• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN Tập 01 (21-48)

Chương 47

12 Bình luận - Độ dài: 2,802 từ - Cập nhật:

Trans: Lê Hải Hoà

Chap cuối nói về Ma Thần, tối mình đăng nhé :v

---

Tại một không gian giữa khu rừng.

Một hình dáng nhỏ nhắn màu xanh lá cây nhảy xuống ngay đằng trước những con Orge đang trò chuyện với nhau.

Khi lũ Orge nhận ra nó xuất hiện từ giữa những tán cây. Thì cô gái trẻ màu xanh lá---Nino bình tĩnh đưa ra một thông báo.

「Mặc dù ta không có ác cảm gì với các ngươi, nhưng vì đây là một mệnh lệnh.」(Nino )

Vào lúc lũ Orge vừa nhận thấy lưỡi kiếm cong lấp lánh ở mỗi bàn tay cô, thì cả hai cánh tay của một trong số chúng đã bay lên không trung.

「...... GAAAA Gah!?」

Có lẽ tiếng hét đó đã trở thành một tín hiệu, một mũi tên bạc bỗng xuất hiện găm vào đầu của con Orge vừa bị mất hai tay. Người có thể bắn những mũi tên xuyên qua hộp sọ cứng như đá của hắn, không ai khác ngoài Luuty.

* Rầm* một âm thanh nặng nề được tạo ra bởi tên Orge vừa ngã xuống. Những con Orge còn lại vơ vội lấy vũ khí của chúng trong bối rối.

Chúng đã bị tấn công.

Bạn của chúng đã bị giết.

Sự thật đó khiến những con Orge nổi cơn thịnh nộ.

「Thổ Kích」(Shion)

Cùng lúc với giọng của Shion, một khối đá khổng lồ đã mọc lên và hất tung một con Orge bay đi.

「GAAAAAAA!」

「Kuh!」

Với âm thanh giận dữ, con Orge vung thanh kiếm lớn bằng sắt chém xuống.

Kain đã đỡ dễ dàng bằng thanh kiếm của cậu.

Nhìn thấy thanh kiếm lớn của mình như đang bị chặn lại bởi một tảng đá, con Orge không thể tin nổi vào mắt mình.

Với sức mạnh khổng lồ của Orge, đáng lẽ đòn tấn công đó có thể đập nát một thanh kiếm bình thường, nhưng Kain có thể đỡ được nó và gạt đi như không có gì.

Có lẽ ngoài khả năng của Kain ra, đó có thể là do độ cứng của thanh kiếm.

「Bản ngã yếu đuối này xin cầu nguyện...」 (Sharon)

Cùng lúc với lời niệm phép, Sharon vào tư thế nắm chặt cây trượng của mình, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ viên đá màu xanh gắn trên đỉnh cây trượng của cô.

「Ta cầu xin thanh kiếm, ta cầu xin sứ giả, thân xác ta tuy yếu đuối nhưng trái tim ta rất mãnh liệt.

Trái tim này sẽ trở thành thanh kiếm, ta mong người hãy cầm lấy nó.

Vì vậy sứ giả, xin người hãy thực hiện mong muốn của ta!」(Sharon)

Nhận thấy lời niệm phép của Sharon, một trong những con Orge đã vung cây chuỳ để ngắt lời niệm đó nhưng---nó đã bị chặn lại bởi Kết Giới Vật Lí của Shion.

「Đừng cản đường cô ấy, đang đến đoạn hay nhất đấy ngươi biết không?」(Shion)

Để đáp trả lại Shion, người trông như đang tận hưởng mọi thứ, con Orge ngay lập tức thủ thế và vung lại cây chuỳ sắt xuống Shion.

Tuy nhiên, Kết Giới Vật Lí mà Shion đã bật lên vẫn không chịu vỡ.

Và rồi, một màu xanh sáng chói xuất hiện trước Sharon và liên tục nhấp nháy.

「Tiến lên, Kiếm Linh!!」(Sharon)

Xuất hiện trong ánh sáng xanh cùng với âm thanh đó là một tồn tại có hình dáng con người.

Đó là một kiếm sĩ.

Mặc quần áo phong cách, đó là một người đàn ông tuyệt đẹp.

Anh ta cầm thanh nhất thủ kiếm* hai lưỡi một cách uể oải, nhưng lại hoàn toàn không có một chút sơ hở nào. [note14330]

Toàn thân anh ta phát sáng màu xanh lam, chứng tỏ đó rõ ràng không phải là một con người.

Đó chính là Kiếm Linh.

Kiếm Linh đã được triệu hồi bởi Sharon, cầm kiếm với một tư thế lỏng lẻo, anh ta tiếp cận con Orge đang liên tục đánh vào Kết Giới Vật Lí của Shion.

「M-Mày là ai-----!?」

Trong lúc đó con Orge vừa định vung cây chuỳ xuống đập Shion, người mà hắn nghĩ thậm chí không thể đỡ lại nó. Nhưng Shion đã lùi về phía sau một bước để né, và Kiếm Linh ngay lập tức trượt vào giữa họ và chém con Orge bằng một đường chéo từ dưới lên.

Thứ đang trùm trên người con Orge đó là một bộ giáp sắt, hắn ta nghĩ rằng, với nhát chém từ thanh kiếm bình thường sẽ không thể nào xuyên qua được, nên hắn giữ nguyên cây chuỳ đang vung lên trên đầu mà không thèm chặn lại nó.

Kết quả-------

Nhát chém đó đã xé đôi hắn ta cùng bộ giáp sắt, con Orge đổ sầm xuống chết không kịp ngáp.

Rời khỏi con Orge vừa bị đánh bại, Kiếm Linh nhanh chóng chạy tới chỗ con Orge tiếp theo.

「......Dường như không cần phải ra lệnh cho tên đó.」(Shion)

Nhìn Sharon đang đặt tay lên ngực và hít sâu, Shion lẩm bẩm.

Kiếm Linh, người đang toả ra ánh xanh lao tới tiền tuyến nơi mà Kain và Nino đang vung kiếm.

「Liệu tên đó có sở hữu ý chí riêng không?」(Shion)

Ma Thuật Triệu Hồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã triệu hồi một thứ gì đó khác với tự nhiên.

Nếu nó có ý chí riêng, có lẽ đó không chỉ là một khối sức mạnh đơn thuần.

Lời niệm phép lúc trước, thay vì gọi đó là niệm phép, ta có thể đánh giá rằng nó giống một lời kêu gọi hơn. Điều đó có nghĩa, Ma Thuật Triệu Hồi vẫn còn có thể phát triển hơn nữa.

Nó sẽ trở thành một mối đe doạ lớn nếu nhân loại biết cách sử dụng, vì vậy tốt nhất là đem nó tới Lục Địa Hắc Ám để truyền bá.

Tưởng tượng đến khuôn mặt ai đó sẽ rất vui mừng nếu anh kể lại chúng, Shion mỉm cười.

Anh không thể đưa họ theo trong cuộc hành trình lần này, nhưng nếu họ được nghe kể về câu chuyện, chắc chắn họ sẽ nổi xung lên vì anh không đưa họ theo.

Khi Shion đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy, Nino đã chém bay đầu một con Orge.

Thứ phiền phức nhất của một con Orge là nó sống rất dai, có những trường hợp chúng vẫn còn sống ngay cả khi mất đầu.

Vì nó có thể tự di chuyển đầu của mình, nên có nhiều người đã mất cảnh giác và bị nó kéo chết theo.

Đó là lý do tại sao người ta đồn rằng Orge sở hữu ba linh hồn.

Tuy nhiên, không một ai ở đây mất cảnh giác cả.

Kiếm Linh thì vừa chém đứt một cánh tay đang cầm rìu, còn Kain thì đang cầm kiếm chém theo đường chéo vào vai một con Orge khác.

「Hỡi ánh sáng, hãy tập trung lại và xuyên qua kẻ thù của ta.....Quang Kích Hội Tụ!」

Kain hướng bàn tay không cầm kiếm của mình về phía con Orge, và từ lòng bàn tay, một tia sáng được bắn ra.

Tia sáng đó xuyên thủng ngực con Orge và tan biến. Hắn nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên ngực của mình với khuôn mặt bất ngờ trước khi đổ gục xuống chết.

「……O, oo……Em trai của ta……」

Con Orge cuối cùng vẫn giữ chặt thanh kiếm với tư thế sẵn sàng trong khi đang chảy những giọt nước mắt vì mất đi người anh em.

Hai anh em chúng luôn tự hào vì có một cơ thể cứng cáp, nhưng không bao giờ chúng tỏ ra kiêu căng vì điều đó, chúng luôn luôn luyện tập và giúp đỡ lẫn nhau.

Sự thật là chúng đã dễ dàng bị tàn sát đến như vậy.

Một sự thật vô lý là chúng đã bị tấn công bất ngờ.

Hắn ta đang rên rỉ vì những điều đó, tuy nhiên, con Orge đã thay đổi suy nghĩ.

Đi săn là quyền tự nhiên của mọi sinh vật sống.

Giống như Orge săn Con Người, và Con Người cũng có thể săn Orge.

Bị săn bởi những con người mạnh mẽ đã trở thành một phần máu thịt của chúng, vì thế đây sẽ là một lễ truy điệu tốt nhất cho những người anh em.

Đó là lý do tại sao, hắn vẫn sẽ đứng lên chiến đấu tới giọt máu cuối cùng như một người chiến binh.

「Ta là Ogre Chiến Binh, Gudion! Hãy đến đây!」(Gudion)

「Ta là Nino. Ta sẽ nhớ cái tên đó.」(Nino)

Thanh đại kiếm mà Gudion cầm đã bổ xuống gần Nino với một tiếng gầm như sấm sét.

Đó là một cú vung từ trên xuống.

Nino đã né được đòn tấn công mặc dù đơn giản nhưng mạnh mẽ chưa từng thấy, bằng thanh kiếm khổng lồ đó. Cô lấy lại tư thế đứng và nhảy lên.

「Nuu……!」(Gudion)

「Hãy yên nghỉ, Gudion.」(Nino)

Nino tiến đến sát ngay phía trước mắt Guidon và vung thanh kiếm cong sắc lẹm.

Nhìn thấy điều đó, Gudion nhận ra ngay sự thất bại của chính mình.

Dù thế, hắn vẫn cảm thấy cứ chờ chết như vậy là không hay, nên Gudion đã giơ thanh đại kiếm của mình lên trên và---nhưng Nino đã nhanh hơn, cô đã cắt thanh kiếm xuyên qua cổ hắn và đáp xuống đất.

Cơ thể mất đầu của Gudion vẫn vung thanh kiếm chém linh tinh vào không khí một lúc rồi cứ như thế mà gục xuống, và đã hoàn toàn ngừng động đậy.

「……Dường như mọi thứ đã kết thúc.」(Luuty)

Nghe những lời của Luuty, Sharon ngồi bệt xuống mặt đất như thể không còn chút sức lực nào.

Kiếm Linh nhếch mép cười chế nhạo cô, sau đó biến thành những hạt ánh sáng và biến mất, Kain vội chạy đến đỡ lấy Sharon.

「C-Cậu không sao chứ!?」(Kain)

「U,un. Tớ chỉ mệt một chút……」(Sharon)

Trong khi Luuty vui vẻ nhìn tình trạng hai người đó, Shion và Nino tiến đến xác của Gudion.

Mặc dù chúng được gọi là Orge và có rất nhiều loại, nhưng Shion cảm thấy đây là một Ma Tộc đáng kính trọng. Mà dù thế, nhưng anh cũng không biết ai đã tạo ra chúng, nếu so sánh với Ma Tộc của Lục Địa Hắc Ám, loài này có thể được coi là ưu tú.

Vì vậy, anh thấy chúng là Ma Tộc xứng đáng để làm thuộc hạ.

「……Trong mọi trường hợp, không có gì đảm bảo xác chết của lũ Orge sẽ không thu hút các mối đe doạ khác, vì vậy ta sẽ xử lý chúng bằng một ma thuật mạnh mẽ, nên mọi người hãy đi trước đi.」(Shion)

Khi Shion nói điều đó với khuôn mặt nghiêm túc, Luuty gật đầu nghĩ rằng đó là việc nên làm.

「Tôi hiểu rồi. Kain-kun, Sharon-san, đi thôi.」(Luuty)

「À, vâng ạ.」(Kain)

Sau khi tiễn nhóm Kain quay về dưới sự chỉ đạo của Luuty, Shion nhìn về phía Nino.

「……Ta nghĩ đây là một vụ đánh cược nguy hiểm」(Shion)

「Bởi vì Nino là một diễn viên xuất sắc. Không có vấn đề gì đâu ạ.」(Nino)

Nino trả lời trong khi nhìn xuống xác chết không đầu của Gudion.

「Hơn nữa, Shion-sama cũng đang nghĩ điều tương tự phải không?」(Nino)

「Maa¬ na.」(Shion)

Trong khi thở dài, Shion trả lời Nino, người đã nhặt cái đầu của Gudion và đặt cạnh xác của hắn.

Sau khi xác nhận Nino đã lùi lại về phía sau, Shion niệm một phép duy nhất.

「Tái Sinh.」(Shion)

Đây là Ma Thuật Hồi Phục có thể chữa được vết thương chết người.

Đáng lẽ đầu và cơ thể của Gudion đã bị tách ra, nhưng nó đã quay trở lại là một cơ thể bình thường hoàn toàn không một vết xước.

Nhưng nếu đó là một Con Người, thì chỉ có thể hồi phục thành một xác chết nguyên vẹn. Do Gudion là một con Orge, loài vẫn có thể sống ngay cả khi đã bị chém bay đầu.

Hắn ta trợn mắt di chuyện và từ từ ngồi dậy.

「……Tại sao」(Gudion)

Sau khi Nino chém đầu, Nino đã lẩm bẩm vào tai hắn là cứ giữ nguyên tư thế đừng có di chuyển.

Mặc dù không hiểu lý do, nhưng hắn chấp nhận mệnh lệnh của Nino, kẻ chiến thắng.

Tuy nhiên sau khi được cứu như thế này, hắn không hiểu tạo sao loài người lại cứu hắn.

Và hắn đã nghĩ đến một lý do....Chắc là chỉ nhớ được một phần, Gudion đã nhớ đến trường hợp đồng loại của mình đã bắt cóc những cô gái con người và biến họ thành vợ của mình. Vì vậy, sẽ không lạ khi cũng có điều ngược lại. (thằng này đang tưởng bị Nino bắt về làm chồng :v)

Hắn không khoe khoang về điều này, nhưng Gudion tự tin hắn sở hữu một ngoại hình đẹp trong số những con Orge.

Với hai chiếc sừng nổi bật, làn da đen sẫm tuyệt vời, và một thân hình cơ bắp đã được rèn luyện kĩ lưỡng, hắn tự tin rằng mình được coi là một người quyến rũ.

Người phụ nữ tự gọi mình là Nino đứng trước mặt hắn, là một cô gái nhỏ bé và mảnh mai.

Với Gudion, hắn không thấy cô quyến rũ chút nào, hắn cũng nghĩ rằng có thể con người cũng đồng ý như vậy. Vì thế, không thể tránh khỏi trường hợp cô tìm kiếm một đàn ông quyến rũ như Gudion, hắn tự đồng ý với điều đó.

Những người anh em đã bị giết là một điều đáng buồn, nhưng điều đó không thể trách được.

Còn thực tế, hắn cũng đã chết nhưng lại được cứu sống, vì vậy hắn không có quyền phàn nàn.

Hơn nữa, Nino đã đi xa đến mức tìm hắn như một người bạn đời, Gudion không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận điều đó.

「……Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ tạo ra những đứa trẻ mạnh mẽ.」(Guidon)

「Shion-sama, tên này giống như Aulokk.」(Nino)

Bị gợi nhớ lại tên Beastia, kẻ đang làm việc chăm chỉ trong các công việc thường ngày tại Lâu Đài Ma Vương ở Lục Địa Hắc Ám, Nino làm vẻ mặt ghê tởm.

Sau khi Shion xoa đầu Nino và nở một nụ cười khổ, anh chuyển ánh mắt sang Gudion.

Anh đã xác nhận rằng không có ai ở gần.

Vì thế anh đã đưa ra thông báo này.

「Hãy giới thiệu bản thân. Ta là Vermudol──một Ma Vương.」(Shion)

「Nino. Người hầu của Ma Vương-sama.」(Nino)

Ma Vương.

Nghe những từ đó, Gudion cảm thấy hơi bất ngờ.

「Ma Vương……nhưng, Shuklous-sama đã chết trước khi tôi được sinh ra……」(Gudion)

「Ta không biết kẻ được gọi là Shuklous. Tuy nhiên, nếu ngươi nói người là một Ma Tộc, ngươi sẽ được phép phục vụ ta, một Ma Vương.」(Shion)

Anh cố tình không sử dụng từ '' bổn phận''

Dù gì thì Gudion, loài Orge không phải là Ma Tộc do Shion tạo ra, và anh chỉ là đang thăm dò hắn ta.

Shion nghĩ rằng Gudion có quyền chọn lựa.

Vì vậy, anh nghĩ rằng có thể tái tạo lại tộc Orge như một chủng tộc cấp dưới với Gudion làm nền móng.

「Ngươi nghĩ sao về điều đó, Gudion. Ngươi có quyền lựa chọn.」(Shion)

「……Vậy, còn anh em của tôi....」(Gudion)

「Rất tiếc, bọn chúng đã chết. Hơn nữa, ngươi là kẻ duy nhất ta trông đợi.」(Shion)

Nghe những lời của Shion, Gudion nhắm mắt lại và suy nghĩ.

Và, sau vài giây, Gudion trả lời ngắn gọn.

「……Thần đã hiểu. Thần xin được phục vụ ngài.」(Gudion)

「Được rồi. Giờ ta sẽ gửi ngươi tới cho một người đáng tin cậy tên là Sancreed. Nếu ngươi nói ngươi được giới thiệu bởi ta đến Ma Nhân đó, cậu ta sẽ nhận ngươi.」(Shion)

Sau khi Guidon gật đầu, Shion chĩa cây Thánh Ngân Trượng về phía Gudion.

「Cổng.」

Sau khi xác nhận cơ thể Gudion đã chìm trong ánh sáng, Shion nhìn về phía những xác chết Orge còn lại.

「……」

Nhẹ nhàng lẩm bẩm điều gì đó, Shion triển khai ma thuật của mình.

Chỉ có thế, toàn bộ xác chết của lũ Orge biến mất như chưa hề tồn tại.

「quay lại thôi, Nino.」(Shion)

「Un.」(Nino)

Cứ thế, Shion cùng Nino tiến về phía lối ra của khu rừng.

Một sự thật không một ai biết đến.

Chỉ có bãi chiến trường do vừa nãy đấu với Orge vẫn còn đó.

Ghi chú

[Lên trên]
*kiếm một tay
*kiếm một tay
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

đã đọc thanks trans+edit (mặc dù ko biết còn sống hay ko)
Xem thêm
T củ chuối orge kia lại mơ tưởng cái j tới nino thế :) . yolo
Xem thêm
Hơi lạ nhể
Sao ko hồi sinh bọn kia dc?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Những đứa chết hẳn rồi thì k dc
Xem thêm
@newbiev2: thằng bion cũng bay đầu rồi mà?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Orge là anh cao to đen hôi à =))
Xem thêm
what...??? cái gì thế.??. vừa mới ngủ dậy . bật thông báo thì thấy một đống chap mới hiện ra.. OMG t đang mơ chăngtenor.gif?itemid=10134573
Xem thêm
46 tới 29 :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhầm nhọt tí :))
Xem thêm