• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Câu chuyện 81: Phần 2- Nữ anh hùng và kẻ hủy diệt gacha

3 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:

Trải qua 3 ngày sau khi Shahal gia nhập nhóm.

Nhận phần thưởng xong, tôi thỏng thả nghỉ ngơi ở trong căn nhà bên bờ hồ.

Lúc này mọi người đang trong cuộc huấn luyện chiến đấu với thú triệu hồi của Shahal.

Những tiếng động lớn liên tục phát ra ở bên ngoài “uỳnh uỳnh”.

Cảm thấy tò mò khi không biết cô ấy triệu hồi con quái vật gì, tôi thử ngoái ra cửa sổ thì thấy con rắn khổng lồ mà mình đã đánh bại đợt trước.

「Tiêu diệt rồi mà vẫn có thể triệu hồi được tiếp à ? Đúng là tiện lợi thật đấy___」

Tôi định đến bắt chuyện với Shahal nhưng cô ấy đã ngủ trưa ở trên ghế so-fa mất tiêu.

「Ưm fu………」

Shahal trở mình và để lộ ra tiếng ngáy ngủ rất quyến rũ.

Phần dưới hông và bộ ngực đầy đặn ấy nhanh chóng đập vào mắt tôi.

「……….」

Vì là một thằng đàn ông nên những ý tưởng đen tối liên tục nảy lên trong đầu tôi.

Thôi, ếu nhìn nữa.

Xem mấy thím kia luyện tập cho rồi.

Ừm. Khoan đã. Hình như vẫn còn một chuyện mình cần phải làm…

「À. Phải rồi, cần phải mau chóng điều tra dũng giả____Này, mấy chế ơi, mau tập hợp !」

Mọi người dừng buổi luyện tập lại rồi nhin tôi.

Chỉ có duy nhất con rắn là tỏ ra sợ sệt, nó nhanh chóng uốn lượn cơ thể to lớn của mình rồi én vào trong bóng cây.

……To như con tịnh thế kia thì có núp cũng bằng nhau, có vẻ nó vẫn còn chấn thương tâm lí sau cuộc chiến với tôi.

「Jinta-sama, có chuyện gì vậy ạ ?」

Kuina chạy đến chỗ cửa sổ rồi hỏi

「Nghĩ ngơi được một thời gian rồi, tôi nghĩ mình cần phải đi điều tra chuyện của dũng giả」

Rifa có nói rằng『Chàng trai Zeid được gọi là dũng giả chỉ sau khi đã đánh bại ma vương』, cơ mà nguồn thông tin cỡ đó chỉ có thể biết được thông qua thiên giới.

Còn về câu chuyện của dũng giả thì, nó là một trong những kiến thức phổ thông ở thế giới này hay cũng như trên thiên giới.

Thế nên, tôi mới chỉ có thể biết được một chút ít về dũng giả.

Tuy nhiên, nếu có nguồn thông tin nào không được công khai thì trên thiên giới cũng không được phản ánh lại.

Suy ra, nếu điều tra chắc tôi sẽ biết thêm được thứ gì đó.

「Vậy thì, chúng ta đi đến vương đô đi.」

Rifa nói.

「Vương đô à. Hình như chúng ta vẫn chưa đến thì phải」

「Vì chúng ta chỉ hoạt động ở khu vực gần thị trấn Logro và nhà mà」

Dù có nhiều lần phải xa nhà đi làm nhiệm vụ nhưng sau khi xong là chúng tôi lại về ngay.

「Kuina, Vương đô là nơi như thế nào vậy ?」

Hii-chan hỏi với vẻ hiếu kì.

「Ế, e-to. V, vương đô là, một nơi rất tuyệt đó, Hii-chan-san」

Đã không biết thì đừng có tỏ vẻ chứ, bà Kuina này.

Vì là một tiểu thư đài các lớn lên trong rừng nên không biết cũng là điều hiển cmn nhiên thôi.

「Tôi vào chuẩn bị một lát rồi ra ngay.___Này, Shahal. Cô cũng dậy chuẩn bị đi__」

Shahal tiếp tục trở mình.

「….. Nếu Jin-kun đã gọi thì, tôi sẽ dậy」

「Cô đã dậy quái đâu」

Chẳng thèm quan tâm nữa, tôi quang luôn bà phù thủy ấy vào trong cộng sự, sau khi nhận được sự chỉ dẫn của Rifa, chúng tôi hướng tới vương đô.

Bay trên trời cao với Hii-chan, tôi có thể thấy được thành phố với bức tường thành lớn và nhóm người rải rác ngoài đó.

Còn cả một thứ trông như mạng nhện này.

Từ từ hạ cánh, chúng tôi đáp xuống đất nơi bên ngoài thành phố.

Đây là vương đô à.

Một thành phố nhộn nhịp, sầm uất cũng như bao trị trấn khác.

Bẹp bẹp, tiếng chân bước đi lảo đảo của 3 người kia khi tôi lôi họ ra từ cộng sự.

「Đằng kia, chúng ta nên bỏ xuống đằng kia đi___」

「Có khả năng chúng ta sẽ mất kiểm soát đấy. Mau yêu cầu kỵ sĩ cận vệ đến hỗ trợ đi___」

Ồn ào thật đấy.

Vừa nhìn vào đám binh sĩ cầm giáo từ đằng xa, tôi vừa thử suy nghĩ.

「……..Jinta-sama, ở hướng này có binh sĩ mà…..?」

「Có vẻ vậy」

「Có vẻ gì. Jinta, rốt cuộc thì cậu định làm gì」

Rifa tỏ ra nghi hoặc, cổ đập tôi một phát bằng cùi chỏ.

「Không, tôi có định làm gì đâu ?」

「Garu garu !」

…..Anh chẳng hiểu em đang nói cái gì hết á, Hii-chan.

Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút nghiêm nghị.

「Jin-kun, có vẻ như Hii đang muốn được đi giải tỏa đó」

「Ôô, Shahal, cô hiểu tiếng rồng sao」

「Ừm. Ngại gì chứ, cứ núp trong lùm kia mà xõa đi em.」

Garu garu, Hii-chan cự tuyệt lắc đầu.

「Giải phóng thật nhanh ! Em đang muốn nói vậy hả ?」

「Garu !」

À. Trúng rồi.

「Không được, giải phóng gì chứ ! Tóm lại thì, Hii-chan, em mau biến thành người đi」

「Jinta-sama, anh có nghĩ em trông hơi quê mùa không」

Nhìn vào bộ trang phục của mình rồi Kuina quay một vòng.

「Ừm. Tôi nghĩ nó ổn mà ?」

「Sao cậu nói cứ như không ấy」

「Hay là để tôi triệu hồi thú khế ước đuổi họ đi nhé」

「Điên à. Chúng ta sẽ thành kẻ tình nghi đấy」

「Fufu. Ái thê phù thủy, hôn thê elf, một nhỏ rồng và nữ hầu gái. Tất cả đều trốn trại đi theo trai, nghe cũng khá là vui ấy nhỉ.」

「Tại sao chỉ có mình tôi là bị gán cho chức nữ hầu gái hả, phải gọi tôi là “nữ thần”, nhớ chưa !」

「Cô bất mãn chỉ vì thế thôi sao」

「Còn nữa, đừng gán ghép tôi với mấy người」

「Này, cô thực sự ổn đấy chứ Rifa ?」

Và rồi, 5, 6 người binh sĩ đã lại chỗ chúng tôi.

「Này, mấy người đang làm cái gì ở đây ! Làm thế nào mà mấy người phá vỡ được ma phong trận để vào !」

「Rifa, ma phong trận là cái ếu gì vậy ?」

「Ma phong trận là kết giới ma lực trên không đặc biệt, và nó chỉ được sử dụng ở vương đô thôi đó ?」

「Dám xâm nhập vương đô từ trên không, chú mày cũng gan dạ lắm___! Mục đích của ngươi là gì」

Người đàn ông trông có vẻ giống đội trưởng nói bằng giọng điệu gay gắt, ông ta đang chĩa ngọn giáo vào mặt tôi.

「À___. Thế này thì tệ thật đấy」

「Ế. Vậy là sao hả, Jinta ? Cậu không đưa cho họ xem thẻ mạo hiểm giả à….? Còn nữa, việc cậu phá ma phong trận là sao…..」

「À. Có phải là cái thứ trông như mạng nhện không ? Thấy nó vướng víu quá nên tôi phá rồi」

「Phá cái đầu cậu ấyyyyyyyy !」

Đám cảnh binh dần trở nên xôn xao.

「Ph, phá á….!? Kh, không thể nào !」

「Hắn phá kết giới được thiết kế bởi ma đạo sĩ thiên tài và được dựng lên bởi ma lực của 30 ma đạo sĩ á…..」

「Hê, tuyệt vậy cơ à」

Tôi vừa phổng mũi vừa nói với vẻ như chẳng có gì to tát cả.

「Anh ấy chỉ bụp một phát là nó bay màu rồi」

Rifa cúi đầu ủ rũ trước câu nói chêm vào của Hii-chan.

Cơ mà, lúc này tôi cần phải biện hộ đã.

「Tôi không phải kẻ khả nghi hay gì đâu, xem này. Tôi có thẻ mạo hiểm đấy」

Tôi lấy thẻ mạo hiểm giả ra rồi đưa cho cảnh binh.

Đám binh sĩ hết nhìn tôi xong lại nhìn thẻ để đối chiếu.

「Đội trưởng, Tên này là, kẻ hủy diệt gacha trong lời đồn đấy ạ」

「………Xin lỗi, lần này có vụ gì mà cậu lặn lội đến Argast vậy」

Có vẻ như tôi không còn bị coi là kẻ khả nghi nữa, tuy nhiên họ vẫn chưa hết tỏ ra thắc mắc.

Phải chăng là việc tôi phá kết giới đối không khó tin đến thế sao.

「Lần này, chúng tôi đến vương đô để điều tra…..」

Xạch xạch, lúc Rifa đang giải thích thì đột nhiên có tiếng động lạ phát ra.

Tôi ngoái ra nhìn thì thấy có một kỵ sĩ đang hướng về phía này, toàn thân mặc full giáp.

Cả mũ sắt cũng kín mặt luôn.

Còn ở đằng sau người đó là đám bộ hạ được trang bị giáp bạc đang lẽo đẽo chạy theo.

Vữa này tôi có nghe họ nói đến kỵ sĩ cận vệ, lẽ nào là đám người này chăng.

Trông cũng được mẽ ra phết.

Zaza… mấy ông cảnh binh đứng thẳng dậy và đặt cây giáo sang bên cạnh.

「Ngài kỵ sĩ trưởng, tên này vừa nãy____」

Ngay khi đám binh lính chỉ tay vào mặt tôi, người kỵ sĩ full giáp ấy đã bước xuống khỏi ngựa.

「Ừm ? Cứ tưởng ai chứ ____Không phải Kazami đây sao」

「?」

Lúc tôi nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc thì tên full giáp ấy chỉ cười tủm tỉm rồi hắn tháo mũ ra.

A.

Cứ tưởng ai chứ, không phải Sylvie đây à.

「Yoo, lâu rồi không gặp. Từ lúc ở khu rừng Zaga đến nay ấy nhỉ…」

「Cũng phải đến 3 tháng rồi ấy chứ」

Sau đó Sylvie đã giải thích sự tình cho đám binh sĩ nghe.

「Dưới danh nghĩa gia tộc Balmund, tôi - Sylvie Balt Balmund xin đảm bảo rằng những người này không phải kẻ nguy hiểm」

Nhờ có lời nói của Sylvie mà đám binh sĩ và bộ hạ đã không còn tra hỏi chúng tôi nữa.

「Cảm ơn cô nhé, Sylvie. Cô vừa cứu bọn này đấy. Tôi nào biết là có kết giới đối không ở đấy đâu」

「Người bình thường thì chẳng có ai phá nổi đâu…..Mà bỏ qua chuyện đó đi. Lâu rồi không gặp, chào cậu」

Tôi và Sylvie bắt tay nhau.

Có vẻ như họ đã khôi phục xong cái kết giới đó rồi.

「Cơ mà, Sylvie, cô vẫn thích ăn mặc full giáp như mọi khi nhỉ」

「Có sao đâu. Kh, không phải là tôi sợ bị thương hay là gì đâu đấy nhé ? Ngoài ra thì, khi nghe tin có kẻ xâm nhập vương đô từ bầu trời khiến tôi giật hết cả mình đấy. Đúng là cậu vẫn điên rồ như ngày nào.」

Sylvie lắc vai với vẻ thích thú, trông cổ như đang nhớ lại chuyện ở khu rừng vậy.

Còn về phần Shahal, tôi chỉ giới thiệu với cô ấy đó là người đồng hành mới (Vì nếu để lộ thân phận thực sự sẽ phiền phức lắm), và giờ thì, đám Rifa cũng đến chào hỏi.

Tiếp tới, tôi giải thích cho cô ấy nghe về việc mình đến đây là để điều tra dũng giả.

「Thế nên là cậu mới đến Vương đô à. …. Nếu cậu định ở lại một thời gian thì cậu có thể đến gia tộc Balmund cũng được ?」

「Ế, được sao ?」

「Tất nhiên rồi. Đó coi như là lời cảm ơn vì cậu đã giúp tôi ở khung rừng Zaga.」

Vì chúng tôi định thuê trọ để ở nên lời đề nghị của Sylvie thực sự rất cám dỗ.

「Vậy thì, chúng tôi xin phép làm phiền cô」

Nhờ cuộc hội ngộ bất ngờ với Sylvie, chúng tôi đã được dẫn đến ngôi nhà của một quý tộc.

____

_____

______

◆ Góc nhìn khác ◆

Guild mạo hiểm giả ở bên ngoài thành phố vương đô Argast, hôm nay những mạo hiểm giã cũng đang tụ họp lại khá đông.

default.jpg

Sau khi đến guild mạo hiểm giả, Christie mau chóng ngồi ở hàng ghế trước quầy, theo sau cô là 2 người đồng đội.

「Tôi có nghe nói về nhiệm vụ chỉ đích danh」

Đưa thẻ mạo hiểm giả của mình rồi cô bắt chuyện với người phụ nữ tiếp tân.

Ngay khi cảm thấy ánh nhìn của đám mạo hiểm giả xung quanh.

Nét mặt của Christie dần trở lên lạnh lẽo hơn, mái tóc của cô có màu nâu óng mượt trông như bông lúa vậy.

Trên người cô được trang bị bộ giáp với giá đắt đỏ. Trên hông có đeo thanh trường kiếm rất hoành tráng.

Tuy nhiên, thứ đập vào mắt các mạo hiểm giả khác lúc này không phải là trang bị hay khuôn mặt mĩ miều của Christie.

Một thứ mà khiến họ phải chú ý, không gì khác chính là vết nám màu đỏ có hình thánh giá ở trên cổ của Christie.

____Vết nám giống với của dũng giả, và người đời gọi nó là thánh ấn.

「……..Này, con nhỏ đó không phải là “dũng giả” trong lời đồn à」

「Đúng rồi. Trên cổ cô ta có thánh ấn…….Cơ mà, trông cũng rất xinh nữa」

Xì xào xì xào, những lời bàn tán to nhỏ bắt đầu vang lên.

「Hê, cái gì mà dũng giả chứ. Đó chỉ là vết nám trên cổ thôi mà」

「Chú mày không biết gì à, cô ấy chính là một mạo hiểm giả đạt được mức rank SS nhanh nhất trong lịch sử đấy ?」

「C, cô ta rất đáng kinh ngạc……. hiện nay chưa có đến 100 người đạt được rank SS đâu…. ?」

「Giờ mức SSS cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi……」

Khẽ thời dài rồi Christie liếc nhìn xung quanh.

Định nghĩa bản thân bằng rank thì có ý nghĩa gì.

Nó cho rằng Christie là một người rất mạnh, một sự tồn tại hiếm hoi và được đánh giá rất cao.

Mang trong mình số mệnh phải chiến đấu với ma thần – kẻ sắp được hồi sinh.

Và câu chuyện cứ tiếp tục được lưu truyền.

Nếu nói một kẻ như thế là dũng giả thì, bản thân cô ấy thực sự chính là dũng giả.

Người phụ nữ tiếp tân đặt tờ phiếu nhiệm vụ lên bàn.

Thân chủ của nhiệm vụ chỉ đích danh vẫn như mọi hôm.

Đọc lượt qua nội dung xong, Christie khẽ nhún vai.

Cô lại tiếp tục nghe thấy những miệng lưỡi thiên hạ từ đằng xa.

「____này, hình như nhiệm vụ điều tra hòn đảo Mizurafu được làm xong rồi đấy ?」

「Cái hòn đảo mà nghe nói trên đó có phù thủy ấy à ? Nghe nói vì thú triệu hồi của cô ta rất mạnh nên không một ai có thể lại gần cả. Cơ mà Union nào đảm nhận vậy ?」

「Union “Akatsuki no Guren”, Leader là Kazami Jinta…. Biết hắn là ai không ?」

「Tưởng ai chứ, không phải hắn là “Kẻ hủy diệt gacha” sao」

「À, tôi biết hắn đấy. Tôi có nghe nói rằng “kẻ hủy diệt gacha” là một mạo hiểm giả mạnh nhất…… và hắn đã tống cổ tên lãnh chúa ra khỏi thị trấn của mình. Sau đó cứ mỗi đêm đến, hắn lại được các cô gái tôn vinh như là đấng cứu thế của thị trấn vậy…」

「Hình như hắn cũng cuỗm luôn cả cô gái ở item sòng bạc với chiêu trò gacha bất chính.」

「Đúng là một gã khó lường.」

Ra đó là hắn à, Christie vừa nói vừa thở dài như được giải tỏa.

Nếu là vậy thì cô sẽ không cần phải nương tay.

_________________________

Nhiệm vụ rank 【SSS】: 『Chuyến đi săn mạnh nhất số 7』

Điều kiện hoàn thành: Dành chiến thắng trước mạo hiểm giả Kazami Jinta

Điều kiện: Mạo hiểm giả Christie Lacruz

Thân chủ: Vương đô Argast

Phần thưởng: không

___________________________

Thân chủ là vương quốc____

Dù chỉ sử dụng danh nghĩa quốc gia nhưng Christie biết rõ ai là thân chủ thực sự.

Người ấy chính là sở trưởng của cơ quan đối sách với ma thần____cơ quan bí mật nội bộ của vương quốc____

Bất giác cô đã nhớ lại giọng nói của hắn.

“『Người mạnh nhất, đó là ý nghĩa trong sự tồn tại của cô』”

「Đây là nhiệm vụ bí mật được yêu cầu bởi ngài ấy」

「Tôi biết rồi」

Một nhiệm vụ cưỡng chế, không có quyền lựa chọn cũng không được ai công nhận.

Có thể nói, đây chính là một mệnh lệnh.

Dù có thể bảo trực tiếp với cô nhưng hắn lại thích làm thành một nhiệm vụ hơn.

“『Rank của mạo hiểm giả càng cao thì càng dễ để lộ thực lực hơn thôi』”

Cô đáp lại.

Dù trên danh nghĩa là dũng giả, song cô lại chẳng mấy mặn mà với nó.

Nhiệm vụ tuyệt mật lần này cũng là 『Chuyến đi săn mạnh nhất』

Đây mới là điều cô mong muốn chứ không phải là cái danh hiệu mạnh nhất thế giới kia.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hãy gáy khi em còn có thể đi em gái ưi
Xem thêm
Gáy lên em ơi!
Hãy gáy như chưa từng được gáy đi nèo!!!
Xem thêm
Cười ỉa
images-1376406875371.jpg
Xem thêm