Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Ám Lang

Chương 53 - Trận chiến khốc liệt tại Isoreus.

58 Bình luận - Độ dài: 3,560 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

Tôi thuê một chiếc tàu nhỏ tại Cảng Koula và căng buồm ra khơi, hướng đến vị trí hòn đảo của Isoreus.

Từ bờ biển đến hòn đảo cũng không xa lắm, thế nên tôi đã đến nơi sau khoảng 2 giờ.

Sau khi đặt chân lên hòn đảo, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm về nơi này. Tòa lâu đài khổng lồ, nguy nga nhưng lại đổ nát, hoang tàn kia chính là Dungeon Isoreus. Và mặc dù trong thế giới Mobius, toà lâu đài đã được thiết lập mặc định như thế, nhưng tại thế giới này nó lại sở hữu lịch sử của riêng mình. Có lẽ trước đây từng có vị chúa tể nào đấy cai quản toà lâu đài này. Nếu vậy thì từ khi nào mà nó lại trở thành Dungeon? Và lũ quái vật được sinh ra từ đâu? Có lẽ sẽ rất thú vị nếu sau này tôi nghiên cứu về các tài liệu và ghi chép về nơi này.

Trong khi vừa suy nghĩ vừa tản bộ thì cuối cùng tôi cũng đứng đối mặt với Dungeon Isoreus. Toà lâu đài to lớn đến mức không ai có thể nhìn bao quát được nó cả. Nơi này được bao trùm trong bầu không khí tối tăm, u ám và ngột ngạt cùng với sự im lặng đến sởn cả gai ốc. Lối ra vào duy nhất là cổng chính của lâu đài. Ở đấy có hai con quái vật giữ vai trò gác cổng. Con boss nằm ở nơi tận cùng của ‘tầng cao nhất’, nhưng đích đến của tôi không phải chỗ đó mà là nơi sâu thẳm nhất của ‘Đại thư viện ngầm’.

“Giờ hãy hướng thẳng đến thư viện.”

“Vâng thưa ngài.”

Tôi lao mình về phía lâu đài và dừng chân trước mặt hai tên lính gác cổng. Chúng là lũ Hắc Hiệp sĩ có chiều cao gần 3 mét, khoác lên mình bộ giáp đen tuyền ma mị.

“Biến hình.”

Vào khoảnh khắc hai tên gác cổng tiếp cận và vung thanh đại kiếm về phía tôi, tôi kích hoạt 《Biến hình》

. Tôi xoay nửa thân trên, đặt tay trái ngang hông, còn tay phải thì giơ về phía trước. Tôi đã chọn tư thế đơn giản nhất có thể để tiện cho việc thi triển kỹ năng một cách nhanh chóng và kịp thời.

“――――! “

Hai tên Hắc Hiệp sĩ bị thổi bay bởi ánh sáng hắc-lam toả ra từ khắp cơ thể tôi.

Kẻ địch nằm trong vùng bán kích nhất định khi quá trì biến hình bắt đầu sẽ luôn bị đẩy lùi. Ngoài 8 giây vô địch, đây là một trong các hiệu ứng cực quan trọng của Biến hình. Ắt hẳn những người sáng lập Mobius rất am hiểu về việc biến hình nên hoạt động theo cơ chế nào.

Và còn một điều quan trọng nữa. Thời gian vô địch là 8 giây, nhưng thời gian hoàn tất quá trình biến hình chỉ 6 giây. Nói cách khác, tôi có 2 giây vô địch để tự do di chuyển.

Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy……?

“Thì ra là vậy.”

Sáu giây sau, tôi tiếp cận lũ Hắc hiệp sĩ.

Tuy chúng vẫn còn sống nhăn răng sau cú đẩy lùi bởi quá trình hiến hình vừa rồi, nhưng giữa tôi với chúng đã giãn một khoảng cách đáng kể. Đủ để tôi có dư thời gian chuẩn bị những kỹ năng của mình.

