Isekai Tensei Harem
天草白 Ogino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Web Novel】Phần 1: Nữ hiệp sĩ là bạn thuở nhỏ

Chương 03: Fellatino phục vụ của nữ hiệp sĩ ・Phần 1※

28 Bình luận - Độ dài: 1,049 từ - Cập nhật:

「C, Claire, chuyện gì thế này….?」

Tại sao cô ấy lại cởi quần của tôi?

Tôi mãi không hiểu được lí do của hành động đó.

Ở kiếp trước, trải nghiệm quan hệ tình dục với một cô gái thì ngay đến một lần tôi cũng chẳng có.

Ngay từ đầu cũng chả hẹn hò với ai bao giờ nên cái chuyện nắm tay cũng không nốt.

Lẽ dĩ nhiên là hôn hay những thứ Ecchi khác, tôi cũng, hoàn toàn không có tí tẹo kinh nghiệm nào.

Do đó với tình huống như thế này, hiện trong tôi chỉ có suy nghĩ “Thể loại Eroge gì đây hả?”

Bối rối thực sự đấy.

「Không sao đâu. Chuyện này là quyết định của riêng mình─」

Claire trả lời một cách lấp lửng.

Cô ấy nuốt nước bọt, ánh mắt hướng vào háng tôi như thiêu như đốt.

Nơi đáng xấu hổ nhất giờ đang được một thiếu nữ tuyệt trần nhìn không rời.

Cột sống tê liệt bởi cảm giác ngọt ngào kèm theo đó là khoái cảm kì lạ của sự dễ chịu đến mụ mị cả đầu óc.

Chẳng lẽ là do được phô bày thân thể?

Hưng phấn dâng cao, dương vật của tôi, mặc kệ chủ nhân nó đang xấu hổ, không biết ngượng mà dựng đứng cả lên.

Cong ra sau gần 90 độ, nó rung lên đầy nam tính.

「Lớn, thật đấy…」

Claire thì thầm nóng bỏng.

「Mặc dù là lần đầu tiên minh nhìn thấy thứ này của đàn ông, nhưng hình dáng của nó…trông thật căng tràn sức sống.」

Hơi thở ngọt ngao phả nhẹ, kích thích phần qui đầu.

Bikun~ dương vật giật lên một phát đầy mạnh mẽ.

「Cậu không hề yếu đuối, Abel ạ」

Claire ngước lên nhìn và nói.

Tôi nhận ra cô ấy đang nhắc đến chuyện bữa tiệc khi nãy.

Cảm ơn cậu, Claire.

「U, a...?!」

Đột nhiên, đầu ngón tay cô ấy chạm vào đầu cây gậy thịt của tôi.

Phần đệm ngón tay mềm mại mơn trớn lấy xung quanh đầu rùa.

Có vẻ cô ấy muốn xác nhận hình dạng và cảm nhận toàn bộ thứ đó của tôi.

「Nó giật giật nè…」

「Đó là vì…bị Claire nhìn thấy và chạm vào …chỗ đó…kích thích lắm…」

Tôi khẽ rên lên với âm thanh khô khốc.

Tiền tinh dịch chảy ra từ phần đầu tỏa mùi tanh sộc vào kích thích khoang mũi.

「Vậy chắc là, mình liếm nó…được chứ?」

Claire khẽ nói, lẫn trong đó đôi chút căng thằng.

Cô ấy đưa mặt lại gần háng tôi một lần nữa.

「M, mình liếm nó đây.. 」

Không thể nào, cô ấy định fellatino cho tôi ư?

Tôi choáng váng nhìn Claire dần tiếp cận dương vật của mình.

Hơi thở ngọt ngào lại một lần nữa phả nhẹ phần qui đầu , cảm giác nhột nhạt dâng lên.

Sự mơn trơn đó, làm khoái cảm trong tôi dâng cao hơn nữa, mang đến một cảm giác tê liệt sâu thẳm bên trong thanh thịt.

「N, chu」

Claire hôn nhẹ phần đầu dương vật.

Cái lưỡi mềm mại trườn quanh qui đầu của tôi.

「Uu!」

Tôi nhăn mặt rên rỉ.

Một cảm giác ngọt ngào chạy dọc phần đầu dương vật.

Khoái cảm này, lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm.

Đây không phải là mơ, đúng chứ…?

Kiếp trước tôi cực kì gà mờ về khoản kinh nghiệm với phụ nữ, ngay cả việc nói chuyện trực tiếp cũng là một số không tròn trĩnh.

Vậy mà một người chả ma nào thèm hẹn hò như tôi, lại nhận fellatnio từ cô gái xinh đẹp nhường này.

Thật sự tôi cứ ngỡ là mơ -------Tuy vậy sự mềm mại của đôi môi đặt lên thanh thịt , hơi nóng này, sự ngọt ngào như muốn tan chảy mọi thứ này, tất cả mang lại cho tôi một cảm giác siêu thực.

「N, chuu, thế nào hả…?」

Claire ngước mắt lên nhìn tôi với biểu cảm lo lắng.

Vì bóng tối nên tôi không chắc, nhưng nếu nhìn kĩ, cô ấy đang mặc thứ gì đó lấp lánh.

Là bộ giáp hiệp sĩ màu bạc…?

Khắp nơi phủ bồ hóng và bùn, cứ như là vừa mới trải qua một trận chiến vậy.

Ở bữa tiệc khi nãy, cô ấy mặc một bộ quần áo ngắn của một cô thôn nữ bình thường, cô ấy thay đồ bao giờ vậy?

Claire nói tiếp,

「Ha~, vì là lần đầu…nên không được tốt lắm, cho minh xin lỗi」

Trông cô ấy trở nên lo lắng hơn.

Không cưỡng lại được sư khác biệt giữa tính cách cứng đầu với tinh thần phục vụ đáng khen ngợi của Claire.

Lồng ngực tôi rộn ràng vui sướng xen lẫn hối tiếc.

「Đừng nói vậy…. Ưu, sướng lắm」

「"Sướng” thật…ư? 」

Biểu cảm thuần khiết vừa hạnh phúc, vừa trông xấu hổ.

「Tốt quá…」

「Ư , vì thế làm ơn hãy tiếp tục」

Tôi nói với giọng phấn khích.

「Đây chẳng qua là lời cảm ơn cho việc cứu làng thôi」

Claire lẩm nhẩm tự thuyết phục bản thân rồi lại tiếp tục fellatino.

Cứu làng? Hở, là sao?

Trong khi tôi còn đang ngờ vực,

「Kuwa, aaaa…」

Lưỡi như tan chảy bởi sức nóng, cuộn lấy phần qui đầu.

Picha, picha, âm thanh của nước bọt cùng với cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp phần đầu dương vật.

Qui đầu căng cứng tự ý co giật.

Từ nó, tiền tinh dịch nhỏ giọt nhầy nhụa.

Một mùi cỏ ngột ngạt lẫn vào trong môi trường xung quanh.

Mùi hương đó hòa trộn với mùi nước bọt chua ngọt của Claire, trở thành một hỗn hợp đầy dục tinh.

「Aa, ư… ku, fa…」

「Chuu, puu….Ưm, <liếm>」

Âm thanh chóp chép, liếm láp của lưỡi xen lẫn giọng nói hổn hển của tôi, như một bản hòa âm đầy dâm dục.

Cứ mỗi lần được cái lưỡi nóng bỏng đó quyện lấy, rồi liếm láp, một cơn tê giật khoái cảm xuyên khắp thanh thịt của tôi.

Đôi môi mềm mại đầy mê hoặc đó ngậm lấy phần đầu khấc.

Chỉ thế thôi là đủ để máu nóng tiếp tục chảy ồ ạt vào dương vật.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Nghe mùi f*ck time line
Xem thêm
Bí ẩn thế bh mới lộ ra, ntr hay bthg
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shinohara Shin
@lala2tuoi: cướp lại bỏ két
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời