Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10 - Ma Kiếm

61 Bình luận - Độ dài: 4,189 từ - Cập nhật:

"Bừng cháy lên đi, lửa từ hỏa ngục, hãy biến tất cả thành tro- <Zof Amadia>!"

Nói nhiều cũng chẳng ích gì. Ma thuật mạnh nhất hệ lửa phóng thẳng vào mặt Đại Hiền Giả đang nhô lên.

Ngọn lửa đỏ rực được triệu hồi từ Vương quốc của lửa thiêu rụi hết đám <Void> được sinh ra cùng với rễ của Cây thánh.

"Đã nhớ ra chút nào chưa? Đó là sức mạnh của Ma Vương Leonis Death Magnus này đấy."

Cậu ta dậm cây Ma Trượng Phong Tội xuống đất.

Ngọn lửa nóng đến mức khiên không khí rung lên.

Tất cả <Void> đều đã hóa thành tro, tuy nhiên-

Ngay lập tức. Vô số ánh sáng ma lực màu xanh lá cây lóe lên.

Sau đó, Cây thánh bắt đầu phục hồi lại những phần rễ bị thiêu rụi.

"Chà, khả năng phục hồi ấn tượng thật đấy. Đúng là Cây thánh có khác."

Leonis đưa ra những lời ca ngợi với thứ từng là địch thủ của mình.

Cây thánh trong Khu rừng tinh linh có thể hấp thụ ma lực dưới đất và lớn lên. Lá cây của nó là Thuốc vạn năng có thể chữa bách bệnh, còn quả của nó có thể khiến người ăn trở nên trường sinh bất lão.

Đại Hiền Giả Arakiel đã lừa loài Elf trong Khu rừng tinh linh và lấy đi sức mạnh đó.

"...Ma Vương, Leo...nis..."

Rồi-

Khuôn mặt dị dạng của lão già bị lấp trong cái cây, khản giọng kêu lên cái tên đó.

"Gì vậy, thế mà ta cứ tưởng là ngươi đã mất hết ý thức. Không ngờ ngươi còn nói được cơ đấy."

"...Ngươi...đáng lẽ...đã chết...từ một nghìn năm trước..."

Leonis cười nhạo.

"Ngươi là Đại Hiền Giả, nhưng lại khờ khạo thật đấy. Làm gì có chuyện ta chết được cơ chứ, ta chỉ tự phong ấn linh hồn mình đi mà thôi."

"...Ngươi...mới là tên khờ...thế giới, đã thay đổi...rồi..."

"Công nhận là đã thay đổi khá nhiều. Nhất là việc đồ ăn trở nên ngon hơn."

Mặc kệ Leonis, Đại Hiền Giả tiếp tục nói.

"Thế giới, cùng Vì sao hư vô... đã tái sinh...rồi."

"Vì sao hư vô?"

Leonis nâng đôi lông mày lên.

"Nó là cái gì?"

"Hư vô...đã báo...tin mừng từ vì sao...ta...là người được chọn."

Tiếng cười ngạo nghễ của Đại Hiền Giả vang lên trong không gian rộng lớn dưới lòng đất.

"-Nó đến đấy!"

Braccus hô lên cảnh báo.

"...!"

Leonis né về phía sau và niệm ma thuật cấp 8 hệ nước <Shali Anos>.

Lưỡi băng xuất hiện từ hư không chém lên chém xuống và cắt đứt rễ của Cây thánh.

Tuy nhiên, nó không thể cắt hết tất cả.

Những rễ cây sắc nhọn chui dưới lòng đất lao đến tấn công Leonis.

Braccus lắc mình rồi hú lên <Blast Howl>.

Rễ của Cây thánh liền hóa thành tro.

"Sao vậy Leonis, nó không giống ngài chút nào."

Braccus chỉ ra, Leonis nhìn xuống tay mình.

"Có vẻ ma lực của ta đã yếu đi rất nhiều."

"Sao cơ?"

Tất nhiên có nhiều thứ đã thay đổi khi cậu ta trở về hình dạng con người.

-Nhưng đó chưa phải tất cả.

Sức công phá của <Zof Amadia> và <Shali Anos> cũng đã giảm đi đáng kể.

"Hiểu rồi, ra là do cái không gian này...!"

Leonis đã nhận ra.

Không gian này giống như là bào thai của Cây thánh. Những rễ cây lan rộng khắp không gian đang liên tục hấp thụ ma lực của Leonis.

"...Chính xác đấy...Ma Vương-"

Giọng của Đại Hiền Giả Arakiel vang lên.

"...Hãy ngoan ngoãn trở thành miếng mồi cho Arakiel de Gradius này đi..."

Thay vì ra quả trường sinh, nó đang sinh ra ra vô số <Void> với nhiều hình thù khác nhau.

"-Thế thì đã sao."

Leonis mỉm cười.

"...Cái, gì...?"

"Đối đầu với một cái cây cảnh chết cũng không nổi, ta sẽ coi nó là một bất lợi vừa đủ."

Leonis dậm cây ma trượng xuống, xung quanh liền ngập tràn sát khí.

Cái bóng dưới chân cậu ta lan rộng ra, và vang lên những tiếng kêu lách ca lách cách.

"Ma thuật đặc thù- <Triệu hồi Quân đoàn bất tử>."

Xuất hiện từ trong cái bóng, là quân đoàn hài cốt cầm trên tay vũ khí ma thuật.

Chúng xếp chồng lên nhau thành nhiều tầng dưới chân Leonis.

Đứng từ trên quà đồi xương khổng lồ, Leonis ngạo nghễ nhìn xuống bầy <Void>.

Cứ như thể khung cảnh Hoang mạc Sidon từ 1000 năm trước đang được tái hiện lại.

"Hỡi quân đoàn bất tử trung thành-"

Leonis đầy tự tin ra lệnh.

"Hãy chà đạp tất cả kẻ địch ngu ngốc cho ta!"

Với những tiếng kêu cót két, quả núi xương ập đến như một cơn sóng cuồng nộ.

***

(...Leo-kun...?)

Trong màn đêm, Lyseria lấy lại ý thức của mình.

...Dường như cô ấy đang nghe thấy giọng nói của cậu ta.

"...!"

Cô ấy cố cử động cơ thể-

Nhưng không thể nhúc nhích do toàn thân đang bị cây leo trói chặt lấy.

(Phải rồi, sau khi đánh bại <Void>, mình đã bị cái cây đó bắt đi-)

Ý thức của cô ấy đã mất từ lúc đó.

Tầm nhìn đen mịt, cô ấy không thể thấy được gì cả.

Càng cố cử động, cây leo lại càng siết chặt lấy cơ thể cô ấy.

Hơn nữa, hắc khí từ những con <Void> thối rữa đang lan tỏa đến đây không ngừng.

Nếu không sở hữu một cơ thể bất tử, phổi của cô ấy chắc đã bị mục nát.

"...Cái thứ...!"

Cô ấy cắn lấy cây leo bằng những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Nhưng không thể cắn đứt nó được.

(...Phải làm gì đây...)

Dù có triệu hồi Thánh Kiếm, nhưng nếu cơ thể cô ấy không thể cử động thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đúng lúc đó-

"-ria-san...chị nghe thấy không-"

Giọng nói của cậu bé khiến màng nhĩ của cô ấy rung lên.

"Leo-kun...!?"

Thiết bị liên lạc ở một bên tai cô ấy sáng lên.

Nhưng giọng nói của cậu ta biến mất ngay tại đó.

Leonis đã tự mình đến đây để cứu cô ấy.

Và điều đó đã cho cô ấy sức mạnh.

Có lẽ, Regina, Sakuya và Elfine-senpai cũng đang chiến đấu dưới lòng đất.

