Tensei Kenja no Isekai Ra...
Shinkou, Shotou Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Tôi có thể thấy ngôi làng

11 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:

Tôi quyết định đã đến lúc xách mông lên và đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy người mình lâng lâng, rồi tôi gục xuống.

Khi tôi cố đứng dậy, tôi vẫn không thể đứng lên một cách dễ dàng.

“. . . . oh?”

Và tôi đã hiểu lí do cho việc này.

Lượng MP của tôi, nó quá thấp.

Hay nói đúng hơn là nó đang mang một giá trị hết sức hư cấu.

―――――――――――――――

Yuji

Occupation: <Tamer> <Sage>

Skill: <Taming> <Light Magic> <Dark Magic> <Fire Magic> <Water Magic> <Earth Magic> <Lightning Magic> <Wind Magic> <Space-time Magic> <Special Magic> <Great Magic> <Enslavement Magic> <Bestowal Magic> <Processing Magic> <Super Grade Battle Magic>

Attribute: <None>

HP 62/193

MP -205064/1567

Trang thái bất lợi: Thi triển cùng kiệt sức mạnh ma thuật.

―――――――――――――――

Hình như tôi đã hơi quá tay khi thi triển skill vừa rồi.

Skill 『Hellfire of Demise』tiêu tốn quá nhiều MP.

Tốt thôi, dù sao nó rất mạnh. Vậy nên tôi đã bị thiếu hụt MP nghiêm trọng.

Thêm nữa, thật kỳ lạ là tôi có thể sử dụng nó khi mà không đủ MP. Giờ MP tôi đang âm 200,000. Thông thường thì đáng lẽ nó không thể nhỏ hơn 0 được.

Lúc tôi xóa sổ con rồng, HP của tôi không hề bị mất, có lẽ việc HP của tôi bị giảm lúc này có liên quan đến cái trạng thái bất lợi kia.

Từ giờ trở đi tôi sẽ cẩn trọng hơn khi sử dụng ma thuật.

… dù sao thì, thế giới này, nó có thật sự chỉ là một giấc mơ?

Bảng trạng thái, kỹ năng, ma thuật, slimes và còn nhiều thứ khác, tôi chắc rằng những thứ ấy chỉ có trong một giấc mơ, nhưng những cảm giác này thì nó quá ư là thật.

Một giấc mơ mà tôi cảm thấy đau, cảm thấy đói,… Tôi chưa từng gặp một giấc mơ nào như vậy cả.

Nếu, Nếu như đây không phải là một giấc mơ…?

Nếu thật sự có khả năng đó, thì chỉ có thể là do cái tin nhắn ở chiếc máy tính.

『Bạn được triệu hồi đến một thế giới khác!』 điều đó có nghĩa là?

… thôi được rồi, nếu đây không phải là mơ, nếu quả thật là vậy thì mọi thứ vẫn tốt.

Thay vì quay về làm việc tại cái công ty đen đó thì ở đây tôi thấy có hy vọng hơn.

Cho dù đây có phải một giấc mơ hay không, tôi sẽ biết rõ trong vài giờ tới kể từ lúc này.

Nếu là mơ, chiếc đồng hồ báo thức sẽ gọi tôi dậy.

Còn bây giờ, tôi cần tìm thứ gì đó để ăn…

“Trước mắt, mình phải kiếm cái gì ăn đã.”

Thật không may, con rồng đã bị đốt ra tro.

『Hellfire of Demise』, sức mạnh cũng như lượng MP tiêu thụ có vẻ quá lớn.

Và nếu như phạm vi tác dụng của nó lớn như này thì việc sử dụng nó không phải ý hay.

“Yuji, lá~!

Đám slime vẫn như trước, chúng vẫn cứ bảo tôi ăn mấy cái lá cây mọc quanh đây.

Từ đầu trông chúng đã chả ngon lành gì… sau khi tôi dùng skill kia, chúng còn bị ảnh hưởng và trở nên héo úa.

