• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 06

Chương 317 – Kiếm sĩ Chim ưng, Nell

39 Bình luận - Độ dài: 1,351 từ - Cập nhật:

Chương 317 – Kiếm sĩ Chim ưng, Nell

“Seyaah!”

Nell xông lên.

Tuy hắn nhảy không cao, nhưng sức bật ẩn sau đó rất đáng nể.

Gần như chỉ đang lướt trên mặt đất.

Hắn nhanh gấp bội lần so với người tôi đã từng gặp, nhưng vẫn chậm hơn tôi.

Tuy mức độ linh hoạt có giảm đi một chút do 〖Hóa nhân thuật〗 nhưng sẽ không đủ gây ảnh hưởng tới tình thế.

Chân hắn chạm nhẹ lên mặt đất để đổi hướng tiếp cận theo đường chéo.

Hắn tiếp đất, chân trụ đặt ở phía sau bật từ phía vách tường đến tôi.

“〖Thần tốc〗!”

Hắn đưa kiếm ra với vận tốc nhanh lên bất chợt.

Đây rồi.

Kỹ năng hắn vừa sử dụng khi nãy.

Dù chỉ duy trì trong chốc lát, nhưng lại tăng tốc độ lên thật bức phá.

Nhưng có vẻ hắn chỉ có thể áp dụng với những đòn tấn công theo đường thẳng.

Nếu không có tính thực dụng thì cũng chẳng giúp ích gì cả.

Với thể lực áp đảo, tôi có thể tận dụng sơ hở để giết hắn ta.

Tôi đập xuống bằng mu bàn tay vẫn đang lớn dần.

Trong tích tắc, hắn thu kiếm xoay người trên không.

Luồn bên dưới bàn tay, hắn đá vào nó tạo thêm đà lách ra phía sau tôi.

Tôi vội dõi theo, hắn đang ở tư thế lộn ngược.

“Guhh…”

Trúng kế rồi.

〖Thần tốc〗 chỉ như một kỹ năng bổ trợ?

Hắn đã có được vị trí thuận lợi.

Cho dù có phản ứng thì hắn cũng tấn công được tôi trước.

Tôi cúi người về trước long hóa toàn bộ cơ thể tăng cường lớp vảy che chở.

Còn đỡ hơn phải lãnh một cú trực tiếp.

Thay vì cố gắng đáp trả bất cẩn, tôi sẽ tập trung phòng ngự.

“〖Sát long liên trảm〗!”

Vừa nghe tiếng ấy hô lên, tôi cảm nhận cơn đau rát kinh hồn trên đầu.

Kiếm hắn đâm xuyên qua vảy của tôi.

“Gu…”

Mức độ sát thương chỉ… chưa kịp nghĩ thì đường kiếm thứ hai xỏ vào cổ.

Thanh kiếm của hắn không ngừng dội xuống với tốc độ phi thường.

Trước khi kịp phản công, trận mưa kiếm đã trút vào lưng tôi và kết thúc với một cú nặng nề ở đuôi.

Tôi quay sang chỉ thấy Nell hạ thấp người dưới đất nhảy ra xa.

Thanh kiếm không còn trên tay nữa, hắn rút con dao từ thắt lưng làm vũ khí mới.

Nó cắm dính ở đuôi.

Trong đòn cuối, hắn đâm vào đuôi rồi đá vào chuôi kiếm tạo khoảng cách.

Một kỹ nghệ đáng kinh ngạc.

Khi vòng ra được phía sau tôi, hắn không ngừng xoay người để gia tăng vận tốc khi vung kiếm.

Hai cú đầu để làm tôi hướng người về trước, hắn cuộn dọc theo sống lưng tôi cho tới đuôi.

Rõ ràng đây là một kỹ thuật đối phó với những ma thú lớn.

Với thân hình nhỏ nhắn lại càng dễ thực hiện.

Nhưng có vẻ chỉ đi xa được thế này.

Hắn thở dốc và gần như dùng hết sức lực.

Bị dính chấn thương đáng kể, nhưng rất khó để xem là nghiêm trọng.

Phần lớn đều nhờ lớp vảy được tăng cường hơn khi tôi biến gần tới long dạng.

Cái tên kỹ năng Sát long gì đó quả là không hữu danh vô thực, nếu còn là Hắc long tai ương thì chắc chắn tôi nằm sấp mặt lờ rồi.

Trận chiến đã tới hồi định đoạt.

“Ta- Ta vẫn còn…!”