(Đúng, nếu giờ không chiến đấu, thì mình thức tỉnh sức mạnh của Thánh Kiếm để làm cái gì cơ chứ!?)

Mái tóc bạch kim của Lyseria tỏa ra những ánh sáng mờ nhạt.

***

Leonis nắm chặt lấy thiết bị liên lạc đeo tai.

Không có hồi đáp từ Lyseria. Cậu ta không biết giọng nói của mình có truyền được đi hay không.

Thế nhưng, cậu ta biết chắc là cô ấy đang ở bên trong. Không thể nhầm được.

Ma khuyển của Vương quốc bóng tối ập đến như một cơn sóng lớn trên những bộ xương.

"Hỡi lửa của rồng đen, hãy nuốt trọn lấy kẻ địch của ta- <Jils Vera>!"

Leonis cưỡi trên lưng con ma khuyển và niệm ma thuật cấp 6.

Hắc hỏa bừng cháy lên, biến thành hình một con rồng và nuốt trọn lấy <Void>.

Đó là ma thuật đặc thù của Ma Vương, kết hợp thuộc tính 'lửa' và 'chết'.

Hắc hỏa lan ra nuốt lấy Cây thánh bất tử.

Thêm cả những chiến binh hài cốt đang ập đến.

Thế nhưng-

"...Cất lên...thánh ca...ánh sáng..."

Vô số khuôn mặt xuất hiện trên thân cây, chúng bắt đầu niệm.

"...Cái gì, ma thuật sao!?"

Leonis mở to mắt.

Thứ mà Arakiel đang niệm, có vẻ như là thánh thuật cấp cao.

Hơn nữa, vô số khuôn mặt đang cùng đồng thanh niệm.

(-Cả linh mục của Thần Giáo nữa sao?)

Có vẻ Đại Hiền Giả Arakiel còn dung hợp với linh mục dưới trướng nữa. Không biết vị linh mục đó đã tự nguyện hiến thân mình cho Sáu vị anh hùng, hay là bị ép buộc.

Hình vuông ma thuật khổng lồ sáng lên giữa không trung.

Thánh thuật cấp 8 - <Lex Megido>.

Những tia sáng thần thánh chiếu xuống nhiều như mưa nghiền nát quân đoàn hài cốt. Những chiến binh hài cốt hứng chịu trực tiếp đòn tấn công đó ngay lập tức hóa thành tro. Còn những chiến binh phải nhận hiệu ứng phụ phía sau, cũng tạm thời mất đi sinh mạng và trở về thành những bộ hài cốt bình thường.

"-Braccus!"

Đáp lại giọng nói của Leonis, Braccus nhảy lên.

Những lưỡi gươm ánh sáng chiếu xuống như mưa tiến sát đến gần thân Cây thánh.

"Hỡi màn đêm, hãy nổ bùng lên đi- <Alzam>!"

Leonis niệm ma thuật cấp 10.

Từ hư không, ngọn lửa bóng tối phóng thẳng đến Cây thánh.

Tuy nhiên, lần này một khuôn mặt khác hiện ra và niệm.

Kết giới phòng thủ diện rộng - <Las gu Rova>.

(Đồng thời niệm ma thuật cấp 7 và cấp 8 sao-)

Leonis đáp xuống mặt đất và tắc lưỡi.

Tất nhiên là Leonis cũng có thể làm như vậy.

Nhưng sao nó lại có thể dùng ma thuật khi đã mất đi trí tuệ-

"-Ra là vậy."

Leonis nhếch mép nói.

"Ma lực của nó, còn nhiều hơn cả Đại Hiền Giả lúc còn sống sao?"

"Phải-"

Braccus hỏi, Leonis gật đầu.

"Có vẻ là nó hấp thụ trực tiếp ma lực từ Quả cầu ma lực khổng lồ kia."

Ma lực của Arakiel là vô hạn.

Không chỉ có vậy, những vị linh mục bị nhốt bên trong còn có thể đồng thanh niệm chú. Ngược lại, ma lực của Leonis thì đang bị lấy cắp.

(...Trận này đánh càng lâu thì càng bất lợi cho ta.)

Nhưng mà, Cây thánh dung hợp với Arakiel là một thứ bất tử.

Nếu dùng ma thuật với sức công phá bình thường, thì nó sẽ ngay lập tức phục hồi.

Và nếu nó cứ tiếp tục sống, <Void> sẽ liên tục được sinh ra vô hạn.

Đây là một tế đàn. Tế đàn máu được chuẩn bị để hiến tế Ma Vương Leonis.

...Le, o, nissssssss...!

Giọng nói của những vong hồn bị nhốt trong Cây thánh vang lên.

Vì không có trí tuệ, nên đó chỉ có thể là do cơn đói đã thúc giục chúng.

Rễ cây khổng lồ phóng xuống tấn công, Leonis liên tiếp niệm ma thuật trọng lực để né tránh.

(-Phải dùng tới <Thần chú tận diệt> để đè bẹp cái không gian này sao?)

Nhưng nếu làm vậy, thì cốt lõi của đô thị này là Quả cầu ma lực cũng sẽ bị phá hủy.

Và cả Lyseria bị nhốt bên trong nữa-

(Thân quyến sao-)

Leonis chợt nghĩ.

(Tuy nó sẽ là một ván cược-)

Leonis nắm chặt lấy thiết bị liên lạc đeo tai và nói.

"-Braccus, ta cần nhờ ngươi làm một việc hết sức điên rồ."

"Điên rồ sao? Hoàng tử của Vương quốc bóng tối sẵn lòng nhận lệnh."

Con hắc khuyển khổng lồ lắc mạnh cái thân của mình.

Nó là chiến hữu có một không hai đã cùng cậu ta trải qua biết bao trận chiến.

Thế nên dù chẳng cần nói, nó cũng biết được Leonis đang nghĩ tới điều gì.

Leonis một lần nữa niệm thần chú triệu hồi quân đoàn bất tử.

"Hỡi quân đoàn bất tử, hãy theo ta-!"

Leonis bất ngờ lao lên tấn công cùng những bộ xương đang kêu lách cách.

***

"Không được bỏ cuộc...không được...bỏ cuộc...!"

Mái tóc bạch kim được ma lực bao quanh của Lyseria sáng lên.

Cô ấy đang cố gắng giằng xé những cành cây leo để bò ra.

Nỗ lực vùng vẫy khiến làn da cô ấy bị trầy xước, và máu đang tuôn ra.

Dù vậy, cô ấy vẫn-

"...Cái thứ chết tiệt!"

Không được bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc.

"...Tuyệt đối, không được bỏ cuộc!"

-Sáu năm trước, vào một ngày nọ.

Vào cái ngày mà <Void> đã tấn công Đô Thị Chiến Thuật số 3, và giết chết cha mẹ cô ấy.

Cô ấy đã hạ quyết tâm.

(...Mình không muốn...phải trông cậy vào bất kỳ ai cả!)

Máu tuôn ra đột nhiên sôi lên sùng sục.

Chúng biến thành những lưỡi kiếm sắc nhọn hơn bất cứ thứ gì, và cắt đứt những cành cây leo đang khống chế tứ chi cô ấy.

***

Ohhhhhhhhhhhhh!

Vô số hình vuông ma thuật xuất hiện trên không trung.

Lửa của thánh thuật cấp 8 <Lex Megido> nuốt chửng lấy quân đoàn hài cốt.

Trên núi xương xếp chồng chất, Leonis đang cưỡi con hắc khuyển phóng đi.

Đứng trên đống đổ nát, con <Void> khổng lồ giơ tay lên định đập con hắc khuyển và Leonis.

"-<Gran Veld>!"

Leonis phóng ra ma thuật trọng lực cấp 7 và hạ gục con quái vật khổng lồ.

Duỳnhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Cơ thể khổng lồ của con <Void> gục xuống đè nát các chiến binh hài cốt và làm đống đổ nát tung tóe hết lên.

Một vảnh vỡ sượt qua má cậu ta khiến máu ứa ra.

Rễ của cây đồng loạt chĩa lên.

Từ phần đỉnh rễ, vô số khuôn mặt xuất hiện và bắt đầu niệm thánh thuật.

Chúng đồng thanh niệm <Lex Megido>.

"Braccus-"

Leonis nhảy xuống khỏi lưng con hắc khuyển và chọc cây ma trượng vào Cây thánh.

Chó sói bóng đêm - Braccus 'Shadow Prince' biến thành một cái bóng dày đặc và cuộn quanh cánh tay phải đang cầm cây trượng của Leonis.

Ma thuật đặc thù của Leonis - <Howling Blaze>!

Con hắc khuyển hú lên. Chó sói bóng đêm được ma lực khổng lồ bao quanh hạ gục hết đám <Void> và cắn lấy khuôn mặt hiện ra trên Cây thánh.

Ma lực của Arakiel và Leonis đang đọ sức với nhau.

Tuy nhiên, giới hạn ma lực của Leonis trong cơ thể con người hoàn toàn khác so với Arakiel sở hữu Quả cầu ma lực có thể vận hành cả đô thị.

Vậy nên, thứ cậu ta đang dùng để đọ sức đó là trí lực của Ma Vương tinh thông ma pháp.

(...Ở đâu?)

Leonis cố gắng nhìn xuyên thấu vào bên trong Cây thánh đang ngọ nguậy.

Để tìm kiếm sự hiện diện của thân quyến bên trong làn ma lực dày đặc đến nghẹt thở.

Và rồi-

Cậu ta phát hiện ra điểm cực đại của ma lực.

"...Thấy rồi!"

Leonis nhắm một mắt lại và giơ cánh tay trái lên-

Cậu ta nhẹ nhàng búng ngón tay cái.

"-<Lôi Hỏa>."

Sức mạnh bộc phát của Lôi Hỏa như một lưỡi dao phi đi cực nhanh. Nó là ma thuật dùng để ám sát.

Thứ cậu ta phi đi đó là thiết bị liên lạc của Lyseria. Một cái vòng đeo tai.

Dĩ nhiên, đòn tấn công đó chẳng hề khiến Arakiel cảm thấy đau đớn chút nào.

"...Đó là, át chủ bài...của ngươi sao...Ma Vương..."

Những khuôn mặt hiện ra bên ngoài cái cây cười nhạo cậu ta.

"-Ngươi mới là tên khờ đấy, Đại Hiền Giả."

Leonis tự tin cười đáp trả.

Ngay lập tức.

Crack-

Trên thân cây khổng lồ đã hồi phục của Cây thánh, xuất hiện một vết nứt.

Crack, crack, crack, crack, crack-!

Sau vứt nết, ánh sáng đỏ rực tuôn trào và tạo ra một cái lỗ lớn từ phía bên trong.

"Ngươi...đã làm...cái gìììììììì!"

Vô số khuôn mặt hiện ra bên ngoài cái cây giận dữ nhăn mặt.

"Gì đâu, ta chỉ ban cho thân quyến của ta máu chứa ma lực thôi mà."

Phía bên ngoài Cây thánh nứt ra, và rồi-

-Nổ tung.

Mái tóc bạch kim tung bay, ma lực bao quanh nó giang rộng ra thành hình một đôi cánh.

"-Leo-kun!"

Đó là Nữ Hoàng Ma Cà Rồng - Lyseria Cristalia.

Đôi mắt đỏ rực của cô ấy đang tỏa sáng rạng ngời.

(Cô ấy đã thức tỉnh được sức mạnh của ma cà rồng rồi sao...!)

Cô gái với đôi cánh ma lực sải dài đang ngạo nghễ nhìn xuống mặt đất đó, đẹp đến nín thở.

"Leo-kun...a, kyaaa!"

Tuy nhiên, cô gái với đôi cảnh mới mẻ đó, đang vỗ cánh một cách vụng về.

...Có vẻ cô ấy vẫn chưa quen với đôi cánh ma lực của mình.

Leonis niệm ma thuật <Lơ lửng> giúp cô ấy hạ cánh an toàn xuống bên cậu ta.

"Có vẻ chị đã sử dụng thành thạo sức mạnh của ma cà rồng rồi nhỉ."

"Ừm, đây là, máu của Leo-kun phải không..."

Lyseria chìa tay ra và cho cậu ta xem cái vòng tai đẫm máu.

Không phải là máu thông thường. Nó là máu chứa ma lực khổng lồ của Leonis.

"Nó chỉ là một phần thôi. Ma lực đạt đến đỉnh điểm như sắp phát nổ của Seria-san mới là nhân tố chính."

Khi biết được rằng cô ấy đã thức tỉnh, Leonis đã dùng máu của Ma Vương để làm chất kích nổ cho nguồn ma lực của cô ấy.

"Chị còn cần thêm không?"

Leonis chìa ngón tay ra, mặt cô ấy liền đỏ lên.

"C-Chị đã nhận đủ rồi!"

Cô ấy quay người lại về phía Cây thanh đang đau đớn rên rỉ.

"Đây là, <Void Chúa>..."

Nhìn vào bộ dạng khá là kỳ dị đó, mặt cô ấy nhăn nhó.

Cây thánh đã bắt đầu phục hồi lại.

"Nó phục hồi nhanh quá... Giờ tính sao với nó đây..."

"Seria-san, chị câu cho em một chút thời gian được không?"

"Để làm gì?"

"Để em xóa sổ nó hoàn toàn luôn."

'Em thật sự làm được sao?' - Có vẻ cô ấy định hỏi câu đó.

Leonis nắm lấy cây ma trượng và cười đầy tự tin.

"Nó sẽ tốn một chút thời gian, nhờ chị bảo vệ em trong lúc đó."

"...Chị hiểu rồi."

Giọng nói đi kèm với cái gật đầu của cô ấy, thể hiện rõ sự tin tưởng.

Lyseria chìa tay ra không trung.

"-Kích Hoạt!"

Niệm xong, trong tay cô ấy liền xuất hiện một thanh kiếm đỏ rực.

Như thể đang chơi một thứ nhạc cụ có dây, cô ấy dùng lưỡi kiếm cứa vào cánh tay.

Máu đổ xuống chân cô ấy, mặt cô ấy nhăn nhó đi đôi chút.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Chị sẽ cho em xem, cách dùng Thánh Kiếm này-"

Ohhhhhhhhhhhhh!

Đám <Void> khổng lồ mới được hạ sinh lao đến.

Cô ấy chọc cây kiếm đỏ rực nhuốm máu xuống sàn.

Tức thì. Máu chảy xuống sàn liền biến thành vô số lưỡi kiếm nhô lên.

"Đây là, Thánh Kiếm của chị - <Ma Huyết Kiếm>!"

Lyseria đầy tự hào nói ra tên của nó.

Những thanh kiếm bằng máu ngay lập tức chặt ngã đám <Void> lao đến.

(...Năng lực tự động bảo vệ chủ nhân sao!?)

Thánh Kiếm là thứ phản ánh tâm hồn của chủ nhân.

Vì vậy, thanh kiếm với năng lực điều khiển máu đó-

Khá phù hợp với một người đã trở thành Nữ Hoàng Ma Cà Rồng như cô ấy.

"Chị sẽ bảo vệ Leo-kun!"

Vô số đóa hoa bằng máu đua nhau nở rộ.

"-Thì ra là vậy. Có vẻ ngài đã thu nạp được một thân quyến xuất sắc."

"Đúng, cô ấy là người mà ta kỳ vọng sẽ trở thành cánh tay phải của mình."

Leonis mỉm cười đáp lại con hắc khuyến vừa ló mặt ra khỏi cái bóng dưới chân cậu.

Được rồi, thân quyến dũng cảm chiến đấu thì chủ nhân cũng phải đáp lại.

Trước sức mạnh của Ma Vương, Đại Hiền Giả Arakiel trong Sáu vị anh hùng sẽ phải chịu khuất phục.

Vì đã lấy lại được thân quyến của mình, cậu ta không còn phải nghĩ ngợi đến tiểu tiết.

-Đúng vậy, cuộc vui đùa đến đây là kết thúc.

Leonis từ từ xoay cái cán của cây ma trượng.

Cán gậy rơi độp xuống mặt đất. Ở trên tay cậu ta-

-Là một cây gậy kiếm.

Tức thì. Ma lực dâng trào một cách khủng khiếp.

"...Nó...là cái gì..."

Vô số khuôn mặt gắn trên Cây thánh bắt đầu xôn xao.

Giờ thì những sinh vật tối thượng đó cũng đã biết sợ.

Leonis từ từ bước lên phía trước.

"Leo-kun!?"

Lyseria ngạc nhiên kêu lên.

"Nữ thần hay ghen có dặn, không được sử dụng nó bừa bãi-"

Ma Trượng Phong Tội chỉ là một thứ vũ khí do con người tạo ra, nên nó không thể vượt quá cấp độ huyền thoại.

Còn vũ khí bị phong ấn bên trong bao kiếm của nó, lại có cấp độ thần thoại.

Ma Vương Leonis mới chỉ vung thanh kiếm này được hai lần.

Lần thứ nhất, nó biến dãy núi nơi Rồng Thần vĩ đại sinh sống thành một biển lửa-

Lần thứ hai, nó giết chết một vị thần.

Ohhhhhhhhhhhhh!

Quả cầu ma lực khổng lồ tỏa sáng rực rỡ.

Ma thuật cấp 10 - <Aion>.

Có vẻ cậu ta muốn cái không gian này sụp độ-

Đây là khu trung tâm. Nếu nó sụp đổ, đô thị này có lẽ cũng sẽ bị nhấn chìm-

Vì sở hữu thuộc tính bất tử, nên cậu ta tự tin rằng mình sẽ sống sót.

...Không, thật ra cậu ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó.

Leonis thở dài, rồi rút 'nó' ra.

Một lưỡi kiếm tỏa ra bóng tối.

Đó là thứ mà Kiếm Sĩ mạnh nhất trong Sáu vị anh hùng, Anh hùng Leonis được ban cho - một thanh Thánh Kiếm.

Mà không, sau khi được Nữ thần ban phước, nó đã biến thành một thanh Ma Kiếm.

Bởi vì có sức mạnh quá lớn, thanh Ma Kiếm đã bị đặt phong ấn-

u7656-c078043f-fdaf-43b3-9fae-f5327071480e.jpg

Thanh kiếm trời ban, cứu rỗi thế giới.

Thần linh phù hộ, hóa thành Thánh Kiếm.

Thanh kiếm hủy diệt, phản nghịch chúa trời.

Nữ thần ban phước, hóa thành Ma Kiếm.

'Nơi này sẽ là Vương quốc của ta, ngươi cùng kẻ địch sẽ phải chết.'

Bị bóng tối bao phủ, tên nó là-

"-Ma Kiếm <Dainsleif>!"

Leonis rút ra thanh kiếm với lưỡi kiếm tỏa ra bóng tối.

Được Nữ thần chống lại thần linh trên thiên giới ban phước, nó là một thanh Thánh Kiếm nghịch đảo.

Vì nó nằm trong tay Ma Vương, nên nó được gọi là Ma Kiếm.

Tuy nhiên, ý chí của Thánh Kiếm vẫn còn tồn tại trong Ma Kiếm Dainsleif. Phong ấn sẽ khiến nó không thể bị rút khỏi bao nếu không thỏa mãn điều kiện.

Và điều kiện đó là-

-Dùng để bảo vệ Vương quốc.

Vốn dĩ, Thánh Kiếm này là thanh kiếm hộ quốc.

Nó là thanh kiếm để chống lại quân xâm lược, bảo vệ vương quốc.

Để thỏa mãn điều kiện đó, Leonis đã tự phong Đô Thị Chiến Thuật số 7 này là Vương quốc của Ma Vương.

Vì vậy, người dân của đô thị này sẽ là thần dân của Vương quốc.

Học Viện Thánh Kiếm sẽ là thành trì của cậu ta.

Việc Leonis có thể rút nó ra khỏi bao, là do nó đã công nhận rằng đây là Vương quốc của cậu ta. Tuy hoàn toàn nằm ngoài dự tính, nhưng từ giờ phút này, Đô Thị Chiến Thuật số 7 và Học Viến Thánh Kiếm sẽ là căn cứ chiến lược để vực dậy Quân đội Ma Vương.

Và, con <Void Chúa> đe dọa tới thần dân đó-

"-Ngươi, là kẻ địch phải bị tiêu diệt."

Leonis nắm lấy chuôi của thanh Ma Kiếm và nói đầy tự tin.

...K-ông t-ể nà-...Thá-h K-ếm...d-ệt...t-ần...-ại sa-...ngươ-...

Giọng nói run rẩy sợ hãi của Đại Hiền Giả vang lên trong không gian khổng lồ dưới lòng đất.

"-Chà, sợ hãi đến mức khôn ra rồi sao?"

Leonis cười.

Ngay lập tức.

Cậu ta liền biến mất.

"-Leo-kun!?"

Lyseria ngạc nhiên kêu lên.

Thứ mà Nữ thần Phản nghịch phong ấn trong Ma Kiếm, không chỉ có mỗi sức mạnh đó.

Cô ta còn phong ấn sức mạnh cùng kinh nghiệm của Anh hùng Leonis trong thanh kiếm đó.

Vì vậy, khi còn cầm trong tay thanh kiếm này, sức mạnh của kiếm sĩ mạnh nhất sẽ trở lại với cậu ta.

Đám <Void> bị chém chết trong nháy mắt, Ma Kiếm Sĩ Leonis bật cao lên.

Khuôn mặt của Đại Hiện Giả hiện ra bên ngoài Cây thánh, trở nên méo mó biến dạng.

"Ngươi còn lời gì để trăn trối không, hỡi vua của <Void>-"

...Giế-...k-ông...t-ay...-ổi...-ì...đâ-...

"-Yên tâm đi. Chính tay Ma Vương ta đây sẽ bóp nát cái thứ gọi là vận mệnh của ngươi."

Leonis cười nhạo và nói.

"Tuyệt kỹ kiếm thuật của Vương quốc Lognas - <Ragnarok>."

Bóng tối phóng ra từ lưỡi của thanh Ma Kiếm thổi bay Cây thánh khổng lồ.

Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

Sao sơ lược quá dị
Xem thêm
Giết ta không thay đổi đc gì đâu- cây hiền giả said lúc cuối đời
Xem thêm
Tính ra bản chất main vẫn tốt mà do bọn db nên main mới thành ma vương bruh
Xem thêm
Dù bị giảm sức mạnh khá nhiều nhưng anh main vẫn bá vãi òoo
Xem thêm
vừa là anh hùng vừa là ma vương,vừa là thánh kiếm vừa là ma kiếm,vừa là pháp sư vừa là kiếm sĩ,vừa là tầm xa vừa là cận chiến
đa năng quá r
Xem thêm
tưởng lại giấu nghề với bị khinh, nhưng ngoài thằng gì đó ở đầu truyện ra thì éo ai dám khinh main :))
Xem thêm
Vừa là anh hùng vừa là ma vương, vừa là thánh kiếm vừa là ma kiếm, vừa âm vừa dương. Nghe vip phết
Xem thêm