Tôi sẽ chỉ nghĩ đến mấy cái lá ấy khi không còn cách nào khác.

Rau quả dại rất ngon và cũng còn tùy thuộc vào cách bạn nấu nó nữa, tuy nhiên tôi không có cái nồi nào cả và tôi cũng không biết cái nào có độc, cái nào không.

Chúng là món ngon lành đối với slime nhưng không có nghĩa là nó an toàn với con người.

Như vậy, có vẻ như thịt là lựa chọn hoàn hảo, chỉ cần nướng lên là ngon ngay…

“Này, có sinh vật gì như là một con quái vật chẳng hạn, ở quanh đây không? Một cái gì đó không có độc ấy.”

“Có, nhưng mà… vì phép của Yuji nên chúng bỏ chạy cả rồi~”

Tôi biết…

Nếu đột nhiên thấy một ma thuật mạnh như vậy, chúng đương nhiên chạy đi rồi. Nếu là tôi thì tôi cũng không ngu mà ở lại xem đâu.

“Jaa… đi tìm nó thôi.”

Sau đó tôi lệnh cho lũ slime tách ra.

Nếu số lượng đơn vị tăng lên, đồng nghĩa với việc có thể tìm kiếm phạm vi rộng hơn và nhanh hơn.

“Yeah~!”

Đám slime reo lên và phân tán đi mọi hướng.

Ngay cả khi những con slime cách tôi khá xa, chức năng chia sẻ giác quan vẫn hoạt động tốt. Từ khắp nơi trong rừng, âm thanh của lũ slime được truyền về tôi.

… rồi, sau vài phút tìm kiếm.

“Đã thấy~!

Một con slime hình như đã tìm thấy con mồi.

Ngay khi nhận được thông tin, tôi lập tức sử dụng 『Sense Sharing 』 .

Mắt tôi được kết nối đồng bộ tầm nhìn với con slime.

Thứ mà con slime tìm thấy có vẻ như là một con lợn rừng dài khoảng 3m.

Lợn rừng… đó là những gì tôi định nói nhưng nhìn vào màu sắc và áp lực mà nó tỏa ra thì có vẻ không phải là một con lợn rừng bình thường.

Có lẽ nó cũng là một loài quái vật. Dù sao thì tôi đã tận mắt thấy một con rồng cơ mà.

Trước hết, tôi có một con slime có thể theo dõi con lợn mà không bị nó phát hiện… à đó là những gì tôi đang định nói, ặc?

Con lợn rừng, nó đang nhìn hướng này à?

“Gyaaa~! Mình bị nhìn thấy~!”

Gần như cùng lúc tôi dùng skill 『Sense Sharing』, con lợn đã phát hiện ra chú slime bé nhỏ, tôi nghe được tiếng hét của con slime.

“Này, slime! Mày có khả năng kháng sát thương vật lí đúng không?

“Đương nhiên là có, nhưng mà đối thủ này quá mạnh… gyaaa~!”

Với những từ ấy, tầm nhìn của tôi quay quay vài vòng rồi tiếp đất.

Chú slime tội nghiệp đã bị hất bay đi.

“Gyaa ~!”

Thông qua 『Sense Sharing』, thương tổn của con slime được truyền đến tôi.

Con slime có thể kháng sát thương vật lí, nhưng có vẻ như điều đó cũng có giới hạn nhất định.

Tôi rất muốn tấn công bằng ma thuật, nhưng nơi đó quá xa, tôi không thể nhìn thấy được.

Vì mọi việc đang ngày càng xấu đi, tôi cố gắng tìm cách giúp nó…

Nhớ rồi, hình như có một skill là 『Monster Strengthening』.

『Monster Strengthening』.

Khi tôi hét lên, một cảm giác nặng nề ập tới đè lên cơ thể tôi.

Nhìn vào bảng trạng thái, HP giảm từ 62 xuống còn 51. MP thì vẫn âm 200,000.

Đó là lí do tại sao tôi vẫn dùng được ma thuật dù MP đang âm, nhưng mất chừng đấy HP có vẻ hơi nhiều.

