• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Câu chuyện 83:

6 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:

Tên ma pháp sư Jellal nói có người muốn gặp tôi____cơ mà không biết là ai nhỉ.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Vương đô, nếu nói về nhân vật quen biết thì ngoài Sylvie ra cũng chẳng còn ai cả.

Vì tai tiếng của mình được đồn xa nên tôi không nghĩ cuộc gặp này hay ho cho lắm.

Thôi dẹp, kệ cha nó.

「Rifa, chúng ta đi thôi」

「Ừm. ____thực sự, đúng là chẳng biết hắn thuộc loại tri thức hay biến thái nữa, chọn 1 trong 2 cái thôi chứ」

Rifa lè lưỡi với tên Jellal vẫn còn đang bất tỉnh.

「Nhân tiện thì cho tôi hỏi chút, ta có thể xóa skill mình đã học không ?」

「Tất nhiên là không rồi」

「Thế à……..」

Mong là mình không phải chạm trán với tên Homo ấy nữa….

Lúc tôi đang định hướng đến thư viện thì, đột nhiên có tiếng hét lên ở đằng sau.

Ngay khi ngoái lại, tôi thấy một bishoujo đang đỡ lấy tên biến thái Jellal.

「Jellal, anh không sao chứ !? Em đã bảo hành động một mình nguy hiểm lắm mà……」

「Xin lỗi nhé, Christie………anh đã phớt lờ lời khuyên của em……..chỉ vì phần thưởng tuyệt vời này…….à nhầm, để rồi gặp chuyện không may này, khụ khụ……」

Kệ mẹ hắn, kệ mẹ hắn, mình mà lên tiếng là mình thua.

「Em hiểu rồi, em hiểu rồi mà, anh đừng nói nữa____em sẽ dùng ma thuật trị thương ngay」

「Anh ổn mà, Christie…….. Cho đến cuối cùng, anh cũng đã nhận được một phần thưởng tuyệt cmn vời, à nhầm, một phát chém tàn khốc, đó…….」

「Anh đừng bỏ cuộc, không sao đâu, Michael sẽ đến ngay thôi.」

Nàng bishoujo chính thống tóc nâu bắt đầu phát động ma thuật trị liệu.

“Bộp bộp”, Rifa kéo tay tôi.

「Này Jinta, cậu giết hắn rồi đấy à」

「Điên à. Hắn vẫn còn HP kìa」

「A, ai lên tiếng thì người ấy thua nhỉ」

「Đúng rồi đấy」

「………Christie, Jinta-kun có sở hữu skill phần thưởng mạnh hơn những gì em nghĩ đấy…..Hãy cẩn thận」

「Không lẽ_____để kiểm tra thực lực của 『Kẻ hủy diệt Gacha』……nên anh đã hành động một mình……..?」

「Khụ khụ………」

Lên tiếng là thua. Lên tiếng thua.

Nở một nụ cười dịu dàng, sau đó Jellal từ từ nhắm mắt lại.

「Jellallllllllllllllllllll !? Xin anh đấy, hãy mở mắt ra đi Jellal ! Jellal !」

default.jpg

Cái trò tấu hài gì đây không biết.

Trông như cảnh hi sinh của một chiến sĩ trong phim ấy nhỉ.

Cơ mà trông mặt của ông bẹn đang đóng vai người chết kia tếu vãi lúa.

Mà xịt pẹ, chết rồi thì con chỉnh lại kính làm gì !

Tôi không thể nào dừng mấy lời than vãn trong đầu mình lúc này được.

Cô nàng bishoujo vừa sụt sịt vừa khóc sướt mướt.

「Jellal…………….hãy cho em biết, Jellal…….phần thưởng anh nói là sao ?」

「「Vấn đề ở chỗ đó hả mẹ trẻ !?」」

Không thể nhịn thêm được nữa, tôi và Rifa đã cùng đồng thanh.

Cô gái ngửa mặt lên nhìn chúng tôi.

「A, anh là______」

E-hèm, tôi hắng giọng lại, sửa sang diện mạo rồi đến bắt chuyện với cô gái.

「______Xin chào.」

「Làm gì mà tỏ ra nghiêm túc dữ vậy. Cô ấy không phải fan của cậu đâu.」

Trước lời càu nhàu của Rifa, cô gái có tên Christie đã đứng dây.

Chỉ liếc nhìn qua thôi cũng đủ thấy trang bị của cô ấy khá tốt.

Vỏ và chuôi kiếm được thiết kế với ý tưởng khá tinh tế.

