• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 06

Chương 295 – Nagrom

38 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

Chương 295 – Nagrom

Tôi quan sát toàn thể cộng đồng Lithovar.

Phần đông tuy bối rối nhưng một số vẫn nhìn tôi trông chờ hy vọng.

Có lẽ nhờ vào ấn tượng tôi đã giúp tiêu diệt Manticore.

「Tôi đá đít lão già đó đi cho khuất mắt nhé?」

Cô bạn hỏi.

Đừng, cô mà làm thật là cả làng dzẫy rồi khỏi nói chuyện với Bella luôn.

Lỡ mà lão có chọc tức thì cố mà nhịn.

Dù sao chúng ta cũng đang nhờ vả họ mà.

Bella cúi chào Nargom rồi được hai người đàn ông dẫn dắt bước lên.

“Ngài Long thần… có chuyện gì vậy… ngài…?”

Baron thắc mắc.

“…Tei, Res.”

Bella nhắm mắt lại niệm chú, hướng người về phía tôi.

Giống hệt cách Hibi dùng 〖Thần giao cách cảm〗.

Cô Bella… nếu lắng nghe được, hãy nói với người trên lưng tôi là Baron, rằng tôi đến đây để đàm phán.

Tôi tập trung ý nghĩ, biểu cảm trên mặt cô ấy trở lại bình thường khi quay lại Nargom, gật đầu xác nhận.

Lão đứng khoanh tay, nhưng khi nhận được 〖Thần giao cách cảm〗 mí mắt giật giật rồi khẽ cười.

“...Long thần nói với ngươi rằng đến đây để đàm phán. Hay đúng hơn là… ngươi bị mang đến đây khi chưa biết gì.”

Tôi quay lại thấy mặt Baron tái mét.

“Chắc là người sư tế bên bọn chúng vì lý do nào đó mà không thể giao tiếp nên chúng không hiểu. Kết quả là chúng đến để định cướp Bella đi. Đến cả Long thần phải đến tận đây, ta có thể hiểu được tại sao một người thuộc phe ôn hòa lại vất vả như vậy.”

G- Gần đúng phân nửa…

Tôi đã định giải thích hết toàn bộ trong một lần, mà thôi chắc ổn…

Nhưng việc sư tế thiếu vắng là thông tin nhạy cảm mà tôi không muốn chia sẻ cho bên phía đối nghịch Long thần.

Đó là lý do mà Nargom cười còn Baron lại khó chịu.

Vẫn vậy… thái độ của lão thật tồi tệ.

“Nargom, ngài đã biết gì rồi?”

Một người vệ sĩ hỏi.

“Aah, biết hết. Lúc nó giết con Manticore, ta đã thấy thật lạ. Có lẽ… dòng máu sư tế bên ngôi làng đó sắp biến mất. Nó muốn tạo ra món nợ ân tình với Bella hiền lành để còn thương lượng sau này. Bởi thế tên kia đến đây mà không hiểu chuyện gì chính là bằng chứng!”

Nargom nói lớn giọng cho toàn thể tộc Lithovar.

D- Dù hơi có lý nhưng… lão không định nghe những gì tôi sắp nói sao?

“N- Nó tới để bắt Bella đi?”

“Vậy ra đây là mục đích ban đầu…”

“Nhưng… có lẽ do đã tiến hóa, nó mạnh hơn nhiều so với Long thần khi xưa. Nếu nó nổi giận chúng ta sẽ không làm gì được.”

Bầu không khí càng trở nên tệ hại.

Những vệ sĩ siết chặt vũ khí của họ.

Lão già này…

Đưa ra những suy đoán vô căn cứ để châm dầu vào lửa.

Tôi cần phải giải thích ngay trước khi mọi chuyện vượt khỏi kiểm soát.

“Guuu…”

Tôi gọi, Bella chú ý quay lại.

Những gì tôi muốn là hai bên cùng hợp tác chống lại thế lực bên ngoài.

Có thể những người đó có ý định nhắm tới bộ tộc Lithovar.

Nếu chúng ta không sớm hành động thì ngôi làng này cũng không thể tránh khỏi.

Tôi hiểu sự thù địch gây ra bởi do bản thân tôi, nhưng sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể tham gia lực lượng.

Nếu không thì cả hai ngôi làng đều sẽ bị tận diệt.

...Cô ấy nhận được hết mà… nhỉ?

Có vẻ do cấp độ 〖Thần giao cách cảm〗 chưa cao nên trông cô ấy đang khá cố gắng.

Nhưng qua thái độ kinh ngạc, cô ấy hiểu là sẽ có một cuộc khủng hoảng không lường trước đang đến.

“...K- Không đời nào…”

“Này Bella! Cô nghe thấy gì rồi?”

“Nhóm người ngoài đang…”

“Nói với ta thôi, đồ ngốc!”

Nargom la rầy, cô ấy vội vàng nhẩm chú lại…

Nhưng có lẽ mọi người không chịu nổi sự trễ nải này nữa.

“C- Cô biết được gì vậy sư tế Bella?”

“Đừng cứ giấu giếm như thế… làm chúng tôi lo quá…”

Tất cả những ai có mặt, từ vệ sĩ cho đến người dân xung quanh phàn nàn với Nargom.

Nhưng lão như không để ý đến họ khi đang tiếp nhận 〖Thần giao cách cảm〗.

...Nếu lão ngừng chen ngang như thế này thì hay biết mấy.

Vừa tốn thời gian lại còn râu ông này cắm cằm bà nọ...

Bộ lão có ý định quậy tưng cuộc thảo luận đây chăng?

“Hmm… vẫn cần vài lý do để có thể tin là thật.”

Nargom lẩm bẩm.

...Lão nghe rồi mà vẫn còn nói thế được ư, hay còn muốn tôi dùng biện pháp bạo lực nữa?

Đổi lại trường hợp tôi có thù với họ thì nói dối vòng vo cũng chẳng có tác dụng gì.

“Cô không nghĩ vậy chứ Bella?”

“Ơ? N- Nhưng… nếu như là thật… chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc cùng tham gia…”

“Nếu là thật… Đúng. Bởi nếu cho dù có bắt cô đi, cũng chưa chắc cô sẽ chịu hợp tác. Vì vậy nó bịa ra một lý do để khiến cô tin.”

Sau lời nói đó, Nargom quay sang với tất cả người dân Lithovar.

“Mọi người đồng ý không? Hãy suy nghĩ thấu đáo, các bạn có muốn nghe theo mệnh lệnh của ác long thêm một lần nữa và chịu đựng những ý nghĩ ích kỷ bất thường của nó…? Chính vì lối sống đáng thảm hại đó mà chúng ta mới rời bỏ! Và giờ, nó đến thể hiện sức mạnh để dọa nạt chúng ta cũng như thuận lợi đưa Bella đi! Từ đó đến nay chúng luôn xem cô ấy là kẻ phản bội, hãy xem chừng sự tráo trở này!”

“N- Ngài không định nói với chúng tôi sự kiện sắp diễn ra là gì sao…?”

“Các người đã hoàn toàn buông bỏ khỏi nơi đó chưa? Để ta hỏi lại lần nữa. Muốn trở về với thứ được gọi là Long thần? Nó giết Manticore vì muốn đàm phán với chúng ta, nó đã không hành động sớm hơn là để sinh vật ấy còn sống để hãm hại nơi này!”

“U, uu…”

N- Nói nhảm gì vậy hả lão khốn…

Sao tên Nargom này có thể giữ vị trí tộc trưởng lâu như thế chứ?

Nếu bên phía đối nghịch Long thần giúp bên kia thoát khỏi tình trạng khó khăn, họ có thể hòa hợp lại với nhau.

Đặc biệt là cả Manticore và Long thần gây ra xung đột này đều đã biến mất.

Khi toàn thể bộ tộc thống nhất, Nargom không còn cần thiết nữa.

Lúc tôi tới dinh thự to lớn của lão ta… bên trong có nhiều cô gái trẻ.

Hắn hả hê thỏa mãn với chức vụ của mình.

“Nhưng nếu Long thần có ý định nổi loạn… Sự khác biệt về sức mạnh quá rõ, chúng ta cũng không thể làm được gì ngoài nghe theo…”

“Nghĩ vậy là rơi vào tay nó rồi. Đó là lý do nó thể hiện quyền lực thay vì đến với sự khiêm tốn. Có nhiều cơ hội để chiếm lợi thế ở đây… Thay vì chấp nhận yêu cầu của nó, vẫn có vô số cách để chống trả lại.”

Nargom khẽ nói với Bella.

“T- Thứ vô dụng…!”

Lão hoàn toàn ngó lơ sự tức tối của Baron.

“Và giờ… chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đàm phán.”

Bella lại niệm chú rồi nhắm mắt.

Chó chết… chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa.

Tôi muốn dành 〖Hồi phục MP tự động〗 để còn cứu chữa ngôi làng thêm cũng như ngăn chặn kẻ thù, nhưng…

Trường hợp tệ nhất là tôi 〖Hóa nhân thuật〗 để trực tiếp đối đáp với họ.

Không… thay vì Nargom, hay là tôi nên thuyết phục Bella?

Thông tin của tôi về Long thần vẫn chưa đầy đủ và còn nhiều khoảng trống…

Nhưng nhìn Bella tôi nhận thấy một phần sự thật.

Nếu giả thuyết của tôi đúng, tôi có thể khuyên bảo cô ấy, mặc kệ ý của Nargom, cô ta có thể lôi kéo được những người khác.

Một trò cá cược.

Nếu sai lầm, lòng tin của cô ấy với tôi xem như vuột mất, còn nếu thành công vẫn có nguy cơ khiến tộc Lithovar rơi vào tình trạng hỗn loạn trong thời điểm quan trọng này.

*** Vì có kinh nghiệm về PC nên mình sửa máy trong ngày là xong rồi!!! ***

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Tao muốn vả chết tía lão tộc trưởng đi cho nhanh cm
Xem thêm
như t vả 1 phát chetme cái lão kia xong sử dụng hóa nhân thuật giải thích cho nhanh,lòng vòng vcloz :v,có hơi thiệt tí nhưng đằng nào cx vì tình huống gấp gáp tiếc MP làm đéo gì
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn vì chapter! Team dịch vất vả rồi!
Xem thêm
1 vả cho xong mọe đi lâu la vl
Xem thêm
tks. thịt mẹ nó cho rồi
Xem thêm
tốt nhất là kêu mình là hậu duệ hoặc đệ của long thần đời trước đến để cai trị thay vì thằng trước ngáo ngơ chết cmnr
*Cắn
Xem thêm
Đá đít lão già kia đi cho nước trong
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
Là tao thì tao cạp cho mất đầu luôn
Xem thêm