Các đòn tấn công Ma thuật sẽ có hiệu quả tối ưu đối với lũ quái vật dạng Hiệp sĩ. Tôi kết hợp 《Cung thuật Phi Xa》 và 《Lôi thuộc tính・Đệ tam Hình thái》, sau đó tôi bắn về phía một trong hai tên Hắc Hiệp sĩ vẫn còn đang gục trên mặt đất từ xa. Cùng với âm thanh đinh tai, đầu của nó nổ tung. Tên còn lại đang bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên, với khoảng cách này, tôi vẫn dư dả thời gian để chuẩn bị kỹ năng. Tôi cũng tiêu diệt tên này theo cách tương tự như tên trước, 「Lôi Phi Xa Đệ tam Hình thái」.

“Chẳng phải như vậy là quá mạnh sao!?”

Angolmois đang có tâm trạng tốt, cậu ta nói.

“Ta có thể kết liễu chúng trong một đòn bởi vì cả hai đòn tấn công đều là chí mạng, nếu không thì phải mất một lúc lâu mới đánh bại được chúng. Không có gì là quá mạnh cả.”

Tôi vừa giải thích vừa tiến sau vào Dungeon Isoreus.

 Đúng đấy, chí mạng là một thứ khá may rủi và rắc rối. Bạn luôn gây ra đòn chí mạng khi bạn không thực sự cần đến, nhưng vào lúc cần thiết thì lại chẳng có nổi một đòn chí mạng nào cả. Vì thế, ỷ lại vào nó cũng không phải là ý hay. Tốt hơn thì nên nghĩ đó chỉ là sát thương bonus, nếu không thì bạn sẽ gặp kha khá rắc rối.

Tôi có thể nhờ Yukari chế tạo vài món trang bị và gán hiệu ứng tăng tỉ lệ chí mạng cho chúng bằng 《Ma thuật Chúc phúc》. Tuy nhiên đấy sẽ là một công việc dài dòng nhạt nhẽo đòi hỏi khá nhiều thời gian và tiền bạc. Tiền bạc thì không thành vấn đề, nhưng vào lúc này tôi không có thời gian.

Với đòn tấn công từ《Biến hình》 Bậc 9, 《Chí mạng》 Bậc 9, 《Cung thuật Phi Xa》 Bậc 9 và 《Lôi Thuộc tính・Đệ tam Hình thái》 Bậc 6 khi dùng 《Kết hợp》 bằng Trường Cung Mithril đã được cường hoá giai đoạn năm, chú trọng vào tốc độ tấn công; thì tôi nghĩ những đòn chí mạng ấy hoàn toàn có thể one-shot lũ Hắc Hiệp sĩ có chỉ số kháng phép thấp. Có lẽ việc này có đôi chút tàn nhẫn.

Lũ Hắc Hiệp sĩ trấn giữ lối ra vào Isoreus mạnh tương đương lũ White Dragon tại Dungeon Metio. Đa số người chơi khi nghe được điều này sẽ nghĩ rằng “Dungeon Isoreus rốt cuộc cũng không có gì quá khó khăn cả”. Nhưng đấy là suy nghĩ sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Bởi vì tại Metio bạn chỉ một chọi một, còn tại Isoreus, bạn luôn phải đối mặt với ít nhất từ hai quái vật trở lên. Tại căn phòng toạ lạc trước con boss ở tầng trên cùng của toà lâu đài sẽ là ba đánh một, không những vậy, lũ quái vật ấy mạnh gấp 8 lần White Dragon. Chúng mạnh tương đương Golden Dragon.

Dù vậy nhưng lũ quái vật tại Isoreus lại yếu hơn. Tất cả quái vật xuất hiện tại đây đều thiên về tấn công, vì thế chỉ số HP và VIT thấp hơn hẳn các dungeon cao cấp khác. Ngay cả con boss cũng vậy. Đặc biệt hơn, mặc dù 「Ám Lang」được xếp vào hàng bos, nó lại có chỉ số HP thấp. Nhưng thay vào đó, nó lại có sức tấn công không tưởng khiến các con boss khác không đủ tuổi để mang ra so sánh với nó.

“Thay đổi kế hoạch. Hãy cân nhắc về sự an toàn trong khi di chuyển đến Đại Thư viện ngầm. Thẳng thắn quá cũng không được, tốt hơn thì nên dành ra một chút thời gian.”

“Thẳng thắn?”

“Đúng vậy, tốt nhất đừng nên quá ngây thơ.”

“Tôi hiểu rồi. Hãy cố hết sức nào, thưa ngài Second.”

“Yeah, cậu hãy làm những gì cậu có thể làm được, và ta cũng thế.”

Thiếu kiên nhẫn và thất vọng là hai điều cấm kỵ. Tôi hạ quyết tâm và hướng thẳng đến nơi sâu nhất của Isoreus.

——————-

——————

Có lẽ đã tầm 6 giờ trôi qua kể từ khi chúng tôi bước qua cổng chính của toà lâu đài.

 Chúng tôi thận trọng từng chút một trong lúc tranh thủ nghỉ giải lao bất cứ khi nào có thể. Lối ra vào của Đại Thư viện ngầm đã hiện lên trong tầm mắt.

“Hãy dựng trại tại đây.”

“......Ngay bên lề đường sao?”

Căn lều được dựng bên lề hành lang, phía trước lối ra vào của thư viện, nơi nằm giữa hai hàng giáp trụ được xếp thẳng hàng ở mỗi bên trông cứ như một mô hình sân khấu vậy.

“Chúng ta có thể nghỉ chân tại đây. Quanh đây chỉ có mỗi lũ quái vật bóng ma xuất hiện mà thôi, phải chứ? Và vì bóng ma không thể nhảy nên chúng không thể đặt chân tới được một độ cao nhất định.”

“…………”

Angolmois lặng lẽ nhìn tôi, có vẻ cu cậu vẫn chưa thuyết phục hoàn toàn. Tôi tự hỏi có phải cậu ta không chấp nhận việc ngủ gần kẻ địch chăng? Tuy nhiên, nếu đấy là việc an toàn thì chúng tôi vẫn sẽ an toàn. Tôi không làm gì khác được.

“Được rồi, đi nào.”

“Umu. Vậy cuối cùng đã đến lúc đối đầu với Ám Lang.”

“Ừ. Hãy sẵn sàng để Chiếm hữu ngay khi ta mở cửa.”

“Vâng.”

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi quyết định sẽ bắt đầu trận tử chiến này.

Tôi hướng dẫn Angolmois, sau đó tôi chuẩn bị sẵn vật phẩm có thể tạo ra nguồn sáng.

『Đại Lửa trại』, một trong những vật phẩm hữu dụng nhất được dùng khi chiến đấu với Ám Lang, đồng thời là vật phẩm có độ bền lớn nhất trong số các vật phẩm được gọi là Lửa trại. Đây là vật phẩm từng được dùng trong “Đại sự kiện thịt nướng” ở Mobius trước đây, và có thể được chế tạo bằng kỹ năng 《Chế tạo》 ngay cả khi ở Hạng 16, sử dụng túi gạo làm nguyên liệu thô.

Đây là vật phẩm có hiệu suất không tưởng, có thể cháy liên tục suốt 336 giờ. Dường như nó được thiết lập để biến mất sau khoảng thời gian hai tuần của sự kiện, nhưng vì lý do nào đó mà người chơi vẫn có thể chế tạo được bằng kỹ năng 《Chế tạo》 dù cho sự kiện đã kết thúc. Có lẽ các nhà phát triển đã quên sự tồn tại của vật phẩm này. Và vì thế nó đã trở thành vật phẩm được sử dụng như nguồn sáng trong quá trình thuần hoá Ám Lang.

Và dĩ nhiên là tôi có thể chế tạo ra nó trong thế giới này. Vì vậy tôi sẽ trông cậy vào nó một lần nữa.

Giữ chặt Trường Cung Mithril trên tay trái cùng với Trường Kiếm Mithril đeo ở hông, và Đại Lửa trại trên tay phải, tôi tung cước vào cánh cửa.

Ngay sau đó, tôi kích hoạt 《Chiếm hữu Tinh linh》. Ánh chớp hắc xích chạy dọc cơ thể tôi và chiếu sáng thư viện tăm tối.

———-

——Phía sau hàng loạt dãy kệ sách, trên đỉnh của chồng sách và đống gỗ mục nát nằm ngổn ngang, cô ấy đang ở đấy.

“ (Kia là……!) “

Dù đang ở trong trạng thái chiếm hữu, tôi vẫn nghe rõ giọng nói của Angolmois. Tôi tự hỏi sao cậu ta lại tỏ ra kinh ngạc đến nỗi cơn rùng mình của cậu ta cũng được truyền sang cho tôi.

Một con sói có bộ lông đen tuyền, kích cỡ không quá to cũng không quá nhỏ. Đó là diện mạo của cô ấy. Hoàn toàn khớp với những gì tôi nhớ được từ ký ức của mình.

Bộ lông tuyệt đẹp ấy đang khẽ rung rinh như ngọn lửa sống. Đôi mắt đen tuyền như thể tôi đang nhìn thẳng vào vực sâu. Tôi không thể biết được cô ấy đang nghĩ gì hay đang nhìn đi đâu thông qua đôi mắt ấy. Nanh và vuốt không dài cũng không ngắn. Nhìn sơ qua thì đấy chỉ là một con sói đen mà thôi.

“ (Ngài hiện tại không thể chiến thắng được đối thủ này! Mau rời khỏi đây, thưa ngài Second!) “

Angolmois nói. Cậu ta có cặp mắt quan sát thật tinh tế. Quả đúng là Đại Tinh linh Vương, sự thẩm định của cậu ta hoàn toàn chính xác. Thật sự thì với chỉ số của tôi hiện tại, tôi không phải là đối thủ của Ám Lang. Giống như kiểu so sánh một đứa trẻ với người trưởng thành vậy.

…...Chỉ có điều, đây chỉ là trò chơi mà thôi, nhỉ?

“ (Chỉ việc ngậm miệng lại và quan sát.)

Tôi dựng Đại Lửa trại cách chồng sách khoảng 15cm, và cách kệ sách thứ 4 tính từ lối ra vào khoảng 2m. Sau đấy, trong khi quan sát Ám Lang, tôi chạy vòng quanh nó.

Ám lang hiện tại đang ở dạng Sói. Đòn tấn công đầu tiên ở dạng này luôn là “Đột tiến”.

Tôi đón lấy Ám Lang đang lao đến bằng đòn bắn Lôi Phi Xa. Như một tia laser được bắn ra, ánh sáng lam và đỏ xoắn lại, để lại phía sau một vệt sáng trông như chiếc đuôi và bay thẳng về phía Ám Lang. Do tấn công vật lý không có tác dụng khi cô ấy đang ở dạng Sói, cho nên bạn cần phải tấn công bằng 【Cung thuật Ma pháp】 hoặc 【Kiếm thuật Ma pháp】 thông qua 《Kết hợp》. Nhân tiện thì tôi thường nhắm vào chân nhằm tích trữ đủ lượng sát thương để cô ấy bước vào trạng thái “suy giảm”.

Sơ đồ hành vi sau đòn Đột tiến sẽ có bốn trường hợp khác nhau. Lần này, do chân trái phía trước ghì chặt xuống mặt đất, có vẻ như đó sẽ là đòn Taiatari. Nếu vậy thì lựa chọn tối ưu nhất là tránh nó đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng của đòn Đột tiến, tôi nhảy sang một bên.

Khi đòn Taiatari hoặc Móng vuốt thất bại, Ám Lang chắc chắn sẽ dùng Ám Chuyển di→Ám Biến hình→Ám Triệu hồi.

 Tôi quan sát bước di chuyển của Ám Lang trong quá trình Ám Chuyển di đến chồng sách nhỏ nằm trên kệ sách phía xa, sau đó tôi cũng chuẩn bị tư thế để đối mặt với Ám Lang.

Và Ám Biến hình cũng xảy ra y như sơ đồ hành vi. Sau khi nhảy đến địa điểm đã định, cơ thể của Ám Lang liền được bao phủ bởi ngọn lửa đen, ngay sau đó diện mạo ấy liền chuyển sang hình dáng con người.

———–

――Mái tóc dài đen tuyền và đôi tai sói. Mí mắt cô ấy đang khép hờ, và trên gương mặt cô ấy, tôi có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ xinh nằm phía dưới cặp môi anh đào đang khẽ mỉm cười. Lớp áo choàng hắc ám che phủ cả cơ thể cô ấy không thể nào giấu đi hết được đôi tay cùng cặp chân thon thả đầy sức hút, cộng với chiều cao cân đối làm toát lên nét khiêu gợi và quyến rũ mê hoặc lòng người.

u34737-ad22eab7-7eb2-406b-b9a1-a2c3c6aea314.jpg

Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy lại được hình dáng này sau từng ấy thời gian. Cô ấy, “Anko” của tôi vẫn có cùng diện mạo tại thế giới này.

…… Oops, đây không phải là lúc đắm mình trong hồi ức.

 Sau khi dùng Ám Biến hình để biến sang dạng Người, đòn kế tiếp chắc chắn là Ám Triệu hồi.

Tôi quan sát bóng của cô ấy, đồng thời chuẩn bị  《Kiếm thuật Long Vương》. Tốt lắm, bóng vẫn còn đó. Cô ấy không ở trong trạng thái 《Hư Ảnh》. 

“Fuu……! “

Tôi đã tính toán thời điểm sao cho trùng khớp với lúc kích hoạt Ám Triệu hồi sau khi Anko hoàn thành Ám Biến hình, bằng cách tiến về phía trước ba bước, tôi giải phóng  《Kiếm thuật Long Vương》. Vào những lúc như thế này, nếu quá trình biến hình kết thúc mà mới chỉ bắt đầu chuẩn bị kỹ năng thì đã quá trễ. Bạn nên chuẩn bị 《Kiếm thuật Long Vương》 trong khoảng 0.2 giây vào lúc ngọn lửa đen của quá trình biến hình đang lụi tàn dần và vào lúc cô ấy chạm đất, nếu sau đó bạn tiến ba bước, bạn có thể kích hoạt kỹ năng ngay lập tức. Nhân tiện thì bạn không thể di chuyển trong quá trình chuẩn bị 《Kiếm thuật Long Vương》. Thời gian chuẩn bị ở Bậc 6 là khoảng 4 giây. Đây là kỹ năng vô cùng mạo hiểm và rủi ro.

“――! “

Làn sóng xung kích cùng với hiệu ứng ánh chớp được giải phóng về phía trước và Anko đã hứng trọn đòn tấn công ấy, khiến cô rơi vào trạng thái choáng.《Kiếm thuật Long Vương》là một kỹ năng vô cùng mạnh, tuy nhiên, nó đòi hỏi thời gian chuẩn bị tương đối dài, khiến việc sử dụng nó có phần hơi nguy hiểm. Và một trong những điều tạo nên sức mạnh của nó chính là hiệu ứng gây choáng. Đúng rồi đấy, nếu nó có hiệu lực thì nó sẽ rất mạnh. Nhưng chỉ trong trường hợp nó có hiệu lực.

Đây là lúc mà đòn chí mạng là cực kỳ cần thiết và quan trọng. Trong suốt thời gian Anko bị choáng, bạn có thể bắn hai đòn 《Cung thuật Phi Xa》. Nếu cả hai đều là chí mạng, cô ấy sẽ bước vào trạng thái “suy giảm”, nhưng nếu chỉ có một đòn chí mạng hoặc không có, cô ấy vẫn tiếp tục đứng đấy. Trong trường hợp đó cần thêm một hoặc hai đòn 《Cung thuật Phi Xa》 để khiến cô ấy suy giảm. Có một cách biệt khổng lồ về sự an toàn giữa trường hợp trước và sau.

“Hmm…… mmm…… Tuyệt!”

Được, lần này cả hai đòn đều chí mạng.

Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bạn khiến cô ấy bước vào trạng thái suy giảm sau khi dùng Ám Triệu hồi? Đó sẽ là Ám Biến hình và Đột tiến lần nữa. Nói cách khác, chúng ta sẽ quay trở lại vòng tuần hoàn liên quan đến chiến thuật.

Do Anko chuyển sang dạng người nhưng vẫn không thể làm được gì, thế nên cô ấy sẽ một lần nữa dùng Ám Biến hình để chuyển về hình dạng Ám Lang và sử dụng Đột tiến.