Có lẽ cũng thuộc loại trang bị hiếm giống như thanh của tôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chủng tộc: Con người

Tên: Christie Lacruz

Lv : 24

HP : 28000/28000

MP : 17000/17000

Sức mạnh : 1600

Trí lực : 1600

Thể chất : 650

Nhanh nhẹn : 750

May mắn : 99

【 Kỹ năng 】

Dũng giả (Tăng toàn bộ trạng thái khi chiến đấu. Tăng tinh thần chiến đấu)

Ý chí của dũng giả (Tăng Lv với tốc độ gấp 3 lần người bình thường)

Hiệu lệnh (Tăng sức mạnh – trí lực – mẫn tiệp – nhanh nhẹn cho đồng đội)

Giant killing (Tăng toàn bộ trạng thái theo tỉ lệ chênh lệch cấp độ (chỉ trong trường hợp đối tượng có Lv cao hơn bản thân)

Thánh ấn (Tự động phục hồi mỗi lần 500HP)

Ma thuật phục hồi

Ma thuật tia chớp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cột skill ghi dũng giả…….?

Sylvie có nhắc đến dũng giả tiền nhiệm____vậy là người này à.

Bảng skill cứ như cheat ấy.

「Anh là 『Kẻ hủy diệt gacha』đúng không___?」

Xẹt xẹt, bầu không khí như đang dần trở nên tê liệt.

Một nghịch cảnh khiến người ta đứng ngồi không yên.

default.jpg

Chỉ mới chạm mắt thôi mà tôi đã phải hứng chịu một sức ép rất lớn.

Sát khí tỏa ra còn mạnh hơn cả của Shahal.

Tôi bước về phía trước Rifa để che chắn cho cô ấy.

「À. Tôi là tên 『kẻ hủy diệt gacha』đó đây. Có chuyện gì sao ?」

「Báo thù cho Jellal____!」

「Không, hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống mà !」

「Có phải anh đã cướp thị trấn cho riêng mình, xong rồi cứ mỗi đêm đến là lại tận hưởng sự vui thú với các cô gái. Đúng là một tên bì ổi.」

Xịt pẹ, bọn nào phao tin bố láo vầy.

Thế này thì nghiêm trọng quá rồi, giờ mình có nói gì chắc cô ấy cũng chẳng tin.

「Không phải như cô nói đâu________Mà kệ đi. Thế, cô có phải vị dũng giả trong lời đồn không ? Vị dũng giả đó cần gì ở tôi vậy」

「Tôi đến đây để đánh bại anh ! Tôi sẽ không để anh làm mấy trò bất chính với cửa hành gacha nữa. Cả thị trấn bị anh thao túng, tôi sẽ giải phóng cho họ___!」

A…………..

Mình thực sự là thằng tệ hại như vậy sao.

Tim tôi đau quá man.

「Quan trọng hơn cả, tôi sẽ báo thù cho Jellal !」

「_______Không, đã bảo là hắn đã chết quái đâu !」

Tôi giơ hai tay lên, đứng ở tư thế đầu hàng trước một Christie đang đùng đùng sát khí.

「Đến để đánh bại gì chứ, tôi có định chiến đấu với cô đâu. Hơn nữa, lúc này đang trong thị trấn đấy. Không phải chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến người khác sao ?」

Tôi thử vừa nói vừa cười đùa, nhưng có vẻ như Christie chỉ nhún vai mà chẳng mấy bận tâm.

「……..T, tôi kh, cho phép,…..b, bất cứ, ai……..」

Cô nàng tiếp tục nói cái gì đó.

Song, một vùng ma pháp trận màu vàng đã nổi lên.

「_________Jinta, là ma pháp tấn công hệ lôi đấy」

Rifa luống cuống kêu lên từ đằng sau.

Có vẻ như vậy.

Nếu mình thổi bay ma pháp của dũng giả ở đây thì____

「________Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai mạnh hơn mình !」

Nhỏ định bắn thật đấy à___!

Tôi nhanh chóng áp sát Christie.

Tỏ ra kinh ngạc trong giây lát, sau đó cô ấy rút kiếm, phản ứng lại nhanh ngang với tốc độ của tôi, quả đúng là dũng giả có khác.

Đồng thời.

Tôi phát động 【Tro tàn】, thanh ma diêm kiếm được bao bọc trong ngọn lửa màu đen đã chém bay thanh kiếm của Christie.

Vi vu~~~, thanh kiếm bị gãy bay vút vào khoảng không.

Cứ như vậy, tình cờ nó đã đâm trúng đít ông bẹn Jella.

「Óe____」

Thơm chưa.

Thanh kiếm găm trúng đít giờ trông chẳng khác gì bia mộ của hắn.

Như không thể tin vào mắt mình, Christie đứng bất động rồi tỏ ra bàng hoàng.

Chỉ tại tên biến thái mà cô ấy lại bị dao động, tình hình nghiêm trọng giữa lúc cao trào này vẫn chưa thuyên giảm.

「……Giờ cô còn muốn định làm gì nữa」

「Tôi_____tôi sẽ không thua_____dù có là ai đi nữa_____bởi vì đó là tất cả đối với tôi_____」

「______!」

Tôi dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào phần gáy của Christie lúc cô ấy định phát động ma thuật.

Sao đó tôi đỡ lấy tấm thân đang đổ nhào xuống của cổ.

Tất cả đối với tôi…….?

「Này, Jellal, vừa rồi là sao. Không phải cô gái này có gì đó hơi kì lạ à ?」

Ông bẹn Jella thoát khỏi trạng thái giả vờ chết, rút thanh kiếm đang găm vào đít rồi đứng dậy.

「Đó là số mệnh của dũng giả. Tóm lại thì, cậu có thể trả Christie lại cho tôi không. Tuy vẫn còn non nớt nhưng cô ấy chính là người sẽ bảo vệ thế giới, một dũng giả thực sự_____Tôi sẽ trao đổi với bạn của cậu」

Trao đổi ?

Cảm thấy nghi hoặc, tôi thử quay sang nhìn Rifa thì thấy cô ấy đang được vác trên vai bởi con golem.

Con này nhỏ hơn so với con golem của tôi.

Tóc quăn màu đen, trên lưng nó có cái búa lớn.

Cánh tay và chân thì trông như khúc gỗ.

Bộ ngực nở nang, bộ trang phục thì bị căng phồng quá mức bởi vẻ ngoài to lớn của nó.

「Thả ta ra ! Này, thả ta ra coi____!」

Rifa đấm đấm vào con golem.

Vì chân của nhỏ cứ quẫy quẫy nên đứng ở vị trí của tôi có thể thấy cả quần chip.

「Michael, thả cô ấy ra. Chúng ta sẽ dùng cô ấy để trao đổi với Christie」

「____Tên này là Michael !? Nó có cơ thể của người à !」

Tên thì nghe như vị thánh, nhưng vẻ ngoài thì lại hoàn toàn mang thuộc tính thổ….

Cơ mà, nó không phải golem à.

Hay là golem hóa người…….

「Cô ấy là người đồng đội tuyệt vời đúng không____?」

「Michael là con gái á !? Nhưng tôi chỉ thấy nó vừa hét lên “Ooooooo” rồi định tấn công mà」

「Dưới cánh tay đạo tặc của cô ấy, không có món đồ nào là không thể ăn cắp !」

「Vậy chúng ta trao đổi luôn đi ! Tôi chẳng muốn gây thêm sự chú ý nữa đâu」

Giờ chém gió với tên này có mà đến tối.

Ngay khi Rifa được thả xuống, tôi trao Christie cho cô ấy (Mà, tôi phải miễn cưỡng lắm mới thừa nhận nó là “con gái” đấy)

Cả Jellal cũng được Michael xách trên vai.

「Jinta-kun…………Vì Christie là dũng giả mà. Thế nên cô ấy không thể chấp nhận sự tồn tại nào mạnh hơn mình.」

「Anh biết chuyện của cô ấy sao ?」

「Tôi cũng không biết nhiều đâu…….nhưng, vì là người sở hữu thánh ấn nên cô ấy buộc phải trở thành sự tồn tại mạnh nhất và không có đối thủ. Cậu hiểu những gì tôi nói chứ ?」

「Đó là lí do mà cô ấy đến để đánh bại tôi à……..dũng giả thời nay thuộc thể loại gì vậy…..」

「Một ngày nào đó ma thần sẽ hồi sinh_____Có lần Christie đã buột miệng nói vậy____Mà cậu cũng không cần phải để ý đâu, cứ coi như tôi đang độc thoại đi」

Không lẽ nào ông bẹn Jella này là người tốt ?

…..Dù chỉ là tên biến thái cuồng yaoi sao.

Michael thong thả bước đi với 2 người vác trên vai.

Jellal quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười.

「Chúng ta gặp lại sau nhé ! Chắc chắn tôi sẽ đến tìm cậu ! Để còn đánh cắp trái tim của cậu nữa chứ !」

「Éo có đâu, con lậy bố」

Vẫy tay tạm biệt nhóm Jellal xong, tôi và Rifa quay lại thư viện.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mới lv24 mà mạnh như hack
Xem thêm
Effect skill mạnh vỡi.
...AMEN...
Xem thêm
Đọc tới chữ thơm chưa t cười như 1 thằng điên
Xem thêm
Mé trans sao đã drop r :(
Xem thêm
Tiếp tran ơi
Xem thêm
tiếp đi trans
Xem thêm