Isekai Tensei Harem
天草白 Ogino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Web Novel】Phần 1: Nữ hiệp sĩ là bạn thuở nhỏ

Chương 12: Trải nghiệm lần đầu với nữ hiệp sĩ・Phần 3※

2 Bình luận - Độ dài: 1,146 từ - Cập nhật:

「Bị nhìn chằm chằm như vậy....xấu hổ lắm đấy!」

Cơ thể không mảnh vài đầy cám dỗ đang ưỡn ẹo với nụ cười thẹn thùng trên mặt.

*Burun khuôn ngực căng tràn lắc lư đầy sức sống.

 Cái núm hồng hào cũng lắc lắc qua lại, làm tôi không dứt mắt ra khỏi đó được.

「Đã nói đừng có nhìn mình chằm chằm thế mà, mou」

Claire phồng má trông như đang hờn dỗi.

Hành động đáng yêu quá đi.

Chỉ mới nhìn thôi mà huyết dịch đã và đang ào ạt đổ về nơi đáy quần tôi rồi.

Dương vật *gingin dựng cờ còn đứng hơn lúc được thổi kèn ban nãy, cong lên như sắp chạm tới rốn vậy.

「Claire ……!」

Không kìm chế nổi cơn hứng tình, tôi lột tung áo ra như muốn xé.

Thế là giờ tôi và cô ấy cả hai đều không một mảnh vải che thân.

Tôi vươn tay về phía Claire và đối phương cũng vậy.

Ngón tay chúng tôi đan vào nhau.

「……!」

Hơi thở dài khao khát không thành tiếng từ cả tôi lẫn Claire.

Cứ vướng lấy nhau như thế, hai chúng tôi thả người xuống giường.

Giờ tôi chính đang trong tư thế đè lên Claire.

「Abel ……」

Hơi thở ngắt quãng phả sự khát kháo cù lấy mặt tôi.

 Ngay bên dưới là cơ thể trần truồng, ấm áp của Claire.

Từ bầu vú đang ép vào khuôn ngực mình, một cảm giác *punipuni mềm dẻo cùng với sự ấm áp và mềm mại đầy mê hoặc lan truyền tới cơ thể tôi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với cơ thể khỏa thân của một cô gái...

Trong khi run lên vì phấn khích, tôi đưa tay phải lại bầu sự sống của Claire.

Ngay cả khi đang nằm ngửa, thứ đó vẫn nguyên vẹn hình dáng như một cái bát xinh xắn.

Xòe năm ngón chụp lên, cảm giác mềm mại như muốn tan chảy truyền đến đầu ngón tay.

「Ưn …… fua ……」

Gương mặt há hốc trong khi mày hơi nhíu lại của Claire trông khiêu dâm ứ chịu được.

*Giyuu, *muni, tôi dồn sức vào công tác nhào nặn.

Thứ đó với sự mềm mại siêu cấp cứ co giãn *puripuri làm nảy đầu ngón tay tôi lại.

Sự phấn khích tăng dần lên chỉ với việc mân mê cái vật cưng cứng nổi bật lên chính giữa.

Thằng nhóc bên tôi thì sưng phồng, cương cứng từ tận cốt lõi.

Nó nảy lên, đập vào phần đùi trong của Claire không ngừng.

Aa, tôi muốn sờ mó Claire nhiều hơn nữa.

Tôi đưa tay còn lại tới nơi giữa hai chân của cô ấy.

「Đừ ……ư……」

Claire há hốc miệng.

*Kuchu……!

Chào đón đầu ngón tay tôi là cảm giác ẩm ướt không thể tin được. Nhầy nhụa hết cả rồi.

Là do kích thích từ màn thổi kèn hay do tôi nhào nắn nãy giờ nhỉ.

 Chỗ đó của Claire đã ướt nhèm ngoài sức tưởng tượng rồi.

Tôi nhẹ nhàng chà theo kẽ nứt giữa hai cánh hoa.

Nơi vẫn còn khép chặt cho đến khi nãy, nở hé ra nhờ sự vuốt ve nhẹ nhàng.  

