• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Tổng hợp thông tin từ chương 1~99

47 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:

1. Về nhân vật:

Cale Henituse: (Tiền kiếp là Kim Rok Soo), con trai lớn của của nhà Bá Tước Henituse. Ngoại hình nổi bật, tóc đỏ, mắt nâu đậm. Nổi tiếng là tên vô lại. 

Choi Han: Nhân vật chính của tiểu thuyết Sự Ra Đời của Anh Hùng. Tóc đen, mắt đen. Xuyên không sang dị giới vào hồi năm nhất cao trung. Đã sống trong Dạ Lâm hàng chục năm. Sở hữu Hắc Vô Kiếm Kĩ. Aura của Choi Han có màu đen bán trong suốt. 

Raon Miru (con rồng vui vẻ): Rồng đen, dài khoảng hơn 1m. Ngoại hình dễ thương. Mắt màu xanh lam đậm, chấm mắt màu đen.

On: Mèo lông bạc có khả năng điều khiển sương. (Nữ)

Hong: Mèo lông đỏ có khả năng điều khiển độc. (Nam)

Rosalyn: Đại công chúa của Vương quốc Breck và cũng là pháp sư thiên tài. Mắt đỏ, tóc đỏ lượn sóng (màu đỏ sáng hơn màu tóc của Cale, Rosalyn lớn hơn Cale 4 tuổi)

Lock: Mang trong mình dòng máu thuần khiết có thể kế thừa ngôi vị Vua Sói. Cao lều ngều và tính cách ngu ngơ.

Beacrox: Bếp trưởng phòng bếp số 2 của nhà Henituse. Con trai của Ron, kiếm sĩ, chuyên gia tra tấn. 

Ron: Đầy tớ của Cale và cũng là sát thủ. Ông từng là gia chủ của gia tộc Molan, một trong ngũ đại gia tộc sát thủ ở Đông đại lục.   

Alberu Crossman: Thế Tử của Vương quốc Roan. Mẹ là bán Dark Elf nên Ableru là quarter Dark Elf. Bình thường thì có tóc vàng mắt xanh, nhưng hình dạng thật thì có tóc nâu mắt nâu da nâu. 

Hoàng gia Crossman: Được biết đến là hoàng gia được Thần Mặt Trời ban phước. Tóc vàng mắt xanh là minh chứng. Vị vua hiện tại là Zed Crossman. 

Hans: Phó quản gia, ứng cử viên sáng gia nhất cho chức vụ quản gia. Cuồng mèo.

Hilsman: Phó đoàn trưởng Kỵ sĩ đoàn của nhà Henituse. Giao thiệp tốt nhưng hay ghen tị. 

Taylor Stan: Con trai lớn của Nhà Hầu Tước Stan. Từng bị liệt hai chân nhưng đã khỏi sau khi dùng năng lực Ngôi Sao Trị Liệu của Thế Tử Alberu. Hiện đã nắm được thế lực của Nhà Hầu Tước Stan. 

Cage: Linh mục điên. Bạn thân của Taylor. Sâu rượu. Thành thục thuật nguyền rủa. Được Tử Thần yêu quý nhưng ghét Tử Thần. 

Venion Stan: Con thứ 2 trong nhà Hầu Tước. Người đã bạo hành Raon và khiến Taylor thành tàn phế. 

Billos: Con Hoang của thương đoàn Flynn - 1 trong tam đại thương đoàn. Ngoại hình béo tròn. 

Odeus: Bác của Billos, chủ một thương đoàn nhỏ và cũng là người nắm giữ thế giới ngầm ở vùng Tây Bắc Bộ và trung tâm của Vương quốc Roan. Có quan hệ hữu hảo với tộc Sói Lam.

Eric Wheelsman: Người thừa kế của Nhà Bá Tước Wheelsman. Thân với Cale từ bé. 

Amiru Ubarr: Người thừa kế của gia tộc Ubarr.

Toonka: Người lãnh đạo Liên Minh Phi Pháp Sư. Vô học, chỉ ham chiến đấu và sức mạnh. Thân hình to lớn và tóc chĩa ra như bờm sư tử.

Harol: Tham mưu trưởng của Toonka. Là con trai của Ma Tháp Chủ và người bộ lạc. Cảm nhận được mana nhưng không dùng được.

Pelia: Trợ thủ đắc lực của Toonka. Chuyên gia về thương thuật. 

Mueller: Con lai giữa Dwarf và Tộc Chuột. Tự nhốt mình trong Ma Tháp vì sợ chết. Được Cale cứu và giờ đang làm việc cho nhà Henituse.

Litana: Nữ Vương của Đại Ngàn. Tóc đen, da rám nắng. Luôn đồng hành cùng với báo đen Ten. 

Bin: Thuộc hạ trung thành của Litana.

Witira: Cá Voi Lưng Gù, người thừa kế của Tộc Cá Voi. Có ngoại hình được nhắc tới cô gái là đẹp nhất biển. Tóc xanh lam, mắt xanh lam. Witira có vết thẹo hình chữ X trên lưng.

Paseton: Cá Voi Hỗn Huyết. Yếu nên khó sống cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Từng được Cale cứu mạng. 

Shickler: Vua Cá Voi, được nhắc tới là ông chú trung niên đẹp trai nhất. 

Archie: Cá Voi Sát Thủ. Chiến binh mạnh nhất của Tộc Cá Voi.

Bá Tước Deruth: Lãnh chúa của lãnh địa Henituse. Không có năng lực nào nổi bật, chỉ ở tầm trung. 

Bá Tước Phu Nhân Violan: Con người yêu nghệ thuật và kinh doanh. Là mẹ kế của Cale

Basen: Em trai của Cale (kém Cale 3 tuổi). 

Lily: Em út của Cale, có ước mơ trở thành kỵ sĩ.

Maes: Đứa chỉ huy những đứa trẻ tộc sói (tổng 10 đứa)

Tasha: Dark Elf, dì của Alberu. 

Hoàng Thái Tử: Người thừa kế của đế quốc Mogoru. Là chủ mưu trong việc phóng lửa tại Đại Ngàn. 

Redika: Pháp sư cuồng máu và màu đỏ. Chuyên về thuật dịch chuyển, rất được tổ chức bí ẩn trọng dụng. Là kẻ chỉ huy sự kiện đánh bom khủng bố ở thủ đô. 

Miêu Tộc: Nổi tiếng ở Đông đại lục về sự kín đáo và cẩn mật.

Rồng: Cả đông, tây đại lục gộp lại cũng chỉ được khoảng 20 cá thể. Giống loài cao ngạo và độc lập, được gọi là vua của tự nhiên. Mỗi con Rồng mang một màu sắc khác nhau. Rồng được pháp sư và các Elf tôn sùng. 

Tộc Cá Voi: Tộc nhân thú mạnh nhất trên biển. Và có ngoại hình đẹp nhất khi hóa người. Chủ yếu sinh sống ở biển phía bắc.

Nhân Ngư: Chủng tộc mang thuộc tính bóng tối với mong muốn xây dựng Vương quốc biển.

Tộc Sói: Chủng tộc bị Thần Linh bỏ rơi. Không thể sử dụng những thứ có sức mạnh của thần như nước phục hồi. Trái lại, bị yếu đi trước nước thánh và Thần Vật.

Dark Elf: Chủng tộc mang thuộc tính bóng tối. Vì sống nhờ Tử Mana (thứ tỏa ra từ xác chết) mà bị ghẻ lạnh. 

Elf: Chủng tộc yêu thiên nhiên sống xa lánh con người. 

     

2. Về năng lực cổ đại 

Khiên Bất Hoại: Tấm khiên ánh bạc có cánh ở hai bên và có thể vỡ nếu như lực tấn công quá lớn. Khi vỡ sẽ gây ảnh hưởng tới cơ thể người dùng.

Thần Nữ Phàn Ăn: Chủ nhân cũ của Khiên Bất Hoại. Từng là Thuật Sư và là Thần Nữ phục vụ Thần nhưng sau đó bị trục xuất. 

Sinh Lực Trái Tim: Năng lực phục hồi và tái tạo. Chủ nhân cũ là một ông già sống tới 150 tuổi, mang nỗi phiền muộn vì đã bỏ rơi đồng đội. 

Âm Thanh Của Gió: Năng lực điều khiển gió vốn có hình dạng là con quay nằm dưới biển ở lãnh địa Ubarr. 

Kẻ Trộm: Chủ nhân cũ của Năng lực Âm Thanh Của Gió. Cô bị gán tội ăn cặp Thần Vật nhưng thực ra chỉ là ăn cắp đồ của Thần điện. Bị trói chân trên tảng đá lớn rồi ném xuống biến và chết chìm. 

Hào Quang Thống Trị: Khi sử dụng thì khí chất sẽ được buff. Năng lực này được tìm thấy ở xác chết của con Rồng trong Dạ Lâm.

Vòng cổ hấp thụ: Bên trong có chứa Nước Thống Trị. 

Ngôi Sao Trị Liệu: Sức mạnh chỉ dùng được một lần có thể chữa lành bách bệnh. 

      

3. Địa điểm 

Dạ Lâm: Dị điểm nằm cạnh làng Harris, lãnh địa Henituse, Roan. Nơi có xuất hiện những Quái Thú đột biến và cả Quái Thú có đặc điểm giống với Quái Thú ở Đông Đại Lục.

Không Lối Thoát: Miền nam Whipper, giáp với Đại Ngàn. Dị Điểm bị điều khiển bởi sương. Một khi đã đi vào thì sẽ không tìm được đường đi. 

Hẻm Núi Chết: Dị Điểm duy nhất không dị thường. Là hẻm núi hiểm trở ngăn cách miền trung và phương bắc của lục địa. 

Vùng Đất Chết: Sa mạc với cát có màu đỏ máu. Khi về đêm cát sẽ chuyển sang màu đen. Nằm ở vương quốc Caro.

Vương Quốc Roan: Là vương quốc với lịch sử lâu đời nhất và nổi tiếng là vương quốc của Đá.

Vương Quốc Whipper: trước đây nổi danh là Vương quốc ma thuật. Nơi có Ma Tháp.

Đế Quốc Mogoru (Có một số chương lại đề tên là Morgan): Đế quốc của gia kim thuật. Nơi có Tháp Chuông Giả Kim Thuật - Tòa nhà cao nhất Tây Đại Lục. 

Vương quốc Paerun: Nằm ở cực bắc của Tây đại lục. Nơi có Kỵ Sĩ Bảo Hộ với kỹ năng điều khiển Wyvern.

Đại Ngàn: Được chia làm 15 khu vực lớn nhỏ. Rộng lớn hơn cả Đế Quốc và nằm ở phía nam của lục địa. 

Arm: Là Tổ Chức Bí Ẩn xuất hiện từ đầu truyện, vốn dĩ ở Đông đại lục. Tổ chức này đã tiêu diệt gia tộc Molan. Đồng phục đen có 1 ngôi sao đỏ và 5 ngôi sao trắng ở ngực.

Quần đảo Hais: Gồm 12 đảo lớn bé nằm giữa Đông đại lục và Tây đại lục. 

Núi mười ngón tay: Nằm ở miền tây của Roan, là 10 đỉnh núi hoa cương nằm sát nhau giống hình thù 10 ngón tay. Là nơi mà năng lực cổ đại cuối cùng Cale định lấy sẽ xuất hiện. Ở cạnh đó làng của Elf. 

             

___________________

Ai muốn bổ sung thêm cái gì thì cmt nha <3

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Cảm ơn nhiều!
Xem thêm
TRANS
ai tổng hợp lại sự kiện giùm đc k :V. 2 năm ko đọc quên hết thứ tự sự kiện r
Xem thêm
Trên manwa vẽ là 1 ngôi sao trắng và 5 ngôi sao đỏ ad ạ=))
Xem thêm
Trc hết mình mới đọc đén chap 99 nên tạm thời chỉ nhận đc mấy thuật ngữ này thôi:
Vampire: chắc ai cũng biết, ma cà rồng/hấp huyết chủng
Skeleton: xương khô/ khô lâu
Wyvern: rồng (kiểu chi thứ/phân nhánh/dòng thấp hơn từ Long tộc gốc)
Necromancer: tử linh pháp sư
Mana: ma lực/ma năng
Swordmaster: Kiếm sư (tương tự với bất cứ từ nào có chữ master đằng sau thì hậu tố đấy là "sư" )
Elf: tinh linh -> dark elf: ám tinh linh
"Tôn giáo" ở đây chắc ý chỉ "giáo đình"
Dwarf: người lùn
Có gì mình quay lại bổ sung sau )
Xem thêm
wyvern là loài khác với rồng nha :>, rồng có tứ chi còn wyvern 2 chi trc là cánh

Nói là bà con thì chắc cũng đúng, một số truyện thì wyvern :v còn đc kêu là á long
Xem thêm
Swordmaster là bậc thầy kiếm sĩ, là cấp bậc cao nhất mà một kiếm sĩ đạt được nha 😉
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi tsukiyo_rei
Thấy phong cách của cale giống kiểu vương giả chứ ko phải lười biếng vs hans có phải cuồng mỗi mèo đâu ổng còn cuồng cả raon nữa mà, nói chung cuồng những động vật dễ thương chứ ko chỉ mèo
Xem thêm