Trong thời gian diễn ra quá trình biến hình, tôi đã giữ một khoảng cách vừa đủ với cô ấy và quay về kệ sách thứ 4 tính từ lối ra vào, đồng thời chuẩn bị đòn bắn Lôi Phi Xa. Vậy tiếp theo sẽ là gì đây?

Ohh, cô ấy đang cúi thấp đầu. Đó chính là chuỗi “Cắn”. Tôi cất Trường Cung Mithril vào kho đồ và dùng hết tốc lực để né tránh.

Sau chuỗi Cắn sẽ là Ám Bào kích. Tránh nó tương đối dễ dàng vì cần đến hai giây để kích hoạt. Tình cờ thay, nếu bạn chỉ tránh đòn Cắn vào giây cuối cùng, 99% bạn sẽ không thể thoát được đòn Bào kích.

Anko sử dụng Ám Bào kích và quay trở về chồng sách bằng Ám Chuyển di. Tiếp theo sau Ám Bào kích sẽ là Đột tiến hoặc Ám Biến hình. Lần này có vẻ là biến hình. 

Tôi đã di chuyển về cạnh kệ sách ban nãy. Sau khi cẩn thận kiểm tra 《Hư Ảnh》, tôi kích hoạt 《Cung thuật Long Vương》 và tiến về phía trước ba bước. Trong trường hợp của chuỗi Cắn, Anko sẽ sử dụng Ám Ma thuật tại nơi này, nhưng nó có thể sẽ phản tác dụng lên cô ấy và khiến cô ấy không thể di chuyển trừ khi ở trong trạng thái 《Hư Ảnh》.

Và thế là cô ấy bị choáng. Tôi liền tấn công bằng 《Cung thuật Phi Xa》. Nhưng không may là chỉ có một đòn chí mạng.

Ngay sau khi trạng thái choáng hết hiệu lực, Anko di chuyển bằng Ám Chuyển di, sau đó kích hoạt Ám Triệu hồi. Tiếp theo sẽ là……? Lần này là 『Trượng Thuật』. Tốt, tốt lắm.

Và theo kết quả của Ám Triệu hồi, cô ấy bước vào trạng thái Trượng thuật. Tuy vậy đó chẳng phải vấn đề to tát. Vì lượng sát thương đã được tích trữ từ hai đòn bắn trước, cô ấy sẽ bước vào trạng thái “suy giảm” chỉ với một đòn 《Cung thuật Phi Xa》 trúng vào chân nữa mà thôi. Tôi khiến cô ấy “suy giảm” trong lúc cô ấy chuẩn bị bắt đầu trạng thái Trượng thuật bằng đòn bắn 《Cung thuật Phi Xa》 .

Tôi bồi thêm vài lượng sát thương bằng hai đòn tấn công《Cung thuật Quế Mã》  và 《Cung thuật Ngân Tướng》 , đồng thời quay về kệ sách ban nãy và bắt đầu chạy vòng quanh thêm một lần nữa.

Sau khi bước vào trạng thái suy giảm trong lúc Ám triệu hồi sẽ là gì? À phải rồi, lại là Ám Biến hình về dạng sói và Đột tiến.

Trong lúc chuẩn bị đòn bắn Lôi Phi Xa, đó là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí tôi.

Ahh…… vui thật.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đi gót trong bụng bé sói cmnl :))
Xem thêm
Đúng là top 1 cày cuốc có khác, đọc bé sói như một cuốn sách luôn :))
Xem thêm
Chap này đọc hại não quá ????
Xem thêm
Con sói này của tôi nhé mấy ông. Nhìn ngon đấy
Xem thêm
đúng kiểu săn mấy nghìn lần bé này =)) .
Xem thêm
Z...z...z, try hard quá, chơi game mà nghiên cứu kĩ càng với chiến thuật tinh vi ghê
Mình chơi còn chẳng bh đọc cốt truyện, với toàn nhảy thẳng vào đập boss chứ nói j đến...24.gif
Xem thêm
nó săn con này tới 4600 lần r còn ko rõ đc nữa thì chịu
Xem thêm