• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.7

Chương 02 : Trái tim mông lung

1 Bình luận - Độ dài: 15,668 từ - Cập nhật:

NHÓM DỊCH : PARANOIA

Trans & Edit : BiHT

------------------------------------------------------

                               

                             

                              

Scar hiện đang thực hiện một nghi lễ để hồi sinh Quỷ thần tại Grand Cavern. Để đến đó thì lẽ ra phải đi qua Ngôi đền lửa nhưng giờ đây chuyện đó là bất khả thi bởi nó đã sụp đổ trong trận chiến của Ignia với quỷ tộc. Thế nên cả nhóm đành phải dùng một cái hang kết nối khu suối nước nóng với Grand Cavern.

Add đang đi bộ mà không dùng đến Dynamo nói như thể đang tự hỏi bản thân.

“Tại sao lại chia nhóm chứ?”

“Bởi quỷ tộc có thể đang âm mưu thứ gì đó. Như thế này sẽ tốt hơn so với việc để tất cả di chuyển cùng nhau rồi sập bẫy cùng một lượt. Hơn nữa, các hang động khá là….”

Rena bước đi phía trước nói khi Elesis ấp úng.

“Chúng có thể sẽ đánh sập cả hang động.”

“……”

Mà, đây là một hang động ngầm thế nên nếu họ bị chôn vùi thì cũng đồng nghĩa với kết thúc. Ara ngạc nhiên và vội nhìn quanh.

“Vậy chẳng phải quỷ tộc sẽ thật sự định đánh sập cả hang động sao? Chúng ta phải nhanh lên thôi!”

“Chuyện đó chắc sẽ không xảy ra đâu. Lối đi qua Ngôi đền lửa đã bị chặn thế nên quỷ tộc cũng sẽ không còn đường ra ngoài nếu chúng phá hủy lối này.”

Giọng Eve vang lên từ đằng sau, Elesis nói thêm.

“Phải, hơn nữa Scar cũng là một tên máu nóng. Hắn muốn giải quyết sòng phẳng mọi chuyện với tôi. Mặc dù tôi có hơi lo về phần Karis….”

Add im lặng trong khi kiểm tra phản ứng của nhóm. Chia nhóm đề phòng trường hợp hang động sụp đổ thì không có gì lạ….Nhưng cái nhóm này trông rõ là đáng ngờ.

Ignia đang bước đi ở đầu quay lại nhìn rồi mỉm cười.

“Hang động này có rất nhiều lối đi thế nên chuyện đó là không thể đâu. Chúng ta sẽ lại được hít không khí trong lành nếu cứ đi thẳng theo con đường này thêm 3 tiếng nữa. Người dân Lanox gọi nó là ‘khu vườn’. Khung cảnh ở đó đẹp lắm.”

“Vậy chúng ta có nên ăn trưa ở đây không?”

“Nghe tuyệt thật đấy.”

Mặt Ara tươi hẳn lên khi nghe về đồ ăn. Add đang lắng nghe cuộc trò chuyện thầm thở dài.

……Tại sao mình lại là người nam duy nhất ở đây nữa vậy?

Rena, Eve, Elesis, Ara, Ignia và Add là thành viên của nhóm. Nhưng Add có thể đoán được ai đã lập nên cái nhóm này.

Người chịu trách nhiệm cho việc này quay lại nhìn rồi nháy mắt một cái.

……..Ừ, cô khá là có năng lực đấy Ignia.

Cậu không biết Ignia đã nói gì để có thể tạo nên được một nhóm như thế này nhưng đó là một lựa chọn đúng đắn. Để hôn ai đó thì cần phải nâng điểm thiện cảm của họ, và để làm vậy thì cần phải tạo một tình huống có thể mặt đối mặt với đối tượng đó. Aisha và Lu không được tính đến thế nên đây chính là các thành viên hoàn hảo để Add đạt được mục tiêu của mình.

Add đang suy nghĩ về điều này thì liền thở hổn hển vì bị bóp cổ.

“Tại sao cậu tự dưng im lặng dữ vậy Add?”

Elesis vòng tay quanh cổ Add rồi kéo cậu về phía cô. Add không nói được dù muốn vì cơn đau trên cổ.

Ara gật đầu khi thấy Add tuyệt vọng đập tay Elesis.

“Chắc là Add-nim cũng đói rồi.”

“Hình như bữa sáng cậu ta không ăn nhiều lắm. Add, nếu muốn cao hơn thì cậu phải ăn nhiều vào.”

‘Tôi sẽ chết trước khi kịp ăn gì đấy!’ Khi Add đập tay Elesis nhanh hơn thì có vẻ cuối cùng cô cũng hiểu được ý cậu và thả cậu ra.

“Ah, xin lỗi. Tôi lỡ đối xử với cậu như Elsword rồi. Có đau không?”

“……Như mọi khi, cô vẫn mạnh như một con quái vật.”

Nghe Add nói đầy khó chịu như thế, Elesis xấu hổ gãi đầu.

“Cảm ơn lời khen của cậu.’

“………”

Phản ứng của cô khiến Add khó chịu bởi nó hệt như Elsword vậy.

Chẳng phải gửi Elesis qua nhóm kia thì tốt hơn à? Thấy ánh nhìn của Add, Elesis đưa mặt lại gần cậu.

“Hẳn là đau lắm nhỉ. Để tôi xem được không?”

“Không cần.”

Có khả năng cô ta sẽ lại làm chuyện gì đó nguy hiểm mất. Thấy Add vội che cổ lùi lại, lần này tới lượt Ara bước tới.

“Hay là để tôi xem thử nhé?”

“Không cần đâu Ara.”

Eve kéo tay Ara ngăn cô. Add gãi gãi cổ trong khi lầm bầm trong bụng.

‘Mình đang nhận được quá nhiều sự chú ý…..’

“Tại sao cậu trông chán nản thế? Có điều gì khiến cậu lo lắng à?”

“…….Tôi chỉ đang nghĩ về vài chuyện thôi.”

Add bước nhanh hơn khi Elesis nhìn chằm chằm cậu.

Nếu phân nhóm lần trước là âm mưu của Elesis thì lần này người dựng cảnh cho âm mưu của Add là Ignia.

Vấn đề duy nhất của cậu là điểm thiện cảm.

Khu vườn mà Ignia nói đến là một bãi đất trống giữa hai vách đá dựng đứng.

Add đang quét khu vực để tìm các kẻ địch có thể có thì…..Ara ngước lên nhìn mặt trời với khuôn mặt vui thích.

“Ngắm nhìn ông mặt trời sau một khoảng thời gian dài đúng là tuyệt thật.”

“Đúng vậy thật. Có cả một cái hồ trống trải ở bên kia đấy, các du khách thường nghỉ ngơi ở đó.”

“Thật ư? Vậy….chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút được không?”

Mắt Elesis sáng lên và bắt đầu lục lọi túi của mình. Rena thấy Elesis hoàn toàn thả lỏng vậy và liền khiển trách cô.

“Elesis, đừng có thư giản quá. Có thể có mai phục ở đây đấy.”

“Thế thì càng tốt. Số lượng mà chúng ta phải đối mặt tại cơ sở chính của chúng sẽ giảm. Chúng ta chỉ việc nghiền nát tất cả những thứ ngáng đường thôi.”

“………”

Rena không hề ngờ tới một câu trả lời như vậy thế nên cô chẳng còn phàn nàn được gì thêm.

“Ý cô là sao……..?”

“Nếu Karis xuất hiện ngay lúc này thì tuyệt hết biết. Như thế thì công việc của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Elesis đang mong Karis xuất hiện. Nghĩ lại thì….Rena nhận ra rằng ý kiến của Elesis cũng không quá bất khả thi.

“Scar hẳn biết rất rõ rằng chỉ gửi lũ thuộc hạ sẽ không chặn được tôi. Nhưng cả Karis cũng không xuất hiện dù lần trước tôi đã khiêu khích cô ta đúng không? Cô ta không xuất hiện mặc dù trông cô ta giống dạng người thiếu kiên nhẫn. Thế có nghĩa là có lý do gì đó ngăn chúng đối đầu trực diện với chúng ta.”

“Ý của chị là gì?” Eve đang lắng nghe hỏi.

“Tôi không biết chính xác cách nghi thức hồi sinh quỷ thần hoạt động nhưng Karis và Scar – hai kẻ có thể trực tiếp đe dọa chúng ta lại không đối đầu trực diện với chúng ta. Có vẻ như chúng không thể làm gì ngoài đợi dù biết rằng chúng ta đang đi đến Grand Cavern.”

Elesis ngừng lục lọi túi đồ rồi nhe răng cười trong khi nhìn quanh cả nhóm.

“Thế nên nếu chúng gửi thêm thuộc hạ tới tấn công chúng ta thì chúng ta càng có lợi thế. Bởi như thế có nghĩa lượng địch chúng ta phải đối mặt tại Grand Cavern sẽ giảm. Thế nên chúng ta chỉ việc dọn sạch chúng nếu lũ quỷ như In và Jin xuất hiện.”

“…..Điều cô nói nghe thuyết phục đến lạ đấy.”

Ignia nói thay cho mọi người với vẻ mặt ngơ ngác.

Đó là một ý kiến khó tin. Cô ấy đang nói rằng sẽ tốt hơn nếu họ bị tấn công. Mặc dù đúng là El Search Party có đủ sức mạnh để làm tiền đề cho ý kiến đó….

Rena cũng không có lời nào để phản đối thế nên cô đành miễn cưỡng nói.

“Nhưng chúng ta không được hạ thấp cảnh giác quá nhiều….”

“Không, chúng ta phải cho chúng thấy chúng ta đang lơ là đến mức nào để chúng tấn công chúng ta. Chúng ta phải hạ thấp cảnh giác. Ít nhất là ngoài mặt.”

“Đó không phải ý tưởng tệ nhưng tôi cảm thấy có thứ gì đó kì lạ ẩn trong mục tiêu của chị.”

Elesis nghe ý kiến của Eve rồi nhìn chằm chằm Rena.

“……Gì thế? Sao em lại nhìn chị như vậy?”

Rena có vẻ đã cảm nhận được cái ý đồ đen tối của Elesis thế nên cô ngập ngừng nói. Elesis nhe răng cười rồi giơ bộ đồ trong tay cô ra.

“Xin chị hãy mặc bộ đồ này chị Rena.”

“…….Không.”

“Đó là một bộ đồ bơi và đằng kia lại là một cái hồ. Ah! Và có cả chị Rena xinh đẹp bên đó nữa. Thậm chí còn có cả một bộ đồ bơi hợp chị một cách hoàn hảo nữa! Chẳng phải chuyện chị phải mặc nó chính là ý chí của El hay sao? Đúng không Ignia?”

“……Ah, ừ.”

Ignia gượng gạo gật đầu. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Hỏa vu nữ, Elesis mỉm cười đưa bộ đồ bơi ra.

“Đây, hãy thay bộ đồ này và tận hưởng niềm vui thôi nào, chị Rena.”

“……Chị từ chối.”

“Chị cứ cứng đầu như thể em đang âm mưu chuyện gì vậy à. Không phải đâu chị Rena. Chẳng phải em đã nói rồi sao? Lũ quỷ sẽ chỉ tấn công nếu chúng ta cho chúng thấy rằng chúng ta đang mất cảnh giác thôi. Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta nên bỏ vũ khí xuống và cho chúng thấy chúng ta đang tận hưởng việc chơi đùa bên cạnh hồ nhiều đến mức nào à? Như thế thì chẳng phải đám quỷ tộc đang chực chờ trong cái hang động đen tối đó sẽ ngay lập tức nổi điên lên và nhảy xổ vào chúng ta sao?”

“……..Nụ cười lúc này của em kì cục lắm đấy.”

Rena hiểu điều Elesis nói nhưng vẫn trông rất miễn cưỡng. Đó là bởi khuôn mặt của Elesis hiện giờ trông hệt như một con nhóc lắm trò đang ngắm nhìn món đồ chơi tiêu khiển nhất trần đời vậy.

Thế rồi Elesis trưng ra cái khuôn mặt đầy sầu thảm.

“….Hức, em buồn lắm đó. Em đã chuẩn bị bộ đồ bơi đẹp như thế cho chị thế mà chị lại không thèm mặc ư? Chị định phản bội bao công sức và kì vọng của em như thế này à? Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ thể xác thôi sao?”

“Câu chuyện đang dần chuyển sang một hướng kì cục đấy, Elesis.”

Elesis lắc đầu trước lời nhận xét lạnh lùng của Eve.

“Hết cách rồi. Chị đành phải bắt Eve mặc vậy. Đây Eve, mặc vào đi.”

“…..Tôi không nghĩ đồ bơi chuẩn bị cho Rena sẽ vừa tôi đâu.”

Eve đáp với tông giọng có hơi tổn thương. Thế rồi Elesis nói trong khi nhìn Rena.

“Chị Rena, đây là một cái bẫy. Một cái bẫy để dụ lũ quỷ ra. Không lẽ chị, một Night Watcher, lại nghi ngờ mục đích của em sao?”

“…….”

Sự mâu thuẫn hiện lên trên khuôn mặt Rena khi cô nghe tới từ ‘bẫy’. Elesis lầm bầm với vẻ mặt u ám.

“Cứ tưởng chị Rena chắc chắn sẽ hợp tác với kế hoạch của em chứ. Được thôi, chúng ta chỉ việc tự mình làm nó thôi. Eve, Ara, chúng ta tự chơi một mình nào.”

“….Chúng ta thật sự chỉ đang đặt bẫy thôi đúng không?”

Elesis nhe răng cười khi Rena nghi ngờ hỏi.

Các cô gái phải thay đồ bơi nên Add bị đá khỏi hồ.

“……….Sao cũng được.”

Dù gì thì cũng bị đá ra ngoài rồi, Add nằm xuống với tay gối đầu trong khi ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời mang một màu đỏ khó chịu bởi họ đang ở gần Lanox.

“Việc này khiến mình đau đầu thật…….”

Cậu hiểu bức tranh toàn cảnh mà Ignia đã nói là gì. Cô hẳn là đang cố tạo nên một tình huống mà Add có thể tăng điểm thiện cảm bằng cách tạo nên một nhóm chỉ có các ứng cử viên tiềm năng.

“Sau cùng thì nó sẽ là Eve….hoặc Ara.”

Ara rất dễ đối phó, cô có điểm cộng ở việc là một người rất dễ thuyết phục. Cô là ứng cử viên dễ nhất đúng như Eun đã nói.

“Lý do cậu đặt cô gái vào trong danh sách lần nữa là gì thế?”

Eun thò đầu ra khỏi áo khoác Add. Cô không còn ở trong hình dạng của Ara nữa mà là dạng cáo nhỏ.

“Ta không biết ý của ngươi là gì khi nói ta bị ám ảnh bởi Eve….nhưng không thể loại cô ta ra khỏi danh sách được. Đây là một kết luận được đưa ra với một cái đầu lạnh và đã tính toán kĩ càng.”

“………”

“Trộm lấy cái lõi và quay trở lại. Cả hai chuyện đó có thể được xử lý với Eve.”

Đó chính là lựa chọn hợp lý, Add có lí do phù hợp cho lựa chọn này.

“Và tiếp cận Ara không hề dễ. Lúc này đây Eve đang bảo bọc cô ta quá mức.”

“Người ta có câu ‘nếu muốn hạ tướng địch thì phải nhắm vào con ngựa trước’. Thế mà chàng trai lại chỉ định hạ con ngựa thôi à?”

Add chưa bao giờ nghe câu đó nhưng cậu có thể hiểu được ý nghĩa của nó ngay. Eun chống cằm ngồi trên ngực Add rồi nhìn cậu.

“Vậy chàng trai định trộm đôi môi cô gái bằng cách quyến rũ cô ấy bằng những lời đường mật sau đó đánh cắp trái tim cô không chút thương xót sao? Đúng là một tên đàn ông tồi tệ mà.”

“…..Ta chưa hề nói là ta đã quyết định chọn Eve hay gì cả.”

Tất cả những gì cậu nói là Eve hoặc Ara nếu thu hẹp phạm vi ứng cử viên lại. Cậu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mặc dù Eve là lựa chọn hiệu quả nhất bởi cô thỏa mãn cả hai yêu cầu là tìm cách đánh bại D và quay trở lại.

Add nhàn nhã hỏi khi thấy Eun không nói gì.

“Ngươi không định cản ta sao?”

“Nếu đó là quyết định của chàng trai thì đành vậy thôi.”

Eun trước giờ đã rất nỗ lực trong việc khiến Add hứng thú với một cô gái khác ngoài Eve. Các biện pháp của cô ta thì không phù hợp chút nào…. Nhưng cô ta lại bỏ cuộc khá nhanh dù cho đã nỗ lực đạt được mục tiêu trong một khoảng thời gian dài như thế.

Eun nhún vai.

“Dù có sức mạnh nghịch thiên chuyển địa hay là sức mạnh nhìn thấu vạn vật thì cũng chẳng thể làm gì tâm can một người cả.”

“…..”

Eun nói một cách văn chương rồi trốn lại vào trong áo khoác cậu như thể đã nói xong.

Bởi không còn ai để nói chuyện nữa, Add nhắm mắt lại rồi suy nghĩ. Thức tỉnh mảnh Kí ức thời không sẽ khiến cậu mạnh hơn nhưng cậu không biết cách để kích hoạt nó….và nó cũng chẳng thể cho cậu đủ sức mạnh dù có thức tỉnh đi chăng nữa.

Thế thì liệu cậu có thể đánh bại D nếu có được lõi của Eve không?

“Hmph, mà ngay từ đầu thì đã có khi nào mình chắc chắn với thứ gì đâu chứ…..?”

Cậu đã nhảy xuyên thời gian và không gian. Thế nên lúc này niềm khao khát sự đảm bảo bên trong cậu cũng đã chẳng còn nữa rồi.

Add đang cân nhắc thì âm thanh ai đó bước đi trên cỏ vang lên.

“Tôi không ngờ cậu sẽ im lặng đợi ở đây như thế đấy, Add.”

“…….”

Còn gì để làm ngoài đợi ở đây chứ?

Add mở mắt và thấy Elesis cười nhạt.

Cô đuổi cậu đi và nói rằng họ sắp sửa thay đồ nhưng bộ đồ của cô vẫn y như cũ.

“Có chuyện gì?”

“Chị Rena đang thay đồ. Tôi ra đây coi chừng cậu để đề phòng.”

“……..”

Nghe còn chẳng giống câu đùa chút nào nhưng Add chỉ im lặng nhấc người dậy. Dù cô có thật sự tới đây để trông chừng cậu thì….cô cũng chẳng phải tiết lộ chuyện đó làm gì.

Do đó, thứ Elesis vừa nói chỉ là cái cớ mà thôi.

“Vậy là cô có chuyện muốn nói riêng với tôi.”

“Chẳng phải cậu có điều gì nên nói với tôi sao…..”

“Nếu là về những gì Ignia đã làm thì tôi đã nhờ cô ấy làm chuyện đó.”

Add ngắt lời Elesis rồi nói thẳng. Elesis trông khá ngạc nhiên. Cô hẳn không nghĩ rằng Add sẽ thừa nhận dễ như thế.

“Ngay từ đầu thì tôi đã không nghĩ rằng mình có thể giấu được cô rồi.”

Chẳng phải Elesis chính là người đã phát giác danh tính của Add đầu tiên trong El Search Party sao? Dù không nhắc tới chuyện đó thì giác quan và sự sáng suốt của cô cũng rất phi thường.

‘Có thể đoán được rằng cô ta đã nhận ra chỉ với việc câu chuyện trong suối nước nóng bị đẩy đi một hướng khác rồi…..’

Tình huống lúc đó hẳn là Elesis đã nhận ra Ignia đang định làm chuyện gì đó và quyết định đổi chủ đề theo hướng kì cục.

“Được rồi, vậy cho tôi biết cậu định làm gì đi.”

“Không, tôi mới là người phải nói câu đó đấy.”

Add bình tĩnh đứng dậy nhưng có sự giận dữ ẩn trong giọng của cậu. Đúng thật là Elesis rất khó đối phó nhưng sau cùng thì cậu cũng sẽ phải va chạm với cô thôi.

Và giờ chính là thời điểm đó.

“Tôi đã nhờ Ignia giúp tôi vài chuyện liên quan tới vũ trụ của tôi. Mặc dù tôi không có gì để nói nếu cô nghi ngờ rằng tôi đang âm mưu thứ gì khác.”

Mặc dù Add đang ngấm ngầm hành động trong bí mật thì cậu cũng không có chút xấu hổ nào về những gì mình đang làm cả.

Phần hôn có hơi rắc rối nhưng…. sau cùng thì tất cả cũng chỉ vì kết quả mà cậu cần thôi.

“Nhưng cô thì có lời giải thích nào cho tôi đây hả?”

“Giải thích?”

“Đừng giả ngu với tôi.”

Add nhìn Elesis với cặp mắt hừng hực lửa giận khi nghe câu trả lời bình tĩnh của cô.

“Tại sao cô lại vội vàng thế hả?”

“………”

“Va chạm giữa Lu và Rena, mục đích của cô tuy hợp lý nhưng chẳng có lý do nào để vội cả. Họ chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu thế nhưng cô lại đặt họ vào trong cái tình thế đó.”

Lời giải thích cho hành động của Elesis khi đó không có gì sai nhưng Add không thể chấp nhận nó…. Dù cậu có thể chấp nhận nó thì chắc chắn chẳng có lí do nào để thiếu kiên nhẫn như vậy cả.

“Dù cho cô đã thử tôi bằng cách nói rằng cô sẽ giao tôi cho tiên cá đó thì cũng chẳng cần phải dùng một phương pháp gượng ép như vậy nếu muốn kiểm tra mục đích của tôi cả. Chỉ việc quan sát tôi theo thời gian thôi cũng quá đủ rồi.”

“…….”

Đó là kết luận cuối cùng mà Add nghĩ ra. Vì lí do nào đó, Elesis đang vội vã như thể có thứ gì đó đang đuổi theo cô vậy.

Elesis đáp lại với một khuôn mặt không chút ý cười trước câu hỏi của Add.

“Liệu nếu tôi nói tôi làm thế bởi tôi tin vào nhân cách của chị Rena thì….nghe có ổn không?”

“Đừng có nói vớ vẩn.”

Tất cả những biện pháp của Elesis mà Add quan sát cho tới giờ thật ra không khác gì đánh bạc cả.

Mọi chuyện thành công đều nhờ sức mạnh áp đảo của Elesis và khả năng lãnh đạo của cô giúp giữ El Search Party ổn định. Người thường thì đã chẳng thể dùng nổi các biện pháp của cô rồi.

“Tại sao cô lại cứ liên tục đổ xúc xắc như vậy? Cô đang cố đạt được điều gì vậy?”

“……….”

“Thậm chí tình huống lúc này cũng vậy. Cô đang định tổ chức một buổi tiệc bơi để lùa quỷ tộc ra á? Đó có thật là mục tiêu của cô không?”

Add lắc đầu.

“Không phải đó chỉ là để tạo ra một tình huống mà cô có thể hỏi tôi về hành động của Ignia thôi à?”

“Thật ra là tôi muốn xoa dịu tâm trí chị Rena….”

“Ngừng được rồi đấy.”

Add đột ngột cảm thấy mệt mỏi và gãi má mình. Phải hỏi một người mạnh hơn cậu đến mức này khiến cậu thật sự đau đầu.

Dùng vũ lực đe dọa hợp với Add hơn. Cậu không quen với việc cố gắng thấu hiểu người khác thế này nên việc này khiến cậu thật sự mệt mỏi.

“Elesis, tôi đã tiết lộ chuyện này rồi nhưng cô là kẻ địch trong vũ trụ của tôi. Cô khiến tôi phát bệnh vì cái thứ sức mạnh lớn đến phát tởm của cô…. Tôi chẳng biết trong đầu cô đang suy tính điều gì cũng như lí do cô trở thành kẻ địch của tôi.”

“……”

“Nhưng bởi lúc này cô là một phần của El Search Party và về cơ bản đang hành động như thủ lĩnh của họ, cho tôi biết cô đang nghĩ gì đi. Tôi không biết điều gì khiến cô tuyệt vọng như vậy nhưng tôi có thể sẽ giúp được cô.”

Add nói trong khi nhìn thẳng vào Elesis.

“Tôi đã trải nghiệm những tình huống và biết những thông tin mà cô không biết tới trong vũ trụ kia. Tôi có thể yếu hơn cô nhưng có lẽ sẽ có những thứ chỉ tôi mới biết.”

“……”

“Tôi sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện này.”

Elesis khẽ thở dài rồi cười.

“Cậu nhớ đừng có mà nuốt lời đó.”

“Nói ngay đi. Chính xác thì tại sao cô lại……”

Elesis ngắt lời Add rồi nói.

“Umm, đơn giản mà nói thì….”

