• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 05

Chương 222 – Di cốt

20 Bình luận - Độ dài: 1,295 từ - Cập nhật:

Chương 222 – Di cốt

Cứ tạm thời đi xem hết ngóc ngách của đền thờ để kiếm cái gì nhai tạm vậy.

Bên trên con nhện mất chân (nát bét) và mấy bọc trứng (hiện đang là cái nón của cô bạn) cũng có vài cái xác đang thối rữa bám đầy ruồi nhặng… cùng ít xương người.

Mấy đoạn xương khá nhỏ nên tôi nghĩ chúng là của những đứa trẻ.

Xem ra họ chết từ rất lâu rồi.

Chắc hẳn cô bé Lithovar kia là do con Manticore mang về đây.

Một sinh vật chuyên đi bắt cóc con nít.

“Gaa…”

Thật tiếc khi không thể giết nó sớm hơn.

Nó chuồn đi cũng nhanh thật.

Đáng lẽ ra tôi nên dứt điểm luôn khi nó vẫn đang yếu thế.

Tôi không hề biết rằng nó lại ăn thịt trẻ con và một người mẹ đang mang trứng.

Thật đáng cảm thông.

“Gaah gaah!”

Không thèm để ý tới cảm nhận của tôi, cô nàng cứ cười hớn hở, chơi với mấy bọc trứng trên trán.

Mà thôi, tôi cũng không muốn cô ấy ảnh hưởng tâm trạng theo làm gì.

Người bạn này dù sao chỉ là quái thú, tôi cũng vậy, nhưng…

Cô ấy nghe theo những gì tôi đòi hỏi và chữa lành cho con người với ma thuật… tất cả chỉ có vậy.

Mà này, bộ trò đó thật sự thú vị lắm sao?

Có lẽ là để tiêu khiển trước khi bỏ tọt vào miệng.

“Gaah! Gaah!”

Nghĩ vậy thôi chứ tôi biết không xảy ra chuyện đó đâu.

Dù đã có kỹ năng 〖Thông linh cảm thấu〗, vẫn có nhiều điều tôi chưa rõ về cô ta.

Đôi lúc thi thoảng lại hiểu nội tình giống như lần này.

Khi tôi đưa chân trước định với lấy bọc trứng, cô nàng rút cổ ra xa rồi trừng mắt với tôi.

“Gaah!”

Cô ấy gào lên.

Âm giọng mang hàm ý đe dọa.

Tôi lại lỡ tay mất rồi.

Gì đấy? Đừng bảo cô muốn giữ chúng nhé?

“Gaah.”

Cô bạn gật đầu.

Ôi trời, chúng tôi hiểu nhau rồi kìa.

Mà khoan, chuyện này đâu có quan trọng!

Cô định giữ mấy con nhện để làm gì?!

Nuôi nấng một con thú không phải như trò chơi đâu nhé biết không?!

Cô có chuẩn bị ý tưởng nào cho đến khi chúng nở ra chưa??

Cô ta quay mặt đi với tôi, từ chối việc vứt bỏ chúng.

Cái đồ ngoan cố.

Tôi nghĩ nên thẩm định lại cái xác của con nhện.

Nếu có dấu hiệu nguy hiểm thì anh đành phải mạnh tay xử lý sạch.

【〖Araenie〗 quái thú hạng C】

【Một chủng loài nhện lông to lớn】

【Bình thường lành tính, nhưng trở nên hung hãn trong thời kỳ mang trứng】

【Có năng lực sử dụng tơ điêu luyện】

...Lành tính ư?

Hừm, cũng chỉ là một con quái hạng C nên tôi cho là không sao.

Chúng tôi có thể giữ lại cho tới khi cô ả vừa lòng ra.

Tôi có thể tưởng tượng ra sau này sẽ vất vả lắm đây, nhưng quyết sẽ che chở cho tới khi trứng nở.

Không chừng đây là điều mà nhện mẹ muốn gửi gắm cho tôi, bởi vậy sẽ thật tàn ác nếu thiêu rụi chúng.

Bây giờ tôi sẽ đi chôn cất những cái xác và bộ xương.

Mà đợi đã.

Hay là mang những di cốt này đi trả lại?

Tôi có cảm giác sẽ tạo ra sự hiểu lầm nào đó…

Nếu trong vai trò tôi bắt gặp một con rồng động chạm đến thi hài những người đồng bào của mình chắc chắn tôi sẽ nổi giận lên.

Tôi sẽ phải đem chôn chúng bên ngoài ngôi đền rồi…

Hmm, hay là thử sử dụng 〖Cuộc sống giả tạo (Linh hồn phụ)〗?

