• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN Tập 01 (21-48)

Chương 44

9 Bình luận - Độ dài: 1,079 từ - Cập nhật:

Trans: Lê Hải Hoà

Mấy hôm nay toàn đi chơi, nên dịch nhanh để tung cho các bạn.

Nếu không hay lắm các bạn thông cảm nhé :v

---

「Tốt nhất là không nên đến gần thị trấn.」(Shion)

Luuty làm vẻ mặt khó hiểu trước lời đề nghị của Shion.

Sâu Đất, đã tiếp tục chạy sau khi cắm trại xong, giờ đang ở một nơi mà thị trấn mục tiêu có thể lọt vào tầm mắt.

Nơi này được bao quanh bởi những đồng cỏ và có tầm nhìn thoáng, họ thậm chí có thể nhìn thấy khu rừng trải rộng ở phía sau của thị trấn rất rõ ràng.

Hiện tại, dường như không thấy bóng dáng của lũ Orge, họ thở dài nhẹ nhõm.

「Un. Từ những gì tôi thấy, đây không giống như lũ Orge đã tấn công vào thị trấn. Nhưng nếu tới đó ngay bây gờ, tôi lo rằng hành động của chúng ta sẽ bị hạn chế.」(Shion)

Theo nhiệm vụ, đó là một trường hợp có nhiều người đã mất tích.

Nếu họ đã bị Lãnh Chúa bỏ rơi, điều đó sẽ khiến sự căng thẳng trong thị trấn tăng cao.

Có lẽ sẽ có những người rời khỏi thị trấn và chạy trốn, nhưng trong số những công dân lâu năm. Có nhiều người đã do dự không làm vậy.

Anh nghi ngờ rằng, vì lý do này nên họ đã đặt cược một chút hy vọng nhỏ nhoi khi gửi yêu cầu đến Guild Mạo Hiểm Giả.

Nếu giờ họ bước chân vào thị trấn, người dân sẽ đưa ra một số lý do để yêu cầu họ ở lại, và kết quả là mọi người sẽ cầu xin họ bảo vệ khỏi lũ Orge không biết bao giờ sẽ tới.

Sẽ ổn thôi nếu lũ Orge tấn công, nhưng nếu không, thì họ sẽ bị kẹt trong thị trấn mãi mãi.

Trong thời gian đấy, nếu lũ Orge mà dựng lên một ngôi làng với quy mô không thể đối phó, thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kì rắc rối.

「N-nhưng, sẽ có những Mạo Hiểm Giả khác trong Guild của thị trấn phải không?」(Sharon)

「……Có vẻ như họ đã ra ngoài.」(Luuty)

Tuy nhiên, Shion nghĩ rằng không thật sự như vậy

Anh không có bằng chứng, nhưng rất có thể họ đã bỏ trốn.

Đối với những Mạo Hiểm Giả không có khả năng, thì Orge là mối đe doạ lớn.

Và anh cũng không chỉ trích họ về điều đó.

Bởi vì, mặc dù công việc của Mạo Hiểm Giả là chiến đấu bằng cả sinh mạng, nhưng sẽ là cái chết vô nghĩa nếu đó là một trận chiến không thể thắng.

Công việc ấy đáng nhẽ ra là của Lãnh Chúa, người cần bảo vệ dân chúng hoặc các hiệp sĩ dưới trướng.

Vì vậy, với vị trí của Luuty, cô ấy đã do dự khi nói sự thật với một học viên có tương lai như Sharon.

「Bất kể trường hợp nào, chúng ta sẽ không nhàn nhã ngồi trong thị trấn đợi lũ Orge đến. Có lẽ chúng ta nên đi săn chúng từ đây. 」(Shion)

Shion lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận để nói.

Tuy không quan tâm đến con người, nhưng sau những sự việc đêm qua, giờ anh đã có một chút cảm thông.

「Đúng vậy. Nhưng nếu anh nói là săn chúng thì.....」(Kain)

「Nó, trong rừng.」(Nino)

Nino cắt lời Kain.

「Lũ Orge sống trong rừng, nơi dễ phòng thủ, cậu không biết điều đó?」(Nino)

「Nếu chúng không ở đồng bằng, thì chỉ có thể ở trong rừng.」(Luuty)

Orge thường sống trên núi hoặc trong rừng.

Goblin với trí thông minh kém sẽ dựng làng mà không quan tâm ở đâu, nhưng Orge thì khác.

Chúng sở hữu trí thông minh cao nên sẽ không định cư ở những nơi dễ bị tấn công.

「Hãy làm mọi thứ đơn giản hơn nào」(Luuty)

Cô ấy bắt đầu đổ sức mạnh vào quả cầu ma thuật.

「Steiner, cậu ấy sẽ đợi ở đây trong chế độ chờ, và nếu có kẻ đáng ngờ đến gần, tôi đã dặn cậu ta giải quyết chúng một cách phù hợp.」(Luuty)

「Có vẻ hay đấy.」(Shion)

Họ sẽ không lao vào trong rừng với Sâu Đất, nên đó là hành động phù hợp nhất.

Tất nhiên sẽ ổn thôi nếu cho nó đi cùng, nhưng rừng là kế sinh nhai của người dân thị trấn, phá hoại rừng sẽ cho hậu quả tồi tệ hơn.

「Chúng ta sẽ đi bộ từ đây phải không?」(Kain)

「Uh. Hãy đóng gói hành lý tối thiểu thôi.」(Shion)

Nino nhanh chóng bắt đầu đóng gói hành lý của Shion và Nino.

Sharon nhanh chóng bắt trước và làm theo nhưng có vẻ như không thể làm tốt bằng Nino, một người hầu chuyên nghiệp.

Tất nhiên là Shion rất tệ trong việc đó.

Từ hồi còn ở Lục Địa Hắc Ám, anh không làm mấy việc như vậy vì Ichika và Nino làm quá tốt, anh là kiểu người sẽ gói gém một cách lộn xộn.

「Sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ lập tức khởi hành.」(Luuty)

Luuty, mặc dù không nhanh bằng Nino, nhưng cô đã hoàn thành việc đó khá tốt, rồi chạy ra giúp đỡ Sharon.

Nhìn thấy Nino đứng mặc kệ, Shion nghĩ rằng chắc là do Luuty có một phần là nhà giáo

Hoặc, sự thật là Nino không đối xử tốt với ai khác ngoài Shion.

「Yosh, xong rồi!」(Kain)

Kain là người cuối cùng hoàn tất sự chuẩn bị, cậu ta trèo xuống bằng thang dây.

Cách họ rời đi mà không cất thang dây, khiến người ta đặt câu hỏi về vấn đề chống trộm, nhưng chắc là chẳng ai dám trộm con Sâu Đất đâu.

Nó hoàn toàn khác với việc đánh cắp một con ngựa, nếu người nào cố gắng làm điều đó, có khả năng cao là họ sẽ bị nghiền nát bởi Sâu Đất.

Sự thật thì lý do Luuty sở hữu Sâu Đất không phải là vấn đề tội phạm, và cô cũng phải cam kết không gây ra thương tích cho người khác một cách vô nghĩa.

Đồng thời, đó không chỉ là cam kết với tư cách một nhà giáo, mà còn là yêu cầu từ những Hiệp Sĩ Hoàng Gia.

Chốt lại, không cần phải lo lắng khi bỏ lại Sâu Đất một mình.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đã đọc thanks trans+edit (mặc dù ko biết còn sống hay ko)
Xem thêm
Bộ này mà main bắt đầu cảm thông vs con người rồi ngần ngại xuống tay các kiểu thì chắc drop, giết ma tộc đc mà đéo giết người đc thì khác đéo gì loại nửa vời
Xem thêm
Đọc đi sau này mời biết đừng phán vội như vậy bạn ơi
Xem thêm
Còn miku nữa :v
Xem thêm