Hẳn là điều gì đó khó nói bởi Elesis tuy mở miệng nhưng vẫn do dự. Add nóng lòng nhưng vẫn giữ kiên nhẫn. Đây là cơ hội tốt để biết hoàn cảnh nào đang thúc đẩy các hành động liều lĩnh đó của Elesis.

“Đó là bởi tôi có thể sẽ bị giết.”

“…….”

Ai mà giết được cô ta chứ? Bệnh dịch có khi còn bị cô ta dọa bỏ chạy cơ mà?

Add bối rối nhìn Elesis nhưng khuôn mặt của cô rất nghiêm túc. Cô trông không như đang đùa thế nên Add cũng nghiêm túc đáp.

“Bị giết? Bởi ai?”

“Trận chiến này tại Grand Cavern, sẽ có rất nhiều biến số nhưng có khả năng cao rằng tôi sẽ bị Scar giết. Cơ hội sống sót của tôi trong trận chiến này có lẽ không quá 30%.”

“……”

Xác suất để Elesis sống sót chỉ có 30% thôi ư? Điều này quả là khó tin nhưng Elesis không hề đùa.

“Phải, tôi đang vội. Tôi muốn mọi người nhanh chóng chấp nhận Lu và Ciel là đồng đội…. để chúng ta có thể bắt đầu trận chiến trong trạng thái tốt nhất có thể. Không phải là tôi muốn chết hay gì nhưng… tôi phải thêm hai người họ để tăng cường sức mạnh cho chúng ta phòng trường hợp có ai đó mất mạng.”

“……..”

“Mặc dù tôi biết làm thế này sẽ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần cho chị Rena.”

Khuôn mặt Elesis khá tăm tối nhưng giọng nói của cô vẫn rất bình tĩnh. Cô chắc hẳn chưa bao giờ tiết lộ những suy nghĩ này với ai, ngay cả với Rena hay em trai của mình là Elsword.

Add hiểu rồi khẽ kêu lên.

“Cô…..”

“Nếu nói về thất bại trước cả khi chiến đấu thì sẽ làm giảm sĩ khí của phe ta….. Nhưng tôi đang ở vị trí mà tôi không thể không nghĩ về nó. Dù sao thì lúc này El Search Party là tổ đội mạnh nhất ở Elrios để đối mặt với quỷ tộc mà.”

“……”

Elesis tiếp tục nói không chút dao động.

“Tôi muốn tổ chức mọi thứ nhiều nhất có thể bởi khả năng tôi sẽ chết trong trận chiến này quá cao. Đó chắc hẳn là lí do khiến tôi trông như đang vội vã.”

“……..Scar thật sự mạnh đến mức đó ư?”

“Phải. Lần trước hắn suýt hạ được tôi và bây giờ thì hắn chắc hẳn đã trở nên mạnh hơn rồi. Tôi thật sự không thể đảm bảo rằng mình sẽ có thể đánh bại hắn.”

Biểu cảm của Elesis rất u ám. Vẻ vui vẻ và nghịch ngợm của cô mọi khi giờ chẳng thấy đâu.

“Không, đừng nói tới chuyện không thể đảm bảo chiến thắng…..Nếu Scar và tôi có một trận một đối một thì cơ hội sống còn của tôi còn chưa tới 20%.”

“Vậy thì cô có thể…..”

“Nhưng chúng ta phải ngăn chặn sự hồi sinh của quỷ thần. Và những người khác có thể sẽ phải hy sinh thay tôi nếu tôi không tự mình đối mặt với hắn. Tôi ít nhất sẽ …cố kéo hắn ta theo tôi.”

Add có thể nói rằng Elesis đã đi đến kết luận này sau khi cân nhắc rất nhiều.

Các hành động liều lĩnh của Elesis lúc này đã trở nên dễ hiểu hơn. Cách thức lo liệu mọi chuyện một cách vội vàng của cô hẳn đã dựa trên cái kết luận rằng cô sẽ không thể sống sót qua trận chiến với quỷ tộc.

“Elesis, cô bao nhiêu tuổi quên rồi?”

“Mười chín…..Ah, chẳng phải hỏi điều đó là bất lịch sự à?”

Elesis trả lời rồi bỗng dưng buồn bã vì vài lí do. Trước câu trả lời của cô, Add nhìn Elesis một lượt từ đầu tới chân.

Elesis lùi lại một bước, chắc cô vừa nghĩ điều gì kì cục rồi.

“……Cậu đang không nghĩ tới chuyện gì bất lịch sự đúng không?”

“Không phải thế đâu thế nên im lặng một chút đi.”

Trước giờ Add chưa từng nghĩ tới điều này bởi cậu bị áp đảo bởi Elesis quá mức….nhưng dù Elesis còn chưa được 20 tuổi, cô lại phải đứng trước như một người tiên phong trong trận chiến sẽ quyết định tương lai của Elrios.

Dù biết rằng cô sẽ không thể sống sót qua trận chiến đó.

Add vô thức siết chặt tay lại. Các cảm xúc cậu không thể nhận ra trỗi dậy và miệng cậu tự ý lên tiếng.

“Cô đã tước mất cơ hội để Rena và Lu có thể thật sự hòa giải.”

“……..”

“Nếu cô hiểu Rena thì tôi cũng vậy. Mặc dù tính cách của cô ấy đã thay đổi như thế….họ chắc chắn sẽ hiểu được nhau nếu có thời gian. Nhưng cô lại rời đi, bỏ họ lại dù biết rằng họ sẽ quyết chiến, cứ như thể cô đang đánh bạc.”

“Phải.”

Elesis hẳn đã không còn lời nào để bào chữa cho mình rồi.

Như là cô không muốn chiến đấu khi không chắc chắn rằng liệu Rena, Eve, Lu và Ciel có thể hợp tác với nhau không, hoặc rằng cô đã hết lựa chọn bởi cô không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cô chết.

Nhưng Elesis chỉ bình tĩnh thừa nhận rằng mình đã sai.

“Điều khiến tôi khó chịu nhất là….”

Add tạm ngừng trước khi nói. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cậu nói một điều như thế này.

Để nghĩ tới chuyện cậu sẽ nói một điều mà cậu sẽ không bao giờ nói dù là trong giấc mơ của cậu.

“Tại sao cô lại không tin tưởng vào những người khác?”

“……Sao cơ?”

Elesis trông rất ngạc nhiên nhưng Add cố hết sức phớt lờ cô. Nếu giờ mà cậu soi gương thì chắc chắn tai cậu đã đỏ hết lên rồi.

Nhưng Add không thể ngừng những lời mà cậu đã bắt đầu nói được. Những cảm xúc này đang dâng trào từ bên trong cậu.

“Scar mạnh hơn cô á? Thì sao chứ. Chẳng phải El Search Party luôn luôn chiến đấu với những tên quỷ mạnh hơn chúng ta sao? Ít nhất thì ở vũ trụ của tôi.”

“………”

“Cô liều lĩnh cố sắp xếp mọi thứ trong khi che dấu cảm xúc của mình bởi cô sợ Scar á……? Cô sợ rằng cô không thể tự mình đánh bại Scar? Đừng có làm tôi cười……”

Không phải là cậu không hiểu cảm xúc của Elesis. Không…..cậu biết cảm xúc đó rõ nhất giữa tất cả các vũ trụ.

Đó là bởi Add đã luôn chiến đấu một cách liều lĩnh cho tới giờ bằng cách quay ngược thời gian. Kể cả lúc này thì cậu cũng đang chiến đấu để đạt được kết quả mà mình muốn.

Add ngẩng đầu lên lườm Elesis. Đôi mắt cô trừng lớn với biểu cảm ngơ ngác. Cô hẳn đã không ngờ được chuyện người nói điều này không phải ai mà lại là Add.

Phải, kể cả Add cũng chưa từng tưởng tượng được chuyện đó. Nhưng tên thì đã rời cung mất rồi.

“Tôi sẽ nói với cô một câu rất phổ biến trong vũ trụ của tôi. Nếu cô không thể chiến thắng lần này….cô chỉ việc thắng vào lần tới!”

“Gì cơ?”

“Đây là cách mọi người chiến đấu.”

Nếu không thể thắng lần này thì chỉ việc thắng vào lần tới. Kìm nén nỗi nhục khi thất bại và tập trung bản thân cho cuộc chiến tiếp theo.

Mọi người đã tin vào điều này và câu giờ cho Add chạy trốn khỏi D.

“Lần tới ư? Thứ như thế là ……”

“Tôi biết. Nếu cái nghi thức hồi sinh quỷ đó nguy hiểm như cô nói thì nó phải được ngăn chặn ngay bây giờ. Thế nên……”

Add truyền tải những lời tới tuôn ra từ tận đáy lòng cậu.

“Nếu cô không thể thắng một mình thì hãy chiến đấu cùng nhau.”

“…….”

Các biện pháp của Elesis không hoàn toàn sai bởi đó là trận chiến chống lại các kẻ địch hùng mạnh đang tới gần. Add trước giờ đã dùng du hành thời gian để tạo nên một cái kết mà không ai trong El Search Party phải chết, nhưng Elesis lại không làm được điều đó.

Bảo Elesis thư giãn bởi Add có thể du hành thời gian cũng là một cách. Nhưng điều đó sẽ khiến câu chuyện trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Đây là cách duy nhất để thuyết phục Elesis mà không tiết lộ điều đó.

Tin tưởng vào những người khác và chiến đấu.

“Chẳng phải cái El Search Party ủy mị tới ngu ngốc này là thế à?”

Add giơ bàn tay đang siết chặt của cậu lên.

“Bởi cô cực kì mạnh thế nên cô hẳn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mượn sức của những người khác, nhưng điều đó sai rồi. Nếu Scar mạnh đến thế thì hãy nghĩ tới chuyện chiến thắng bằng cách mượn sức mạnh của mọi người. Tại sao cô lại nghĩ mỗi tới một cái kết mà cô phải chiến đấu một mình thế hả?”

“…….”

“Cơ hội sống sót của cô chỉ là 30%? Đừng có chọc cười tôi. Cô nghĩ tôi sẽ để chuyện đó xảy ra chắc? Nhìn thấy kẻ nào đó không chịu nghĩ về việc sống sót là thứ khiến tôi khó chịu nhất đấy!”

Add có thể nhảy xuyên thời gian hay thậm chí vũ trụ vì một người mà cậu quý trọng. Cậu có thể hiểu cảm xúc của những người làm mọi thứ để cứu người quan trọng của họ. Cậu thậm chí sẵn sàng cho họ mượn một tay miễn là nó không cản trở mục tiêu của cậu.

Ngược lại, việc nhìn thấy ai đó thiếu ý chí sống như thế này chính là điều làm cậu phẫn nộ nhất. Add hét lên trong khi đưa nắm đấm về phía Elesis.

“Những nói mấy thứ ngu xuẩn và sống với tất cả những gì cô có đi!! Nghĩ về cách để cô sống sót cùng với những người khác đi!!”

“……..”

Elesis đang im lặng nghe thì chợt phá lên cười. Lúc này nếu Add thu tay lại thì lại gượng gạo quá.

Khi mặt Add bắt đầu đỏ lên…Elesis lắc đầu rồi khẽ cụng đấm với Add.

“Phải, cậu nói đúng. Tôi đã quá thiển cận rồi. Cảm ơn lời khuyên tuyệt vời của cậu nhé Add.”

“……”

Add muốn chui xuống cái lỗ ngay vì xấu hổ. Cậu chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện ngay bởi lúc này luồng nhiệt khi nãy của cậu đã nguội hết rồi. Nhưng Elesis vẫn chưa nói xong.

Cô nhìn xa xăm với vẻ mặt đa cảm.

“Tôi hẳn cũng đã có những suy nghĩ xấu sau khi chứng kiến….sự hủy diệt của Vương quốc Velder. Đúng vậy, tôi nên nghĩ về cách để sống sót cùng với mọi người. Tôi không thể cứ nghĩ về việc chết được. Dù gì thì tôi cũng còn phải bảo vệ Elsword mà…..”

“……”

‘Giờ cô nói một mình thì tôi ngừng làm thế này được chưa vậy?’ Add thầm nghĩ trong khi thận trọng thu nắm đấm lại nhưng nắm đấm của Elesis lại theo sau nó như thể chúng là hai cái nam châm.

“Sao vậy Add? Chẳng phải cậu đang cố truyền tải trái tim đầy nhiệt huyết của cậu cho tôi sao?”

“Đó không phải ý định của tôi.”

Khi Add tức giận thu tay ra sau lưng cậu, Elesis không nói gì thêm và rút tay về. Cô mỉm cười nhưng có vẻ cô không định trêu cậu thêm nữa.

“Cảm ơn cậu, Add, mọi chuyện cứ tất bật quá khiến tôi quên mất. Rằng chúng ta là El Search Party….”

“…..Nếu cô hiểu rồi thì đừng có làm mấy chuyện kì cục nữa.”

“Vâng, tôi chắc cũng nên xin lỗi chị Rena và Lu nữa.”

Elesis nói rồi quay đi với tay đặt sau lưng. Cô quay đầu lại nhìn Add.

“Nghĩ lại thì, cậu hẳn đã khá buồn trước những gì tôi nói với Seirena mà. Cậu không định nhắc lại chuyện đó à?”

“……”

Đúng là nó khiến cậu khá buồn khi đó nhưng lí do của cô là có thể hiểu được….và nhắc lại chuyện đó có hơi phiền phức thế nên cậu chọn giữ im lặng.

Elesis cúi đầu xin lỗi khi thấy Add không nói gì.

“Xin lỗi cậu, Add. Tôi đã không suy nghĩ một cách đúng đắn rồi. Chúng ta là đồng đội dù khác vũ trụ đi chăng nữa….. Tôi lẽ ra không nên nghi ngờ cậu.”

“……Đó là một quá trình cần thiết.”

Nhận lời xin lỗi này trong khi cậu đang nhắm tới lõi của Eve cảm giác thật kì cục. Elesis khẽ nói khi Add định rời đi.

“Như một lời xin lỗi, tôi muốn hỗ trợ chuyện mà cậu đang định làm. Tôi có thể giúp cậu cùng với Ignia không?”

“……”

Liệu mọi chuyện có thể được dễ dàng giải quyết nếu cậu hỏi hôn cô bây giờ không? Add trầm tư một thoáng rồi nhanh chóng lắc đầu.

“Mọi thứ đều đã đang trong tiến độ rồi. Tôi không cần thêm sự trợ giúp nào nữa. Cô chỉ việc không cản đường dù cho nó rơi vào tầm mắt của cô thôi.”

“Được rồi, nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được thì cứ nói tôi nhé.”

Elesis nói thế rồi lại mỉm cười. Đó là một nụ cười sảng khoái như thể cô đã gỡ bỏ được gánh nặng trên vai mình.

“Cảm ơn đã mắng tôi từ tận đáy lòng cậu nhé, Add.”

“…..Nhưng người khác chắc đã thay đồ bơi rồi đấy. Đi đi.”

Elesis im lặng nhìn chằm chằm Add một thoáng rồi bước đi khi Add ngoảnh mặt đi để tránh mặt cô. Add thở dài khi tiếng bước chân Elesis xa dần.

Việc Elesis trở nên thân thiện hơn với cậu là chuyện tốt…..nhưng cậu không biết liệu nó có tới mức một yêu cầu như hôn có thể được chấp nhận không.

“Không, ngay từ đầu thì…..”

Cần bao nhiêu điểm thiện cảm để ‘công tắc hôn, bật!’ chứ? Và làm thế nào để tạo nên một tình huống mà việc hôn không đem lại bất cứ tác dụng phụ nào đây?

Trong khi Add đang suy nghĩ thì Eun lên tiếng từ bên trong áo khoác.

“Ta ngạc nhiên trước kĩ năng của chàng trai đấy. Cứ thế luộc gọn Elesis luôn.”

“Dù sao thì chúng ta không tính đến Elesis….”

Có vẻ như Add đã thu được chút điểm thiện cảm từ Elesis mặc dù không cố ý….Nhưng cậu không biết liệu nó đã đạt mức bật công tắc chưa. Không chỉ vậy, Elsword sẽ phản ứng nếu cậu dám tiếp cận Elesis.

“Tên nhóc đó đúng là chẳng có gì ngoài rắc rối…..”

Nâng điểm thiện của Elesis sau cùng cũng chỉ vô ích bởi Elsword. Tìm cách để đánh bại D, và nhận một nụ hôn để quay trở lại rất quan trọng….Nhưng để El Search Party có thể kết thúc trận chiến tại Grand Cavern mà không để mất ai cũng quan trọng không kém.

Cậu phải hạn chế làm những việc có thể gây xáo trộn hay rạn nứt El Search Party.

“Cả mình cũng thật sự….”

Quá đa cảm đi. Cậu không thể phủ nhận việc cậu cũng có cảm xúc không muốn thấy bất cứ ai trong El Search Party của vũ trụ này phải chết.

Add đang lầm bầm thì Eun bỗng nói vài thứ kì lạ từ trong áo khoác.

“Không nghĩ chàng trai sẽ bảo ai đó tin tưởng người khác và chiến đấu đấy. Ta thành thực chưa bao giờ tưởng tượng tới chuyện đó.”

“……..Ta không hề nghiêm túc.”

Đó là điều cậu đã nói như một cái cớ bởi cậu không thể nói với Elesis rằng cậu có thể ngăn cái kết mà cô sợ bằng du hành thời gian. Add đang định đổi chủ đề thì chợt nghe thấy tiếng bước chân.

Ignia đang đến. Chắc do không có đủ đồ bơi nên cô vẫn đang mặc bộ thường phục của mình.

“Elesis đi ra theo hướng này. Cô ấy đã nói gì à?”

“Chỉ là một cuộc tán gẫu thôi. Đừng bận tâm.”

Ignia gật đầu rồi nói chuyện của mình.

“Tôi không lập nhóm thế này mà không có lí do. Tôi có hơi lo về Elesis …. nhưng đã đến lúc hành động rồi Add.”

“……’

‘Mình có linh cảm xấu về chuyện này.’ Add thầm nghĩ khi Ignia vờ ho một cái rồi tuyên bố với giọng đầy tự tin.

“Chiến dịch: ‘Ối! Tôi bị trượt tay!!’ ”

“……”

Sao nó nghe như một chiến dịch sẽ khiến tay cậu bị gãy thế?

Add miễn cưỡng theo Ignia lại chỗ hồ.

“Vậy chính xác thì kế hoạch của cô là gì?”

“Trước tiên thì, điều này có thể có hơi khó nghe với cậu…..”

Ignia bước đi phía trước khẽ nhìn lại rồi nói.

“Tôi nghĩ cậu không phải một người đàn ông cuốn hút cho lắm.”

“……”

Ignia dừng bước rồi nghiêng đầu.

“Cậu không cao cũng không cơ bắp. Tôi nghĩ chắc được mỗi phần mặt của cậu là ổn.”

“…..Tôi không làm được gì về chuyện đó cả.”

Add chưa bao giờ hứng thú với diện mạo của cậu và người khác. Các nghiên cứu khiến cậu bận ngập đầu thế nên cậu chẳng còn thời gian dư giả cho mấy việc như tập thể hình. Cậu vốn cũng chẳng phải kiểu chiến đấu bằng cơ bắp…. Đừng nói tới Elesis, cả Ara hay Rena cũng có thể đánh bại cậu trong mảng sức mạnh thể chất.

…..Không, Add gần như là người yếu nhất trong nhóm về mặt sức mạnh vật lí. Liệu cậu có thể nói rằng cậu mạnh hơn Lu, người trông nhỏ nhất không?

Add đang nhìn lại bản thân thì Ignia nói toạc ra.

“Raven và Ciel trông rất quyến rũ trong mắt phái nữ. Chẳng cần phải nói thêm lời nào về Raven, còn Ciel thì cũng trông rất nam tính.”

“…..Có phải sau cùng thì nó là do bộ ngực không?”

Có phải bởi cậu có bộ ngực nhỏ hơn không? Vậy có phải đàn ông cũng cần có ngực bự chăng?

Add cắn môi bực bội sau khi nhớ lại chuyện xảy ra trong bồn tắm nam. Không nghĩ tới cái lí do ngớ ngẩn này giờ đây lại ám lấy cậu.

Liệu sau này nếu có thời gian thì cậu có nên chú ý nhiều hơn vào thể hình của mình không?

“Ngực…..? Ah, chà.”

Ignia chăm chú nhìn ngực Add rồi rạng rỡ mỉm cười.

“Cậu vẫn có tương lai mà. Vui lên đi nào!!”

“……Thôi cái kiểu an ủi giả tạo đó đi. Vậy cô đang nói là tôi thiếu sự nam tính bởi vẻ ngoài của mình à?”

Vẻ ngoài rất quan trọng đối với các sinh vật để nâng điểm thiện cảm của đối tượng khác giới. Chìa khóa nằm ở chỗ cách chúng thu hút.

“Trong các hệ sinh thái, giống đực thường thể hiện sự vượt trội của chúng khi muốn thu hút một con cái. Thế nên điều cô đang nói là bây giờ tôi thiếu sự cuốn hút của đàn ông thế nên củng cố mảng đó sẽ tạo lợi thế trong việc nâng điểm thiện cảm với các cô gái. Con công sử dụng cái đuôi rực rỡ của chúng và con dế sử dụng tiếng kêu ồn ào để thể hiện sự vượt trội…..”

“……..”

Add mãi lạnh lùng phân tính mà không nhận ra rằng Ignia đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy ghê tởm.

“Do đó, tôi phải tìm ra cách để người nam có thể thu hút người nữ sau đó cải thiện phần đó. Vậy tôi nên làm điều đó thế nào đây Ignia? Hãy nói cho tôi biết ý kiến của cô dưới tư cách một người phụ nữ đi.”

“…..Ngực chăng?”

“Lúc này tôi không thể làm gì với nó cả. Không có thời gian để phát triển một loại thuốc giúp tăng kích cỡ ngực đâu. Và dù tôi có làm thì nó cũng không thể cho thấy chút tác dụng nào trong thời gian ngắn.”

“Có phải thế nghĩa là nó có thể có tác dụng trong thời gian dài không?”

Add gật đầu khi nghe câu hỏi trong ngạc nhiên của Ignia.

“Chuyên môn của tôi là về Nasod và cơ khí ….. nhưng tôi cũng biết một chút về sinh học. Trước đây tôi đã tinh chế thuốc mê vài lần rồi. Cơ thể con người được tạo nên chủ yếu từ protein và mỡ. Nếu muốn tăng kích cỡ ngực thì chỉ việc bổ sung thêm chút cơ bắp vào. Tôi có thể phát triển một loại steroid cho chuyện đó.”

“……Um, v-vậy nếu chỉ bổ sung mỡ thay vì cơ bắp thì thế nào?”

“Điều tôi vừa nói chỉ dành cho đàn ông thôi. Để áp dụng nó cho phụ nữ thì……”

Add đang sốt sắng trả lời câu hỏi của người học sinh(?) thì ánh mắt của cậu vô tình ngừng lại trên ngực Ignia. Ignia vội vẫy tay khi thấy ánh nhìn của Add.

“Đừng có nói! Đừng có nói mà!”

“……Tôi nghĩ nó ổn với độ tuổi của cô mà.”

“Tôi đã bảo cậu đừng có nói mà!”

Add bỏ qua chủ đề khi ngọn lửa dần hình thành trên tay của Ignia.

“Dù sao thì, lấy mỡ từ một số bộ phận trong cơ thể là khả thi. Trước kia tôi đã từng thử xây dựng một công thức về nó vì hiếu kì. Nếu có tăng thì cũng có giảm và ngược lại, thế nên việc tăng thêm mỡ trên một số bộ phận cơ thể cũng là chuyện khả thi.”

“……T, thật ư?”

“Nhưng sau cùng thì sinh học cũng không phải chuyên môn của tôi thế nên khả năng cao là sẽ có hiệu ứng phụ. Đó là lí do tôi không thích sinh học….. Cơ khí thì đơn giản và đẹp đẽ bởi mọi thứ khớp với nhau một cách hoàn hảo, nhưng sinh học thì lại có quá nhiều hiệu ứng phụ không ai lường trước.”

Add đang thích thú nói về chuyên môn của mình thì ngừng lại sau khi nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Ignia khẽ nheo mắt cúi nhìn ngực mình….Nhưng Add phớt lờ cô.

“Được rồi. Tôi hiểu tôi thiếu sự nam tính về mặt diện mạo bên ngoài gì đấy. Hiện tại tôi chẳng thể làm gì về chuyện đó thế nên tôi sẽ xử lí chuyện đó ở bên kia.”

“Hừm…..”

“Vậy kế hoạch cô nghĩ ra là gì? Chẳng có chuyện cô đánh giá vẻ ngoài tôi mà không có lí do gì đâu nhỉ. Cô hẳn phải có suy tính gì đó.”

Chiến dịch Ối tôi bị trượt tay. Add không thích tên của cái chiến dịch này nhưng có thể Ignia đã nghĩ được thứ gì đó hữu dụng bởi cô là một vu nữ mà.

Ignia trả lời câu hỏi đầy hi vọng của Add.

“Điều này nghe có phần tàn nhẫn nhưng cậu thiếu sự cuốn hút của nam giới. Dù cho tôi đã chia nhóm như thế này nhưng…. hoàn toàn không có ai tỏa ra bầu không khí như đang nhận thức cậu là một người đàn ông cả.”

“Vậy quả nhiên cô đứng sau chuyện này. Cô đã thuyết phục Elesis và Rena bằng cách nào vậy?”

“Tôi bảo họ là tôi đã được báo mộng. Dù gì thì tôi cũng là vu nữ mà.”

Ignia nói như thể đó chỉ là chuyện cỏn con. Add ngạc nhiên hỏi.

“Báo mộng ư? Có chuyện đó thật à?”

“Đương nhiên là không rồi. Nếu mà tôi làm được chuyện đó thì……Tôi đã không mất hai đứa trẻ đó rồi.”

“…..”

Thấy Add im lặng, Ignia cố làm tông giọng của mình tích cực hơn một cách miễn cưỡng.

“Mà, dù đã chia nhóm như thế này nhưng cũng có ai trông như đang để ý đến cậu gì. Thế nên cậu phải khiến họ coi cậu như một người đàn ông khi chúng ta chơi đùa ở đây. Sau cùng thì tất cả đều phụ thuộc vào sự cuốn hút của cậu mà.”

“Khiến họ coi tôi như một người đàn ông à……”

Nó làm tổn thương lòng tự trọng của Add nhưng theo như quan sát của Ignia, Add còn chẳng được các cô gái của El Search Party xem như đàn ông. Mà…..nghe cũng có lí. Quả thật dù là với góc nhìn của Add thì Raven và Ciel cũng trông nam tính hơn nhiều.

Nếu chỉ xét mỗi sự nam tính thì….chẳng phải cả Elsword cũng hơn cậu sao?

Ignia lên tiếng để khuyên nhủ Add khi cậu kêu lên đầy thảm thương.

“Mà ít nhất thì khuôn mặt của cậu cũng ưa nhìn. Không phải sau này lớn lên thì cậu sẽ nam tính hơn sao? Mặc dù lúc này thì cái ấn tượng ưa nhìn mạnh hơn…..”

“Vậy chính xác thì cô muốn tôi làm gì?”

“……..”

Ignia im lặng một lúc rồi im lặng giơ ngón cái lên.

Cậu có linh cảm xấu về chuyện này. Ignia nói một cách lạnh lùng nhưng nghiêm túc.

“Tạo nên một vụ tai nạn.”

“…..Từ chối.”

“Chẳng phải cậu đã nói là cậu phải hoàn thành chuyện này trước khi chúng ta đi giải quyết với Scar sao? Đi tạo một vụ tai nạn đi.”

Tại nạn khi chơi với nước ư? Nó khiến cậu không muốn nghe chi tiết lắm. Nhưng Ignia lại rất nghiêm túc.

“Không còn nhiều thời gian đâu. Thực hiện kế hoạch Tôi bị trượt tay đi!”

“…..Chính xác thì nó là gì chứ? Cô muốn tôi lột đồ bơi của một cô gái và nói rằng nó chỉ là tai nạn hay gì à?”

“S, sao mà cậu dám nói một điều như vậy chứ………!”

Một ngọn lửa bùng lên từ tay Ignia như thể cô đang định đe dọa cậu nhưng chợt cô che miệng lại nghĩ.

“…..Ừ, nghe được đấy. Làm thế đi! Cậu biết câu truyện cổ tích đó không? Câu truyện về một người tiều phu trộm áo của tiên nữ và cưới cô ấy ấy. Có điều lần này là đồ bơi!”

“Tôi từ chối…..”

Bởi Ignia lớn lên trong khi được nuôi dưỡng như một vu nữ, có vẻ như cô cũng không tinh tường mấy chuyện tình cảm này lắm. Đúng là cô có sự hiếu kì và thị hiếu cơ bản về nó nhưng nếu cô đi vào chi tiết thì mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn.

Cô vẫn giỏi hơn một người hoàn toàn không có chút manh mối nào là Add nhưng ý kiến của cô thì không thật sự đáng tin.

Mà, với một người không có chút kinh nghiệm tình ái nào thì đòi hỏi như thế không phải hơi quá sao?

“Chẳng phải cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi sao? Tôi biết toàn bộ chuyện này là vô lý nhưng….chẳng phải bằng cách nào đó thì nó cũng sẽ thành công sao?”

“Thậm chí cả những điểm thiện cảm không tồn tại cũng sẽ bị rút cạn nếu tôi làm thế.”

Đó về cơ bản là trở thành một tên tội phạm. Chẳng phải sẽ còn lạ hơn nếu con gái không nổi giận sao?.....Mặc dù đúng là Add đã từng rơi vào những tình huống tương tự trong quá khứ nhờ Eun.

“Quên chuyện này đi. Kế hoạch gốc của cô là gì?”

“Sự kiện mà cậu ‘vô tình’ khiến đối tượng bị bong gân chân ở mức vừa phải rồi ẵm họ trên tay cậu?”

“…….”

“Chàng trai dịu dàng ẵm cô gái trong tay mình. Chẳng phải đó là một cơ hội để khiến họ nhìn cậu với ánh mắt khác sao? Các cô gái khác cũng sẽ nghĩ cậu nam tính nữa.”

Add lạnh lùng đáp khi Ignia vui vẻ nói như một thiếu nữ mộng mơ.

“Tôi hiểu điều cô đang nói. Nhưng….tay tôi không đủ sức để làm chuyện đó.”

“………”

‘Xin lỗi, tay tôi không đủ sức để ẵm một cô gái yếu đuối tới nơi an toàn. Nếu mà làm được chuyện đó thì ngay từ đầu tôi đã không lo lắng về việc thiếu sự nam tính rồi.’

“Mặc dù nếu tôi dùng Dynamo thì chuyện đó là có thể.”

Ignia gãi đầu khi nghe lời thú nhận thật thà của Add.

“Được rồi, vậy thực hiện kế hoạch Tôi bị trượt tay 2 mà cậu đề nghị đi. Nói đó là một tai nạn rồi…..!”

“Tôi đã bão là tôi từ chối cái đó rồi mà. Dù sao thì, tôi sẽ tự lo liệu chuyện này bằng cách nào đó thế nên cô quay lại trước đi.”

“…..Mà rồi. Nếu tôi giúp được gì thì cứ nói.”

Ignia sốt sắng gật đầu rồi rời đi. Add khẽ ấn lên áo khoác khi Ignia đã khuất dạng.

Thế rồi Eun thò đầu ra như thể cô đang đợi điều đó.

“Đó quả là một cuộc trò chuyện thú vị. Ta khó khăn lắm mới kìm mình được để không tham gia đấy.”

“Ngươi nghĩ gì về chỉ dẫn của Ignia?”

Không có lựa chọn nào ngoài đồng ý trước đánh giá rằng các cô gái không xem Add như một người đàn ông.

“Nó nghe khá hợp lí. Các cô gái của El Search Party đều không phải dạng vừa….và chẳng phải họ đều mạnh hơn chàng trai sao? Thế nên thu hút họ bằng kĩ năng chiến đấu là bất khả thi.”

“….Đúng như ta nghĩ.”

Với diện mạo của cậu thì thu hút bằng sự nam tính là bất khả thi. Khiến họ nhìn cậu với một ánh mắt khác bằng cách thể hiện kĩ năng chiến đấu cũng không ổn.

Add không phải công mà cũng chẳng phải dế. Cậu không có bộ đuôi sặc sỡ hay tiếng kêu để quyến rũ người khác.

Add bước đi trong khi chỉnh lại áo khoác.

“…..Vậy câu trả lời chính là Eve.”

“Chàng trai.”

“Ara có thể là người dễ tiếp cận nhất đúng như ngươi nói. Nhưng ta thiếu các yếu tố để thu hút cô ấy. Ta cần một chủ đề chung để thu hẹp khoảng cách với đối tượng nhưng ta không có thứ gì như vậy cả. Ara sử dụng thương kĩ trong chiến đâu trong khi ta thì lại có kĩ năng chiến đấu vật lí bằng không.”

Đánh giá này giống tự khiển trách hơn nhưng Eun không nói gì như thể chấp nhận. Đúng thật là Ara rất dễ nói chuyện và lừa gạt.

Nhưng hiện tại thì Eve lại đang bảo hộ cho cô.

“Nhưng Eve thì khác. Giữa chúng ta có một chủ đề chung mang tên Nasod và kĩ thuật. Dù cho Eve đang đối xử lạnh lùng với ta thì có một chủ đề để chúng ta có thể tranh luận vẫn tốt hơn. Cả hai nâng giọng trong một cuộc tranh luận nãy lửa vẫn tốt hơn sa với việc không nói với nhau lời nào.”

“….Chàng trai có kiểu nhận xét đó từ khi nào vậy?”

“Mới nãy.”

Cậu vừa nghĩ về nó khi nói chuyện với Ignia.

Lí do con công xòe đuôi của nó là gì? Đó là để thu hút các cá thể khác giới. Có nghĩa là bộ lông sặc sỡ của một con công trống chính là yếu tố thu hút con công mái.

“Sau cùng thì thứ duy nhất ta có là kiến thức. Cách duy nhất để ta có thể thể hiện sự khác biệt của mình với những người đàn ông khác là kỹ thuật.”

“……..”

Bởi Add là một kĩ sư, ứng cử viên duy nhất Add có thể cải thiện mối quan hệ trong một thời gian ngắn là Eve, người có cùng chủ đề hứng thú với cậu.

Eun không phàn nàn gì thêm và nhảy xuống.

“Nếu đó là điều chàng trai mong muốn thì cũng hết cách rồi. Thay sang đồ bơi rồi quay lại sau 5 phút đi.”

“Gì cơ?”

Eun không giải thích mà chỉ nhanh chóng lướt đi.

Add cho rằng Eun đang suy tính điều gì đó trong đầu thế nên cậu quay lại chỗ hồ sau 5 phút. Rena, Elesis, Eve và Ara đều đã đổi sang đồ bơi rồi.

Elesis và Rena đang bởi qua hồ như thể đang đua.

“Thư giản quá…..”

Họ sẽ đối mặt với Scar ngày mai….Nhưng cái trò khôi hài gì thế này? El Search Party lúc nào cũng ngây thơ nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một thứ lố bịch đến mức này.

Eve quay đầu lại nói sau khi thấy Add đến trễ.

“Cậu trễ, vô dụng. Quỷ tộc có thể sẽ tấn công thế nên hãy cảnh giác đi.”

“Add-nim, nước ở đây trong lắm. Chúng ta đi thôi nào.”

Ara trong bộ đồ bơi cũng thấy Add và vẫy tay.

“Tôi không biết bơi……”

Add đang định trả lời thì ánh nhìn của cậu kẹt lại trên đầu Ara. Đôi tai cáo trên mái tóc trắng. Cô có đôi mắt đỏ và 3 cái đuôi. Ara nháy mắt khi Add cứ đứng đơ ra nhìn.

…….Đó không phải Ara. Đó là Eun.

Thấy Add cứ đứng đực ra đó, Eun bám dính lại cạnh Add rồi vui vẻ nói.

“Vậy cả ba chúng ta cùng đi dạo đi. Khung cảnh ở đây đẹp lắm Add-nim!”

“…….”

Eun từng bắt chước cách nói của Ara trước đây nhưng cô chưa từng nghiêm túc ngụy trang mình như Ara thế này. Như thể mục đích của cô ta đang bị nghi ngờ, Eun vẫy tay với Eve.

“Lại đây với bọn tôi đi Eve-nim. Chúng ta cùng thân thiện với nhau nào.”

“…..Hết cách rồi.”

Eve miễn cưỡng nắm tay Add. Trong khi Add vẫn còn đang bối rối trước tiến triển không ngờ này, Eun bắt đầu bước đi như thể không có gì lạ.

Eun có thể bắt chước diện mạo của Ara…..và cô đang cố tận dụng điều đó để lừa Eve.

Tạm thời Add quyết định đi theo.

Có thể xác nhận rằng Eun đang đóng giả Ara để điều hướng hành động của Eve.

Eve đang bước đi tay nắm tay với Add như thể đó chỉ là bởi Ara đang làm vậy.

Bàn cờ đã được dựng lên. Vấn đề lúc này là từng bước cải thiện mối quan hệ của họ.