Nếu tôi nhớ không lầm là nó tạo ra xác sống, có thể hồi sinh chúng lại.

Không thể khẳng định ra điều gì khi không thử cả, có vẻ nó thuộc về một kỹ năng hồi phục.

Rất đáng để thí nghiệm.

〖Cuộc sống giả tạo〗, 〖Cuộc sống giả tạo〗!

Ể, chẳng có gì xảy ra cả.

Hay chỉ có cô bạn của tôi sử dụng được?

Làm ơn để dành cho tôi chút gì đó đi chứ…

Toàn bộ những kỹ năng mới đều do cô nàng này chiếm trọn cả.

Cái giá khi trở thành Ouroboros ư?

Tôi cảm động muốn phát khóc rồi đây.

Nè má, làm phiền nhả ra 〖Cuộc sống giả tạo〗 giúp con.

Rồi con sẽ không giật lại bọc trứng khỏi đầu má nữa.

“Gaah.”

Người bạn kêu lên, tia sáng đen phủ lên một trong những cái xác của quái thú.

【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Cuộc sống giả tạo (Linh hồn phụ)〗 đã tăng từ 1 lên 2】

C-Chờ cái, nhầm đối tượng rồi!

Là lỗi của tôi khi không chỉ rõ, tầm bậy luôn!

Cái xác phồng lên với âm thanh lộp bộp, mấy cái vòi quái đản tua tủa ra từ đó.

Không chút nghĩ ngợi, tôi đập lên cái xác liên tiếp, chà nát nó ra.

Một chất lỏng màu đen tuôn chảy.

【Do chênh lệch thứ hạng quá lớn, không nhận được điểm kinh nghiệm】

Phù, tý thì tèo.

Tôi suýt tạo ra một con quái kinh khủng nào đó.

Quên mất bản thân đang là tà long.

Dĩ nhiên là làm ra quái vật rồi.

Vậy là đã rõ.

〖Cuộc sống giả tạo (Linh hồn phụ)〗 không phải là một kỹ năng hồi sinh tốt lành.

Chỉ là thứ xây dựng tay sai quái thú.

“Gaa?”

Cô bạn của tôi xoay cổ một cách khó hiểu.

Chắc chắn không phải là người tôi có thể cho phép tùy ý sử dụng được.

Nhưng tôi nghĩ khả năng hồi sinh là có thể.

Nếu như nâng cấp nó lên không chừng…

Đéo, hoàn toàn không.

Sự sống giả tạo mà nó mang tới đâu phải là hồi sinh.

Có thể cho dù lên cấp tối đa, nó cũng chỉ là tạo ra con quái vật hoàn hảo hơn mà thôi.

Niêm phong cái kỹ năng này lại.

Mấy cái xương thì mang ra bên ngoài chôn…

Hay là cứ thử tiếp xem?

Không đời nào, nếu lại thất bại thì khác gì tôi đang bất kính với người đã chết.

Nếu không thực hiện đúng cách, tôi sẽ phải nghiền nát họ lần nữa.

Điều đó sao mà chấp nhận được chứ.

Tôi thật sự không tin nó sẽ thành công.

..Cấp độ kỹ năng mới vừa tăng.

Có thể chưa hẳn là không thu được kết quả gì.

Lỡ mà chôn cất những di cốt rồi nhận ra có thể cứu sống được thì tiếc chết mất.

Này bạn của tôi.

Lần này nhắm vào bộ xương người đó nhé.

“Gaa.”

Ánh sáng đen lại trùm lên hài cốt.

Chúng lơ lửng trên không trung rồi kết nối với nhau.

Rồi sau một tiếng động, nó sống dậy.

Da thịt của thứ này không xuất hiện.

Tôi cũng không chắc ký ức và ý thức từ tiền kiếp của nó có thể trở lại.

Tiếp theo làm sao đây nhỉ?

Quả thực, chúng tôi đã làm nên điều mà đáng lẽ không được phép.

Tốt hơn là tôi nên tiêu hủy nó đi?

N-Nhưng…

【Cấp độ Danh hiệu 〖Vua hèn hạ〗 đã tăng từ 7 lên 8】

Uwa, tôi lại lên cấp cái danh hiệu bẩn bựa nữa rồi.

Tôi vô cùng ghê tởm và thấy hối hận như thể bị xúc phạm vậy.

Chẳng lẽ tôi không được phép thay đổi vận mệnh của cuộc sống và cái chết…?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Anh đập chết đc Thần Ngôn là auto đổi đc :))
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi ElderWood
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
Chị nhà nuôi kumo là thông minh đấy :))
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn team dịch vì chapter!
Xem thêm
Vua hèn tự hủy =))
Xem thêm