• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 18 - Đường đua tăng cấp

20 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

18 - Đường đua tăng cấp

Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Không, sau tất cả, tôi đã dễ dàng di chuyển được 10 mét.

Điều không ai mong đợi là con nhện lại có thể di chuyển trên những sợi tơ của nó với một khoảng cách như vậy.

Tôi đã đánh giá sai giới hạn của con quái vật này.

Nếu biết nó có thể làm thế tôi đã đứng lại và đốt cây cầu với [Hơi thở Rồng Con] và bỏ chạy rồi, Tôi đã hoàn toàn bất cẩn.

Bây giờ thì tôi đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa khi mà con nhện đã ở khoảng cách này.

Tôi là một tên ngốc! Tên đại ngốc! 

Con Talan Rouge thè chiếc lưỡi dài màu tím pha chút đỏ kia trông không hề giống một con nhện chút nào, đang bò bằng 8 chân và tiến tới chỗ tôi.

Nó sẽ đuổi theo tôi nữa à?!

Không phải nó đang ngoan cố quá sao? Tôi đã làm nên tội gì mà nó ghét tôi nhiều như vậy!?

Không lẽ đã tôi không tốt khi thổi lửa vào mông nó! [note1907] Sự ngoan cố của con quái vật này là tệ nhất rồi (giới hạn rồi)!

Tôi hướng cơ thể về phía vách đá, và một lần nữa, cuộn tứ chi và đầu và tẩu thoát bằng kĩ năng [Lăn].

Ngay cả khi tôi chạy, điều này có nghĩa là không còn gì để tôi có thể làm ngoài chạy.

Tôi sẽ hoàn toàn mất hy vọng nếu tôi bị bắt kịp sau khi đã qua khỏi vách đá.

Khi mà tôi không có kinh nghiệm để bay, và cũng có thể tôi sẽ không thể bay được…

Thay vì chạy, có lẽ sẽ thực tế hơn khi tìm một cách đánh bại hoặc đánh lạc hướng nó.

Trong lúc này, ngay cả khi phải tìm cách khác, tôi vẫn phải chạy.[note1903]

Tôi thở ra mỗi lần gia tốc, lăn qua giữa những cái cây, với tốc độ cao nhất.

Chà,không tệ nhỉ?

Tên này chạy nhanh hơn nhưng, có phải bây giờ nó đang chậm lại?

Sau khi nhìn thấy tôi đang cố vượt qua chỗ vách đá, nó có thể nghĩ rằng tôi có thể thoát nếu nó đánh mất cơ hội này.

Nếu tôi lơ là, nó sẽ bắt kịp ngay lập tức.

[Cấp của kỹ năng cơ bản [Lăn] đã tăng từ 3 lên 4]

Dường như kỹ năng [Lăn] của tôi đã tăng thêm lần nữa.

Không, nó không có ít nhiều lắm, nhưng bằng cách nào đó, không phải nó phát triển quá bất ngờ sao…. ?

Tuy nhiên nếu tôi lăn với tốc độ này, tôi sẽ đụng vào cái gì đó mất.

Nếu nó xảy ra tôi sẽ bị quái vật đó kết thúc trong 1 nốt nhạc. Thật sự có thể nói thế đấy. 

Vì vậy bây giờ tôi cần phải điều chỉnh [Lăn] chính xác , tôi sẽ cần tập trung nhiều hơn.

Cây, cây, đá, cây, cây, đá …. 

Phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái ......

Với tầm nhìn ở một tốc độ cao, bằng một cách nào đó tôi chuyển được sự tập trung (ý thức) của mình về phía sau.

Trong khi con Talan Rouge lắc cái lưỡi của nó như thể là một con lắc, nước dãi của nó văng tứ tung, và chân của nó đang di chuyển với một tốc độ lớn với tiếng xào xạc.

Con nhện đó, nó vẫn còn rất khoẻ!

