• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Câu chuyện 84:

22 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Câu chuyện 84:

「Đúng là ngoài sức tưởng tượng nhỉ, về cô bé dũng giả ấy」

Tôi gật đầu đồng ý trước câu nói của Rifa.

Vì Sylvie có nhấn mạnh rằng dũng giả là người chuyên đánh bại những mạo hiểm giả mạnh nên tôi cứ tưởng nhỏ cuồng chiến đấu lắm, ai dè cũng chỉ là mắm mạo hiểm giả bình thường như ai.

Skill khá khủng đấy nhưng…

Tôi không biết vì lí do gì mà nhỏ lại chiến đấu với mình.

Hay vì là dũng giả nên nhỏ không thể tha thứ cho một kẻ xấu như tôi chăng.

「Tên Jellal có nhắc đến thánh ấn gì ấy nhỉ ?」

「À. Đó là vết nám của dũng giả Zeid. Trên cổ cô bé dũng giả ấy cũng có đúng không ? Thế nên nhỏ mới được mọi người xung quanh gọi là dũng giả.」

「Nhỏ có nhắc đến sự hồi sinh của ma thần nhỉ, Rifa, cô có biết gì không ?」

Rifa lắc đầu.

「Dù nói vậy nhưng chẳng có căn cứ nào cả, thế nên tôi cũng mù tịt. Nếu nó là sự thực thì có lẽ chúng ta nên hợp lực với mọi người để đánh bại hắn nhỉ」

「Ờ, cô toàn nói điều mà ai cũng biết.」

Đi theo Rifa, chúng tôi tiến đến thư viện.

Hình như đây là cái thứ viện lớn nhất của đất nước này thì phải, nó khá tiện lợi cho công cuộc điều tra của chúng tôi.

Ngay khi tiến vào trong, đập vào mắt tôi là các loại sách cổ dính đầy bụi bên ngoài.

Nhóm Kuina đến trước đã phát hiện ra chúng tôi.

「Jinta-sama, có chuyện gì xảy ra hay sao mà anh đến muộn vậy ?」

「À, xin lỗi đã để cô chờ lâu………..chút chuyện vặt ấy mà.」

Dù không phải chuyện gì lớn lắm nhưng tôi vẫn không muốn để người lạ nghe thấy.

Tiến sâu vào bên trong, chúng tôi đi đến chỗ cái bàn trống.

Tôi bắt đầu kề về sự kiện ban nãy.

「Cái người dũng giả mà Sylvie-san nhắc đến đã gặp Jinta-sama………..」

「Dám gây sự với chủ nhân, em sẽ không tha cho chúng………」

Hii-chan ngồi trên đùi tôi tỏ ra bất mãn.

Còn Shahal ở phía đối diện tôi thì làm vẻ mặt não nề, dường như cô ấy không thể quên được chuyện của dũng giả.

「Thánh ấn giống như của dũng giả trên cổ à………Jin-kun, trông nó như thế nào vậy ?」

Lấy giấy bút ra từ trong cộng sự, sau đó tôi vẽ lại vết nám.

「Đúng rồi, cái vết nám tựa như vậy」, Rifa nói.

Tôi giải thích cho Shahal vì sao nó lại được người đời gọi là thánh ấn.

Cô ấy vừa cầm tờ giấy trên tay vừa nhăn mặt.

「Ừm, đúng là Zeid cũng có vết nám giống như vậy ở trên mu bàn tay……..Tất nhiên thời ấy không ai gọi nó là thánh ấn cả……Tôi có hỏi Zeid về vết nám nhưng….hẳn chỉ bảo rằng đó là vết bỏng nhẹ thôi」

「Ưm ? Vậy tức là cái thánh ấn đó không lưu trữ sức mạnh gì đặc biệt」

「Đúng vậy. Không phải hậu thế sau này mới phóng đại cái vết bỏng đó lên và gọi nó là thánh ấn à ?」

「Vậy “thánh ấn” của cô bé dũng giả ấy rốt cuộc là thứ gì……..?」

Trước câu hỏi của Kuina, mọi người chỉ lắc đầu.

Ơ trong bảng trạng thái, nó có tác dụng phục hồi HP từ từ.

Nhưng nếu 『Thánh ấn』của dũng giả chỉ đơn thuần là vết bỏng thì, khó có thể nghĩ rằng nó cũng có hiệu quả như vậy.

「Cả sự hồi sinh của ma thần cũng đáng để lưu tâm đấy nhỉ…….」

「Tôi có hỏi rồi, chuyện này không phải đùa đâu」

「Nhưng cô gái dũng giả kia đã bị chủ nhân hạ gục rồi. Chắc sợ không dám đến nữa đâu」

「Nó chỉ là một trường hợp thôi」

「Vậy tức là sao ạ……?」

Hii-chan quay lại nhìn tôi.

Có lẽ vì bản thân mình là sự tồn tại để chiến đấu với ma vương sắp hồi sinh nên nhỏ mời muốn khiêu chiến với tôi chăng_____

Một cách lí giải khá hợp lý.

「Cơ mà, nhỏ còn tưởng tôi là người xấu nữa.」

「Thế thì một ngày nào đó nhỏ dũng giả sẽ lại xuất hiện tiếp à, Jin-kun ?」

Chắc vậy, tôi gật đầu trả lời, còn Kuina thì làm vẻ mặt u ám.

「Phải nói sao nhỉ, em cảm thấy có gì đó sai sai….」

Tôi cũng vậy thôi.

Chắc chắn rằng từ để nói lên 『Dũng giả』và từ để gợi lên hình ảnh của dũng giả Christie ít nhiều cũng khác nhau.

Vì Kuina biết câu chuyện về dũng giả nên cô ấy mới cảm thấy chuyện này hơi đáng ngờ.

「Đúng vậy, hình ảnh về người ấy đáng nhẽ ra phải tràn ngập sự hi sinh và bác ái, nhưng còn nhỏ này thì……..」

「Con cháu, chắc là con cháu rồi」

Bà phù thủy cất lên vẻ đồng ý.

Con người được ví như dũng giả.

Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục thảo luận.

「Jinta-sama. Em không hẳn là lo về chuyện này nhưng em nghĩ việc anh đánh bại nhỏ dũng giả ấy cũng tốt mà」

「Gau. 1 phiếu vote thịt.」

「Tôi thì nghĩ chắc chỉ khi nào nhỏ tèo rồi mới không còn đến thách thức nữa.」

「Nếu vậy thì ta chỉ cần niêm phong sức mạnh là được rồi ? Cỡ dũng giả cũng sẽ phải pó tay đó ? 」

「Ưm ? Chuyện đó có thể sao」

E-hèm, Shahal ưỡn ngực tự đắc.

「Trong các loại thú triệu hồi, có một con ma thú có thể làm được……À không, gọi nó là quái vật mới đúng ? A-re. Hay là ác ma nhỉ…….? T, tóm lại thì có một con ! Kỹ thuật của nó sẽ khiến cho nhỏ dũng giả suy yếu đi, đến lúc ấy nhỏ sẽ không đến kiếm chuyện với Jin-kun nữa đâu.」

Ồồ____, chúng tôi vỗ tay hân hoan.

Giả sử nếu nhỏ đến kiếm chuyện với tôi vì lòng chính nghĩa thì, đến lúc đó chắc tôi sẽ giải thích lại cho nhỏ hiểu.

Vì không thể gọi thú triệu hồi trong thư viện được, nên chúng tôi đã tạm thời rời khỏi vương đô và đi đến bình nguyên.

「Shahal có thể triệu hồi con khác ngoài con rắn sao, lần đầu tiên tôi thấy đấy.」

Nhắc mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến thì phải.

Mọi người tập trung nhìn về phía Shahal rồi hỏi.

「Đáp theo lời gọi của ta, hỡi kẻ hầu sống ở dưới u giới___Hãy ăn ma lực của ta rồi đến bên ta, xuất hiện trên hiện giới____Ác ma lệnh nương “Ba’al”」

Một cánh cổng lớn xuất hiện trên không trung, khi mở ra thì đồng thời nó cũng phát ra tiếng “guuuuuuuuuuu”

Môt cô gái với đôi cánh màu đen từ từ bước ra rồi đáp xuống mặt đất.

Cô ấy bận bộ đồ bó màu da, trên đầu có 2 cái sừng.

Thú triệu hồi gì mà bổ mắt vãi đái.

「Thú triệu hồi……………hay đúng hơn là ác ma Ba’al đã lập khế ước với tôi」

Shahal giới thiệu một cách ngắn gọn.

「Lâu rồi không gặp. Shahal-chan, sao thế ? Gọi tớ nên đây có chuyện dì dậy」

Ô, trông tình củm ra phết

「Ưm, cũng lâu rồi nhỉ, Ba’al. Tôi có chuyện muốn nhớ đằng ấy, được chứ.」

「Ừm, ổn thôi. Tớ với Shahal-chan nà bạn mờ」

Giọng Kansai ? Đây là giọng Kansai đúng không nhỉ………Hay chỉ là do ác ma ở thế giới này nói bằng giọng Kansai ?

「Cô có loại phép ấy đúng không ? Tôi muốn cô dùng nó lên một người」

「Ừ. Nhưng mà không được. Dùng nó trên thế giới này nếu bị lộ thì tớ sẽ bị trách mắng mất. Hơn nữa, đối tượng là con người thì lại càng không được」

「Nhưng trước đây cô dùng một lần rồi mà…….」

「Đấy là chuyện khác, với cả hồi đó không như bây giờ………Cũng phải được 700 năm rồi còn gì, ………..」

「T, thế à」

Gì đây, hình như mọi chuyện không được suôn sẽ cho lắm.

「Shahal, cô ổn chứ ?」

Shahal nhẹ nhàng cào lên má.

「Ba’al có loại ma thuật gọi là 『Sụt giảm』nhưng……….có vẻ như cô ấy không được phép sử dụng……..」

「À, thế thì chỉ cần dạy cho ai đó để sử dụng là được thôi ?」

Mọi người tán thành trước đề xuất của Rifa.

「À, thế cũng được đấy. Ưm. Nhưng mà, tớ không biết loài người có thể học hay không nữa?」

Hình như ở đây chỉ có mỗi mình tôi là loài người thì phải.

「Ưm, vậy thì chúng ta mở lớp học của Ba’al đi.」

「Không được không được, Shahal-chan thì miễn nhé. Dù là phù thủy nhưng cậu lại chẳng có năng khiếu nào cả. Chỉ tổ tốn thời gian thôi.」

「Lắm mồm ! Nếu cô ở đây chỉ để mỉa mai tôi thì mau về đi」

「Wa, giận thật kìa. OK. Vậy tớ té nhé」

「Ơ kìa, đừng có về chứ !?」

「Ô……..Jin-kun, lời tsukkomi hay nhất năm, tôi sẽ cho cậu đoạt giải thưởng vàng~」

Tuy không hiểu lắm nhưng hình như tôi vừa được khen thì phải.

Và như vậy, chúng tôi nhận được sự chỉ đạo ma thuật từ nữ ác ma Ba’al-chan.

「Hãy “GAA” lên như thế này ? Rồi tưởng tượng hình ảnh của một cơn bão. Sau đó ấy nhé, NU-A rồi phóng nó ra ngoài. Nào làm thử đi ?」

Gaa, rồi còn cái ếu gì Nu-a ?

Trước sự hướng dẫn của Ba’al-chan, tôi hoàn toàn chả hiểu cm gì hết.

「Haaaaaaaaaaaa, haa ! Tới đây, ma thuậtttttt」

Hii-chan ? Anh không nghĩ mấy lời xàm xí ấy là thần chú đâu ?

「Quan trọng hơn thì, Ba’al-san, liệu cái chú thuật ấy có trở thành một phần của tôi không ?」

「Gì thế ? Cô muốn tôi dậy ?」

「Ừm, ! Xin nhờ cô」

「Này, Kuina. Sai mục đích ban đầu rồi đấy ? Thế, cô định học cái chú thuật đấy luôn à. Định sử dụng lên ai sao………」

Nhìn tôi, Kuina khẽ mỉm cười.

Sao cười kiểu gì mà có cảm giác nguy hiểm thế nhỉ.

「Thế, Shahal-chan. Cậu định hô mấy nghìn lần nữa vậy. Bùng ma lực ra xem nào !」

「Tôi chả hiểu cái bùng ấy là gì cả !」

「Thiệt tình, đúng là chẳng có năng khiếu gì cả……..」

Haa___, trước tư thế thở dài của Ba’al-chan, Shahal làm vẻ mặt cau có “Gunununu…”

「Rifa. Cái skill sụt giảm ấy là như thế nào vậy ?」

「Nói đơn giản thì, đó là skill hạ thấp cấp độ. Một lời nguyền ép buộc những skill đã học và chỉ số trạng thái trở về như lúc ban đầu. Dù có là dũng giả mạnh nhất thì cũng dần yếu đi và trở thành người bình thường.」

À. Ra thế.

Vậy nhỏ sẽ trở thành một cô gái bình thường với tố chất dũng giả sao ?

「__Giờ đến lượt Jin-kun nhỉ. Nào thử gaa yaa haa lên đi ? 」

Chúng tôi tiếp tục giờ học chú thuật của Ba’al-chan với mối quan ngại trong lòng.

____Kết quả là.

Tôi đã có thể sử dụng nó lên mấy con quái vật ở bình nguyên.

Thấy vậy, Ba’al-chan nói với vẻ đầy cảm phục.

「Jin-kun rất có năng khiếu đấy…….」

「Ưm, vậy à ?」

Có vẻ như ngoài tôi ra thì chẳng còn ai học được cả.

「Tôi là nữ thần mà, tôi chẳng thèm mấy loại phép thuật tà đạo ấy.」

Ừm ừm, Rifa vừa nói vừa gật đầu.

「Xong rồi phải không ? Vậy chế về nhé」

Nói hết câu, Ba’al nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi rời khỏi.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

HXG
Lâu rồi mới quay lại light novel ha,
Xem thêm
Cảm ơn trans đã comeback! Cố lên nhé luôn ủng hộ bộ này hết mình
Xem thêm
TRANS
Quên tên nhân vật r :3
Xem thêm
Đồng cảnh ngộ với bác, mấy tháng rồi vs đọc cả đống LN,WN khác h éo nhớ đc j
Xem thêm
Ai đó chỉ lại nhân vật giúp quên hết nhân vật rùi
Xem thêm
Cần lắm hình minh họa Ba'al :))
Xem thêm
Boo
hơi lâu á nha đọc h éo hớ j lun thanks trans.
Xem thêm
Thank trans nhiều lắm
Xem thêm