*Zuchu, *zubuuu.

Trong khi tách hai cánh hoa đã ướt đẫm ra, tôi chầm chậm chìm ngón tay vào bên trong Claire.

Không thể tin là nó lại nóng và thắt chặt như thế này.

Hơn nữa, niêm mạc bên trong đang hò hét nhau siết chặt lấy ngón tay của tôi.

Đây là bên trong một người con gái sao ── !?

Tôi không khỏi xúc động trong lúc mò mẫm nếm lấy trải nghiệm đầu đời.

「Aa …… fuaa, an …… !? Ngón tay của Abel …… bên trong, vào rồi …… a *nghẹn ngào …… 」

Claire oằn oại như đỉa phải vôi.

Đuôi mày lá liễu nhíu cứng lại, hơi thở ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đang mở hờ hững,.

「Claire, cậu ướt quá rồi……」

「Đừng, đừng nói thế mà ……」

Claire hổn hển trong xấu hổ.

*Guchu, âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Tôi chìm sâu ngón tay từng chút một để khám phá không gian chật hẹp bên trong.

「Ha, aa …… ư !? Ku, fa …… 」

Bên trong âm đạo chuyển động, thắt chặt vòng vây ngón tay tôi.

Nếu mà chỗ này thay vì ngón tay mà là cây hàng của mình thì không biết khoái cảm nhận được tới mức nào nữa ...

Chỉ tưởng tượng thôi mà dưới hạ bộ đã giật giật lên rồi.

Cậu nhóc bừng bừng mong chờ đến thời khắc đó.

Bởi sự hưng phấn nãy giờ mà lượng tiền tinh dịch tăng lên, nhễu cả xuống sàn nhà, tỏa ra thứ mùi cá sống đặc trưng.

*Kuchu* kuchu, trong khi lấy tay ngoáy hủ mật nóng hổi, tôi lại nhìn gần gương mặt Claire .

「Fu, aa …… o …… ưn, ku ……kimochi…… a ha, a ……」

Không rõ Claire có phải là người đặc biệt nhạy cảm hay tất cả các cô gái đều nhạy cảm cỡ tầm này, người bạn thời thơ ấu giờ đang rền rỉ trong khoái cảm từ ngón tay của tôi.

Lúc tôi rút nó ra từ từ, ngón tay mới ban nãy còn đang được vùi lấp trong âm đạo, nay đã được bao phủ bởi thứ nước tình nhoen nhoét từ gốc tới tận ngọn.

Một thứ mùi nồng, hơi ngòn ngọt trôi nổi đến mũi tôi.

「Claire, mình, mình không nhịn nổi nữa ……!」

Tôi lạc giọng đi trong cơn hưng phấn, trong khi lan rộng hai chân của cô ấy ra.

「Ah……!?」

Cơ thể Claire *bikun giật nảy có lẽ vì bất ngờ.

Cô ấy ngước nhìn tôi với gương mặt bất an xen lẫn sợ hãi.

Không thể nghĩ được đấy là nữ hiệp sĩ đầy gan dạ đã toàn diệt quân Orc trong trận chiến lúc trước.

「Kya, a ……」

Tách đôi chân nuột nà ấy ra, Claire lấy hai tay che mặt vì xấu hổ .

Nhờ hành động đó mà nơi bí mật đã hoàn toàn biểu lộ .

「Đây là …… của Claire ……!」

Trên con đê là một nhúm cỏ (lông mu) lơ thơ.

Và phía dưới, thứ lọt vào tầm mắt tôi là một khe thẳng tắp.

Âm đạo ánh nước hé mở.

*Hiku, *hiku, nó co thắt, nhịp nhè nhẹ như mời gọi tôi vậy.

Nếu thế thì không chỉ ngón tay mà một thứ to béo hơn vẫn có thể cho vào được nhỉ.

「Claire, cho vào...được chứ ……?」

Tôi cố rặn được vài từ.

Cổ họng khô khốc không thốt ra được lời hoa mỹ nào.

「……Tới đi」

Giọng của Claire xem ra cũng trở nên như tôi mất rồi .

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Temʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm