Thông báo từ dịch giả: truyện đã end phần chính truyện, mình sẽ không động đến phần extra bởi không có eng. Chân thành cảm ơn những người đã theo dõi bộ truyện tới tận lúc này (mà nói thật không có thì mình vẫn dịch). 2 tháng nữa tôi đi nghĩa vụ nên chắc cũng không dịch bộ truyện nào mới đâu. Tại lí do chính tôi dịch truyện là muốn đọc bộ này thôi thế nên sắp tới tôi chuẩn bị chui vào động đây. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã chịu đựng trình dịch tạm bợ của tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, vào một ngày nào đó.
p/s: giáng sinh này không có PekoMiko tôi buồn quá.
Còn vol 8 là vol cuối, sẽ cố hoàn thành trong năm này (50 - 50). Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện cho đến lúc này (éo hiểu sao tui đi được tới đây nữa). À mà mấy bác muốn đăng full vol 1 lượt luôn hay kiểu đăng như cũ?
Tôi bỏ từ thời ra Demon Realm, hồi đó Pvp gặp mấy ông build strength làm một phát bay 3/4 cây máu trong khi mình đánh chẳng xi nhê dù xài void +9, dung thì queue chẳng thấy ai là biết rồi.
199 Bình luận
p/s: giáng sinh này không có PekoMiko tôi buồn quá.
gấu
gấu
liệu có cơ hội để gặp lại Eun ko?