Kế hoạch ban đầu của Add là dùng các kiến thức liên quan tới Nasod để thu hút sự hứng thú của Eve và tạo nên một bầu không khí mà họ có thể tranh luận, từ đó tăng số lần giao tiếp giữa họ. Thấu hiểu lẫn nhau qua các cuộc tranh luận nảy lữa sau đó nhìn nhận nhau dưới một ánh mắt khác dù chỉ một chút….Kiểu kế hoạch có trật tự này của cậu đã được thiết lập từ lâu rồi.

Nhưng còn dạo quanh hồ trong khi nắm tay này không nằm trong kế hoạch của cậu. Cảm giác thật khó chịu bởi nó khiến tim cậu đập loạn lên và khiến cậu lo lắng.

Eve thì đang bước đi trong khi nhìn về phía trước, miệng không nói một lời.

Sự im lặng giữa ba người họ tiếp tục thế rồi Ara(Eun ngụy trang) bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Liệu mọi chuyện có ổn bên phía Elsword-nim không?”

“Dù Elsword có phạm sai sót thì Aisha cũng sẽ sửa cho thôi. Có cả Raven ở đó nên hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.”

Eve nói ngắn gọn rồi nhìn riêng Add.

“Đừng có im lặng nữa mà nói gì đi. Ara đang bắt đầu chán rồi kìa.”

“Tôi ổn mà Eve-nim. Chỉ đi dạo thế này thôi với tôi cũng đã rất vui rồi.”

“Không, Ara. Mặc dù tôi chỉ biết từ một số nguồn nhưng đàn ông loài người phải cố hết sức cho phụ nữ loài người trong tình huống này. Nếu không thì đó là một việc rất bất lịch sự. Tôi sẽ không chấp nhận dù cho cô có ổn với chuyện đó đi nữa.”

Trước thái độ cứng rắn của Eve, Ara(Eun) cười gượng rồi đổi chủ đề.

“Nghĩ lại thì, nơi này khá rộng đấy chứ.”

“Nó trông như một lưu vực được tạo nên giữa các cách núi. Bởi có một con sông ở đó nên chắc hẳn phải có một mạch nước quanh đây. Nơi này có vẻ đã được tạo nên từ các sự thay đổi nền địa hình. Lanox trông như có rất nhiều hoạt động của núi lửa thế nên đó chắc là lí do.”

Add đang im lặng nãy giờ giữa hai cô gái lên tiếng. Đây là chuyên môn của cậu.

Eve quay đầu lại nhìn, hẳn cô khá ngạc nhiên trước lời giải thích của Add. Thế rồi cô nhăn mặt trước ánh nhìn của Add rồi giả vờ chưa thấy gì cả.

Add đã thực hiện phân tích địa hình trước đó để đề phòng và trong tình huống này thì nó lại trở nên tiện lợi. Sau cùng cũng có được cơ hội để nói, Add tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Vậy chúng ta sẽ tới Grand Cavern ngày mai….Đó là trận chiến cuối cùng với quỷ tộc. Hai người sẵn sàng chưa?”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta không thể để quỷ thần hồi sinh được!”

“Tôi có thể tự mình lo liệu được. Nhưng Add….”

Giọng Eve đột ngột thay đổi.

“Cậu đã tìm ra manh mối để đánh bại D chưa?”

“………”

Cậu không thể trả lời rằng ‘Đó là lõi của cô được’. Eve – không hề biết ý nghĩa sự im lặng của Add là gì – bình tĩnh nói.

“Sau khi đánh bại Scar, chúng tôi sẽ chuẩn bị để chiến đấu với lũ rồng. Nhưng cậu không thuộc vũ trụ của chúng tôi thế nên cậu hẳn có những thứ cần phải lo liệu ở vũ trụ của mình. Tôi hiểu mục đích tìm cách trong khi giúp đỡ chúng tôi ở đây nhưng cậu không thể để mình ở đây quá lâu được. Tôi nói đúng chứ?”

“……..”

“Cậu phải quay trở lại để sửa chữa các vấn đề trong vũ trụ của mình. Chúng tôi sẽ tự mình lo liệu vấn đề của vũ trụ này.”

Cô ấy hoàn toàn đúng. Add cũng đồng tình.

“Phải. Tôi đang nghĩ về việc quay lại sau khi xong chuyện ở Lanox. Nếu tôi ở lại quá lâu thì sẽ rất tệ. Và…..”

Add bình tĩnh nói trong khi kìm chế cảm xúc của mình.

“Tôi đã tìm ra cách để đánh bại D rồi.”

“Thật ư? Điều đó quả là tuyệt vời Add-nim!!”

Ara, không, Eun kêu lên mặc dù biết rằng Add đang nói dối. Nhưng Eve không biết gì thì chỉ lạnh lùng hỏi.

“Tôi muốn biết đó là gì. Chúng tôi có thể sẽ có thể dùng nó trong trận chiến chống lại lũ rồng.”

“Đó là một thứ mà chỉ tôi làm được thôi.”

“Tôi có thể ra lệnh cho tên Add gốc hơi vô dụng, người sẽ quay lại sau khi cậu rời đi.”

Vậy tôi là Add vô dụng còn tên trước kia ở đây là Add hơi vô dụng à? Add đang định phản bác thì thay vào đó hỏi vì sự hiếu kì bất chợt.

“Nghĩ lại thì. Add gốc ở vũ trụ này là người thế nào vậy?”

“Cậu ta là một nhà nghiên cứu khó chiều quá mức và hơi vô dụng. Tôi không muốn nói quá nhiều về cậu ta.”

Add gốc hẳn là khá giỏi. Add hỏi trong khi cảm thấy có hơi cay cú.

“Còn đặc điểm nào nữa không?”

“Ý cậu là gì?”

Trước câu hỏi bình tĩnh của Eve, Add tập trung ánh mắt lên cái lõi trên trán cô. Nghĩ lại thì, điều này quả là lạ.

Tại sao Eve vẫn bình yên vô sự?

Không phải chuyện đó có gì không tốt….Nhưng mặc cho một vài sự khác biệt về tính cách và năng lực, Add B và cậu có vẻ về gốc rễ vẫn là cùng một người.

Cũng như việc Ara là Ara và Eve là Eve thì Add cũng là Add.

Vậy thì Add ắt hẳn cũng đang theo đuổi lõi của Eve bởi hắn ta cần công nghệ để trở lại quá khứ và trở nên mạnh hơn. Chắc hẳn phải có lí do nào khác để Eve vẫn vô sự dù D không ở đây.

Add đang nghĩ thì Eve cứng nhắc nói.

“Giờ nhớ lại thì, Add hơi vô dùng từng nói rằng cậu ta tới từ quá khứ.”

“………”

Cái tên đần độn này.

Eve nói thêm khi đầu Add trở nên trống rỗng và đang nghệch mặt ra nhìn vào hư không.

“Mặc dù tôi phớt lờ cậu ta bởi đó cũng chỉ là mấy lời vớ vẫn như mọi khi.”

“Cậu ta không nói chính xác với tôi nhưng cậu ấy hẳn đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong quá khứ.” Eun nói như thể cô biết Eve đang nói về điều gì.

“…….Ah, vậy à?”

Nghe chẳng giống như hắn ta đang giữ bí mật chút nào. Hắn ta về cơ bản đã công bố rằng ‘Này mọi người tôi tới từ quá khứ này!’

Add kìm chế cảm xúc muốn bẻ mồm Add B trong khi gượng cười.

“Kukukuk, tôi-tôi không biết là ở đây lại có một tên lập dị như vậy đấy.”

“Mặc dù đó là cậu.”

Eve thẳng thừng nói nhưng rồi ngay sau đó lắc đầu.

“Cậu ta cùng lúc là cậu nhưng cũng không phải cậu. Add hơi vô dụng và Add rất vô dụng…..Nhưng nó vẫn không thay đổi sự thật rằng cả hai người đều vô dụng.”

“Dù sao thì, tôi không thể nói cho cô biết về….cách để đánh bại D. Tôi không thể nói bởi nó liên quan tới vũ trụ của chúng tôi.”

“Nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ không bao giờ lấn sang vũ trụ của cậu mà. Tôi không thấy bất cứ vấn đề nào nếu cậu kể tôi nghe điều đó cả.”

Eve hỏi cố chấp đến không ngờ. Chiến đấu với lũ rồng không hề dễ thế nên cô hẳn muốn chuẩn bị càng nhiều càng tốt.

Add toàn tâm toàn ý đồng tình với cô nhưng cậu vẫn lắc đầu.

“Đó là một bí mật. Tôi không thể kể cho cô dù có thể nào đi chăng nữa.”

“ ‘Eve, cô sẽ không thể chấp nhận tôi nếu tôi giữ bí mật với cô.’ Đó là điều mà cậu hơi vô dụng người không phải cậu đã nói.”

“……..”

Hắn ta là một tên lắm mồm à? Tại sao hắn ta không cứ thế nói thẳng ra mình đang nhắm tới lõi của cô ấy luôn đi?

“Tôi vẫn không thể nói được.”

“Eve-nim, Add-nim trông có vẻ đang gặp rắc rối kìa. Cô nên ngừng lại thì hơn….”

“……Được rồi.”

Eve thôi cái thái độ cố chấp của mình lại rồi im lặng sau khi Ara thuyết phục cô. Cô phản ứng khá mềm mỏng với Ara (Eun). Cậu phải tận dụng điều này mới được…..

Add đang suy nghĩ thì Ara tự dưng ôm tay và nép mình vào cậu.

“Chúng ta sẽ phải chiến đấu vào ngay mai thế nên hôm nay hãy nghĩ ngơi và vui chơi thôi nào.”

“………”

Add hiểu ý định của cô nhưng cậu muốn tránh kiểu đụng chạm cơ thể quá mức này. Trên hết thì do Ara đang mặc đồ bơi, nó đang chạm vào tay cậu…..

Eun nói với giọng bực mình mà không thèm quan tâm các rắc rối của Add.

“Add-nim, bộ cậu không thích tôi thế này sao?”

“…….”

Eve đang lườm Add với ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ngươi chủ động ôm cậu là Ara nhưng có vẻ Eve không quan tâm chuyện đó.

“Eve-nim. Chúng ta hãy cùng nhau thân thiết nào.”

“……Tôi không hiểu ý cô là gì.”

Eve bám vào tay còn lại của Add trong khi thở dài.

Mặt Add nóng bừng và đỏ lên khi Ara và Eve bám lấy cậu ở cả hai bên. Cùng lúc cậu cũng cảm thấy khó chịu. Cậu khó chịu với bản thân khi không thể giữ bình tĩnh trong cái tình huống này.

Liệu cậu có nên hùa theo họ để đạt được mục tiêu của mình không?

“Kukukk……”

Mặc dù hành động bạo dạn của Eun có hơi khiến cậu khó chịu, chẳng phải cậu nên vui mừng khi Eun tạo nên các cơ hội này sao?

Đó chính là điều cậu nghĩ nhưng mặt cậu vẫn không bớt đỏ được.

Cậu muốn từ bỏ tất cả và bỏ chạy. Rơi vào cái tình huống mà cậu không thể kiểm soát quá xa lạ và đáng sợ. Cảm giác như thể cậu đang rơi tự do mà không có Dynamo vậy.

“……Đây là lí do mình ghét sinh học.”

Có quá nhiều biến số không thể kiểm soát. Bản thân Add trong tình huống này cũng không thể kiểm soát.

Cậu biết cậu phải dùng cơ hội này để lấy được thứ gì đó từ Eve….Nhưng cơ thể cậu thì lại không di chuyển được.

Sinh học chết tiệt, cơ khí mới là vinh quanh, kỹ sư chính là ông vua của mọi ngành nghiên cứu.

Add đang lầm bầm thì Eve bỗng dưng bắt đầu cảnh giác.

“Ara, không…..cô là Eun à?”

“Hmm? Cô đang nói gì vậy Eve-nim?”

Nhân cách của Eun không phải lúc nào cũng xuất hiện dù là khi Ara đang trong trạng thái Thiên Hồ. Eve hẳn biết điều này và không mấy cảnh giác trước đó nhưng có vẻ đã đi quá đà rồi.

Eve thả cánh tay của Add mặc cho Eun phủ nhận.

“Tôi nghĩ tôi đã bảo cô đừng có tự ý điều khiển cơ thể Ara rồi mà.”

“…..Hmm.”

Eun nheo mắt định nói gì đó thì chợt…..

Wrrrr!!

Sóng chấn động nổ ra và một hố đen xuất hiện giữa bầu trời. Succubi và Incubi tràn ra từ cổng không gian.

Rena và Elesis nhìn khung cảnh đó với ánh mắt sắc bén, chắc hẳn họ đã tiên liệu điều này từ trước. Eve cũng hoàn toàn chuyển sang chế độ chiến đấu nhưng hiện tại họ không có vũ khí do đang nghỉ ngơi.

Không cần biết El Search Party mạnh thế nào, lo liệu hàng trăm tên quỷ chỉ với tay không vẫn là….

“Đằng này này, mọi người bắt lấy!!”

Thế rồi với tiếng hét của Ignia vắng mặt nãy giờ, một cây thương, kiếm và đại kiếm bay tới. Mọi người bắt lấy món vũ khí bay tới chỗ họ.

Đây vốn là một kế hoạch để dụ lũ quỷ ra. Ignia đã trốn sẵn ở ở một nơi để đợi thời điểm đưa vũ khí cho El Search Party.

Elesis vẫn đang mang bộ đồ bơi giờ đây cầm thêm một thanh kiếm hét lên trong khi cười.

“Được rồi, dọn sạch hết bọn chúng nào!”

Đó là một lời tuyên bố chiến thắng đầy tự tin dù đang có hàng trăm tên quỷ trước mặt họ.

Khuya khi mọi người đều đã ngủ.

Add và các thành viên khác của El Search Party đang nghỉ ngơi trong một khu vực cách biệt của hang động. Họ sẽ tới được Grand Cavern vào ngày mai. Đó sẽ là trận chiến cuối cùng với quỷ tộc.

“….”

Add xác nhận rằng mọi người đang ngủ và từ từ đứng dậy. Add nhìn đống lửa trại một thoáng rồi thở dài gãi đầu.

Trận chiến chiều nay nhạt nhẽo hết sức. Chỉ xuất hiện mỗi lũ tôm tép và đều bị tiêu diệt bởi El Search Party với Elesis và Rena là người dẫn đầu. Đó là một chiến thắng tuyệt đối khi không ai trong số họ bị mất dù chỉ một cọng tóc. Miễn là El Search Party ở cạnh nhau, họ hẳn sẽ có thể thắng dù cho Karis và Scar mạnh đến mức nào.

Và nếu không thì Add vẫn có thể thay đổi kết quả bằng du hành thời gian.

“….Mình không đủ mạnh.”

Kế hoạch ban đầu của Add là lợi dụng sự hỗn loạn của trận chiến để trộm hôn và lấy lõi của Eve.

Nhưng El Search Party lại mạnh hơn hẳn dự đoán của cậu.

“Kukukuk……”

Không nghĩ giờ đây cậu lại gặp rắc rối vì El Search Party quá mạnh. Add cười khan rồi lắc đầu. Ignia lúc này đang hợp tác nhưng cậu không nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục là đồng minh của cậu sau khi cậu trộm lõi của Eve.

Không, toàn bộ El Search Party sẽ trở thành kẻ thù của cậu ngay khi cậu trộm lõi của Eve.

Không phải dĩ nhiên quá sao? Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết đồng đội của họ.

“…..Điều này đúng là không ngờ.”

Add ngước lên nhìn với một nụ cười chua chát. Trần hang thấp như thế này khiến cậu khó chịu.

Add đã chắc chắn rằng việc trộm lõi của Eve trong vũ trụ gốc với 5 thành viên El Search Party đó chỉ là chuyện nhỏ.

Mối nguy hiểm duy nhất là Rena nhưng cậu tự tin rằng cậu có thể thành công nếu tận dụng yếu tố bất ngờ.

Dĩ nhiên, độ khó tăng lên sau khi Eve và Ara đánh thức mảnh Kí ức thời không và Chung gia nhập…..

“……”

Nhưng từng cá nhân trong El Search Party này lại có những kĩ năng vượt trội hơn nhiều. Add có lẽ sẽ không thể đánh bại bất cứ ai nếu phải đấu một đối một.

Cậu nghĩ rằng việc tấn công Eve khi nhóm bị chia ra thế này sẽ tốt hơn…..Nhưng cậu vẫn chưa nhận được điều kiện trở về là nụ hôn.

“Liệu mình có nên quay ngược thời gian luôn không? Quay lại và từng bước nâng điểm thiện cảm của Eve?”

Mặc dù cậu không biết ngay tăng nhiều điểm thiện cảm cùng một lúc nhưng cậu có thể sẽ nắm bắt được nó nếu thử đi thử lại. Add đang cố gắng để tìm ra câu trả lời thì cảm thấy ai đó vừa thức dậy.

Eve và Ara đang ôm nhau ngủ thì chợt Eve nâng người dậy rồi nhìn Add.

“Tôi cứ tưởng có con ma nào lang thanh quanh đây nhưng thì ra là người vô dụng à.”

“…….Ma làm gì tồn tại chứ.”

“Không có con nào ở vũ trụ đó à?”

“…….”

Có phải thế nghĩa là chúng tồn tại ở đây không? Add bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh nhưng giấu nó đi và hỏi.

“Tại sao cô lại thức dậy? Cô muốn gì?”

“Nasod không cần ngủ.”

“Cô có thể ngủ nếu muốn nhưng không nhất thiết phải làm điều đó đúng không?”

“…..”

Add khẽ cười khi Eve ngừng lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu là một nhà nghiên cứu Nasod thế nên đây là điều cơ bản của cơ bản.

“Nếu cô có gì muốn nói thì lại đây ngồi cạnh tôi đi.”

Mà, cậu có thể sẽ tiến thêm được một chút khi nói chuyện với cô. Khi Add tạo chỗ trống cho cô, Eve im lặng ngồi cạnh cậu.

“Thái độ của tôi gần đây có lẽ đã hơi quá hà khắc. Tôi xin lỗi Add.”

“Cô nói mơ hồ như thế thì tôi không hiểu được đâu. Tại tôi vô dụng mà.”

“……”

Add biết Eve đang định nói gì nhưng cậu cố tình trả lời một cách mỉa mai. Eve nhìn Add với biểu cảm khá bối rối, cô hẳn không ngờ tới kiểu phản hồi sắc bén thế này của Add.

Phản ứng thú vị hơn hẳn những gì cậu nghĩ. Thật ra thì việc liên tục gọi Add vô dụng bất cứ khi nào cô có hội đã khiến phản ứng của cô chứa đầy cảm xúc từ lâu rồi.

Eve này bộc lộ cảm xúc của mình thẳng thừng hơn Eve Add biết. Điều này quả là hấp dẫn.

“Tôi hiểu rồi. Tôi nên giải thích nó một cách chi tiết hơn để nó dễ hiểu tới mức cậu – một người vô dụng – cũng có thể hiểu được. Mặc dù sự vô dụng của cậu là thật, tôi có lẽ đã phần nào làm tổn thương cậu khi liên tục đề cập đến nó. Tôi có lẽ đã hơi lơ đễnh rồi.”

“…..”

Chẳng phải cái này nghe giống khiêu khích hơn là xin lỗi à? Add hoang mang nhìn Eve nhưng cô thì chỉ long trọng kết thúc lời ‘xin lỗi’ của mình.

“Kể từ giờ tôi sẽ cẩn thận, Add.”

“Không cần đâu. Việc tôi yếu là thật. Tôi chẳng có gì để phản bác khi bị ai đó nói rằng mình vô dụng cả. Nếu không có kĩ năng thì đấu tranh để cải thiện là một điều chính xác. Một khi đã tuyệt vọng thì cô chẳng cần phải quan tâm tới cách thức hay phương tiện để trở nên mạnh hơn cả.”

Mà, Add không thật sự bị xúc phạm gì khi Eve cứ liên tục nói cậu vô dụng.

Bởi đó là sự thật….và nhận thức được điều đó không phải điều gì xấu.

Add đã quyết tâm làm mọi thứ cần thiết để đạt được mục tiêu của mình và trở nên mạnh hơn vì nó. Bởi cậu cần còn nhiều sức mạnh hơn nữa để đánh bại D, việc nhận ra cậu đang thiếu sức mạnh rất quan trọng.

“Những điều cô nói rất có tính thúc đẩy.”

Add trộm liếc lõi của Eve. Mọi thứ sẽ dễ dàng được giải quyết nếu cậu đoạt được nó.

Dĩ nhiên, không phải là cậu sẽ ngay lập tức trở nên mạnh hơn như phép thuật sau khi có được nó hay gì….

“…..Không, có vẻ như tôi đã hành động quá khắc nghiệt thế nên tôi đang suy ngẫm về hành động của mình.”

Add hạ thấp ánh nhìn khỏi cái lõi sau khi nghe lời của Eve. Eve ôm gối nói trong khi nhìn đống lửa trại.

“Tôi đã xác định rằng cậu bày trò chọc Ara thế nên tôi đã phản ứng thái quá. Tôi thừa nhận nó. Mặc dù tôi sẽ không xin lỗi.”

“Thật à?”

Add không quá ngạc nhiên bởi cậu đã đoán được mình sẽ nghe những lời đó từ Eve.

“Ara cứ bám lấy tôi và bảo tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ không xin lỗi chuyện này. Kể cả khi tôi có thể quay ngược thời gian thì tôi vẫn sẽ hành động hệt như vậy.”

Vậy cô thừa nhận rằng mình đã phản ứng thái quá nhưng cô không hối hận chuyện đó và cũng sẽ không xin lỗi. Add khịt mũi trước phản ứng cứng rắn của cô.

Eve hẳn đã coi đó là một hành động mỉa mai và ánh mắt của cô liền trở nên lạnh lẽo.

“Nếu cậu thật sự nghiêm túc với Ara thì hãy đối xử với cô ấy một cách nghiêm túc đi.”

“Cô hẳn đã tưởng tượng ra mấy thứ kì cục rồi…..Nhưng tôi không thực sự có cảm xúc nào với Ara cả.”

“Chẳng phải cậu đang nhầm lẫn với cảm xúc của cậu từ vũ trụ kia sao?”

Add hiểu ý của cô ngay.

Cô đang hỏi rằng Add có đang nhầm lẫn những cảm xúc của cậu với Ara ở vũ trụ kia với Ara của vũ trụ này không. Add lắc đầu.

“Cả hai người ở đây và ở đó, tôi không thật sự hứng thú gì với con ngốc đó cả.”

“Cô ấy không phải con ngốc, cô ấy là Ara.”

Eve cảnh cáo rồi hỏi như bởi cô không hiểu.

“Tôi thấy rằng Ara là một nữ nhân loại hấp dẫn. Dĩ nhiên, Rena và Elesis cũng rất quyến rũ nhưng theo góc nhìn của đàn ông thì chẳng phải Ara là một người mà cậu muốn bảo vệ và cùng nhau du hành sao?”

“…..Vậy cô đang muốn bảo tôi làm gì?”

Add đang muốn nói ‘Vậy cô đang muốn bảo tôi hứng thú với Ara hay không? Cô hiểu nhầm rằng tôi hứng thú với cô ấy và tự làm bản thân lo lắng.’

Eve cũng hiểu ý Add ngay và phản bác lại.

“Nếu cậu muốn ở cạnh Ara thì cậu phải cảnh giác, cẩn thận, lịch sự, biết ứng biến, khôn ngoan, kiên nhẫn, tận tụy và dịu dàng.”

“…….”

Chính xác thì ở đó có bao nhiêu sự đề phòng vậy? Miêu tả tình huống này thế nào đây nhỉ…..? Ngài mẹ vợ nói rằng ‘Một người đàn ông như cậu không xứng với con gái tôi~’ chăng?

Eve mạnh mẽ kết thúc lời mình.

“Đó là tiêu chuẩn tối thiểu.”

“Tại sao tôi lại cần sự cho phép của cô để nói chuyện với Ara?”

“Vậy thay vào đó cậu muốn nhận bài kiểm tra của Elesis à? Tôi đã nhờ tư vấn với Elesis rồi…..Cậu muốn đấu với gấu hay là hổ?”

Add không hiểu tại sao Eve lại hỏi cậu kiểu câu hỏi này. Thấy Add có vẻ bối rối, Eve cứng rắn cảnh báo.

“Ara không biết về chuyện này. Nếu cậu dám kể với cô ấy thì tôi không tha cho cậu đâu.”

“Tôi không định làm thế. Mặc dù tôi không hiểu tại sao cô lại bảo bọc Ara đến mức này….”

“Việc đàn ông và phụ nữ loài người gặp nhau là một điều tự nhiên. Ara tin tưởng người khác quá mức thế nên bản thân tôi cảm thấy quan ngại.”

Mà mặc dù điều này có hơi quá đáng….liệu Eve có phải là người duy nhất có thể chăm lo cho Ara bằng phép loại trừ không? Rena thường sẽ lo liệu chuyện này nhưng nhân cách của cô ấy giờ đây đã thành thế này rồi…..và đó không phải chuyện có thể để cho một người đàn ông thế nên sau cùng thì Eve chính là người phù hợp cho chuyện này.

“Tôi không biết quá nhiều về chuyện này nhưng tôi định sẽ cố hết sức trong tầm hiểu biết của mình.”

“Như tôi đã nói, lí do cho……”

“Bởi cô ấy là đồng đội của tôi.”

Eve tự hào nói thế rồi quay qua nhìn Add.

“Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ lo lắng cho người đồng đội đã ở cạnh tôi bấy lâu nay rồi. Chẳng phải ở vũ trụ của cậu cũng thế sao?”

“Chuyện đó…..”

Add vô thức siết chặt tay lại.

El Search Party đứng ra chống lại D để câu giờ cho Add trốn thoát. Bất cứ khi nào nhắm mắt lại cậu đều có thể nhìn thấy bóng lưng họ.

Có lẽ cậu sẽ ghi nhớ khung cảnh đó cho đến hết cuộc đời.

Add nghiến chặt răng…..chợt cậu cảm giác có thứ gì đó chạm và tay cậu. Add ngạc nhiên nhìn và thấy rằng đó là bàn tay của Eve.

Eve với tay đặt trên tay Add bình tĩnh nói trong khi chỉ nhìn về phía trước.

“Tôi sẽ không hỏi cậu có những khó khăn hay lo lắng gì ở vũ trụ của cậu. Thế nên cậu không cần phải nói đâu.”

“…….”

“Một khi cậu còn ở đây thì cậu vẫn là đồng đội của bọn tôi. Tôi và bất cứ ai khác ở đây sẽ dùng hết sức mình hỗ trợ cậu đánh bại D và quay lại vũ trụ của cậu.”

Khuôn mặt Add đơ ra một lúc rồi vô thức nhăn mày.

“Tất cả các người quá mềm lòng.”

“Có lẽ là vậy.”

Câu trả lời bình tĩnh.

“…..Những thứ ở vũ trụ này thôi cũng đã đủ khó khăn rồi nhưng cô lại đang nói rằng cô cũng sẽ quan tâm tới một kẻ tới từ vũ trụ khác là tôi à? Các người thật sự quá mức mềm yếu.”

“Dù vô dụng nhưng cậu vẫn là đồng đội của bọn tôi. Chúng tôi có thể giúp cậu một tay.”

“Tôi……”

Chẳng phải đồng đội hay gì cả. Add nuốt những lời mà cậu đang định nói đó xuống. Cậu trở nên xúc động lúc nào không hay.

Sự im lặng kéo dài một lần nữa bắt đầu. Nhưng bàn tay nhỏ trên nắm tay đấm của Add không di chuyển.

“Sẽ ra sao nếu…..”

Tại điểm cuối của sự im lặng, Add vô thức lên tiếng. Có một luồng suy nghĩ trong đầu cậu nói rằng cậu không nên làm vậy, nhưng cảm giác bảo rằng cậu chỉ việc quay ngược thời gian lại đến trước.

“Người mà tôi khao khát là cô?”

“……”

Cậu nói nó. Eve quay lại nhìn. Cô không nói lời nào nhưng rõ ràng là cô đang bất ngờ.

Nó đã bắt đầu rồi. Add giải phóng toàn bộ những câu chữ trong lòng cậu ra.

Những cảm xúc đã bị trói buộc bên trong suốt bấy lâu, xuyên suốt thời gian và vũ trụ, từ từ tuôn ra.

“Qua vô số trận chiến, xuyên suốt thời gian hay thậm chí cả vũ trụ….sẽ thế nào nếu người mà tôi khao khát và khiến tôi ám ảnh là cô?”

“……Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

“DĨ nhiên là cô sẽ không hiểu rồi. Tôi không nói điều này với cô…. Không, sẽ không bao giờ có ai hiểu được cả.”

Add thở dài rồi từ từ vươn tay ra. Eve chỉ chớp mắt mà không né dù thấy rằng bàn tay của Add đang đưa lại gần cô.

Add thấp giọng cười trong khi chậm rãi vuốt mặt Eve.

“Kukukuk, thật là…..”

Eve này không phải Eve cậu biết, và sẽ chẳng có gì thay đổi dù cho đây là Eve cậu biết.

Với Add, Eve là một cầu nối, một phương pháp để quay trở lại, cùng lắm là một vật liệu nghiên cứu.

Cậu phải cho kiểu đánh giá và cảm xúc nào đây? Add tự hào về các Dynamo của cậu…..Phải, có thể cậu có sự gắn bó với nó.

Cũng như cảm giác của cậu với Dynamo, liệu cậu có cùng cảm giác gắn bó với Nữ hoàng Nasod không?

“Gắn bó…..đúng là một câu chuyện ngu ngốc.”

Nhưng theo như Eun, Add trở thành D bởi cậu quá ám ảnh với Eve. Cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu có cảm giác rằng lời của Eun không phải nói dối.

“Tất cả mọi thứ tôi đã làm cho cô, những điều tôi sẽ làm cho cô kể từ bây giờ, cô sẽ không bao giờ biết. Tôi không bắt cô phải hiểu. Nhưng….”

“Add.”

Eve chậm rãi lắc đầu rồi nắm lấy tay Add và đẩy nó đi.

“Tôi không phải người nên nghe những lời này.”

“Tôi sớm biết chuyện đó…..Nhưng tôi vẫn không thể kìm được.”

“……”

Thổ lộ cảm xúc của cậu với một Nasod chỉ có khuôn mặt tương tự là một chuyện vô nghĩa. Chẳng phải ngay từ đầu thì Add định trộm hôn Eve này và lõi của cô rồi bỏ chạy sao?

Thứ thợ săn nào lại để lộ lỗ hỗng trong trái tim, một điểm yếu cho con mồi của hắn chứ?

“Đây là một……”

“………”

Eve không trả lời mà chỉ đây tay Add đi xa hơn. Tay cậu đang ở khoảng cách mà chỉ việc khẽ di chuyển tay thôi là cậu có thể vuốt mặt Eve lần nữa. Nhưng Add kìm lại.

Sẽ không có dù thay đổi dù cậu chạm vào cô nhiều đến mức nào. Nó chỉ khiến lỗ hỗng trong trái tim cậu càng thêm lớn thôi.

“Liệu cô có hợp tác với tôi nếu cần thiết….để tôi có thể trở về vũ trụ của mình không?”

Trước lời của Add, Eve im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Cảm giác như cậu đã nhận được sự cho phép của cô thế nên Add nắm cả hai vai Eve rồi từ từ đưa mặt lại gần.

Eve trừng mắt dữ dội nhìn khuôn mặt của Add đang ngày một gần hơn.

“…….”

Add ngừng lại tại điểm gần nhất có thể. Con mồi đang hoàn toàn mất cảnh giác, cậu có thể cứ thế kết thúc mạnh sống của cô chỉ với một cái vẫy tay……

Nhưng ánh mắt trầm lặng của cô……

“…..Cảm ơn vì điều đó.”

Add khẽ thì thầm rồi bỏ tay khỏi vai Eve và lùi lại.

Eve trơ mắt ra nhìn Add.

Add nằm xuống trong khi mong mình nhìn tự nhiên nhất có thể rồi kéo tấm chăn của cậu.

“Tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ trước đây.”

“…….”

Không có câu trả lời nào sau lưng cậu nhưng Add ép mình nhắm mắt lại. Cậu không biết liệu ngừng việc cậu đang định làm lại có phải điều đúng đắn không…. Có vẻ như cậu khó mà ngủ được rồi.

Bởi trái tim cậu đang đập một cách rất kì lạ.

Grand Cavern.

Karis lại gần Scar kẻ đang nhìn vào cái lỗ khổng lồ trên không. Karis trông cực kì phẫn nộ không như vẻ bình tĩnh mọi khi của cô trước mặt Scar.

“Chính xác thì ngươi đang làm cái gì vậy Scar? Chỉ có mỗi đám thuộc hạ của ta là bị El Search Party tiêu diệt thôi! Cặp sinh đôi đó nói rằng chúng không thể hỗ trợ vì lệnh của ngươi đấy! Tại sao ngươi lại để mỗi thuộc hạ của ta đi thí mạng vậy hả?!”

“Ta đã sớm bảo ngươi rằng cứ để chúng đến rồi mà.”

Khi Scar cứng nhắc nói, Karis bối rối và phản bác.

“Bộ ngươi không biết rằng tình thế luôn luôn thay đổi ư? Vậy chúng ta sẽ không làm gì và cứ để chúng tới đây à?”

“Sau cùng thì nơi đây sẽ trở thành nắm mồ của chúng.”

“Chính xác thì thứ gì khiến ngươi tự tin thế hả? Ta thừa nhận là ngươi mạnh. Nhưng….”

Scar chua chát cười khi Karis khoanh tay lại và lườm hắn một cách ghê tởm.

“Tại sao ngươi lại thiếu kiên nhẫn thế Karis? Nghi thức hồi sinh Quỷ thần đã tới giai đoạn cuối cùng rồi.”

“Ta sẽ không để chúng được chết một cách yên ổn sau khi dám chế nhạo ta đâu. Ta phải khiến chúng cầu xin tha mạng kìa!”

“Đừng lo. Chúng ta sẽ kết liễu chúng ở đây sớm thôi.”

Cùng với Scar lên tiếng và siết tay lại, những ngọn lửa xanh bùng lên từ tay hắn.

“Hiệp sĩ tóc đỏ, ta mới là kẻ sẽ kết liễu cô ta.”

“Đó là lí do….”

Chẳng phải chúng nên nghiền nát El Search Party lúc này khi chúng còn đang chia ra sao? Scar đang hành động quá mức tự tin. Mặc dù hắn hẳn biết rằng nếu để El Search Party ở cạnh nhau sẽ khiến việc tiêu diệt chúng thêm rắc rối. Dĩ nhiên, đúng là Scar có sức mạnh khủng bố thế nên sự tự tin cao ngất ngưởng của hắn là có thể hiểu được…. Nhưng chẳng phải chúng ít nhất cũng nên cảnh giác phần nào để đề phòng sao?

Tuy nhiên, đang định ép Scar đổi ý thì những lời Scar nói tiếp đó khiến Karis phải ngạc nhiên.

“Rồng đang đến.”

“……..Cái gì?”

Thực thể mà Scar đang nhắc đến chỉ có một mà thôi. Karis bất ngờ quay đầu lại. Scar chua chát cười khi thấy cảnh giác đến thế khi nghĩ có thể lũ rồng đã ở đây rồi.

“Chúng ta ở cùng phe cho tới khi quỷ thần được hồi sinh. Và nếu quỷ thần được hồi sinh thì cả con rồng đó cũng không thể ngăn cản chúng ta.”

“……Đúng là vậy. Nhưng chúng ta có thể tin hắn được không?”

Karis thôi thuyết phục Scar sau khi nhận ra sự tự tin của Scar đến từ đâu. Cô nói với giọng khó chịu.

Với In, Jin, Scar và Karis đã đang ở đây rồi….và giờ thêm cả con rồng đó tham gia với họ, vậy thì nơi này chắc chắn sẽ trở thành nắm mồ của El Search Party.

“Vậy ngươi có nghĩ con rồng đó sẽ bắt tay với El Search Party và làm gián đoạn nghi thức hồi sinh quỷ thần không? Hắn không phải kiểu người sẽ làm chuyện đó đâu. Haha.”

“…….”

Trước tiếng cười của Scar, Karis thở dài rồi quay đi.

“Ta sẽ đi chuẩn bị cho trận chiến. Ngươi cũng lo chuẩn bị đi.”

“Được thôi.”

Scar ngẩng đầu lên nhìn không trung khi Karis rời đi. Cái hố khổng lồ đang tập trung một lượng ma lực khổng lồ.

Quỷ thần sẽ sớm được hồi sinh.

“Hiệp sĩ tóc đỏ, lần này chúng ta chắc chắn sẽ giải quyết mọi ân oán….”

Khoảnh khắc giấc mơ vĩ đại của quỷ tộc được thực hiện đang tới, và thời khắc để hắn giải quyết mọi chuyện với kẻ thù không đội trời chung đã gần hơn bao giờ hết. Scar siết chặt tay trong phấn khích.

El Search Party? Vu nữ? Chúng chẳng có chút cơ may nào để sống sót rời khỏi Grand Cavern này cả. Thậm chí con mụ Karis khó chịu trước đó cũng sẽ phải công nhận.

Con rồng đang đến.

Red Demise[note36882], con rồng hung dữ nhất, tham lam nhất và cũng là mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Perkisas.

Ghi chú

[Lên trên]
Note: Cái chết đỏ
Note: Cái chết đỏ
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận