nino thực sự đã nguỵ trang chủng tộc của họ, nên tấm thẻ không phải chính xác tuyệt đối, nhưng về vấn đề này, thật đáng thương khi đổ lỗi cho Hiệp Hội Pháp Thuật.

「Well, hãy đưa tôi thẻ của cậu.」 (Nữ nhân viên)

Khi nhân viên nữ nhận được thẻ mà Shion và Nino đã trao, cô ấy đặt chúng vào 『Pha Lê Phát Giác』. Khi cô làm vậy, trên tinh thể hiển thị số lượng quái vật họ đã tiêu diệt.

「Xem nào, Shion-san tiêu diệt được 37 Goblin còn Nino-san thì tiêu diệt 62 con. yup, không có lỗi gì.」(Nữ nhân viên)

Nhân viên nữ nói với vẻ mặt tươi cười trong khi đôi tai chó trên đầu thì giật giật và di chuyển.

Là một Thú nhân, chỉ duy nhất đôi tai của cô ấy là giống với động vật, còn các phần khác thì hoàn toàn không khác gì con người.

「Vậy thì, vì việc xác minh tiêu diệt đã xong, tôi sẽ reset lại số lần tiêu diệt.」(Nữ nhân viên)

Đặt lại số thứ tự. Đây cũng là một cách thức để đo số lượng tiêu diệt đáng tin cậy.

Lúc đầu, có ý tưởng cứ để số như cũ và mỗi lần xong thì cộng thêm vào, nhưng để tránh chi phí thuê thêm nhân công ghi sổ sách và tính toán, thì họ để thành hệ thống như hiện tại.

「Phần thưởng là 6 đồng bạc lớn. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng phần thưởng này không xứng với nhiệm vụ, nhưng các cậu đã thực sự giúp đỡ chúng tôi. 」(Nữ nhân viên)

「Không, tôi không nghĩ vậy. Sẽ thật rắc rối nếu đám quái vật đó bị bỏ lại và sinh sôi, thì thiệt hại trở nên rất lớn.」(Shion)

Goblin trên lục địa Shutaia có khả năng sinh sản cao.

Mỗi đàn có thể tăng thêm 5 cá thể một ngày, sẽ thật nguy hiểm khi cứ kệ mặc kệ chúng. Do đó nhiệm vụ tiêu diệt chúng được ưu tiên tối đa....nhiều trường hợp khách hàng là một ngôi làng nhỏ, vì thế có xác suất cao là phần thưởng không xứng với nhiệm vụ.

「Cậu là người duy nhất nghĩ vậy đấy, Shion-san.」(Nữ nhân viên)

Nino nhận thấy rằng nữ nhân viên đang nở một "nụ cười dịu dàng" chứ không phải "nụ cười thương mại" với Shion, cô chen vào giữa, và đẩy Shion tránh xa cô ta.

「Xong việc rồi!. Về thôi.」(Nino)

「À quên mất, có rất nhiều yêu cầu chỉ đích danh Shion-san. Nếu cậu quan tâm, hãy thử chấp nhận chúng」(Nữ nhân viên)

Nữ nhân viên nhoài người ra khỏi quầy và đưa ra một số tài liệu. Nino chộp lấy những thứ đó và đẩy Shion rời khỏi Guild Mạo Hiểm Giả.

Đây là một hình ảnh xảy ra thường xuyên và cũng chính là lý do khiến Shion ít được các nữ Mạo Hiểm Giả quyến rũ quá mức.

Bị đẩy ra khỏi Hội Mạo Hiểm Giả, Shion nhìn lên bầu trời trong vắt.

Một bầu trời mà không thể thấy được ở Lục Địa Hắc Ám.

Thậm chí nó còn xanh hơn cả thế giới trước đây của cậu. Một bầu trời mà cậu từng nghĩ là rất đẹp.

Khi cậu nhìn lên bầu trời xanh như đang khao khát nó, thì có một tiếng chuông báo hiệu vang lên từ hướng của Trường Mạo Hiểm Edius.

Nó kêu "ring ring"

Như thể đáp lại tiếng chuông đang vang lên đó, bụng Nino cũng kêu lên với âm thanh "kuu".

「Ngài muốn ăn gì không……?」(Nion)

「Bất cứ thứ gì khác ngoài súp khoai tây và muối.」(Shion)

「……Phải ha.」(Nino)

Trong khi trò chuyện, Shion và Nino tiến về phía khu phố thương mại, tầm này cũng đang nhiều người đang hướng tới đó.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ma vương mà nghèo tớ nỗi ăn khoai tây vs muối hỏi sao muốn tới lục địa con người.????
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Umk, anh chán cơm nhà r
Xem thêm
Like mạnh trans cố dịch tiếp nha
Xem thêm
bác dịch tốt đấy, nhân tiện tội anh ma vương ngán cmn khoai tây với súp muối :))
Xem thêm
Like mạnh trans cố dịch tiếp nha
Xem thêm
Quên luôn nội dùng luôn rồi cảm ơn trans . phải đọc lại từ đầu mới được
Xem thêm
Dịch Solo mak hay quá đó chứ . Dfaau có lỗi j đâu . Truyện hay lắm . Thank trans nhiều
Xem thêm