Liệu nó có giống tôi không?

Xin lỗi nhưng tôi không phải loại điên như vậy. Điều đó có một chút dữ dội rồi đấy.

Khi tôi bắt đầu nhìn trở lại, đó là một con Gray Wolf ở phía trước.

Ah, Shittttt~

Tôi không thể né nó ở khoảng cách này.

Ngay cả khi né tốt nhất, tôi cũng sẽ va chạm nó.

Tôi sẽ bị gửi bay đi. [note1904]

Con Gray Wolf bay trên không trung và đâm thẳng mặt vào một cái cây.

[20 điểm kinh nghiệm đã thu được]

[Bởi vì danh hiệu [Trứng đi bộ: Lv-] tăng thêm 20 điểm kinh nghiệm thu được]

[Cấp độ của [Plague Kid Dragon] tăng từ 1 lên 3]

Bằng cách nào đó, tôi sẽ chuyển hướng lăn chéo đi hoặc giảm tốc độ xuống một chút.

Nguy hiểm, nguy hiểm quá.

Tôi không nghĩ rằng khi tôi nhìn đi, sẽ có thứ gì đó nhảy vào hướng lăn của mình.

Không có nhiều quái vật trong khu vực này.

Tất cả những gì tôi làm được là tránh những tảng đá và cây cối trên đường.

Tôi chắc rằng một con rồng bình thường khi lăn ở tốc độ cao, chúng sẽ tạo ra một lối mòn.

Tôi không thể lăn như sức mạnh của một con rồng bình thường. Tất cả mà tôi nhận được chỉ bằng khả năng của một quả trứng.

Một con bọ ngựa càng lớn [Forest ・Cutter], một con khỉ đầu đỏ với cặp mắt lai giống như cẩm thạch, nó là một con [Orangutan].

Một cây nấm biết đi [Vogue Mushroom] và cả một con bướm khổng lồ với sọc đen trắng [Zebra Swallowtail]

Ngay khi nhận thấy, tôi “một con rồng” không ổn định và mất kiểm soát, chúng quyết định né khỏi ngay lập tức.

Ngoại trừ con khỉ đầu đỏ, cấp độ của nó dường như không cao, và kinh nghiệm nhận vào ngay sau khi va chạm cũng ít.

Một cách đánh và chạy tuyệt vời.

[ Cấp của [Plague Kid Dragon] tăng từ 7 lên 8]

Huh? Cấp độ của tôi đã tăng khá nhiều.

Tôi biết cấp độ của tôi vẫn còn thấp, nhưng nó đang vẫn đang tăng khá nhanh.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài:          Plague Kid Dragon

Trạng thái:        Bình thường

Cấp độ:         8/40

HP:            28/71

MP:            12/75

Tấn công:           68

Phòng thủ:           57

Ma thuật:         65

Nhanh nhẹn:       62

Hạng:          D+

Kỹ năng đặc biệt:

〖Vảy Rồng: Cấp 2〗〖Thần Ngôn: Cấp 3〗〖Ngôn ngữ Glisha: Cấp1〗

〖Bay: Cấp 1〗〖Bột vảy rồng: Cấp 1〗〖Thuộc tính bóng tối: Cấp –〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lí: Cấp 3〗〖Kháng rơi: Cấp 4〗〖Kháng đói: Cấp 3〗

〖kháng độc: Cấp 3〗〖Kháng cô đơn: Cấp 4〗〖kháng ma thuật: Cấp 2〗

〖Kháng thuộc tính bóng tối: Cấp 2〗〖Kháng thuộc tính lửa: Cấp 1〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Lăn: Cấp 4〗〖Kiểm tra trạng thát: Cấp 3〗〖Hơi thở rồng con: Cấp 2〗

〖Huýt sáo: Cấp 1〗〖Nắm đấm Rồng: Cấp 2〗〖Hơi thở tai ương: Cấp1〗

〖Nanh độc: Cấp 1〗〖Móng vuốt tê liệt: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Con trai của vua rồng: Cấp –〗〖Trứng đi bộ: Cấp –〗〖Clutz: Cấp 4〗

〖Tên ngốc kì lạ : Cấp 1〗〖Chiến binh: cấp 3〗〖Kẻ diệt tai hoạ: Cấp 2〗

〖Kẻ nói dối: Cấp 1〗〖Vua tránh né: Cấp 1〗〖Chữa trị linh hồn〗

〖Anh hùng bé nhỏ〗〖Con đường tai hoạ: Cấp 2〗〖Thảm hoạ: Cấp 1〗

〖Kẻ chạy trốn hèn nhát: Cấp 1〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nn? Cấp độ của tôi thua con nhện nhưng chỉ số dường như đang bắt kịp nó.

Xếp hạng……. dường như nó tăng do cuộc rượt đuổi này?

Ngay cả như vậy, tất cả chỉ số của con nhện đều cao hơn, mặc khác, với khả năng [Tự động phục hồi HP], nó có lượng HP hồi phục rất đáng kể.

Với những điểm yếu đó, bù lại tôi lại có lợi thế hơn về kỹ năng

Hai kỹ năng của con nhện không có tác dụng với tôi là [Tơ nhện] và [Nọc độc].[note1905]

Tôi có thể phá huỷ tơ của nó với hơi thở rồng con, và khả năng kháng độc ở Cấp 3.

Giống như tôi, nó không có cách để tiếp cận lúc này.

Tôi có thể có một cơ hội chiến đấu với những chỉ số thu thập được cho đến lúc này?

Vì chỉ số Nhanh nhẹn đã tăng, với cách [Lăn] bằng toàn bộ sức mạnh tôi có thể trốn thoát, nhưng tôi đã phải lăn một khoảng thời gian dài, với sự giảm tập trung hiện giờ, tôi không có đủ tự tin để tăng tốc hơn nữa.

Nếu cả hai cách đều nguy hiểm, và nếu được cho phép tôi sẽ lựa chọn cách tốt hơn.

Tôi có nên tiếp tục cuộc đua nguy hiểm trong khi nói “Hey you!”? hay chiến đấu với tên bám đuôi này đây?

Rõ ràng tôi sẽ chọn cách sau.

Ghi chú

[Lên trên]
( lăn lăn lăn … sonic mode)
( lăn lăn lăn … sonic mode)
[Lên trên]
( xD không chừng chú học được luôn skill bay đấy )
( xD không chừng chú học được luôn skill bay đấy )
[Lên trên]
(Edit: tự nhiên nhớ lại trận chiến của Kumo-chan với con rồng đất quá, kỹ năng mạnh nhất của bé nhện đã bị phong ấn)
(Edit: tự nhiên nhớ lại trận chiến của Kumo-chan với con rồng đất quá, kỹ năng mạnh nhất của bé nhện đã bị phong ấn)
[Lên trên]
( :v điều đó không sướng tẹo nào )
( :v điều đó không sướng tẹo nào )
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

sao main ko nâhn lúc nó còn tê liệt sử dụng hơi thở tai ương nhở
Xem thêm
Sao ko vừa lăn vừa rải độc ấy thế là csr khu rừng thành bình exp
Xem thêm
cấp skill còn thấp lắm
Xem thêm
nâng max lăn chạy khắp rừng thì..phê thôi rồi cấp lên vèo vèo =]]
Xem thêm
Thật :) phải tôi tôi lăng qua lăng lại lăng khắp mọi nơi tới khi nó Max cấp mới thôi XD skill bá vl
Xem thêm
bực thế nhờ kháng độc lv3 sao ko uýnh luôn đi
Xem thêm
Mọi chỉ số của con nhện đều cao hơn main lúc đó mệt lã r với hp cũng còn có 1/4 thì sao dám đánh
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm