Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngoại truyện - Tin đồn về một con chó

34 Bình luận - Độ dài: 459 từ - Cập nhật:

Ký túc xá nữ Hraesvelgr. Các thành viên của tiểu đội 18 đang tập trung lại để ăn sáng.

"Hình như, trong học viện có xuất hiện một con chó."

Regina nói về chủ đề đó.

"Thế à? Là chó gì?"

Sakuya hỏi trong khi đang bóc vỏ trứng luộc.

"Một con chó lớn màu đen, và cái đuôi của nó trông rất chi là mềm mại nữa."

"Vậy tức là, Regina thấy nó rồi à?"

Lyseria hỏi.

"Vâng. Có rất nhiều người trong học viện đã thấy nó. Nhưng khi đuổi theo nó, thì nó lập tức biến mất. Kiểu như, biến mất vào trong bóng ấy."

"Có vẻ huyền bí phết nhỉ."

"Mọi người liên tục đồn rằng, nếu bắt gặp nó thì sẽ gặp đen đủi, hoặc may mắn-"

"Thế bên nào mới đúng?"

"Cứ như truyền thuyết thời hiện đại ấy nhỉ."

Elfine mỉm cười.

"Cấp trên có vẻ cũng đang điều tra về chuyện này. Xem này, người phát hiện sẽ được thưởng tiền đấy."

Regina thao tác cái máy tính trên tay và cho mọi người xem.

...Hình ảnh của một con chó màu đen hiện lên.

"Gì vậy, trông đáng sợ thế!"

"Tận 10 vạn Credit sao? Yosh, mình sẽ săn bằng được nó."

Sakuya cầm Lôi Thiết Hoàn và đứng dậy.

"A, đợi đã Sakuya! Thiệt tình..."

Lyseria nhăn mày.

"Leo-kun, em sao vậy? Em chưa ăn tí gì hết."

Cô ấy nhìn vào Leonis suốt từ nãy không nói câu gì.

"...E-Em không sao đâu ạ."

-Sau bữa sáng. Leonis trở về phòng và kích hoạt vùng đất bóng tối.

"...Braccus, có chuyện rồi. Hình như mọi người trong học viện đang đồn về ngươi."

"Hmm? Để không thu hút sự chú ý, ta đã vờ làm một con chó bình thường để đi điều tra rồi mà."

Braccus ló mặt ra từ trong cái bóng dưới chân.

"Ngươi giống một con chó bình thường ở chỗ nào cơ chứ!"

Toàn thân con hắc khuyển phải dài gần hai mét.

Cứ loanh quanh trong học viện như vậy, thì hiển nhiên mọi người sẽ đồn đại về nó.

"Khi đi ra ngoài, thì hãy dùng <Dịch chuyển trong bóng> đi."

"Nhưng mà, như vậy thì sẽ không luyện tập sức khỏe được."

"Dù có nói thế thì..."

...Ngươi có cần luyện tập sức khỏe sao?

"A, Ma Vương-sama-"

Shirley ôm một túi giấy về phòng.

"Em vừa mua một đống bánh kẹo ở bên ngoài về đây. Lát nữa làm tiệc trà đi."

"Shirley, thế còn phần của ta thì sao?

"Em có mua thịt xiên về cho Braccus-sama đây!"

"Oh, cảm ơn."

"...Hai ngươi thảnh thơi quá đấy."

Leonis bó tay với hai thuộc hạ thân cận của mình.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

thất vọng :))))
Xem thêm
TRANS
Thế là từ nay không dám manh động =))
Thanks~
Xem thêm
Sao nghe cứ như kiểu 1 con Hổ chạy quanh nhà và kêu meo meo ấy nhể ????????????
Xem thêm
Căng cực
Xem thêm