Dường như nó đã phát huy tác dụng.

Con slime lại bị húc bay đi, nhưng nó không hề bị thương tổn gì hết.

“Hở? Không còn đau~?”

Tôi nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của con slime.

Đây là… khả năng phòng thủ, có phải là khả năng kháng sát thương vật lí đã tăng lên?

Nhưng chỉ có vậy thì là sao đánh bại kẻ địch.

. . . Tôi cảm thấy lo ngại về lượng MP của mình, tôi nên cố tìm cách khác.

“『Attack Transfer』―― 『Fireball』!”

『Attack Transfer』, nó là một trong những skill của Thuần quái sư.

Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, skill này . . .

Quả đúng như vậy, nhờ chia sẻ giác quan với con slime, tôi có thể thấy một viên đạn màu trắng xanh xuất hiện… nó bắn về phía con lợn rừng.

Viên đạn bay đến và thổi bay con lợn.

“Eh? Eh?”

Con lợn rừng gục xuống trong khi chú slime không khỏi bối rối.

Bằng cách nào đó, nó đã bị đánh bại.

Cái skill này… nó quá mạnh.

Nhưng mà sức của tôi cũng có hạn thôi.

Lượng MP để dùng skill đó tuy không lớn, nhưng HP của tôi tụt xuống loanh quanh 20 đơn vị.

―――――――――――――――

Yuji

Occupation: <Tamer> <Sage>

Skill: <Taming> <Light Magic> <Dark Magic> <Fire Magic> <Water Magic> <Earth Magic> <Lightning Magic> <Wind Magic> <Space-time Magic> <Special Magic> <Great Magic> <Enslavement Magic> <Bestowal Magic> <Processing Magic> <Super Grade Battle Magic>

Attribute: <None>

HP 23/193

MP -205034/1567

Condition Abnormality: Excessive use of magical power.

―――――――――――――――

… ngay lúc này, tôi đang rất đói.

Tôi sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi trong khi xơi con lợn vừa săn được.

“Tất cả chú ý, đừng để bị tấn công, hợp nhất lại và mang con lợn đó đến cho ta nào.”

“Vâng~!”

Đám slime trả lời gần như đồng thanh và bắt đầu tập hợp lại chỗ con lợn.

Chỉ một lát sau, tôi đã nhìn thấy con slime khổng lồ đang chạm rãi mang chiến lợi phẩm về.

Trên lưng nó đang chở một con lợn to tổ bố.

Nhưng lại có một vấn đề mới phát sinh…

Vì tôi đã không còn MP, nấu chín nó là điều không thể.

… vậy là tôi không còn lựa chọn nào khác là tìm đến một thanh phố à.

“Giống như lúc tăng cường phòng thủ kháng sát thương vật lí… chờ chút, chúng mày có thể tách ra 1 đơn vị nhỏ không?”

“Eh?”

Con slime nhỏ kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên sau khi tách ra, tôi liền nắm nó trong tay.

“Đừng lo, tao chỉ muốn mày tìm một ngôi làng thôi.”

“… một ngôi làng, chúng tôi sẽ tìm nó… nhưng tại sao, tại sao ngài lại cầm tôi trên tay?”

“Đơn giản thôi… là như này này!”

Vừa dứt lời, tôi kích hoạt chia sẻ thị giác… rồi dùng toàn lực ném con slime lên trời.

“Waaa ~ !”

――Oooh!

Tôi thấy một ngôi làng!

--------------------------------------------

Trans: Giọt Nắng

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hành Slime :v
Xem thêm
Đng được buff dần :)))
Xem thêm
Xin hãy dịch tên skil mới ít nhất 1 lần
Xem thêm
TRANS
Thanks~ =))
Xem thêm
Hình như đọc manga r
Xem thêm
Manga chưa gì 2 chap drop tức vl D:
Xem thêm
Cố lên trans! Đuổi kịp raw manga luôn nhé!
Xem thêm
Bên eng mới đến chap 12 WN
Xem thêm