Nell tựa chân sau vào tường.

Tôi nghĩ hắn định tung người lần nữa.

Nhanh chóng đập đuôi xuống đất, cả cái hang rung chuyển.

“Ugh!”

Hắn mất tư thế khi vừa thực hiện cú nhảy, khiến hắn tiếp đất mà không kịp chạm tới tôi.

Hơn nữa còn phải chống tay để khỏi bị ngã.

Tôi nhân cơ hội áp sát, vươn đuôi ra trước tấn công.

Hắn khẽ bật khỏi mặt đất, giơ con dao lên đỡ.

Thay vì trúng một đòn trực diện, nhận cú đánh khi ở trên không sẽ giúp hắn văng đi, hạn chế bớt sát thương.

Đuôi tôi quất gãy lưỡi dao tiếp tục hướng tới cơ thể hắn.

Hắn quay vai ra chống chịu.

Cả hai chạm nhau, hắn bị hất vào bức tường đối diện.

Lớp màn bụi tung trào, khi xua bớt đi tôi thấy hắn đang cúi rạp người với máu chảy ra từ chân.

Đôi chân mà hắn dựa vào đã bị thương.

“Haa… Haa..”

Khi tôi nâng đuôi lên lần nữa, bỗng có tín hiệu xuất hiện bên ngoài hang.

Không phải con người.

Kích cỡ này…

Chẳng lẽ nào, Manticore?

Tôi chắc chắn đã giết nó rồi mà, không chừng là con thứ hai.

Vội nhìn ra và trông thấy thứ như đầu một con bò sát lấp ló vào hang.

Nó nhỏ hơn tôi, đến cả xương sườn còn lộ ra ngoài da.

Thay vì có vẻ yếu ớt, bộ dạng lại khá ghê rợn.

Kết cấu xương của nó hơi giống con người.

Cơ thể được bao phủ bởi những mảng màu xám không đồng đều, lốm đốm.

Đôi cánh khô héo ở phía sau lưng.

Tuy có hình dáng con rồng, nhưng… tôi có cảm giác, nó giống loài quỷ hơn.

“UoO, ooOOoOOOO…”

Nó kêu lên tiếng rú đáng sợ.

Thoạt đầu tôi cũng sửng sốt không biết làm gì ngoài đứng nhìn, nhưng khi thấy ánh sáng hội tụ trước mặt nó, tôi nhanh chóng lấy lại sự tập trung.

Hiếm khi thấy kỹ năng nào lại tụ năng lượng như thế.

Nó khiến tôi nhớ tới 〖Tia nhiệt〗 của Rết khổng lồ.

“K- Không thể nào…”

Nell nhìn ra bàng hoàng.

“Ngài ấy bảo sẽ thả lũ trẻ ra cho dù kết quả có ra sao mà… Thế nhưng…?”

Chúng là đồng minh ư?

Tôi 〖Kiểm tra trạng thái〗 con rồng dị hợm đó.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Azalea Armyne〗

Chủng loài: Con người

Trạng thái: Long dạng - Cấp 4, Điên dại (nhẹ)

Cấp độ: 56/85

HP: 162/298

MP: 298/324

Tấn công: 384 (256)

Phòng thủ: 302 (201)

Ma thuật: 311

Nhanh nhẹn: 221

Kỹ năng đặc trưng:

〖Huyết thống Quỷ long: Cấp -〗 〖Vảy rồng: Cấp 4〗 〖Bay: Cấp 1〗

〖Hồi phục HP tự động: Cấp 2〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp 2〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 7〗

〖Thiên tài kiếm thuật: Cấp 7〗 〖Pháp sư tài năng: Cấp 7〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng nguyền rủa: Cấp 7〗 〖Kháng vật lý: Cấp 6〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 6〗

〖Kháng thuộc tính hỏa: Cấp 2〗 〖Kháng độc: Cấp 5〗 〖Kháng chém: Cấp 4〗

〖Kháng tê liệt: Cấp 4〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Hỏa cầu: Cấp 8〗 〖Thủy cầu: Cấp 4〗 〖Bóng tối: Cấp 5〗

〖Gió lốc: Cấp 4〗 〖Trọng lực: Cấp 4〗 〖Hồi sức tăng cường: Cấp 5〗

〖Giải trừ: Cấp 6〗 〖Bức tốc: Cấp 4〗 〖Triệu hồi: Cấp 7〗

〖Bộc phá: Cấp 7〗 〖Hóa long thuật: Cấp 4〗 〖Bộc long phá: Cấp 2〗

Danh hiệu:

〖Long sư: Cấp -〗 〖Bạch pháp sư: Cấp 7〗 〖Hắc pháp sư: Cấp 7〗

〖Vua kiếm thuật: Cấp 7〗 〖Đa tài: Cấp -〗 〖Tiểu đoàn trưởng Thợ săn đói khát: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Cá- Cái trạng thái gì thế kia?!

H- 〖Hóa long thuật〗??

Azalea Armyne…

Thứ đó mà là con người hả?!

Con rồng dị dạng, Azalea há to mồm và nuốt lấy nguồn sáng hội tụ.

Mặt nó phồng lên và mắt bừng sáng tà ác.

Tôi chạy thẳng về lối ra, đồng thời vô hiệu 〖Hóa nhân thuật〗.

Azalea mở miệng.

Ánh sáng đỏ bắn tới với âm thanh như sấm rền.

Vách hang chịu lực tác động bị phá hủy dần đến chỗ tôi.

Cả cái hang rung lắc rồi đổ sập.

Đầu tôi chạm trúng trần hang.

Va phải cô bạn của mình, tôi chỉ có thể đưa chân trước lên đón nhận tia sáng bằng ngực.

Tiếng gầm thứ hai vang lên.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

wtf ,thế hóa ra anh bạn này là rồng pha ke à :v
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn vì chapter! Team dịch vất vả rồi!
Xem thêm
tôi không còn thấy nó luyện cấp kĩ năng hay tạo kĩ năng mới nhỉ kiểu như trước ấy hay bận quá nhỉ
Xem thêm
Quan trọng là luyện kiểu gì , nó đâu biết cách luyện , cái hồi nó luyện hồi sức là vì kỹ năng đó hạng thấp , và nó có nhìn con nhỏ trong ngôi làng tên mina thì phải dùng lên nó , nên nó mới luyện được .
Xem thêm
Spoile chút về thông tin các skill cho bác dễ hiểu. Đa phần skill nguyên tố Bậc 1 là Quả Cầu như Cầu Đất, Cầu Lửa, Cầu Nước,... Lên Bậc 2 từ cầu sẽ chuyển thành tia như Tia Nhiệt chẳng hạn. Skill bậc 2 cực kì mạnh bạn cùng rank mà ăn một cú vào chỗ hiểm là chết chắc. Hơn 1 rank thì chịu được tầm 3-4 phát. Hiện nay chỉ có 1 skill nguyên tố xuất hiện bậc 3 thuộc hệ trọng lực. Dù có max skill bậc 1 cũng không có được skill bậc 2 mà phải kiếm được thông qua tiến hóa theo dạng phù hợp với nguyên tố đó đối với quái vật hoặc hack như nhân loại. Nhân loại không có tiến hóa nhưng dễ đạt được skill và nâng cấp dễ hơn. Skill sẽ không tăng theo cấp độ mà được ít điểm thưởng theo tiến hóa nhưng quan trọng nhất là phải cày mới lên cấp. Mấy cái Skill Đặc Trưng thì cực kì khó lên cấp ví dụ Rồng có cánh thì đạt skill bay nhưng chắc luyện cả trăm năm mới max. Ma thuật càng cao bắn skill càng mạnh vì thế sau này có bọn hack level nào đấy cấp thì cực cao nhưng skill cực cùi vẫn gây được cả đống thiệt hại và cũng cái đám đấy bị mấy con mob có skill khủng cho ăn hành. Bộ này đánh nhau bằng chỉ số, kị hệ rất quan trọng. Một số loại cơ bản là Tấn Công, Phòng Thủ, Tốc Độ, Sức Bền, Ma Thuật,... Từ phần này trở đi Mana và Skill cực kì quan trọng. Và hơn nhau ở cái đầu. Bạn hơn rank thì vẫn bị mấy cái skill bựa bựa giết thôi .
Đây là tui copy từ người khác . Ở trên cũng nói skill nguyên tố hay bất cứ skill gì cũng phân cấp bật , ví dụ là nghỉ ngơi rồi tới hồi sức , hồi sức tăng cường , cao hơn là hồi phục .
Xem thêm
Rồng dỏn đòi ăn rồng thần >:v
Xem thêm
gào con dzồng dzỏm lúc nãy đâu rồi, chui ra đây kiếm ăn nào
*Cắn
Xem thêm
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm