Tensei Kenja no Isekai Ra...
Shinkou, Shotou Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Thuần hóa thành công

8 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

“…… đây là, mình có cần chiến đấu với nó không?”

Tôi không biết phải nói sao về cái hệ thống trong giấc mơ của chính mình nữa… nói đến slime, rõ ràng chúng rất yếu, là bao cát cho các tay mơ mới vào nghề.

Trong trò chơi, chúng có thể kháng sát thương vật lí, và cũng có một số con rất mạnh nữa…

Tôi không cảm thấy áp lực tỏa ra từ con slime này. Tôi cũng không nhận thấy sự thù địch của nó luôn… trước tiên, không sai khi nói rằng slime là thử thách đầu tiên mà đám tân thủ cần vượt qua.

Nhưng tôi không có vũ khí hay bất kỳ thứ gì có thể coi là vũ khí cả, à, tôi sẽ cố gắng chiến đấu với nó bằng khúc cây ở gần đó… khi nghĩ thế, một ý tưởng hiện lên trong đầu tôi.

“…nếu mình bị đánh bại mà không cần chiến đấu, liệu mình có thức dậy không?”

Nếu tôi thức dậy ngay lúc này, có lẽ tôi sẽ không phải thức trắng 3 đêm nữa, liệu 2 đêm có xong không nhỉ?

“Được rồi… đến đây!”

Tôi quyết định đầu hàng ngay lập tức và nằm xuống gần con slime.

Con slime có vẻ yếu, nhưng HP của tôi chỉ có 10 đơn vị.

Nếu tôi năm im đây, nó sẽ lao vào và làm gỏi tôi thôi.

Con slime tiến tới và quấn lấy tay tôi.

Cảm giác như thể nó không hẳn là chất lỏng mà cũng chẳng phải rắn, một cảm giác khó tả.

À ý tôi là giấc mơ này có vẻ rất thật…

pi ro rin ♪♫♬, một âm thanh bỗng vang lên trong đầu tôi.

Đồng thời, màn hình trạng thái hiện lên trước mặt tôi

―――――――――――――――――――――――――――

『Hoàn tất thuần hóa Slime』

―――――――――――――――――――――――――――

… Ể, dù hơi bất ngờ nhưng bằng cách nào đó tôi đã thuần hóa được con slime này.

Tôi, tôi tưởng mình đã bị nó đánh bại rồi chứ.

Có vẻ như con slime này không cố tiêu diệt tôi.

“Ờm… mày sẽ quấn và bóp cổ tao chứ?”

Tin vui là tôi sẽ không cần phải đánh nhau với nó để nó giúp tôi bay màu.

Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nếu HP về 0, tôi có lẽ sẽ thức dậy được.

Tên trưởng phòng thậm chí còn nói tôi cách treo cổ nhanh nhất mỗi khi tôi mắc lỗi trong công việc.

Khi tôi nghĩ như vậy, con slime đang quấn quanh tay tôi bỗng hơi chùn lại.

Con slime không có tay, nhưng nó đang biến đổi một phần cơ thể nó nhô ra giống như một bàn tay vậy.

Rõ ràng là nó đang chỉ đường cho tôi.

“Có phải ở đằng đó có dây thừng, mày sẽ nói tao biết chứ?

Lúc này, không gì ngoài một sợi dây có thể giúp tôi đưa HP về 0 và thức dậy khỏi cái giấc mơ kỳ lạ này.

Tôi không biét con slime có hiểu lười tôi không,… nhưng nó đang dẫn tôi đi chậm dãi qua khu rừng.

Sau một hồi, con slime dã đưa tôi tới nơi nó chỉ.

Ohh, một toàn nhà.

Đó là một ngôi nhà hoang, không còn ai sống ở đó, nhưng trên kệ có hàng tá nhũng cuốn sách dày cộp.

Con slime muốn chỉ cho tôi cái gì đó, nhưng trước khi thấy nó, một cảm giác lo lắng dâng lên trong tôi.

Tôi không biết con slime đang cảm thấy thế nào vì nhìn kiểu gì tôi cũng chả thấy chút biểu cảm nào trên cả cơ thể nó cả.

“Bây giờ đưa tao dây thừng đi, dây thừng ấy.”

Tôi liền đi vào trong tòa nhà, có lẽ tôi sẽ tìm thấy một sợ dây thừng trong đó. Nhưng thứ tôi tìm thấy lại không phải một sợi dây.

Trước mặt tôi là một chồng sách rất lớn.

Trông nó có vẻ khá nặng, nếu tôi làm cho nó đổ vào người mình, có lẽ HP sẽ tụt về 0 chỉnh trong một lần.

Khi tôi đang định đưa tay ra – tôi có cảm giác bất an.

Có thứ gì đó mách bảo tôi không nên tự tử trong thế giới này.

Ý tôi là tôi có linh cảm là tốt hơn hết không nên bay màu quá sớm.

Tuy không có cơ sở, nhưng tôi cảm giác là nên làm theo linh cảm của mình.

Và linh cảm của tôi khá tốt.

… Tạm thời tôi nên ngừng việc cố gắng tự tử lại.

Tôi sẽ nghỉ một chút và đợi chiếc đồng hồ báo thức, cùng chuẩn bị thức trắng 3 đêm liên tiếp nào.

Cho đến lúc ấy, tôi sẽ làm gì đó để giết thời gian vậy.

May thay, có rất nhiều sách ở đây.

Tôi sẽ đọc sách trong lúc chờ chiếc đồng hồ báo thức vậy.

“Bằng cách nào đó, khốn nạn…”

Bìa của tất cả các cuốn sách đều đã rách, tôi không thể đọc được.

Nên lúc này tôi đành chọn đại một cuốn sách…

Tôi mở trang đầu tiên và đã bị nó làm cho thất vọng.

『God’s Grimoire』

Đó là tiêu đề của ngay trang đầu tiên.

Tác giả cuốn sách này hẳn đã mắc chuunibyou giai đoạn cuối rồi…

Không, chờ đã.

Đây là giấc mơ của tôi, điều đó có nghĩa là tôi đã bị chuunibyou…

Không đời nào, mấy suy nghĩ như thế cần dẹp bỏ ngay lập tức.

Trong khi đang tự nghĩ vu vơ như vậy, tôi lật trang tiếp theo.

Thứ được viết bên trong, thực sự tôi không chắc lắm.

Vì lí do nào đó, tôi có thể đọc được

Làm thế nào để điều khiển sức mạnh ma thuật, nó còn nói gì đó về long mạch, những thứ như thế quá ư là phi thực tế, tôi không thể tiếp thu được.

Nhưng, có vẻ bảng trạng thái của tôi thì không vậy.

Pi ro rin ♪♫♬, cùng với âm thanh vang lên, nó đã được thêm vào cột skill của tôi.

Giờ đây nó như thế này

――――――――――――――

Yuji

Occupation: Tamer

Skill: <Taming> <Light Magic> <Dark Magic> <Fire Magic> <Water Magic> <Earth Magic> <Lightning Magic> <Wind Magic> <Space-time Magic> <Special Magic>

Attribute: None

HP 26/26

MP 10/85

――――――――――――――

Đây là… hệ thống gì mà có luôn skill chỉ thông qua đọc sách

Quả là giấc mơ, nó như một hệ thống trò chơi vậy. Mua sách, bấm sử dụng phát là ô la la có luôn skill.

Nhưng mà nó chỉ hiện có vài vật phẩm trên thanh trạng thái, nó có vẻ không được thân thiện với người dùng cho lắm.

Cùng với đó, HP và MP đều tăng lên.

Tôi không tìm thấy dòng nào ghi level cả, có lẽ hệ thống này sẽ gia tăng chỉ số dựa trên lượng skill học được.

Thì bởi nó là một trò chơi, như vậy cũng không có gì là lạ.

Trong khi nghĩ vậy, tôi lật từng trang của cuốn sách và đọc xong『God’s Grimoire』.

Trạng thái của tôi hiện giờ như này.

――――――――――――――

Yuji

Occupation: Tamer

Skill: <Taming> <Light Magic> <Dark Magic> <Fire Magic> <Water Magic> <Earth Magic> <Lightning Magic> <Wind Magic> <Space-time Magic> <Special Magic> <Great Magic>

Attribute: None

HP 10/128

MP 22/529

――――――――――――――

Great Magic đã được thêm vào cột skill.

HP và MP tăng lên đáng kể.

Tôi bỗng cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào chân mình.

Con slime dẫn tôi đến chỗ này, dùng cơ thể nó chọc chọc tôi.

“Chuyện gì thế?”

Khi tôi ngước lên nhìn xung quanh…

Nhiều, cực nhiều slime xung quanh đây.

Tổng cộng… có khoảng 80 con.

Như thường lệ, tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào từ phía chúng.

À, hình như nó còn đang thể hiện sự kính trọng đối với tôi nữa.

Đây là…

“Dù sao đi nữa, chúng mày có muốn được tao thuần hóa không.”

Khi tôi nói vậy, đám slime đồng loạt di chuyển.

Vậy là chúng muốn rồi.

“Mình sẽ cố thuần hóa tất cả chúng… nhưng làm như nào?”

Vừa buông lời, tôi nghe thấy âm thanh pi ro rin.

Đồng thời, một cửa sổ giống với lúc tôi thuần hóa con slime đầu tiên hiện ra

Lần này, có một chút khác biệt… cửa sổ đó rất rất dài.

――――――――――――――

『Hoàn tất thuần hóa Slime』

『Hoàn tất thuần hóa Slime』

『Hoàn tất thuần hóa Slime』

『Hoàn tất thuần hóa Slime』

『Hoàn tất thuần hóa Slime』

――――――――――――――

Những dòng ấy xếp thành hàng dài tưởng như bất tận trên cửa sổ.

Bởi vì chúng có quá nhiều, rất khó dể đếm chính xác được… có lẽ vượt qua cả số lượng tôi ước tính ban đầu.

------------------------------------

Trans: Giọt Nắng

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

T ko hiểu ten skil hay dịch ra giùm ko cần luc nào cũng dịch mà vài chương dich một lần là dc chứ ko hiểu t anh như t hiểu chechết liền
It nhất hãy dịch ra 1 lần để còn nhớ và sau đó qay lại xem ten skil nếu ko nhớ
Xem thêm
T ko hiểu ten skil hay dịch ra giùm ko cần luc nào cũng dịch mà vài chương dich một lần là dc chứ ko hiểu t anh như t hiểu chechết liền
It nhất hãy dịch ra 1 lần để còn nhớ và sau đó qay lại xem ten skil nếu ko nhớ
Xem thêm
Tiếp đi thớt :)
Xem thêm
TRANS
Slime Army?? =))
Thanks~
Xem thêm