Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Ám Lang

Chương 51 - Chuẩn bị hoàn tất.

47 Bình luận - Độ dài: 2,758 từ - Cập nhật:

Xin lỗi vì đã nhầm lẫn, thuộc tính mà main nhận được từ Angolmois là Lôi chứ không phải Quang nhé các bạn.

======

Chúng tôi dành cả ba ngày liền để học 《Biến hình》.

Một khi chúng tôi đã sở hữu được trang bị, kỹ năng và mục tiêu để gây lượng sát thương repdigit, tất cả những việc còn lại là cầu nguyện cho nhân phẩm bộc phát. Vì thế phải tốn kha khá thời gian.

Vậy cũng được thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ…...

…...Điều mà tôi lo sợ đã trở thành hiện thực.

“Nhân danh Hiệp sĩ công lý, đích thân ta sẽ xét xử ngươi, đồ khốn! ——Biến hình!”

Hiện tại, trong khu vườn bên ngoài dinh thự phía Đông.

Silvia nghĩ rằng không có ai đang quan sát mình, thế nên cô ấy luyện tập tạo dáng cùng với cây cọ. Sau đó, trước khi tôi nhận ra, cô ấy đang cố thay đổi câu khẩu hiệu.

“Hmm, vì tinh thần hiệp sĩ của ta…...không, những tội lỗi của ngươi đã……”

Và thế là cô ấy cố tìm cách cải tiến nó.

 Tôi mong cô ấy dừng cái việc đi loanh quanh và lẩm bẩm mấy dòng khẩu hiệu đó lại. Vì trông cô ấy hoàn toàn giống một kẻ đáng nghi nào đấy. Xét cho cùng thì cô ấy không thể biến hình lại như cũ cho đến khi kỹ năng biến hình hết hiệu lực.

Sẵn tiện nói luôn, nếu bạn đang thắc mắc sau khi biến hình thì ngoại hình của người sử dụng sẽ trông như thế nào thì cũng đơn giản thôi. Màu sắc và hoạ tiết trang trí trên những trang bị đang mang sẽ thay đổi, đồng thời sẽ xuất hiện thêm chiếc áo choàng và mặt nạ. Bạn có thể chọn một trong bốn nguyên tố chính để 《Biến hình》. Trong trường hợp của Silvia, vì cô ấy đã chọn 『Biến hình Hoả thuộc tính』nên trang bị sẽ có màu ngọn lửa, và chiếc mặt nạ cũng sẽ giống ngọn lửa, còn chiếc áo choàng thì trông giống như cô ấy đang khoác ngọn lửa lên người vậy.

Tuy vậy, đúng như những gì bạn mong đợi ở một tựa game, thì đấy không chỉ đơn thuần là hoạ tiết lửa. Nó giống như kiểu “ngọn lửa sống” ở trạng thái ba chiều. Và vì bạn sẽ không thể nào thấy được nó ở ngoài đời thật nên trông nó ngầu cực kỳ. Có thể nói rằng đó là lý do chính cho việc cô ấy đã mê mẩn kỹ năng này.

Một điều không ngờ đã xảy ra với tôi khi tôi lựa chọn nguyên tố.

Đúng vậy, tôi có thể chọn 『Biến hình Lôi thuộc tính』. Tất nhiên rồi, không tính đến bốn nguyên tố chính, đây là loại nguyên tố biến hình tôi chưa nghe thấy bao giờ.

Và tôi còn bị bất ngờ hơn nữa sau khi tôi đã biến hình. Không giống như ánh sáng hắc-xích của Angolmois, của tôi là ánh sáng màu hắc-lam. Nó toả ra từ khắp cơ thể tôi. Thiết kế của chiếc mặt nạ và áo choàng là thứ mà tôi cũng chưa từng thấy bao giờ.

Thiết kế-chưa-từng-thấy-trước đây——không thể nào. Có phải đó là nguyên tố ẩn? Hay có lẽ là thiết kế mới chăng?

Trường hợp đầu thì không có gì đáng bận tâm. Nhưng nếu là trường hợp sau, dường như thế giới này đã có một bản “cập nhật”.

Hay nói cách khác, có những nguyên tố mà tôi chưa biết đến đã được thêm vào. Điều này khiến tôi vừa lo lắng và vừa thích thú cùng lúc.

Dù sao thì tôi cũng không làm gì được cả, nên có lo lắng cũng vô ích. Nhưng tôi sẽ ghi nhớ kỹ điều này. Nếu sau này tôi trở thành người đứng đầu thế giới, có khi tôi sẽ đối mặt với thứ gì đấy mà tôi cũng chẳng rõ.

“Thiên Phạt——Nhất kích!”

Tôi quyết định phớt lờ Silvia, người đang luyện tập đòn tấn công đặc kỹ, và đến gặp Yukari.

Để sắp xếp, nâng cấp vũ khí và giáp, tôi cần cô ấy phải sử dụng 《Cường hoá Hiệu suất》―― 

———

———

Ít lâu sau kể từ ngày hôm ấy.

Tôi nghĩ đã trôi khoảng 2 tuần. Chúng tôi đã farm điểm kinh nghiệm suốt thời gian này.

Tôi có những người cộng sự. Tôi có nhà để quay trở về. Căn nhà ấy là dinh thự. Quả thực rất tuyệt! Chúng tôi ai nấy đều tràn đầy động lực.

Tuy nhiên, Long Mã và Long Vương của Eko lẫn Silvia vẫn chưa thể lên cấp một cách dễ dàng. Lượng kinh nghiệm yêu cầu cao một cách khủng khiếp. Và hơn nữa, cô nàng Silvia ngu ngốc ấy lại phí phạm điểm kinh nghiệm một cách vô tội vạ để nâng cấp 《Biến hình》khiến hiệu quả giảm sút.

Yukari thì ngược lại. Kỹ năng 《Phân rã》 của cô ấy đã đạt cấp độ cần thiết. Đã đến lúc để cô ấy bắt đầu vai trò tích cực của một thợ rèn.

Và về phần tôi——

“......Được rồi, chuẩn bị hoàn tất.”

——Tôi đã sẵn sàng. Những chuẩn bị của tôi đã hoàn tất.

Hiện tại, tôi đã nâng 《Biến hình》 lên Bậc 9.

Những kỹ năng tôi cần phải chuẩn bị là 《Cung thuật Phi Xa》 Bậc 9, 《Kiếm thuật Giác Hành》 Bậc 9, 《Kiếm thuật Long Vương》 Bậc 6, 《Lôi thuộc tính・Đệ tam Hình thái》 Bậc 6, 《Chí mạng》  Bậc 9, 《Chiếm hữu Tinh linh》 Bậc 9, 《Biến hình》 Bậc 9, và 《Thuần hoá》 Hạng 11.

Nguyên tố ma thuật nào cũng được, nhưng tôi chọn Lôi nguyên tố vì tôi thích thế. 《Biến hình》 đã nhanh chóng lên được Bậc 9 vì nó yêu cầu khá ít điểm kinh nghiệm. Mặc dù tôi muốn nâng 《Kiếm thuật Long Vương》 lên Bậc 9, nhưng tôi đã thôi việc đó vì từ 6 lên 9 yêu cầu một lượng kinh nghiệm khổng lồ.

 《Thuần hoá》 thuộc hệ thống 【Ma thuật Triệu hồi】 , là kỹ năng dùng để huấn luyện quái vật, và ở Hạng 11 nó có tác dụng lên 「Quái vật dạng Sói」. Có thể kích hoạt khi lượng máu của quái vật chỉ còn lại 2/10, và vì xác suất là 20%, nên nó còn nhiều yếu tố khác phụ thuộc vào loài sức mạnh của mục tiêu nữa. Nhân tiện, nâng cấp kỹ năng cũng đồng nghĩa với tăng xác suất thành công và đa dạng hoá thể loại quái vật có thể thuần hoá.

Lý do gì mà tôi phải chuẩn bị những thứ này?

Câu trả lời là để thuần hoá một con quái vật nọ…...à không, một con quỷ mới đúng.

Tên của nó là 「Darkness Wolf」.

(Ám Lang)

Bên trong Dungeon Cao cấp 『Isoreus』 , một biến thể của con boss 「Dark Flame Wolf」 (Ám Hoả Lang) đã ra đời sau hàng trăm năm sống đơn độc trong bóng tối. 「Ám Lang」 là con quỷ đáng sợ và hiếm thấy—— Hoặc ít nhất, nó đã được lập trình như vậy.

…...Hãy đi thẳng vào vấn đề chính nào.

Không phải là phóng đại khi nói rằng tôi có thể duy trì thứ hạng và thống trị bảng xếp hạng thế giới Mobius đều là nhờ có con quỷ này. Nó sở hữu sức mạnh áp đảo hơn tất cả những con quái vật có thể thuần hoá khác, khiến nó gần như sở hữu cheat.

Nói cách khác, trong bảng xếp hạng “Quái vật bằng mọi giá tôi phải thuần hoá được”, thì nó đứng ở vị trí đầu tiên.

Trước đây chỉ có một người duy nhất có thể thuần hoá được Ám Lang. Đúng vậy, là tôi đây. Ít nhất thì trong suốt quãng thời gian tôi còn chơi Mobius, không có bất kì người chơi nào khác đủ khả năng thuần hoá nó cả.

Tại sao ư? Bởi vì độ khó đã biến nó gần như không thể nào thuần hoá được.

 Trước tiên, những người chơi thông thường sẽ không bao giờ có những suy nghĩ kiểu “Hãy thuần hoá Ám Lang”. Lý do bởi vì “Boss không thể bị thuần hoá”. Đấy là thường thức trong Mobius.

Và trên hết, Ám Lang mạnh khủng khiếp. Nó vô cùng mạnh, mọi người chơi đều phải rất vất vả để cố gắng đánh bại nó. Vì thế, không ai nghĩ về việc thuần hoá cả.

Nhưng sự thật thì có thể thuần hoá được Ám Lang. Lý do cũng đơn giản thôi. Mặc dù theo truyền thuyết thì Ám Lang là loài biến thể tiến hoá của con boss Dungeon, nhưng nó lại là thực thể hoàn toàn khác so với con boss.

Tôi nhận ra sự thật đấy vào lúc thi thể biến mất. Thông thường, mỗi khi người chơi đánh bại được con boss trong Dungeon cao cấp, sẽ có một đoạn cutscene được trình chiếu và thi thể con boss sẽ biến mất ngẫu nhiên trong đoạn phim đấy. Tuy nhiên, khi đánh bại Ám Lang, không có đoạn cutscene nào cả, và thi thể nó biến mất sau một khoảng thời gian nhất định, tương tự như “quái vật thông thường”.

 Vâng, khi ấy tôi đã nảy sinh nghi vấn. Có lẽ nào thật sự có cơ hội để thuần hoá——Nghĩ vậy, tôi lặp đi lặp lại quá trình thuần hoá Ám Lang sau khi giảm lượng máu nó xuống còn 2/10.

Kết quả thất bại nặng nề. Sau khoảng 1000 lần tôi nghĩ “Quả như dự đoán, không thể nào thuần hoá được”, vì tỉ lệ thành công vào lúc này nằm ở mức dưới 0,1%, một con số chưa từng có.

Ban đầu, tôi đã quyết định sẽ thử ít nhất 1000 lần xem thế nào. Và dĩ nhiên, 1000 lần đấy chẳng thu được gì cả. Tuy vậy, tôi lại thắc mắc tại sao? Tôi không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy. Dù có nhìn thế nào, thì cái cách mà thi thể của nó biến mất vẫn tương tự như các loài quái vật thông thường. Vì vậy, Ám Lang chắc chắn không phải boss.

Tại saoーーーーーー? Tôi không nghĩ những suy đoán của tôi bị sai.

Dần dần tôi càng trở nên bực tức, hay đúng hơn tôi trở nên cứng đầu, vì thế tôi tiếp tục săn Ám Lang một cách không ngừng nghỉ. 2000 lần, 3000 lần. Ngày qua ngày, từ sáng sớm đến tối khuya. Tôi muốn làm sáng tỏ những nghi ngờ này càng sớm càng tốt, thế nên tôi càng thúc ép bản thân. Nhưng trong cái rủi ắt sẽ có cái may. Vì trận chiến không mất nhiều thời gian nên tôi có thể giữ vững được động lực của mình.

Và cuối cùng, thời khắc ấy đã đến. Sau hơn 4600 lần, tôi cuối cùng cũng có thể thuần hoá được nó. Những suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác!

Đây là điều sau này tôi mới phát hiện ra, nhưng dường như xác suất thuần hoá chỉ vào khoảng 0.0001%. Nó bỏ qua cả xác suất thành công của kỹ năng Thuần hoá. Tôi nhớ GM đã nói với tôi tại một sự kiện ingame rằng “Ban đầu nó chỉ thêm vào như một trò đùa, nhưng cậu đã thuần hoá được”, khiến tôi gần như phấn khích đến nỗi mất kiểm soát.

Ám Lang có thể bị thuần hoá——Tất cả những kẻ mê game khi nghe thấy thông tin này liền lao mình vào hành trình thuần hoá. Tuy nhiên, chưa từng có người chơi nào thành công cả.

Kết quả đã rõ ràng. Ngay cả những game thủ chỉ biết cắm mặt vào game cũng thất bại và bỏ cuộc, hơn nữa, xác suất 0.0001% như một cực hình với họ vậy. “Bất khả thi”, những lời phàn nàn như vậy được bình luận rất nhiều trên diễn đàn.

……......Và tôi sẽ lại một lần nữa thách thức với sự bất khả thi đó. Tôi đã sẵn sàng.

Và về phần phương pháp thực hiện, do tôi đã từng làm được trong quá khứ, nên cơ thể tôi đã ghi nhớ tất cả điều đó. Có thể gọi đấy là chiến thuật hoàn chỉnh, cả bên trong lẫn bên ngoài. Chiến thuật dễ dàng để giảm lượng HP của Ám Lang. Tuy nhiên, mặc dù vẫn tương tự nhưng thế giới này hoàn toàn khác so với Mobius.

“Chết là hết”, là khác biệt chính.

Tuy vậy, nếu tôi có thể thuần hoá Ám Lang, vị trí đứng đầu thế giới sẽ nằm trong tầm tay. Không có chuyện tôi sẽ bỏ qua việc này.

Geez, đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi có cảm giác sợ hãi.

Tôi có thể sẽ chết. Tôi đã cố giảm rủi ro xuống mức tối thiểu. Tôi cũng đã có bảo hiểm phòng trường hợp khẩn cấp. Tuy vậy, tôi không thể xoá bỏ mối lo lắng này.

…...Để đề phòng, tôi nên nâng 《Kiếm thuật Long Vương》 lên Bậc 9 để an toàn hơn. Tôi cũng nâng ma thuật 《Lôi thuộc tính・Đệ tam Hình thái》 lên Bậc 9. Đơn giản hơn, tôi cũng cần phải nâng cao chỉ số của mình hơn nữa. Sẽ ổn thôi, nhỉ?

Đúng vậy, chính là nó! Hay chính xác hơn, phần yếu đuối trong tôi đang cố thét gào. Nhưng tôi ép bản thân mình không nói ra những lời đó. Mỗi khi tôi bắt đầu nghĩ ngợi về an toàn thì cũng không có kết quả gì. Tôi sẽ đơn thuần chỉ tìm ra lý do biện hộ nào đó rồi trốn chạy, và tôi sẽ không thể vượt lên chính mình được suốt cả phần đời còn lại. Vào lúc chơi Mobius, tôi chưa bao giờ trốn chạy.  Nếu tôi trốn chạy chỉ một lần, hình tượng của tôi sẽ sụp đổ.

Hiện tại, Vương quốc Castall và Đế quốc Marubell đang chiến tranh ngầm. Nếu tôi hành động quá chậm, thì khi có chuyện gì xảy ra sẽ không kịp trở tay mất. Tôi thật sự rất muốn thuần hoá Ám Lang trước khi có chuyện gì đấy không hay ập đến với tôi.

Và bởi vì tôi không biết sẽ mất bao lâu cho việc đó, ý nói thời gian ấy, thì bây giờ là lúc duy nhất. Tôi biết sẽ rất khó khăn đây.

—————–

“Được, giờ chỉ cần 1 lần chạm nữa là xong.”

Sau khi cân nhắc cẩn thận về các giải pháp, tôi đến gặp Yukari.

Tôi nói cô ấy hoàn thành món trang bị tôi nhờ cô ấy trước đây, và những thứ khác nữa.

Cung Mithril và Kiếm Mithril, cộng với những bộ giáp hợp kim Mithril khác. Vũ khí thì yêu cầu 5 trên 6 giai đoạn cường hoá, và giáp thì 4 trên 5 giai đoạn. Mỗi vũ khí cường hoá trước hết đều tập trung vào tốc độ tấn công, sau đấy đến lực tấn công. Và giáp thì tập trung vào phòng thủ. Thêm vào đó, tôi đã nhờ cường hoá giai đoạn ba cho chiếc 『Nhẫn Truy kích』.

Tình cờ tôi nhận ra, thật sai trái khi giao quá nhiều việc cho Yukari.

Tuy nhiên, nếu không có cô ấy tôi sẽ khó có thể trở thành người đứng đầu thế giới. Hmmm…… Phải rồi. Trong lúc tôi đi thu phục Ám Lang, cô ấy sẽ có khoảng thời gian rảnh để nghỉ ngơi.

Silva và Eko thì ngược lại, hai người họ  đã trở nên vô vọng.

Vào những ngày gần đây, họ miễn cưỡng mỗi khi phải rời khỏi cuộc sống xa hoa sung túc tại dinh thự. Khoảng thời gian họ hoạt động theo vai trò của mình đã giảm sút. Chỉ việc nhìn thấy họ cũng khiến tôi phiền lòng. Nếu họ trở nên quá tự đắc sẽ gây nguy hiểm đến cuộc sống của họ sau này. Vì thế, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị khoá huấn luyện đặc biệt dành cho hai người họ.

Bên cạnh việc nhận trang bị từ Yukari, tôi sẽ mở một cuộc họp bàn chiến lược với mọi người.

Có rất nhiều thứ tôi cần phải nói với mọi người. Ví dụ như, tôi cần dặn dò họ nên làm gì sau khi tôi chết.

Đêm nay ắt sẽ là một đêm dài…...

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Sống vậy thì đứa nào chả sa đoạ
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
đêm dài à
:))))
*Cắn
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Đọc lại lần 5.... Siêu nhơn biến hình XD
Xem thêm
Ngon :333
Căng rồi đây...
Tem
Xem thêm