Isekai Tensei Harem
天草白 Ogino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Web Novel】Phần 1: Nữ hiệp sĩ là bạn thuở nhỏ

Chương 08: Khác biệt về trạng thái.

11 Bình luận - Độ dài: 719 từ - Cập nhật:

Chương 8: Khác biệt về trạng thái

Tình thế đã hoàn toàn đảo chiều.

「Fuu…」

Tôi thở hắt.

Mặc dù là lần đầu sử dụng nó trong thực chiến, nhưng có vẻ việc phát động khá là suôn sẻ.

Điều này cũng là quả ngọt từ việc luyện tập suốt bao nhiêu năm.

「Được thôi, dù cho là mi có thể sử dụng được phép thuật, thì cũng chỉ là thứ rơi rớt ở cái vùng biên này thôi. Mi không có cửa để cương với pháp sư Đế quốc như ta.」

Gaizas hét lên trông cáu lắm, rồi cho đám xúc tu riết mẹ tôi chặt hơn nữa.

「ư….Ga, a….」

Khuôn mặt mẹ phút chốc trở nên tái mét.

「Dừng lại đi!」

Tôi hét lên đầy hoảng sợ.

「Đừng di chuyển. Tất nhiên là việc tụng phép cũng cấm nốt.」

Gaizas hăm dọa xong thì bắt đầu việc vịnh xướng.

Có lẽ anh ta đánh giá là với phép thuật mà không vịnh xướng như ban nãy thì không thể hạ gục tôi được.

Về cơ bản, ma thuật mà thời gian vịnh xướng càng dài thì uy lực càng tăng.

「Hắn dự định bắn xuyên phòng ngự của mình bằng ma thuật uy lực hơn à?」

Hơn nữa, tôi lại bị cấm niệm chú, khỏi chống cự.

Xem ra giờ hắn thể hiện sự đê tiện của mình.

「Là vậy đó ─ Nhảy lên! Khiêu vũ đi! Để rồi chém nó thành từng mảnh!【Lôi Thần Nhận】 『Lưỡi gươm của thần sét』」

Gaizas vừa hoàn thành câu chú thì, từ trên trời, không biết bao nhiêu đòn lôi kích trút xuống bên dưới.

Những thứ có lẽ đã đạt tới hàng triệu volt đang thần tốc phóng về phía tôi.

Bachi! 『tiếng nổ』

Phép thuật phòng thủ mà tôi phát động không cần vịnh xướng, dễ dàng phân tán đòn công kích đó.

「Cái !? ──Ngay cả với ma thuật công suất cực đại của mình mà nó cũng phòng ngự được sao ─」

Gaizas cao giọng kinh ngạc.

「Gì, gì thế này…. Ngươi….Ma lực kia….!? Hàng đơn vị, nhầm lẫn sao….!?」

Có lẽ là vì sử dụng phần lớn ma lực cho câu thần chú mạnh nhất của mình, mà giờ hắn đang thở khá là nặng nhọc.

Tôi đã không để vụt mất khoảng lơ đễnh của gã đó chỉ trong một khoảnh khác.

Tới nào.

Tôi củng cố ý chí trong tâm lại, rồi phát động câu chú không vịnh xướng một lần nữa.

Tuy vậy, lần này nó không phải là một ma pháp phòng thủ.

「ư!?」

Gaizas thốt ra một tiếng rên kinh ngạc.

Lưỡi kiếm vô hình được tôi tạo ra cắt đôi thứ xúc tu màu đen đang quấn quanh cổ của mẹ.

「Chết──」

「Kết thúc rồi, Gaizas」

Tôi hướng tay phải về phía Gaiza, lạnh lùng tuyên bố.

Từ giờ mà nếu dám làm gì với mẹ, thì tôi sẽ hạ hắn tại chỗ

Đó chính là ý mà tôi muốn bộc lộ ra.

「Đừng vội tự đắc, nhóc con……」

Gaizas từ từ lùi lại

「Đế quốc của chúng ta đã bắt đầu tiến hành xâm lược đất nước của mi rồi. Những pháp sư hùng mạnh mà kẻ như ta còn không xứng để xách dép, chẳng bao lâu nữa sẽ giày xéo nơi đây! Toàn bộ đàn ông của đất nước này sẽ bị giết, phụ nữ sẽ bị hiếp ─ nữ hiệp sĩ đằng kia cũng vậy! Haha haha, chống mắt lên mà nhìn nhé*! 」(*sẽ check lại)

Cùng với việc phun tặng một tràng diễn văn, Gaizas niệm một câu thần chú bay tốc độ cao và biến mất về phía bầu trời.

「Xem ra hắn vẫn còn tới chừng đó ma lực」

Tôi lẩm bẩm khi ngước nhìn theo Gaizas nay đã trở thành một đốm nhỏ trên bầu trời.

Tất nhiên là tôi đủ khả năng để đuổi theo hắn ta.

Nhưng bây giờ tốt hơn hết là không nên rời khỏi nơi này.

Gaizas có thể sẽ bí mật trở lại, cũng có khi là một kẻ khác từ Đế quốc*.(*check lại)

Dù sao thì, trận chiến nay đã kết thúc.

Trước mắt là như thế, có điều──

Tiếp theo: Chương 9: Bữa tiệc, và lời rủ rê lần đầu làm chuyện đó.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Main thấy hơi ngu ?!?
Xem thêm
Thg main quá yếu đuối :v người yêu bị gãy tay, mẹ thì bị tấn công mà cứ đứng đc ra quá ngu. Đến cuối mới chịu ra tay là t có sức mạnh như thg main thì cái đế quốc vớ vẩn kia bị san bằng từ lâu rồi
Xem thêm
lm j mà san phẳng , t mà có nó thì t thề , lão pháp sư kia phải xin t giết nó đi
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Tưởng đàn ông thì hiếp, phụ nữ thì giết chớ
Xem thêm
chú thật vi diệu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời