• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 05

Chương 284 – Hang ổ Abyss

49 Bình luận - Độ dài: 1,195 từ - Cập nhật:

Chương 284 – Hang ổ Abyss

Cùng với Aro trên lưng, tôi lao người khỏi vách đá.

Tôi vươn cánh giảm tốc độ rơi trong tư thế chúi xuống.

Vừa kiểm tra bằng 〖Cảm quan〗 khi gần chạm đất, tôi bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của Abyss.

Thấy lạnh gáy rồi.

Lớp vảy trên người tôi dựng ngược.

“Ve…” “Ve, ve… ve…”

“VeEe…”

Tiếng Abyss thấp thoáng bên dưới, trong những bức vách.

Càng đi xuống không gian càng tối sầm lại.

Chẳng mất nhiều thời gian, tôi thấy nhiều Abyss bò trườn dưới đấy.

Tưởng là quen mắt rồi, ai dè gặp cảnh giao phối tập thể chen lấn xô đẩy làm tôi muốn thăng biến lẹ.

Có lẽ trông tôi gợi cảm mà tụi này chăm chăm nhìn chảy nước dãi.

Thêm nhiều con chui ra khỏi hang đòi xin chữ ký.

...Thông cảm đứng xa một khoảng để phòng ngừa dịch covid đi.

Mời Aro ra diệt khuẩn.

Cô nhóc nghiêng người ra trước, đặt tay lên lưng tôi hút thêm ma lực.

Đáp bằng ánh nhìn với nhau, cô nhóc đứng dậy.

“...〖Đất sét〗.”

Con bé hướng tay về khu vực có sự tập trung đông nhất.

Một cột đất phun trào đâm lên cả bọn.

Chúng bị hất tung tơi tả.

Có vẻ không con nào thiệt mạng trong đòn vừa rồi, nhưng một số cũng chịu sát thương nặng.

“...〖Gió lốc〗.”

Bầy Abyss hỗn loạn bị cuốn bay tứ tung.

Vì còn bất ngờ về đòn đầu tiên nên chúng không kịp phòng ngự và bị đánh văng vào vách đá.

Cứ thế này sẽ rất tốt…

Nhưng rồi có một thứ khủng khiếp xuất hiện nơi chúng từng tụ tập.

Một bộ xương rồng khổng lồ đã ố cũ.

Hốc mắt và phần xương sườn được bao phủ trong túi tơ vàng tươi kỳ lạ.

Có một số con Abyss non màu xanh lục trong suốt ngọ nguậy bên trong.

Chúng còn ở dạng ấu trùng.

Phần đỉnh đầu và đuôi đã có màu cam sáng.

Chân chúng chen chúc nhau như những sợi mì ramen.

Những cái chân dài với túi tơ vàng ấy… trông thật kinh dị mà tôi không muốn tiếp tục nhìn.

“Oooo…”

Quay đầu đi chỗ khác, cô bạn của tôi nức nở thảm thiết.

Đó là di cốt của một con rồng bị hạ bởi Abyss rồi đẻ trứng vào đó.

Tôi mà xong đời là cũng hưởng kết cục y như vậy.

Vì thế tôi còn yêu cuộc sống này lắm.

Khởi đầu vạn sự bình an.

Hoàn toàn ổn.

Ầy, đéo vui tý nào, tôi tạm gác qua một bên vậy.

Vấn đề là bộ xương rồng đó có hai đầu.

“...Long, thần?”

Aro khẽ lên tiếng.

N- Nó đã bị xơi tái.

Tôi được kể là nó đột ngột mất tích, có ai ngờ lại bị lũ Abyss làm thịt cơ chứ!

Thật vậy luôn hả mậy?

Tôi nâng độ cao rời xa khỏi thây tích rất có thể được xem là Long thần.

Bầy Abyss tràn đến nhưng tôi dùng lực gió từ cánh hất chúng đi.

Aro cũng bàng hoàng không khỏi sốc.

Về vấn đề này, làm sao tôi có thể giải thích với con bé đây?

Liệu nó có thật sự là Long thần không?

Hay chỉ là hai cái xác nằm chồng lên nhau…?

Tôi sẽ 〖Kiểm tra trạng thái〗 lại.

【〖Amphis〗: Quái thú hạng C+】 (Có thể tên đầy đủ là Amphisbaena)

【Một loài rồng hai đầu hiền lành】

【Nó thích ăn thịt Abyss gây hại cho con người, được cư dân trong rừng tôn sùng】

【〖Amphis〗 vốn không đủ trí khôn, không hiểu ý nghĩa của chức vụ này và chấp nhận một cách vô tư】

Long thầnnnnnn!?

Tôi phải làm sao đây…?

Long thần yếu đuối hơn tôi tưởng.

Cứ nghĩ ít nhất còn hạng B-, ai dè chỉ là đồ ăn của Abyss.

Nó có cánh, do vậy nếu sử dụng đúng kỹ năng thì…

Không, nó có kết cục thế này vì không biết cách ứng phó.

Thảo nào nó không thể chiến đấu với Manticore.

Hoàn toàn bất lực.

Từ ban đầu Long thần chỉ muốn giúp con người diệt trừ Abyss.

Giờ tôi đã hiểu tại sao Hibi không nghi ngờ dù nói chuyện với cô ấy rất nhiều bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

Bởi thực chất, Long thần đâu có bao giờ lên tiếng.

Hay chăng cô ấy chỉ cảm thấy kỳ lạ khi tôi hỏi han quá nhiều.

Tôi tự hỏi liệu thế hệ khác lên thay thế có phải điều bình thường.

Có thể không phải là một người (hay rồng), nhưng lại mang đặc điểm giống như loài Amphis.

Điều đó giải thích cho quãng thời gian họ chờ đợi một vị Long thần lại đến.

Nhưng hơi lạ là sao không có nổi đến con thứ hai nhỉ?

Ah? Còn những tế phẩm của Manticore…

Hừm, tôi sẽ tìm hiểu sau.

Giờ nên lo lũ Abyss trước mắt.

Tôi đánh ý cho Aro sau lưng.

Con bé bối rối giữa tôi với Long thần, nhưng đã lắc đầu quyết tâm rồi đứng dậy.

“〖Gió lốc〗!”

Giơ cả hai tay lên.

Hai cơn gió xoáy khổng lồ càn quét bầy Abyss chỉ có thể bò xung quanh dưới đất.

Tôi thì tiếp tục đánh bật những con gieo mình xuống từ bên trên bằng chân trước và cánh.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chúng tôi còn rất nhiều thời gian.

Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bọn chúng không có đòn tấn công nào lên được đến đây cả.

Đây chỉ là một bãi săn ngon lành dành cho Aro.

【Đã nhận được 44 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 44 điểm kinh nghiệm】

Cuối cùng một con cũng đã chết, tôi nhận được thông báo điểm kinh nghiệm.

Tiếp theo đó từng con một ra đi, dòng tin nhắn cứ liên hồi hiện lên trong đầu tôi.

Lũ ấu trùng cũng nổ tan xác hóa thành điểm số.

Có lẽ nhận ra không thể thắng, chúng vội rút lui trở vào hang.

...Tôi thì không thể chui vào những cái lỗ đó.

Ước chừng còn rất nhiều con bên trong…

Cho đến khi số lượng quá tải của Abyss bị diệt trừ, bộ tộc Lithovar và tôi mới có được sự yên bình.

Hay là tôi thử phá nát hang đá này?

Có thể dùng gì đó phong tỏa lại hoặc lấy mồi nhử dụ chúng ra...

Thực chất tôi chỉ muốn thể hiện lòng kính trọng và chôn cất Long thần quá cố.

Những túi tơ vàng óng quấn xung quanh với xác của lũ ấu trùng bên trong.

Thế thật quá đau xót.

Lúc đó Aro đẩy lưng tôi.

Tôi thấy con bé vỗ tay…

Ch- Chẳng lẽ.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Aro

Chủng loài: Phù thủy Revaana (Revaana Mage)

Trạng thái: Bị nguyền rủa, Hiệu chỉnh ma thuật (mạnh)

Cấp độ: 30/30 (MAX)

HP: 116/116

MP: 98/132

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Oh, ooh… Uoooh!

Con bé đạt cấp tối đa rồi.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Yếu vc, tưởng ít nhất cũng xem xem hoặc yếu hơn main xíu.
Xem thêm
Long thần gì cùi bắp thế ?
Xem thêm
cựu long thần này hơi yếu, thảo nào sợ con báo kia
Xem thêm
tiền bối này hơi....yếu nhỉ @@
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn vì chapter! Team dịch vất vả rồi!
Xem thêm
Tiền bối long thần......... yếu nhớt :(
Xem thêm
Long thần ngây thơ nhỉ
Xem thêm
gặp t , t phóng hoả
Xem thêm
Tôi thì ko muốn lắm vì bé Aro cần lên cấp nhưng nếu chỉ có mình tôi thì KHẠC cho hết MP thì thôi :))
Xem thêm